1.573 trả lời, 174.047 lượt xem —
Trang 15 / 53
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.239
Từ: 07.04.2008
Trạng thái: offline
Trăn Trở
Mưa mãi không ngừng rơi
Làm cho ta bồi hồi
Vẫn thầm thì tên gọi
Tha thiết lắm em ơi!
Xao xuyến trong lòng anh
Con tim cứ đập nhanh
Mãi trào dâng nỗi nhớ
Ngây ngất say xưa tình.
Đêm vắng dài lê thê
Trằn trọc những cơn mê
Nhìn ánh đèn le lói
Nhớ thương cứ ào về.
Biết nói gì nữa đây
Tâm tình cùng trang giấy
Trải lòng mình đắm say
Gửi tời người nơi ấy.
TrungDũng
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.239
Từ: 07.04.2008
Trạng thái: offline
Mưa Rơi
Mưa mãi mưa hoài chẳng ngừng rơi
Mưa làm ướt hết áo người rồi
Nhìn vành môi tím vì lạnh giá
Run rẩy bờ vai xót tim tôi.
Anh nói em rồi em chẳng nghe
Sớm nắng chiều mưa thiếu dù che
Bây giờ đẫm nước lòng tê tái
Có chịu nổi không lại khóc nhè.
TrungDũng
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.239
Từ: 07.04.2008
Trạng thái: offline
Ngậm Ngùi
Nỗi nhớ trào dâng không có lời
Trằn trọc canh khuya những ngậm ngùi
Mình tự nhủ mình yêu là thế
Chữ tình trẻ mãi trong lòng tôi.
Vẫn biết yêu nhiều là khổ đau
Ngày chưa gặp được cũng thấy lâu
Vui buồn xen lẫn làm bối rối
Sướng khổ đan nhau cũng mệt đầu.
Cứ bảo hãy quên để nhẹ nhàng
Vậy mà lại luôn thấy mơ màng
Bâng khuâng mong ngóng khi chiều vắng
Lỡ hẹn là lo đến bàng hoàng.
Tình yêu muôn vẻ người yêu ơi
Nói mãi làm sao chẳng hết lời
Trước sau cũng chỉ thương với nhớ
Ngòi bút thi nhân viết cả đời.
TrungDũng
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 113
Từ: 02.08.2008
Trạng thái: offline
#425 —
21.08.2008 04:21
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-21 04:22:50ChuleHuong>
An ủi
Thương em bao nỗi niềm không tỏ
Dấu nơi lòng héo úa một mùa hoa
Em vẫn sống chan hoà cùng các bạn
Cứ vui lên hương sắc vẫn đang chờ
CLH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.239
Từ: 07.04.2008
Trạng thái: offline
Có Được
Nhờ suối sông có nước đầy
Bên em anh được những ngày mộng mơ
Trao nhau chỉ mấy câu thơ
Sóng lòng nhẹ vỗ bến bờ dịu êm
Thuyền xa nỗi nhớ dâng thêm
Bến xưa ngóng đợi bao đêm một mình.
Sáo ai tha thiết đa tình
Bến âm thầm nghĩ đinh ninh thuyền về
Ánh trăng nghiêng bóng sông quê
Rồi ngày nào đó thuyền về bến xưa.
TrungDũng
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.239
Từ: 07.04.2008
Trạng thái: offline
Vẫn Bên Em
Anh vẫn bên em ngày lại ngày
Nghe từng hơi thở em đâu đây
Cảm nhận con tim luôn vội vã
Làm lòng anh ngây ngất đắm say.
Thổn thức trong anh khi vắng em
Lạnh lẽo cô đơn lúc mưa đêm
Em ơi đón nhận tình yêu nhé
Cho ngọn lửa lòng mãi cháy lên.
TrungDũng
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.239
Từ: 07.04.2008
Trạng thái: offline
Thời Gian
Thời gian thấm thoắt thoi đưa
Nó đi đi mãi có chờ ai đâu.
Thoáng thôi đã trắng mái đầu
Lên ghềnh xuống thác dãi dầu nắng mưa.
Thuận buồm đi sớm về trưa
May mắn được có đón đưa trong đời.
Bằng không sóng gió chơi vơi
Bão rông rình dập cuộc đời khổ đau.
Người ơi gửi tới một câu
Có gì nhắn nhủ nhiệm màu được chăng?
TrungDũng
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.239
Từ: 07.04.2008
Trạng thái: offline
#437 —
29.08.2008 04:12
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2013 14:41:41 bởi Trần Trung Dũng>
Đừng Nhé
Đừng nhé em ơi chớ giận anh
Thơ Đường đã chậm lại loanh quanh
Học nhiều ngữ pháp hoài đâu giỏi
Nghiền lắm ngôn từ mãi chẳng nhanh.
Tập tễnh nhịp đời luôn cố gắng
Dở dang bước sống cũng không thành.
Chót rồi say đắm giờ thêm khổ
Chân thấp, chân cao đúng bị hành.
Trung Dũng
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 439
Từ: 26.08.2008
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Trần Trung Dũng
Đọc một cuốn sách
Tôi đã rưng rưng giọt lệ rơi
Mà mãi sao không thốt ra lời
Chỉ biết thầm thì nơi sâu kín
Hai tiếng dịu dàng yêu dấu ơi.
TrungDũng
NGÀY CŨ ...
Tại sao giọt lệ lại phải rơi
Phải trăng nỗi nhớ đã đợi chờ
Dấu yêu xưa còn lại xa vời
Để cho lòng ai giọt lệ rơi
Đọc trong cuốn sách ngày xưa cũ
Bông thấy tờ giấy ghi tên ai ?
Trong ta bỗng nghẹn không thành lời
Tâm tư sâu lắng bước trơi vơi
phong phong linh
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.239
Từ: 07.04.2008
Trạng thái: offline
#440 —
29.08.2008 04:36
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2013 14:43:33 bởi Trần Trung Dũng>
Dần quen
Rồi cũng dần dần lâu sẽ quen
Cứ đến trung thu trăng đẹp thêm
Cuộc đời thay đổi không ngừng nghỉ
Vết sẹo có lành đâu dễ quên.
TrungDũng
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.239
Từ: 07.04.2008
Trạng thái: offline
#442 —
31.08.2008 02:45
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2013 14:44:23 bởi Trần Trung Dũng>
Mãi Đẹp
Yêu lắm em ơi thế giới này
Thả hồn ta mặc sức tung bay
Trời xanh lồng lộng chung mơ đẹp
Biển biếc mênh mông cùng ước hay.
Thắm thiết em trao tình ấp ủ
Nồng nàn anh nhận nghĩa mê say.
Đường dài vẫn biết còn giông bão
Tin chắc sông trăng nước mãi đầy.
Trung Dũng
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.239
Từ: 07.04.2008
Trạng thái: offline
#443 —
31.08.2008 02:58
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-31 03:36:17Trần Trung Dũng>
Buổi sáng
Buổi sáng cuối tuần thoáng bóng em
Bình minh như cũng thấy đẹp thêm
Hương hoa trong gió sao quyến rũ
Lòng người trống vắng đứng bên thềm.
TrungDũng
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.239
Từ: 07.04.2008
Trạng thái: offline
#444 —
31.08.2008 03:02
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2013 14:46:09 bởi Trần Trung Dũng>
Trời sao cứ mãi đổ mưa
Đường buồn vắng bóng ai đưa em về...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.239
Từ: 07.04.2008
Trạng thái: offline
#445 —
31.08.2008 03:15
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2013 14:46:58 bởi Trần Trung Dũng>
Lao xao từng con sóng
Long lanh ánh mắt em
Gần mà như biển rộng
Xa lại ngỡ cạnh bên.
Trung Dũng
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 439
Từ: 26.08.2008
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Trần Trung Dũng
Buổi sáng
Buổi sáng cuối tuần thoáng bóng em
Bình minh như cũng thấy đẹp thêm
Hương hoa trong gió sao quyến rũ
Lòng người trống vắng đứng bên thềm.
TrungDũng
Buổi sáng cuối tuần thoáng bóng em
Mây trời bỗng tối bước trao nghiêng
Em đang ở đó bên ai thế ?
Để người vắng lặng _ lối quên về.
phong phong linh
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 182
Từ: 22.08.2008
Trạng thái: offline
NHỚ TÊN NGƯỜI XƯA
Tên ai sao giống người xưa
Làm ta tim bỗng vỡ òa đau thương
Chút tình xưa nhỏ vấn vương
Trong tên người cũng trùng tên với người
Người xưa tên đệm khác người
Mang nguyên chữ DŨNG, chia lìa chữ Trung
Ôi sao lại nghĩ lung tung
Chỉ có một chữ Dũng thôi cũng buồn
Xin ai đọc chớ cười cười
Vì ta chợt nghĩ tới người năm xưa
Cuộc đời tình cảm như đùa
"Dung" đã lấy vợ _ còn thưa kiện gì?
Tên người xưa của tui tên là Quang Dũng
Hạnh phúc khó tìm nhưng dễ đánh mất.
CHUÔNG GIÓ
Người xa làm trái tim ta chết
Phút hồn còn quạnh quẽ tái tê
Giọt lệ khô khoé mắt ta về
Đi hay ở _ Ta còn chờ đợi ai
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.239
Từ: 07.04.2008
Trạng thái: offline
#448 —
01.09.2008 03:27
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2013 14:51:29 bởi Trần Trung Dũng>
Trích đoạn: TRẦN LÊ HÁN VÂN
NHỚ TÊN NGƯỜI XƯA
Tên ai sao giống người xưa
Làm ta tim bỗng vỡ òa đau thương
Chút tình xưa nhỏ vấn vương
Trong tên người cũng trùng tên với người
Người xưa tên đệm khác người
Mang nguyên chữ DŨNG, chia lìa chữ Trung
Ôi sao lại nghĩ lung tung
Chỉ có một chữ Dũng thôi cũng buồn
Xin ai đọc chớ cười cười
Vì ta chợt nghĩ tới người năm xưa
Cuộc đời tình cảm như đùa
"Dung" đã lấy vợ _ còn thưa kiện gì?
Tên người xưa của tui tên là Quang Dũng
Nhớ Và Quên
Làm sao quên được mối tình đầu
Cho dù vĩnh viễn mãi mất nhau
Không lẽ cứ luôn nhìn quá khứ
Để rồi chỉ nhớ nỗi thương đau.
Vết thương chắc chắn sẽ lành thôi
Tiếc thay sẹo theo suốt cuộc đời
Mỗi khi trái gió làm nhức nhối
Còn khổ nào bằng tình chia đôi.
TrungDũng
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.239
Từ: 07.04.2008
Trạng thái: offline
#450 —
01.09.2008 03:37
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2013 14:49:31 bởi Trần Trung Dũng>
Tôi Nói Với Tôi
Yêu nhau mới có hờn ghen
Không dưng ai nỡ làm phiền lòng nhau.
Bắc thang hỏi tận trời cao
Tình yêu liệu có khi nào sẻ chia.
Dẫu cho yếu đuối vụng về
Cũng không dại dột xé lìa lứa đôi.
Buồn thay cho ở trên đời
Mấy ai giữ được những lời thuỷ chung.
TrungDũng
★
★
★
★
★
0