NGHE CON CU GÁY
Nghe con cu gáy đâu đây
Mà lòng lại nhớ những ngày ở quê
Nhớ em cắt cỏ ven đê
Nhớ chiều đi học ta về cùng nhau
Nhớ giếng nước nhớ hàng cau
Nhớ hàng dâm bụt nhớ cầu rửa chân
Nhớ tiếng đập lúa giữa sân
Nhớ mâm cơm với nồi hầm ngô bung
Bao năm xa cách nghìn trùng
Đẩy ta đi mãi tới vùng phù du
Chẳng còn nghe được lời ru
Chỉ có tiếng máy ù ù bên tai
Tiếng chim cu cứ gáy hoài
Quê cha đất tổ còn ai mong chờ
Ra vào đứng ngẩn vào ngơ
Cả đời theo mãi bài thơ lỗi vần
Nghe con cu gáy đâu đây
Mà lòng lại nhớ những ngày ở quê
Nhớ em cắt cỏ ven đê
Nhớ chiều đi học ta về cùng nhau
Nhớ giếng nước nhớ hàng cau
Nhớ hàng dâm bụt nhớ cầu rửa chân
Nhớ tiếng đập lúa giữa sân
Nhớ mâm cơm với nồi hầm ngô bung
Bao năm xa cách nghìn trùng
Đẩy ta đi mãi tới vùng phù du
Chẳng còn nghe được lời ru
Chỉ có tiếng máy ù ù bên tai
Tiếng chim cu cứ gáy hoài
Quê cha đất tổ còn ai mong chờ
Ra vào đứng ngẩn vào ngơ
Cả đời theo mãi bài thơ lỗi vần