135 trả lời, 15.521 lượt xem —
Trang 5 / 5
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 112
Từ: 22.03.2008
Trạng thái: offline
#121 —
27.03.2008 14:34
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-04-27 12:48:17VANDINH THUAN>
Vô tâm
Có một lần em bảo
em rất muốn tôi hái tặng em
một nhành hoa phượng vỹ.
Mùa Hạ qua đi
em chẳng nói gì
chỉ thoáng đọng nét buồn nơi khoé mắt.
Rồi Hạ tàn
quay quắt
Lời hứa vô tâm chìm khuất giữa dòng đời.
Có một lần em khóc
để lại thứ tha
Sinh nhật em qua không một lời chúc
không một nhành hoa,
Hôm nay phượng nở ngập trời
tôi muốn hái tặng em tất cả
Nhưng
em đã thành dĩ vãng xa xôi !
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 112
Từ: 22.03.2008
Trạng thái: offline
Em thật xinh
mà tôi lại đa tình
Chỉ xin em thôi đừng duyên dáng nữa
Tôi chẳng muốn giữa lối về hoa cỏ
Cứ ngậm ngùi vướng mắt môi em...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 112
Từ: 22.03.2008
Trạng thái: offline
#129 —
27.03.2008 06:52
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-03-27 06:56:15VANDINH THUAN>
Về miền cát trắng
Em theo anh về miền cát trắng
Nghe tiếng phi lao gọi gió đùa
Thăm rặng tre già xác xác nắng
Sóng gợn xanh lời câu hát đưa.
Về với anh những kỉ niệm xa xưa
Bãi cuối sông cánh cò lạc mẹ
Đất quê nghèo vẫn ngọt lành quả khế
Suốt một đời nuôi nấng, chở che.
Làng anh gầy khắc khoải một triền đê
Nắng tháng năm trận gió lào cười cợt
Những mùa lũ cả cánh đồng trắng nước
Thăm đồng về nước mắt trộn hoà mưa.
Về với anh những buổi nắng ban trưa
Da diết lắm tiếng tàu dừa gió thổi
Khi đêm tĩnh lại ngọt ngào hương bưởi
Quyện mỗi người từ giấc ngủ đâu nôi.
Trưa đường làng đang vẳng tiếng à ơi,
Lao xao nắng một tiếng gà eo óc
Em có thấy những dáng người khó nhọc
Đang tưới mồ hôi ướt đẫm những đường cày.
Nhà anh đây dầu dãi tháng ngày
Vách đất tranh tre bốn bề gió thổi
Ngồi xuống đây bên bập bùng bếp củi
Lắng nghe bà anh kể chuyện thằng Côi./.
[email=Vantrungduong@yahoo.com]
Vantrungduong@yahoo.com[/email]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 528
Từ: 24.01.2008
Trạng thái: offline
Cứ ngỡ một ngày
Ta mất nhau
Biển sâu nổi sóng
Cả bầu trởi tắt nắng
Cho mây đen vây kín cả khung trời
LÀ GÌ CỦA NHAU?
Em với Anh có gì sâu nặng?
Chỉ mới quen đâu thể thành kỷ niệm
Sẽ tan biến hư vô trong phút chốc
Khi chiều buồn màu tím phía trời kia
Em với Anh có quyến luyến chăng?
Anh cánh chim lữ thứ sợ vướng lồng
Em chỉ chân trời hoàng hôn tím
Chim bay mãi có hết được chân trời?
Em với Anh có gọi là nỗi nhớ?
Bởi ta hằng ngày vẩn online
Vẫn nhớ nhau dù không lần gặp.
Có xa nhau ,không lần thắc mắc!
Em với Anh có gọi là của nhau?
Có chung thủy khi chưa lần hò hẹn
Có khắc khỏai khi đông về lạnh giá
Hay khóc thầm,chua xót mục đời nhau.
Ngày Xưa Tím_CTT

* Trăm năm nhìn xuống đời mộng ảo
Khoảng khắc nhìn lên ngộ lẻ trời .
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 112
Từ: 22.03.2008
Trạng thái: offline
#135 —
18.05.2008 07:04
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-01-16 09:48:20VANDINH THUAN>
Một thời
Văn Đình Thuận
Các trò vui quá.
Có hiểu,
đường đời lạnh giá,
Giông bão, gió mưa đang gào thét tơi bời.
Hãy vui đi em,
Bởi chỉ có một thời...
Thổn thức chỉ một chiếc lá vàng rơi.
Một ánh nhìn cũng khiến lòng rộn rã.
Mong các em
đừng có một ngày,
nhìn tất cả là dĩ vãng xa xôi,
những kí ức, những hoài niệm xa vời,
Chẳng vui, buồn khi nghe tiếng mưa rơi,
Dửng dưng trước những lời bay bổng.
Và chìm đắm giữa dòng đời dậy sóng,
giống như tôi,
đang khóc thương đưa tiễn một con người.
vui đi em bởi chỉ có một thời./.
Anh nhớ em một chiều nắng tắt
Mắt hai mình rợp bóng hoa lau.
vantrungduong@yahoo.com
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 112
Từ: 22.03.2008
Trạng thái: offline
NHỮNG NGƯỜI MẸ
Cả hành tinh nghiêng mình trước mẹ chúng tôi
Các vì sao cúi đầu trước mẹ chúng tôi
Vì giản đơn suốt cả cuộc đời, mẹ chăm lo cho chúng con, thành người.
Những con người sinh ra thế giới
Vẫn một đời trăm đắng ngàn cay
Những con người làm đẹp cho thế giới
Vẫn tảo tần khuya sớm đêm ngày.
Dẫu có hái muôn ngàn đóa hoa Tắt ánh nắng của cả thế gian. Thì mẹ ơi làm sao xanh mái tóc Đã vì chúng con thức trắng bao đêm trường.
Mang tiếng hát đầu nguồn cuối sông, mang nước mắt đổ đầy biển Đông Thì mẹ ơi lời ru bao năm tháng vẫn theo cùng mưa nắng trần gian.
Anh nhớ em một chiều nắng tắt
Mắt hai mình rợp bóng hoa lau.
vantrungduong@yahoo.com
★
★
★
★
★
0