4 trả lời, 1.005 lượt xem —
Trang 1 / 1
Số bài : 7
Từ: 20.05.2006
Trạng thái: offline
#1 —
13.04.2008 08:18
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-04-13 08:36:42Lâm Phong Thu>
CÕI HƯƠNG TÌNH
Khi trao trọn cho nhau xác thân trong tâm hồn thắm thiết
Là đôi tim chúng mình hoà thành một, biết không em?
Là khoảnh khắc tuyệt vời âu yếm của ngày đêm
Là hương trinh nguyên hoa quyện tình vào gió.
Là giọt sương tan trên cánh hồng thắm đỏ
Hãy nồng nàn ân ái thế nghe em!!!
Siết chặt vào nhau cho trọn dòng xúc cảm
Để thịt da mơn trớn những nồng nàn.
Nhưng chiếc hôn hãy nhẹ nhàng xao xuyến
Để ngọt ngào khẽ liếm chiếc môi tươi
Cứ đắm đuối trong men tình chất ngất
Tận hưởng tâm hồn trong cực đỉnh yêu đương
Hãy say sưa trao trọn hết luyến thương
Để nhận lấy cho đời nhau trọn vẹn.
★
★
★
★
★
0
Số bài : 7
Từ: 20.05.2006
Trạng thái: offline
sáng nay đọc lại dòng thư cũ
bổng thấy quanh đời những cô đơn
từng nhát nhớ đâm lòng rớm màu
muốn thét cho tan mãnh thương hồn.
anh nhớ những ngày ngát hương hoa
giờ sầu vô hạn với hai ta
biết vẫn còn nhau trong tình thắm
nhưng thương nhớ mắt vẫn nhạt nhoà.
Ngọc ơi! nhớ quá Ngọc, Ngọc ơi!
muốn chực ôm chầm mãi em thôi
muốn siết chặt người yêu bé nhỏ
dẫu có tan hoang cả đất trời.
★
★
★
★
★
0
Số bài : 7
Từ: 20.05.2006
Trạng thái: offline
biết là em rất thương anh
nên xa xôi mới lên thăm thế này
ngẹn ngào ghì chặt đôi vai
em ơi! tình đã nhuốm đầy máu tim
dẫu rằng được ở cõi tiên
anh xin chối bỏ ngay liền chẳng tham
một điều ước với thời gian
đừng trôi nữa để mãi gần bên nhau
khi tình yêu đã trọn trao
dù xa vẫn ngát thơm bao hương tình.
★
★
★
★
★
0
Số bài : 7
Từ: 20.05.2006
Trạng thái: offline
#4 —
13.04.2008 08:28
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-04-15 14:56:25Lâm Phong Thu>
Đâu còn những phút đón đưa
Lối về đã vắng người xưa mất rồi
Dừng chân quán cũ ta ngồi
Rưng rưng nước mắt, một chiều tàn phai.
★
★
★
★
★
0
Số bài : 7
Từ: 20.05.2006
Trạng thái: offline
#5 —
13.04.2008 08:30
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-04-13 16:24:28BĂNG NGUYỆT>
Những câu hờn dỗi ngày xưa
Nghe mong manh quá tôi lừa chính tôi
Mùi hương tóc ấy xa rồi
Trăm năm quyến luyến ngàn đời nhớ nhung
Thời gian dẫu có muôn trùng
Thì tình yêu đó xin đừng nhạt phai
Vô thường chăng biết ngày mai
Nhưng ta biết rõ yêu ai một đời.
LỜI TRONG ĐÊM CHO EM
Ơi gương mặt đã hao gầy vì mong nhớ
Đôi mắt nàng vẫn sâu đậm tình anh
Anh muốn khẽ hôn người yêu bé nhỏ
Cho thỏa tình bao đêm nhớ ngày mong.
Kể từ khi nụ hôn anh trao em
Thì môi đã giá băng ngàn môi khác
Bàn tay nắm lấy bàn tay dào dạt
Vui hay buồn cũng ấm áp tay em.
Anh vẫn ngắm nhìn bao cô gái đẹp
Nhưng xem người như hoa giữa vườn thơ
Lòng xao xuyến nhưng tim không chấp nhận
Đừng bắt anh phải nhắm mắt giả vờ.
Với tình yêu anh vẫn luôn tha thiết
Đừng nghi ngờ những dại dột tình anh
Anh thương quá! Nàng vì anh chờ đợi
Xin hôn thầm trong giấc mộng trăm năm.[sm=40.gif][sm=7.gif]
★
★
★
★
★
0