📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Đoản Khúc Mùa Đông

7 trả lời, 1.531 lượt xem — Trang 1 / 1
[sm=40.gif]Đoản Khúc Mùa Đông[sm=40.gif]

Mùa Noel làm ấm tình bao đôi lứa
Riêng một mình trên ngày tháng xa xôi
Ánh mắt thơ ngây, đã xa mãi góc trời
Mình ta gõ nhịp với đời quạnh hiu
Trên hoa tuyết của những ngày tháng cũ
Có phải người?..còn ấp ủ trong tim?
Sông tương tư, không một bóng chim
Thoáng trông cánh nhạn...
Ta tìm vần thơ...
[sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]
Ta yêu hạt bụi vướng hài
Ta yêu từng sợi tóc mai phủ chiều
Ta yêu sóng mắt mỹ miều
Vì em giọt nắng cũng nhiều vấn vương...
Đăng nhập để trả lời
0
Chào VDN
Ta yêu hạt bụi vướng hài
Ta yêu từng sợi tóc mai phủ chiều
Ta yêu sóng mắt mỹ miều
Vì em giọt nắng cũng nhiều vấn vương...
Đăng nhập để trả lời
0
Gởi cho anh một chút nắng Sài Gòn
Để anh sưởi ấm khi mùa đông sang
"Nước Mắt Mùa Thu khóc ai trong chiều
Nước mắt nào rơi gởi tâm tư về đâu..."
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: nuoc_mat_mua_thu

Gởi cho anh một chút nắng Sài Gòn
Để anh sưởi ấm khi mùa đông sang


Dù mưa lạnh vẫn không màng
Vì em đã gởi nắng vàng cho anh[sm=40.gif][sm=40.gif]
Ta yêu hạt bụi vướng hài
Ta yêu từng sợi tóc mai phủ chiều
Ta yêu sóng mắt mỹ miều
Vì em giọt nắng cũng nhiều vấn vương...
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: nuoc_mat_mua_thu

Gởi cho anh một chút nắng Sài Gòn
Để anh sưởi ấm khi mùa đông sang



Bài này bn biết nguyên văn là vầy nà....

Gửi cho anh chút nắng Sài Gòn
Để sưởi ấm con tim sầu mưa hạ
Nơi chốn xa có phải mưa tầm tả
Ướt bây giờ và kỉ niệm -nào-...xa...


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
Bây giờ đã đến mùa đông
Tuyết hồng rơi mãi trong đêm lạnh lùng
Đông nào hai đứa vẫn cùng
Ngồi xem mưa tuyết trùng trùng nối nhau

Đông này chỉ thấy tim đau
Ta mình cách biệt trời cao... cợt đùa
Người đời sao thích tranh đua
Mình em đứng lại mùa buồn ..mùa đông.....


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
Cảm người mặt đất phủ băng
Vì người lòng cũng âm thầm tuyết rơi
Mùa đông hoa tuyết trắng ngời
Quạt nồng ấp lạnh đầy vơi chuyện tình

Qua bao năm ta nhìn màu tuyết trắng
Chỉ yêu người mà chẳng biến suy
Hôm nay đã mất xuân thì
Nhớ về dĩ vãng đôi khi chạnh lòng..

[sm=40.gif][sm=40.gif][sm=40.gif]
Ta yêu hạt bụi vướng hài
Ta yêu từng sợi tóc mai phủ chiều
Ta yêu sóng mắt mỹ miều
Vì em giọt nắng cũng nhiều vấn vương...
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2004-12-17 19:04:58tumi>
Bây giờ lại đến mùa đông
Mùa buồn hai đứa nhớ không hả người
Đông xưa hai đứa cùng cười
Đông nay chẳng biết người cười cùng ai
Em vì tình vẫn đắm say
Nên trông tuyết trắng nghe cay cõi lòng
Thương cho một kiếp môi hồng
Đông này lại đến thắm hồng ai đây?
Anh ơi ở chốn trời Tây
Chắc anh đang sống đắm say cùng người
Riêng em chôn chặt kiếp người
Mong thành cánh gió thăm người phương xa.
You may be out of my sight, but not out of my heart
You may be out of my reach but not out of my mind
I may mean nothing to you but you will be always be special to me
Đăng nhập để trả lời
0