📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thơ Đường .......đời ..lầy lội

4 trả lời, 1.757 lượt xem — Trang 1 / 1
Thơ cũ gom về...
 

BIA ÔM
 
Tiếng nhạc xập xình khói thuốc cay
Đèn xanh đèn đỏ rượu bia đầy
Nhập nhằng đùi trắng môi kề mắt
Nhan nhãn má hồng vai gác tay
Hôn lỡ bạn con nào có biết
Ôm nhằm con bạn chẳng hề hay
Nhớp nhơ bia bọt chân chèm nhẹp
Đã lỡ chơi rồi..xấu hổ thay
 


Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.
Đăng nhập để trả lời
0
Lão Trọc
 
Bước tới đầu thôn..thấy lộn làng
Từ khi giải tỏa nhớ man man
Mua nhà trên phố bao nhiêu bạc
Bán đất dưới quê được khối vàng
Mụ vợ chê chồng..sinh đú đỡn
Thằng con mê gái thích lang thang
Buồn tình Lão trọc tìm men rượu
Nuối tiếc ngày xưa đã muộn màng


Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.
Đăng nhập để trả lời
0
Tình công sở
 
Thế sự lâu nay chuyện  nửa đùa
Cái tình cái nghĩa lọ đi mua
Quán ăn ta ghé lo cơm nước
Nhà nghỉ mình vào chuyện nắng mưa
Thỏa dạ bướm ong đừng tặn tịu
Toại lòng trăng gió chớ đu đưa
Vợ anh..xí nghiệp , chồng em sở
Tranh thủ đánh cờ lúc nghỉ trưa..


Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.
Đăng nhập để trả lời
0
Lang thang hè phố
 
Mơ khúc bánh mì lót dạ thay
Bơ phờ cái bụng có ai hay
Môi rung lữơi đắng..mờ con mắt
Ruột thóp chân quàng mỏi cái tay
Hè phố trẻ thơ cơm hẩm thiếu
Nhà cao ông lớn rượu tây đầy
Đừờng xa -xa tít còn xa lắm
Lây lất lối về hoen mắt cay


Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.
Đăng nhập để trả lời
0
Tình yêu thời hiện đại
 
Có nghĩa chi đâu một cánh hồng
Yêu thì..sống thử , thích cho không
Thuốc ngừa ta uống..nào lo nghén
Cơm nước mình chia..chả nhọc lòng
Khi trẻ chưa qua khôn thụ hưởng
Lúc già kịp tới lọ đi rông
Gia phong lễ giáo..quăng vào bếp
Còn lại tình trường mấy cái ngông


Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.
Đăng nhập để trả lời
0