Dại khờ!
Đêm qua tui nằm mơ
Sáng dậy còn ngẩn ngơ
Mơ thấy mình trốn học
Theo lũ bạn ra bờ (bờ biển í)
Tuổi học trò mộng mơ,
Tui thật quá ngu ngơ
Xây lâu đài trên cát,
Và nguệch ngoạc đề thơ
Thơ gởi thương gởi nhớ
Gởi chút buồn vẩn vơ
Cho người tình không có
Hỏi có phải dại khờ?
Giờ mắt đã mờ mờ
Vì lên net quá cỡ
Viết đôi dòng gởi gió
Hỏi tui vẫn còn khờ???
TSBT
Minnesota, March 08
Đêm qua tui nằm mơ
Sáng dậy còn ngẩn ngơ
Mơ thấy mình trốn học
Theo lũ bạn ra bờ (bờ biển í)
Tuổi học trò mộng mơ,
Tui thật quá ngu ngơ
Xây lâu đài trên cát,
Và nguệch ngoạc đề thơ
Thơ gởi thương gởi nhớ
Gởi chút buồn vẩn vơ
Cho người tình không có
Hỏi có phải dại khờ?
Giờ mắt đã mờ mờ
Vì lên net quá cỡ
Viết đôi dòng gởi gió
Hỏi tui vẫn còn khờ???
TSBT
Minnesota, March 08
Ngô nghê