📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Tình Ngang Trái

4 trả lời, 1.379 lượt xem — Trang 1 / 1
Tình Ngang Trái

Bốn giờ khuya, mà em chưa đi ngủ
Dưới đèn mờ ngồi ủ rủ chờ ai ?
Mà mắt em đôi dòng lệ chảy dài
Phải chăng ‘’cơn điên tình’’ vừa trở lại ?

Làm hồn em quằn quại suốt đêm nay
Yêu làm chi chẳng có một ngày mai
Tình ngang trái. Em ơi ! Tình ngang trái !
Yêu một chiều, một hướng, khổ lắm thay !

Chị hiểu lòng em đang buồn tê tái
Chuyện đam mê là chuốc lấy đắng cay
Chị khuyên em hãy xóa bỏ đi ngay
Dầu đau khổ ngày qua ngày cũng lặn...!!

[sm=heart-arrow.gif]
VDN - NN_DT
Đăng nhập để trả lời
0
Em vẫn biết tình em ngang trái
Nhưng chị ơi sao xóa được tình này
Từ ánh mắt đầu tiên trao gửi
Đã hiểu rằng tình chẳng phải gió bay

Dẫu cho người chẳng đóai hoài thương tưởng
Dẫu cho tình chỉ là gánh đau thương
Dẫu cho rằng em từng đêm ray rứt
Mộng không thành vì tình mãi vấn vương

Nhưng đành thôi chị hỡi cũng đành thôi
Lời nhân thế vốn là lời hứa vội
Đã hiểu rồi nhưng sao còn lặn lội
Nên cam đành tình là tội em mang

You may be out of my sight, but not out of my heart
You may be out of my reach but not out of my mind
I may mean nothing to you but you will be always be special to me
Đăng nhập để trả lời
0

[sm=40.gif][sm=40.gif][sm=40.gif]
Này người hỡi, đừng oán tình ngang trái
Đừng than thân và chớ trách người
Vì tình yêu không phải thú vui chơi
Vì người đã đi lầm đường lạc hướng

Thuở chưa yêu, người mang đầy tưởng tượng
Mối tình kia sẽ giử mãi đến già
Mỗi phút yêu là một phút hoan ca
Mà quên mất hoa tình đầy gai nhọn

Chớ trách tình yêu, chỉ có đời chưa trọn
Chỉ vì người chưa gặp được tri âm
Để hôm nay phải lạc bước âm thầm
Buồn vương vấn cuộc tình nơi miên viễn..[sm=rose.gif]



Ta yêu hạt bụi vướng hài
Ta yêu từng sợi tóc mai phủ chiều
Ta yêu sóng mắt mỹ miều
Vì em giọt nắng cũng nhiều vấn vương...
Đăng nhập để trả lời
0
Thân đâu dám trách tình ngang trái
Chỉ oán đời chỉ gặp trái ngang
Sự đời thế sự đa đoan
Một lần lầm lỡ còn toan tính gì

Dẫu muôn sau có còn gặp được
Người tình chung hoặc bạn tri âm
Nhưng lòng vẫn sợ mình lầm
Một lần dang dỡ gieo mầm đau thương

Nếu người có một lòng thương tưởng
Xin người cho được hưởng thanh tâm
Vì đời vốn chuyện thăng trầm
Nên lòng quyết chẳng ôm cầm thuyền ai
You may be out of my sight, but not out of my heart
You may be out of my reach but not out of my mind
I may mean nothing to you but you will be always be special to me
Đăng nhập để trả lời
0
Này người hởi! cõi lòng xin rộng mở
Vì cuộc đời vẫn nở đầy hoa
Trong nhân gian cuộc sống vẫn an hòa
Sao người lại con thuyền không bến đậu?

Không phải trên đời chỉ toàn người xấu
Cớ sao người lại vội quay đi?
Tự quên đi bóng dáng nhu mì
Để khép chặt con tim không lối

Đừng trách tình yêu, vì tình không tội
Tri âm vẫn còn xin người chớ vội..
Vẫn còn người kết bạn tâm giao
Trong cuộc đời người vẫn có nhau....
[sm=40.gif][sm=40.gif][sm=40.gif]
Ta yêu hạt bụi vướng hài
Ta yêu từng sợi tóc mai phủ chiều
Ta yêu sóng mắt mỹ miều
Vì em giọt nắng cũng nhiều vấn vương...
Đăng nhập để trả lời
0