📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thăm Một Người

3 trả lời, 1.241 lượt xem — Trang 1 / 1
Thăm Một người

Người ở đâu ?
Có còn nhau..?
Mắt lệ sầu..
Có nhớ câu...?
Hẹn tâm đầu..

Em đã đi..
Nét xuân thì
Yêu bờ mi
Dáng kiêu kỳ
Nay còn chi..!!?

Yêu thiết tha
Em và ta
Ngắm chiều tà
Hát hoan ca...
Nay đã xa...

Thắp nén hương
Ta sầu thương
Siết đoạn trường
Mộng bình thường
Ðược yêu đương...

Em nằm đây
Mảnh đất này
Ðông vẫn say
Dáng em gầy
Mưa vẫn bay

Yêu đơn côi
Xa nhau rồi
Chỉ còn tôi
Chết trên đồi
Ôi pha phôi...

Kỷ niệm ngày 16/12 của 10 năm dĩ vãng.
Xin một phút im lặng để tưởng nhớ một hồn thơ đã ra đi về nơi miên viễn
[sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]
Ta yêu hạt bụi vướng hài
Ta yêu từng sợi tóc mai phủ chiều
Ta yêu sóng mắt mỹ miều
Vì em giọt nắng cũng nhiều vấn vương...
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-10-21 19:31:06BĂNG NGUYỆT>
Mười năm gặp lại

Mười năm gặp lại lệ cay
Nhìn nhau chỉ biết thở dài mà thôi
Bên nhau sao -lạc- khoảng trời
Đứng gần mà lại thành đời --thiếu nhau

Bên đồi nắm mộ xanh xao
Rậm ngàn cỏ mọc mà đau nhói lòng
Thương em má thắm môi hồng
Mà sao bạc mệnh sắt đồng -lỡ duyên

Giờ em như một nàng tiên
Anh ngồi dõi bóng bên hiên trăng mờ
Tuyết rơi lấp nỗi mong chờ
Mười năm hạnh ngộ ơ hờ vầy sao....?

Tuyết rơi lấp những niềm đau
Cho ta bình lặng nhìn màu trăng mơ
Em xa còn mãi dòng thơ
Ta ngu ngơ giữ - dại khờ -ko em ?!


Cho bn gửi tặng bình hoa trắng nha....

[image]local://upfiles/135/73731474C3AD44DBB5C22A03F8EAD0DE.jpg[/image]
📎 hoatrang1


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
Cám ơn người đã viếng thăm
Cùng Tulip trắng khóc dùm người thơ
[sm=40.gif]
Ta yêu hạt bụi vướng hài
Ta yêu từng sợi tóc mai phủ chiều
Ta yêu sóng mắt mỹ miều
Vì em giọt nắng cũng nhiều vấn vương...
Đăng nhập để trả lời
0
Còn lại gì cho nhau

Trên con đường vắng trăng mờ
Tìm nhau ko gặp còn chờ mà chi
Gửi anh ngàn bản tình thi
Trong ngăn kí ức còn ghi bao ngày

Tìm anh trong chén rượu cay
Bạc màu nước mắt tình vay chi nhiều
Bây giờ giữa chốn hoang liêu
Muốn wen^ ko đặng nhớ nhiều -nhiều thêm!


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0