3.017 trả lời, 306.189 lượt xem —
Trang 60 / 101
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 277
Từ: 13.10.2009
Trạng thái: offline
Phu Thê
Canh chua nấu với cá bông lau
Ớt, quế, ngò gai điểm thắm màu
Mình ơi, hãy lại ngồi thưởng thức
Chút nghĩa vợ chồng em gửi trao
tâythi
[/align]
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
#1772 —
15.10.2009 04:47
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-10-15 04:49:04ThanhThanhKhiet>
Trích đoạn: tay thi
Phu Thê
Canh chua nấu với cá bông lau
Ớt, quế, ngò gai điểm thắm màu
Mình ơi, hãy lại ngồi thưởng thức
Chút nghĩa vợ chồng em gửi trao
tâythi
[/align]
Phu thê
Lêù tranh dựng tạm giữa ngàn lau
Cuộc sống thanh bần đậm sắc màu
Muối mặn gừng cay vui hạnh phúc
Tao khang nghĩa nặng đến bạc đầu
T.T.K.15.10.2009
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
#1773 —
16.10.2009 13:51
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-10-17 02:53:26ThanhThanhKhiet>
Hoa Nắng
Náo nức tìm vui trong nắng hồng
Hương hoa thoang thoảng lách qua song
Vầng mây lãng đãng bầu trời biếc
Thiếu nữ bâng khuâng con mắt trong
Bóng ai vừa thoáng qua trước cửa
Mà để hồn ta động sóng lòng
Chùm hoa phượng cháy ươm màu nắng
Hạ đến bên song gọi nhớ mong
T.T.K.16.10.2009
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
Ban mai
Ban mai nồng hương hoa
Niềm vui trong lòng ta
Cùng mây trời xanh biếc
Hồn thơ luôn an hoà
Ban mai mây trôi qua
Trời xanh ôi ! hiền hoà
Xin mang niềm thương nhớ
Gieo nơi lòng Người …xa
T.T.K.17.10.2009
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
#1775 —
18.10.2009 02:31
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-10-18 02:40:54ThanhThanhKhiet>
Tình bạn
Lội suối trèo non giữa ngút ngàn
Gừng cay mối mặn cảnh cơ hàn
Thân thương giữ trọn tình cao khiết
Nghĩa bạn tâm giao ngát hương lan
T.T.K.18.20.2009
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
Nâng ly
Xin anh miễn cạn hết ly này
Rượu ngọt đong đầy uống sẽ say
Một chút niềm vui trong chén ngọc
Đâu còn tỉnh táo ngắm trời mây
T.T.K.19.10.2009
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
#1777 —
20.10.2009 05:56
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-10-20 05:58:42ThanhThanhKhiet>
Đón khách thơ
Lều mơ rượu ngọt sẳn đây rồi
Kẻ sỹ ngồi trông ngắm Nguyệt thôi
Ước hẹn ngày xưa còn vẫn nhớ
Câu thề thủa ấy chẳng buông rơi !?
Hồng hoa mở cánh chờ trăng sáng
Bướm trắng dang tay đón khách thơ
Rộn tiếng cười vui ngày hội ngộ
Vô tư xướng hoạ thả thơ chơi
T.T.K.20.10.2009
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
U sầu
Chiều thu gió lạnh trời âm u
Lá rụng lơi bay sương đẫm mù
Bến hẹn tương phùng không mở nụ
Cho lòng trống trải đến hoang vu
T.T.K.21.10.2009
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
Tình thu
Tàn thu gió lộng thổi trên cao
Cái lạnh ùa theo rét đến chào
Nhánh ngã buồn đông nằm gọi nắng
Cành nghiêng nhớ hạ vẫy lao xao
Thuyền đi để lại lòng lưu luyến
Bến vắng` ôm cầm dạ gửi trao
Mỗi độ thu đi hoa chẳng nở
Đông về giá buốt đến nao nao
T.T.K.21.10.2009
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
Ngày đẹp trời
Thắm biếc màu mây ánh nắng loà
Bình minh ríu rít tiếng chim ca
Rong chân náo nức tìm thi hữu
Thả bước an nhàn đến bạn ta
Rượu lạt thâm tình luôn gắn bó
Trà khan nghĩa đậm mãi giao hoà
Gieo vần xướng hoạ cùng tri kỷ
Mãi ngập niềm vui chẳng sợ già
T.T.K.22.10.2009
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
Chờ đợi
Trúc mã ra đi cách núi ngàn
Trường can mây thẳm xa mênh mang
Thanh Mai rõi mắt trong chờ đợi
Lặng lẽ cam lòng trước trái ngang
T.T.K.23.10.2009
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.239
Từ: 07.04.2008
Trạng thái: offline
Chờ đợi
Trúc mã ra đi cách núi ngàn
Trường can mây thẳm xa mênh mang
Thanh Mai rõi mắt trong chờ đợi
Lặng lẽ cam lòng phận trái ngang
T.T.K.23.10.2009
TTK đồng cảm với TTD nè. Chúc vui
Đồng Cảm
Cuối tháng trời buồn đâu có trăng
Lấp lánh sao thưa dệt ngoài mành
Thanh Mai một bóng trong chờ đợi
Trúc Mã có về sáng hoa đăng.?
Đồi núi chập trùng ngăn được không?
Khi Mai với Trúc chỉ một lòng
Gót mòn sỏi đá đường gian khổ
Áo rách vai sờn chẳng quản công.
Trung Dũng
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
Thơ ai ?
Phố núi chiếu nay nắng chói loà
Thơ ai thả tứ hát tình ca
Thông reo gọi gió về sưởi ấm
Lóng lánh vàng hoa sáng ngọc ngà
T.T.K.23.10.2009
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 288
Từ: 03.10.2009
Trạng thái: offline
Anh mãi mãi ở trong em nguyên vẹn
Dẫu vằng trăng ai đã xẻ làm đôi
Em vẫn cứ chờ đợi suốt cuộc đời
Ngày có anh...vầng trăng tròn rạng rỡ!
(-Như Diệu Linh-)
Chút ít tâm sự ;)
Chập chững vào yêu chập chững hờn
Tưởng rằng năm tháng vững vàng hơn
Ngờ đâu càng đi...càng chập chững
Chập chững buồn...chập chững cô đơn...
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=545036
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
#1787 —
29.10.2009 13:00
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-11-02 01:45:49ThanhThanhKhiet>
Uyên bay
Em mất – cho tôi chết nửa đời
Mịt mù năm tháng bụi chia phôi
Trăng sao vàng vọt trời bệnh hoạn
Lận đận dường đời bước lẻ đôi
Duyên vỡ tình tan nghĩa rã rời
Đời nghèo phận bạc sống chơi vơi
Nhìn gương soi bóng hai mà một
Mắt mỏi môi khô nửa khóc cười
T.X.T.
Uyên bay
Bão táp xô em đến trọn đời
Hằng nga chứng kiến buổi chia phôi
Anh rơi nước mắt em đau mãi
Những nỗi niềm riêng nặng chẳng rời
Ai nói mình không là một đôi
Buồn vui hứng trọn những đầy vơi
Xa đàn chim lạc buồn ngơ ngẩn
Tan nát tim em dạ rã rời
T.T.K.29.10.2009
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
Thu sang
Bóng liễu đu đưa gợi nhớ nàng
Trăng nước mung lung chiều hẹn ngọc
Gió mây man mác buổi thề vàng
Thướt tha bên liễu hương còn đượm
Dặt dìu tiếng trúc báo thu sang
Sóng gió người ơi ! ta lỗi hẹn
Thơ thẩn dưới đào dáng chưa tan
Thu nao so lại phím tơ đàn
T.X.T
Lạc điệu
Bên hồ thủa ấy đã mơ màng
Nguyệt lặng nao nao trao ý ngọc
Thơ trầm dào dạt gửi tâm vàng
Có phải người xưa trong bóng nguyệt?
Giăng rèm phủ sáng gọi mùa sang
Dâu bể người ơi ! đời nghiệt ngã
Lời thề mãi ấm vẫn không tan
Lạc điệu buồn vương một phím đàn !
T.T.K.29.10.2009
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
Tằm xuân 92
Mùa tằm xuân chin hai
Còn mình anh hớt hải
Em đi rồi xa mãi
Còn mình anh u hoài
Biết bao giờ nguôi ngoai
Mối hận đời giang dở
Gió vườn dâu nức nở
Cây vườn dâu thẫn thờ
Cành dâu sao ngẩn ngơ
Là dâu sao ủ rũ
Thoáng bóng hình người cũ
Không - ấy là mắt mơ
Anh bên dâu hững hờ
Ôm bó dâu uể oải
Em đi tồi xa mãi
Anh bên vườn bơ vơ
…
T.XT.
Những ngày ấy
Thuyền em ra biển khơi
U sầu nào có vơi
Nên uống đầy muối mặn
Ruột xót dạ rã rời
Những đêm trăng lẻ loi
Nỗi nhớ loang khắp trời
Hồn em thành ngơ ngẩn
Nhìn mây lờ đờ trôi
Hằng nga cũng ngậm ngùi
Biển dâng cuộn sóng dồi
Thương ta đời cô lẻ
Lặng lẽ sống đơn côi
Giữa mênh mông xa xôi
Có thấu không người ơi !
Mắt rõi về quá khứ
Đêm ngày lệ luôn rơi !
Sóng xô giữa dòng đời
Thuyền trôi dạt muôn nơi
Nát chân người lữ thứ
Nỗi buồn đâu có vơi….
T.T.K.30.10.2009
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
#1790 —
31.10.2009 13:29
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-11-02 01:51:21ThanhThanhKhiet>
Thăm Sài Gòn
Chào hòn ngọc viễn đông
Hoa lệ và náo nhiệt
Hoa đời thơm và đẹp
Lệ ta ứa lưng tròng
Đêm Sài Gòn mênh mông
Rực rỡ đèn cao áp
Xập xình nhạc Rốc – pôp
Thương đời ta long đong
Tâm hồn người đàng trong
Nhân hậu và chân thật
Yêu ta khi chưa gặp
Đượm mãi tình non sông
T.X.T.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
#1791 —
02.11.2009 02:02
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-11-02 02:03:22ThanhThanhKhiet>
Tin yêu
Tôi tạ tình ai buổi xế chiều
Gọi tôi về với đức tin yêu
Duyên tôi mong quá – duyên mỏng quá
Vấn vít trần ai tục lệ nhiều
T.X.T.
Tin yêu
Hãy để hồn ta lắng mỗi chiều
Cho tình đẹp mãi đức tin yêu
Bình minh – đêm tối đâu cần biết
Hồn mãi trong nhau cũng đẹp nhiều
T.T.K.2.10.2009
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
Rung động
Thiều quang dù lướt qua
Cây khô nào đơm hoa
Giây đàn tung đôi đoạn
Chưa định nối bao giờ
Hoàng hôn về như mơ
Mắt mờ đầu bạc trắng
Đâu còn vương mùi nắng
Phảng phất ngoài hương đêm
Ôi trân trọng tình em
Nhớ thương dài thế kỷ
Việc đời sao kỳ dị
Chưa hợp mà có lìa
Xuôi ngược đời cứ đi
Riêng ai mòn mỏi đợi
Cánh tay gầy chới với
Giữa biển đời mênh mông
T.X.T.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.239
Từ: 07.04.2008
Trạng thái: offline
DƯ ÂM
Bao mùa lá rụng trôi qua
Bấy nhiêu nỗi nhớ nhạt nhoà mắt cay
Trách trời thả gió heo may
Để cho sương lạnh héo gầy trăng thanh
Cũng còn đây chút mong manh
Buồn vui luôn mãi song hành kề bên
Dễ gì xoá được màu quên ?
Sáng trăng vằng vặc càng bền lòng đau !
Nhớ ngày xưa tựa gốc cau
Mắt cười nhìn chiếc lá trầu bói xem
Nói rằng duyên phận của em
Đẹp như cánh phượng vừa têm vôi nồng
Ngây thơ em dậy má hồng
Trăng thu bối rối cây lồng bóng em
Ánh vàng buông trải lụa đêm
Vòng tay anh ngả thân mềm chơi vơi
Thế rồi ngày tháng êm trôi !
Duyên tan mộng lạc xa xôi ngút ngàn
Hạ tàn mở lối thu sang
Người đi có nhớ trăng vàng thu xưa ?
T.T.K.3.11.2009
TTK ghé thăm TTD nè. Chúc vui
Dư Âm Ngọt Ngào
Dư âm thơ thật ngọt ngào
Dường như đã lại lạc vào nơi tim.
Bồi hồi ngỡ giấc mơ đêm
Ánh trăng thu trải bên thềm đầy hoa.
Phải chăng tiếng gọi thiết tha
Của lòng em mãi ngân nga từng chiều.
Lời như muốn nói thật nhiều
Vòng tay ấm áp trao điều ước mơ.
Ngượng ngùng ngỏ ý vào thơ
Gửi anh em hỏi bao giờ mới sang.
Mấy mùa lá rụng trái ngang
Đến nay biết hết ngỡ ngàng hay chưa?
Bầu trời đẹp lúc hết mưa
Còn em đẹp bởi khi vừa gặp nhau.
Trung Dũng
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
Bên giếng
Kỷ niệm oà về bên giếng khơi
Chung soi mặt nước dáng song đôi
Lăn tăn bóng cũ còn thơm dấu
Lấp lánh hình xưa vẫn đẹp ngời
Nguyệt lặng thề vàng lòng không đổi
Thơ trầm hẹn ngọc dạ chẳng rời
Thời gian …mạch nguồn …còn trong mãi
Cũng giống niềm riêng đâu có vơi
T.T.K.5.11.2009
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
Ru anh ???
À ơi !
Gió ru cành liễu dịu êm
Hôm nay cuối tháng trăng đêm lên rồi
Ngủ đi anh nhé …à ơi !
Hãy nồng giấc điệp bởi lời em ru
À ơi !
Cuối thu thoảng gió heo may
Niềm thương em đặt trong tay ấm lòng
Tình yêu hoa đã trổ bông
Bao công vun trồng - nắng sớm chiều giông
À ơi !
Trời đêm toả ngát hương nồng
Anh tặng cành hồng - em ngọt lời thơ
Thuyền ta neo đậu bến mơ
Vẫn tròn mộng ước bên bờ sông yêu
À ơi !
Dù cho mặn ngọt đắng cay
Thì trên đời này ta mãi có nhau
Rừng ngăn núi cản ngại đâu
Hay trời biến đổi biển dâu …mặc trời
À ơi ! …À ơi !!!
T.T.K.5.11.2009
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
Mười hai bến nước
Anh đã viết nhiều thư không gửi được
Mỗi dòng mỗi chữ mỗi bâng khuâng
Mỗi lời mỗi ý ơi xao xuyến
Nét cười em tươi sáng trong ngần
Rồi lại những đêm dài chẳng viết
Nghĩ về ai trong giấc mơ xưa
Màu dĩ vãng cứ len về chan chứa
Sợ sao em ! ngày tháng năm thừa
Mười hai bến em không về một bến
Thuyền vẩn vơ – em cặp bến sầu thương
Gió sớm qua rồi lại trăng chiều tối
Cành thuỳ dương ướt mãi lệ đoạn trường
T.X.T.
★
★
★
★
★
0