📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

tự thơ

0 trả lời, 807 lượt xem — Trang 1 / 1



Mãi mãi(forever)

Tôi đang ngồi đây,một mình trong bóng tối
Trái tim tôi giá lạnh,càng trở nên lạnh lẽo
Tôi nhớ về tuổi ấu thơ,nơi có hai chúng mình
Giờ chỉ còn tôi,với những phiền muộn và nỗi đau
Hồi tưởng nhìn lại những hạnh phúc thuở nào
Nơi có ánh mặt trời ấm áp trên đôi mắt thân thương
Không!tôi vẫn phải tiếp bước,dù có khó khăn
Cho dù bạn không ở bên tôi,nhưng tôi vẫn biết
Bạn chính là ngọn gió mát trên bước đường tôi đi
Bạn chính là cây phong đứng nhìn tôi bước tiếp
Bạn chính là ngôi sao sáng chiếu rọi tim tôi
Ánh mắt bạn chính là mặt trời thân thương
Tiếng cười của bạn hòa chung tiếng gió
Và bàn tay bạn đang đặt lên vai tôi,nơi có lá
Tôi đang đi trên con đường của tôi,một mình
Nhưng tôi biết bạn sẽ mãi ở bên tôi
Cho dù con đường đời gập ghềnh chông gai
Tôi sẽ không bao giờ dừng chân,vẫn bước tiếp
Tôi biết bạn đang ở đây,ngay lúc này
Để rồi tôi mãi mãi yêu bạn,nhớ về bạn
Bạn sẽ mãi mãi ở cạnh tôi ,trong trái tim này
Để tôi có thể mãi nhớ bạn,thương bạn
Bạn mãi mãi là nguồn sáng trong tôi.
Đăng nhập để trả lời
0