5 trả lời, 1.198 lượt xem —
Trang 1 / 1
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 431
Từ: 20.03.2007
Trạng thái: offline
Trong tình yêu 1
Trong sâu thẳm cuộc đời
tình yêu là HẠNH phúc
yêu quê hương đất nước
yêu hàng xóm láng giềng
yêu anh em ruột thịt
yêu người đồng dân tộc
yêu bạn và yêu người
yêu em và yêu anh
nguyendanh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 431
Từ: 20.03.2007
Trạng thái: offline
Trong tình yêu 2
trong con mắt tình yêu
màu xanh yêu hoà bình
màu đỏ yêu tổ quốc
màu hồng của đôi lứa
màu lá yêu thiên nhiên
màu mây yêu sông nước
màu nâu yêu cuộc sống
màu vàng yêu đời hơn
nguyendanh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 431
Từ: 20.03.2007
Trạng thái: offline
#3 —
06.04.2008 02:17
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-04-06 09:34:15nguyenad>
Trong tình yêu 3
rong đôi chân tình yêu
bãi cát vàng trong nắng
đôi bờ in dấu vết
của ai mà lặng lẽ
hiền hòa bãi cát mịn
gíó thổi từng đợt thành
sóng cát giữa trời trưa
soi dấu chân huyền thoại {...}.
nguyendanh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 431
Từ: 20.03.2007
Trạng thái: offline
Trong tình yêu của tôi
xen lẫn màu hoa tím
cùng màu đỏ hướng dương
cùng anh em có nhớ
những kỉ niệm mới gặp
cứ thế mà trôi về
làm tim tôi nhoi nhói
biết lúc nào nguôi ngoai
bạn ơi mau ghé thăm
miền cát trắng bồi hồi
như có trong tượng
nhưng nó luôn hiện hữu
cả trong tôi và bạn
dù chỉ là nhỏ nhoi
mong sau này sẽ khác.
{.,.}
nguyendanh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 431
Từ: 20.03.2007
Trạng thái: offline
#5 —
08.04.2008 06:10
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-04-08 06:15:42nguyenad>
trong tình yêu của ta
màu hoa tím thuỷ chung
màu hướng dương :"tỏ tình "
màu hoa hồng đỏ thắm.
yêu ai mà chầm chậm
như cơn mưa đầu mùa
chợt đến rồi chợt lại
như mây{cloud} bay khắp chốn
chỉ toàn là mây trắng
của bầu trời thêm xanh
của những lời hò hẹn
ngủ giấc trưa an lành
cho các ông ,các bà
cho các em thiếu nhi
cho tất cả mọi ngươi
và cả cho tôi nữa. {.,.}
http://www.binhthuantoday.com/modules.php?name=Forums&file=viewforum&f=26
nguyendanh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 431
Từ: 20.03.2007
Trạng thái: offline
Đi tới tương lai của ngày mai
con đường phía trước đang mở rộng
ngày mai đang bắt đầu rồi đó
nhanh chân lên nhưng đừng vội vã
đi từng bước nhẹ thiên thai
quay đầu ngó lại chẳng thấy gì !
gạt nỗi riêng tư cảnh trần đời
và trong lòng đang nung nấu
một quê hương thanh bình
những chồi non
cho đất nước hơn bốn ngàn năm
lịch sử
vượt qua núi sông trùng điệp điệp
ra bắc vào nam]chung xây đắp
quê hưng VIỆT NAM dòng máu trẻ
của mùa xuân hòa bình được lập lại
con người thay đổi rạng ngời ngời
tim tôi lại rạo rực đầy ý thơ
cho mọi người hân hoan đón bình minh. {.,.}
nguyendanh
★
★
★
★
★
0