📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

NGƯỜI TÌNH HƯ VÔ

2 trả lời, 1.427 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-03-28 10:55:39Viet duong nhan>
ÁO HẠ VÀNG
 

Em qua bóng đổ hiên ngoài
Đàn chim sáo nhỏ vụt bay cuối ngàn
Giật mình hạ rớt thênh thang
Nở trên nhánh tóc em vàng cánh hoa.
 
Nắng trong veo thấu lụa là
Áo em mỏng quá lòng ta gập ghềnh
Dù là một thoáng lênh đênh
Đã nghe mùa hạ chảy trên phím đàn.
 
Từ em xõa tóc sang ngang
Hàng cây nghiêng nón rộn ràng tiễn nhau
Em mang mùa hạ qua cầu
Ta như khách lạ tìm đâu bóng mình.
 
Bên chồng nắng có lung linh
Để em giấu kín chút tình phôi pha
Còn thương góc phố quê nhà
Vàng em áo hạ , buồn ta mưa về...
 
Hư Vô
 
  :: Bài thơ đưa vào TV ::
Đăng nhập để trả lời
0
Vui đón Hư Vô đến với Vườn Thơ VNTQ - Chúc Thi Sĩ thoải mái dạo TQ và gặp nhiều bạn hiền tri kỷ.
Thân
VDN

Blog_vdn
Đăng nhập để trả lời
0
Kinh thua Viet Duong Nhan
Trươc tien toi xin chao lam quen voi tat ca anh chi trong ban bien tap VNTQ
toi co mot viec nho anh huong dan la toi muon nhung bai dang cua toi duoc gom lai mot cho de de tim nhung lan mo mai toi van khong lam duoc, xin anh vui long giup toi. rat la cam on
Than
HU vo
Đăng nhập để trả lời
0