<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-04-20 10:25:39Ky`Phong>
Vọng Nam Quan
Dừng chân bến đỗ, khách về đâu ?
Non nước phân ly đỉnh giới đầu
Vách lá trơ hoang, ngầm tủi hận
Tiếng khèn uẩn khúc, vọng ngàn dâu
Bóng chiều tang phủ Ải Nam Quan
Hồn gió bơ vơ, lạc miếu đàn
Sương khói vây quanh bờ trúc lũy
Xạc xào lá động, bước tiền thân
Lớp bụi biên cương Ngưỡng Đức đài
Nằm nghe gió ngựa, gióng quân oai
Dấu ghi lịch sử còn chân tích
Khắc tự văn bia, máu Việt mài
Ngẩn ngơ tiếng Cuốc lẻ loi rơi
Rừng núi ngàn năm cúi ngậm ngùi
Uất nghẹn đau thương hồn đất Mẹ
Mảnh da, con trẻ bán mua vui
Đường về Pha Lũy, khuất thiên thu
Ai vọng chinh phu, lệ đá mờ ?
Ánh đuốc Đồng Đăng còn bóng rọi ?
Chợ Kỳ Lừa vắng dáng nàng Tô
Trước động Tam Thanh, đèn khấn đỏ
Hương trầm hoà quyện cỏ làng quê
Câu ca quan họ, buồn theo gió
Non nước ân tình, trọ Ải qua
MTN
Dừng chân bến đỗ, khách về đâu ?
Non nước phân ly đỉnh giới đầu
Vách lá trơ hoang, ngầm tủi hận
Tiếng khèn uẩn khúc, vọng ngàn dâu
Bóng chiều tang phủ Ải Nam Quan
Hồn gió bơ vơ, lạc miếu đàn
Sương khói vây quanh bờ trúc lũy
Xạc xào lá động, bước tiền thân
Lớp bụi biên cương Ngưỡng Đức đài
Nằm nghe gió ngựa, gióng quân oai
Dấu ghi lịch sử còn chân tích
Khắc tự văn bia, máu Việt mài
Ngẩn ngơ tiếng Cuốc lẻ loi rơi
Rừng núi ngàn năm cúi ngậm ngùi
Uất nghẹn đau thương hồn đất Mẹ
Mảnh da, con trẻ bán mua vui
Đường về Pha Lũy, khuất thiên thu
Ai vọng chinh phu, lệ đá mờ ?
Ánh đuốc Đồng Đăng còn bóng rọi ?
Chợ Kỳ Lừa vắng dáng nàng Tô
Trước động Tam Thanh, đèn khấn đỏ
Hương trầm hoà quyện cỏ làng quê
Câu ca quan họ, buồn theo gió
Non nước ân tình, trọ Ải qua
MTN