38 trả lời, 3.296 lượt xem —
Trang 2 / 2
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 37
Từ: 25.04.2008
Trạng thái: offline
Tập Nói
Tiếng tình yêu
Em
Thơ dại mong manh
để anh
cuối mùa tập nói …
120508 / Dark
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 37
Từ: 25.04.2008
Trạng thái: offline
TÌNH CHỐN THIÊN THAI
Cánh bướm khép ngủ quên bên suối vắng
Rập rờn mơ trong vườn cũ hương nhà
Giấc sông xưa người khơi hoa mộng đẹp
Đã mỏi chèo bỏ bến lạc tình xa …
Tiếng gọi thơ tự đêm thẳm hoang qua
Nghe da diết hồn ta nơi khoảng lặng
Chẳng thêm sóng sông kia trong mùa lũ
Ta đủ đầy gom nhặt vụn tàn phai
Tiếng sông xưa vẫn xanh gợi tình ai
Ta hoang hoải chuốc lòng say bão tố
Nỗi ngây ngô đổi giấc đời lữ thứ
Khoác vô tình trong vay trả hồn thơ
Ngưòi có về nơi vườn cũ hương xưa
Cho ta hẹn một ngày xanh trở lại
Nhặt lá rơi đếm bước tình thơ đợi
Theo mãi một dòng xuôi về chốn Thiên Thai …
120508 / Dark
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 37
Từ: 25.04.2008
Trạng thái: offline
CỎ ĐÊ
Có câu nào hỏi ơi trong đợi
Khung trời em ôm bóng xanh cao
Anh xiết lặng cho lòng chớp giật
Thấu tan hoang dâng phút bên nhau
Em lướt lả theo dòng sương khói
Chuốc đam mê trong cõi tình si
Biết chẳng thể ái ân lối ngỏ
Vùi duyên anh câm lặng bước lê
Thôi sông cứ cuốn trôi lặng lẽ
Nỗi phù sa anh trả miền về
Làm cọng cỏ triền đê hò hẹn
Gọi gió lên kể tiếp chuyện tình nghe …
150508 / Dark
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 37
Từ: 25.04.2008
Trạng thái: offline
CHIỀU CÀ _ PHÊ PHỐ
Chiều nay chợt phố thẳm ly đen
Lãng đãng khoả khuây giữa đổ chen
Rũ bước thả hồn tìm bóng ngã
Buồn rơi giọt đắng gọi môi len
Tan hoang tí tách phai trầm mặc
Lúc lắc vòng xoay chốn đảo điên
Nhấp chút men bơ đời ngọt nhạt
Tình pha xin lắng góc vùi quên …
160508 / Dark
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 37
Từ: 25.04.2008
Trạng thái: offline
GIẢ DỐI
Đành thôi giả tiếng dối lòng
Cho nhau hư bóng đèo bòng nuôi thơ
Đêm vo mộng đẹp ngây ngô
Gieo mong gặt đợi vu vơ hái chờ …
180508 / Dark
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 37
Từ: 25.04.2008
Trạng thái: offline
THỜI THƠ
Xa chưa cái tứ thời ăn ý
Thơ si gom vạt vãi vô tình .
200508 / Dark
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 37
Từ: 25.04.2008
Trạng thái: offline
DỘT TÌNH
Tiếng buồn theo rụng lá rơi vừa
Khung xưa khoảng lặng thức nghe mưa
Cuộn đêm che nhớ vùi cung niệm
Đếm giọt tình riêng dột trong thơ
210508 / Dark
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 37
Từ: 25.04.2008
Trạng thái: offline
NAO NAO …
Em về mùa trôi thu tôi đâu
Hay giấc thu rơi dưói bóng cầu
Nhị Hà sóng nắng trào mắt nhớ
Có trở tình em xa xôi đau ?
Em về lau vội những xanh xao
Khép lá gầy trao chút mộng tàn
Tôi về tôi lại đan kỉ niệm
Một góc phố tìm tôi đâu em
Mùa cũ đầy vơi niềm hư hao
Phố ngã chiều buông bước nhịp nào
Hạ trắng cung đường bao hò hẹn
Gió cuốn tình tôi cuộn nao nao …
300508 / Dark
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 37
Từ: 25.04.2008
Trạng thái: offline
CÓ THỂ VÀ KHÔNG THỂ
Mộng
có thể
vẽ bức tranh
không thể
Trái tim em
che
giấu
bóng hình anh …
040608 / Dark
★
★
★
★
★
0