📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Trang Nhật Ký

3 trả lời, 1.577 lượt xem — Trang 1 / 1
Trang Nhật Ký

Anh xếp lá chiều thành nhật ký
Giữ tình em chung thủy dài lâu
Anh ước mơ với cả mộng ban đầu
Dùng bút mật thiêu màu hoa bướm

Yêu!. Yêu mãi mơ tình nồng thắm đượm
Có ngờ đâu em lại bước sang ngang
Pháo nổ, kiệu hoa em quá huy hoàng
Cùng sánh bước bên người chồng luống tuổi

Anh im lặng, lén nhìn em lần cuối
Và từ đâu xa mãi đến ngàn sau
Chỉ ước mơ, chờ đợi thuở yêu đầu
Trang nhật ký đã phai màu theo đông vắng

VX_TL[sm=40.gif][sm=40.gif][sm=heart-arrow.gif]

Ta yêu hạt bụi vướng hài
Ta yêu từng sợi tóc mai phủ chiều
Ta yêu sóng mắt mỹ miều
Vì em giọt nắng cũng nhiều vấn vương...
Đăng nhập để trả lời
0
Rừng chiều bàng bạc sương giăng
Em gom lá rụng xếp bằng yêu thương
Hỏi người sao cứ vấn vương
Một người xưa cũ con đường cách xa
Dẫu cho chẳng đăng một nhà
Người và người ấy vẫn là tri âm
Chỉ thương TÔI mối tình câm
Cả đời chỉ dám âm thầm gọi tên
Dẫu cho có được kề bên
Nhưng lòng người vẫn còn bên ấy mà
Em thà chăng đăng một nhà
Để lòng người vẫn còn là của em

Đêm nay bên gác chong đèn
Buồn chờ người đến ngọn đèn hắt hiu
You may be out of my sight, but not out of my heart
You may be out of my reach but not out of my mind
I may mean nothing to you but you will be always be special to me
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2004-12-17 01:19:08Viet duong nhan>
Những ''trang nhật ký''...
Là chồng ''thư tình không gửi ''.
Lâu lâu lâu lấy đọc để tìm vui.
Thư tình N viết ngày xưa ấy.
Hơn 17 năm qua vẫn yêu người.
Để rồi năm tháng trôi hờ hửng.
Nay đã già nua, N ngậm ngùi.
Ôi tình yêu ! Ôi tình yêu ! Người hỡi !
Giờ đây là những ''trang nhật ký''... xa vời...!!


[sm=heart-arrow.gif]
[color=#6600CC]VDN -NN_DT
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2004-12-16 22:47:01BĂNG NGUYỆT>
Em thà chăng đăng một nhà
Để lòng người vẫn còn là của em


Weo 2 câu này hay wa' tumi ui.....bn mượn nha

"Em thà chẳng đặng một nhà
Để lòng người vẫn còn là của em"
Để từng đêm -lạnh từng đêm
Bên người xa lạ mà xem -là người

Thà rằng ko vẹn hướng đời
Cho mai nhớ trúc những thời gian xa
Mới hay xa cách mới là
Tình yêu nguyên vẹn của ta --cho người...!


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0