LiLi...
Khi em tuổi bước vào xuân
Ta quên sách vở bên bàn làm thơ
Thả đời phiêu mộng vào mơ
Đêm nằm ôm gối thẩn thờ giấc son
Trăng khuê giận, hoa thắm hờn
Nàng thơ hờ hững chẳng còn thiết tha
Trần gian trong cõi lòng ta
Mênh mông, lớn rộng cũng là vì em
Em là ánh sáng, bóng đêm
Bầu trời, mặt đất bờ thềm đại dương
Ngợi ca em rất bình thường
Mấy vần thơ dại trãi đường em đi
Hởi em yêu dấu LiLi
Tên em ta mãi tạc ghi đáy lòng
Dẫu ta lắm giấc mơ hồng
Tình em vẫn giữ theo dòng thời gian
Hồn ta như cánh đồng hoang
Cằn khô cũng bởi thiếu nàng đi qua
Dư âm êm diệu, hiền hòa
Chợt nghe giọt lệ vỡ òa trên mi...
Khi em tuổi bước vào xuân
Ta quên sách vở bên bàn làm thơ
Thả đời phiêu mộng vào mơ
Đêm nằm ôm gối thẩn thờ giấc son
Trăng khuê giận, hoa thắm hờn
Nàng thơ hờ hững chẳng còn thiết tha
Trần gian trong cõi lòng ta
Mênh mông, lớn rộng cũng là vì em
Em là ánh sáng, bóng đêm
Bầu trời, mặt đất bờ thềm đại dương
Ngợi ca em rất bình thường
Mấy vần thơ dại trãi đường em đi
Hởi em yêu dấu LiLi
Tên em ta mãi tạc ghi đáy lòng
Dẫu ta lắm giấc mơ hồng
Tình em vẫn giữ theo dòng thời gian
Hồn ta như cánh đồng hoang
Cằn khô cũng bởi thiếu nàng đi qua
Dư âm êm diệu, hiền hòa
Chợt nghe giọt lệ vỡ òa trên mi...
Khi bước đi trên một con đường thẳng, quay lại chúng ta thấy các dấu chân của mình. Khi thời gian trôi qua, ngoảnh lại chúng ta thấy quá khứ của chính mình...