📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Chiều cuối tuần

2 trả lời, 1.252 lượt xem — Trang 1 / 1
Thứ Bảy mùa đông sao lắc lay
Nghe bài nhạc Trịnh.......... thoáng sầu cay
Mưa bay bay mãi tầng tháp đổ
Chẳng biết người ta nhớ nơi này??[sm=rain.gif]
Đăng nhập để trả lời
0
Mến chào mừng Tâm Đa đến vui với vườn thơ VNTQ nha...chúc vui và vui nhiều....
 
 
Về lại vườn yêu
 
 
Ta hứng đầy tay những giọt sương
Mai ngưng đọng giữa dòng mơ ước
Về lại vườn yêu sau ngày xuôi ngược
Ta bắt gặp mình say khuớt đêm nay
 
Nói ta nghe sau những ngày xa cách
Nhớ nhung kia có bạc vách thay màu
Chẳng là gì chỉ khi hạnh ngộ nhau
Ta bâng khuâng giữa màn đêm tráng lệ,
 
"Như cánh vạc bay" qua thác bể,
Ta trở về với cuộc "tình xa"
Viết lên "phúc âm buồn" rất lạ,
"Ru đời đã mất" bao la nơi này....
 
"..." Tên tác phẩm của Ns.TCS..


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-04-15 19:11:09Tâm Đa>
Chúa Nhật mùa hạ trời nắng gay
Một mình nhấp chén thấy lòng cay
Gọi nắng cho gầy vai em mãi
Em mãi đợi anh chốn nơi này !![sm=z_serenade.gif]


p/s Tâm Đa cám ơn chị NB ! bài reply của chị hay lắm , chị cũng thích nhạc TCS nữa hả?? em thì thích lắm , em thích nhất là lấy những bài nhạc  của ông phổ thành thơ đó chị ạ , heheeh mà em không biết cả nhà có cười em ko nữa , vì thơ của em không được hay bằng thơ của các anh chị ở diễn đàn này đâu , em rát mong được anh chị chỉ dậy thêm nhiều !!

Tâm Đa thân chúc cả nhà an vui và hạnh phúc !! [sm=z_drunk.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=beerchug.gif][sm=beerchug.gif]
Đăng nhập để trả lời
0