📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

tu do

0 trả lời, 1.174 lượt xem — Trang 1 / 1
                  cô bé mùa xuân
    
       sớm nay ,cô bé giọng ngọt ngào
       đứng giữa mùa xuân tắm ánh nắng
       thả hồn bay lên ,với trời cao     
       đêm về gối mây hái vì sao.
 
       sớm mai , cô bé bước trên đường
       gọi cơn mưa nhỏ ,lay nắng hồng
       vẽ đàn chim én quay trở về
       hôn nhẹ môi mềm gốc đang đông.
Đăng nhập để trả lời
0