3.017 trả lời, 306.079 lượt xem —
Trang 75 / 101
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.833
Từ: 14.11.2007
Trạng thái: offline
Không phải
Em nào mơ cảnh giầu sang
Chỉ vì duyên phận lỡ làng thôi anh ?
Tơ duyên bởi tại trời xanh
Còn em vẫn mãi lòng thành anh ơi!
Bây giờ hai đứa hai nơi
Lòng em cũng nát tơi bời chứ sao?
Nước hồ trong mát ngày nào
Rừng thông soi bóng ta trao tâm tình
Dã Quỳ ghen với chúng mình
Áo vàng nhạt chút màu xinh bao đời
Còn ta hồn thả chơi vơi
Dấu trong cặp sách những lời thơ bay
Về thăm phố núi hôm nay
Chợt trong nỗi nhớ chất đầy …chờ trông
T.T.K.9.3.2009
Em không bội ước bạc tình
Ai gây ngăn cách chúng mình xa nhau
Để anh ôm trọn niềm đau
Trở về chốn cũ...lạc vào dấu xưa
Lang thang những buổi chiều mưa
Con đường tình sử đón đưa đợi chờ
Giờ đây đếm bước bơ vơ
Mưa rơi thấm lạnh sương mờ phủ giăng
Tình dù cách trở khó khăn
Kỷ niệm còn đấy biết chăng hởi nàng
Dã quỳ vẫn nở thắm vàng
Màu hoa em thích...nên càng vấn vương
Đồi thông chiều đọng hơi sương
Tan trường hai đứa vẫn thường dạo chơi
Bây giờ mỗi đứa mỗi nơi
Rừng xưa thay lá… buồn ơi là buồn…
-NS-
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
#2227 —
09.03.2009 15:46
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-09 15:49:52ThanhThanhKhiet>
Trích đoạn: Mac Nhan Son
Không phải
Em nào mơ cảnh giầu sang
Chỉ vì duyên phận lỡ làng thôi anh ?
Tơ duyên bởi tại trời xanh
Còn em vẫn mãi lòng thành anh ơi!
Bây giờ hai đứa hai nơi
Lòng em cũng nát tơi bời chứ sao?
Nước hồ trong mát ngày nào
Rừng thông soi bóng ta trao tâm tình
Dã Quỳ ghen với chúng mình
Áo vàng nhạt chút màu xinh bao đời
Còn ta hồn thả chơi vơi
Dấu trong cặp sách những lời thơ bay
Về thăm phố núi hôm nay
Chợt trong nỗi nhớ chất đầy …chờ trông
T.T.K.9.3.2009
Em không bội ước bạc tình
Ai gây ngăn cách chúng mình xa nhau
Để anh ôm trọn niềm đau
Trở về chốn cũ...lạc vào dấu xưa
Lang thang những buổi chiều mưa
Con đường tình sử đón đưa đợi chờ
Giờ đây đếm bước bơ vơ
Mưa rơi thấm lạnh sương mờ phủ giăng
Tình dù cách trở khó khăn
Kỷ niệm còn đấy biết chăng hởi nàng
Dã quỳ vẫn nở thắm vàng
Màu hoa em thích...nên càng vấn vương
Đồi thông chiều đọng hơi sương
Tan trường hai đứa vẫn thường dạo chơi
Bây giờ mỗi đứa mỗi nơi
Rừng xưa thay lá… buồn ơi là buồn…
-NS-
Kỷ niệm
Bao nhiêu sở thích của em
Anh thường đón ý để đem cưng chiều
Còn anh ứơc nguyện thật nhiều
Em đều hiểu rõ có điều tại …duyên !!
Chúng ta chẳng đạt uớc nguyền
Hôm nay hãy bước vào thuyền mộng mơ
Đưa thuyền về bến ngày xưa
Rừng thông phố núi bây giờ đổi thay
Mái trường ngày cũ đã xây
Những tà áo trắng bay đầy phố hoa
Cổng trường rộng cửa đón ta
Tự nhiên nước mắt nhạt nhoà mặn môi
Bao nhiêu kỷ niệm đây rồi
Lặng nhìn đứng ngắm ngậm ngùi xót xa
T.T.K.9.3.2009
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
#2229 —
04.03.2009 15:36
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-04 15:42:07ThanhThanhKhiet>
Nhớ Dalat
(Tg NS: Hà.H.H.)
Đà lạt người ơi nhớ mãi này
Sương sa nặng hạt trắng như mây
Cung đàn thoảng tiếng rơi thanh thót
Giọng hát vang xa tựa khói bay
Xứ lạ gặp nhau Thân biết mấy
Quê nhà xa cách nhớ vơi đầy
Hôm nay kỷ niệm ngày xưa ấy
Còn đắng trong lòng ai có hay
T.T.K.4.3.2009
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 804
Từ: 17.12.2008
Trạng thái: offline
#2230 —
05.03.2009 01:46
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-05 01:47:15T.A.>
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Bỗng vui
Bỗng vui khi đọc vần thơ
Gửi trong giấc mộng vuờn mơ đẹp lòng
Bỗng vui khi thấy nắng hồng
Hoàng hôn buông xuống vẫn không nhạt màu
Bỗng vui khi những niềm đau
Có người chia sẻ những câu thâm tình
Bỗng vui dù chẳng bóng hình
Mà chờ mà đợi thơ tình mỗi đêm
Bỗng vui bởi giấc ngủ êm
Dòng thơ kê dưới gối mềm ru say
Dù cho duyên phận trắng tay
Tình thơ vẫn ngọt bao ngày xanh tươi
Dòng thơ đưa gió Chơi vơi
Bỗng vui vì được cùng người hoạ thơ
T.T.K.3.3.2009
Bỗng vui
Bỗng vui gặp phải bài thơ
Của người son trẻ ôm mơ vào lòng
Bỗng vui tưởng tượng má hồng
Của nàng thi sĩ đương không đậm màu
Bỗng vui ai lại giả đau
Giận yêu nên thả vạn câu thất tình
Bỗng vui vẽ vội bóng hình
Của người e thẹn khép mình trong đêm
Bỗng vui trong giấc mộng êm
Cùng nàng tiên nữ uống mềm môi say
Bỗng vui hư ảo đôi tay
Đan tình ân ái cho ngày thêm tươi
…
Giật mình tỉnh giấc lả lơi
Bỗng vui được họa với người yêu thơ…
T.A.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
#2233 —
05.03.2009 05:38
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-05 05:39:04ThanhThanhKhiet>
Trích đoạn: T.A.
Bỗng vui
Bỗng vui khi đọc vần thơ
Gửi trong giấc mộng vuờn mơ đẹp lòng
Bỗng vui khi thấy nắng hồng
Hoàng hôn buông xuống vẫn không nhạt màu
Bỗng vui khi những niềm đau
Có người chia sẻ những câu thâm tình
Bỗng vui dù chẳng bóng hình
Mà chờ mà đợi thơ tình mỗi đêm
Bỗng vui bởi giấc ngủ êm
Dòng thơ kê dưới gối mềm ru say
Dù cho duyên phận trắng tay
Tình thơ vẫn ngọt bao ngày xanh tươi
Dòng thơ đưa gió Chơi vơi
Bỗng vui vì được cùng người hoạ thơ
T.T.K.3.3.2009
Bỗng vui
Bỗng vui gặp phải bài thơ
Của người son trẻ ôm mơ vào lòng
Bỗng vui tưởng tượng má hồng
Của nàng thi sĩ đương không đậm màu
Bỗng vui ai lại giả đau
Giận yêu nên thả vạn câu thất tình
Bỗng vui vẽ vội bóng hình
Của người e thẹn khép mình trong đêm
Bỗng vui trong giấc mộng êm
Cùng nàng tiên nữ uống mềm môi say
Bỗng vui hư ảo đôi tay
Đan tình ân ái cho ngày thêm tươi
…
Giật mình tỉnh giấc lả lơi
Bỗng vui được họa với người yêu thơ…
T.A.
Yêu thơ
Yêu thơ mượn bút hoạ vần
Gửi niềm tâm sự mỗi lần buồn vui
Yêu thơ nhớ bóng chơi vơi
Gửi vào câu chữ tìm người tri âm
Yêu thơ ngan ngát duyên thầm
Gửi vào tình mộng ôm cầm bến mơ
Yêu thơ cho chút ngu ngơ
Gửi về quá khứ xoá mờ tháng năm
Yêu thơ –thương kiếp con tằm
Gửi vào trong dạ ngàn năm tơ lòng
Yêu thơ ngày nhớ đêm trông
Mà tình thơ đến sao không …viết bài
Yêu thơ ngòi bút cạn lời
Vẫn mong được hoạ với người yêu thơ
T.T.K.5.3.2009
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.833
Từ: 14.11.2007
Trạng thái: offline
MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 08 - 03 - 2009
NHÂN SƠN CHÚC TTK VUI TRẺ ĐẸP
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.301
Từ: 19.01.2008
Trạng thái: offline
TRẦM LẮNG
Mây sầu xám xịt non cao
Bể khơi dậy sóng gió gào mưa giăng...
Lòng ta nguội lạnh băng băng
Mặc cho bối cảnh chẳng màng thế gian!!!
-sd-
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
GIÁ NHƯ....
Mơ màng trên chín tầng mây.....
Thì ra ta đã đắm say một người
Mộng mơ bay ở trên trời
Đã làm khắc khoải cho người trần gian
Giá mình đừng có trái tim
Chẳng nôn nao đập chẳng tìm nồng say
Giá mình đứng lặng như cây
Chỉ yêu thương gió với mây trên trời
Giá mình đừng có yêu người
Để lòng luống những đầy vơi giọt buồn
...............
T.T.K.3.3.2009
★
★
★
★
★
0