📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Chúc Mừng - Cảm Tạ

Chúc mừng sn Cô Đơn

6 trả lời, 732 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-05-04 19:28:11BĂNG NGUYỆT>
Chúc ka CĐ luôn vui vẻ và hạnh phúc trong đời sống lẫn công việc nha.... 
 

 
Ngày năm tháng năm.

(Tặng người yêu !!!)



Mẹ đã sinh ra anh,
Cho ngày nay em gặp
Tình yêu anh khỏa lấp
San bằng những niềm đau,

Biết ơn Mẹ làm sao,
Biết ơn anh nhiều lắm
Tạ ơn trời duyên thắm
Cột ta lại vào nhau

Trăm năm đến ngàn năm
Mình yêu luôn bền vững
Từng bước em chập chững
Có anh dìu dắt đi,

Ôi nhành trổ hoa si,
Rực tươi ngày sinh nhật,
Một lòng ta hết mực
Yêu nhau hoài nha anh,

Cho đến tàn ngày xanh
Dẫu trần gian có hết
Và cả khi ta chết!
Lai sinh lại tìm nhau,,

Biết ơn Mẹ làm sao
Biết ơn anh nhiều lắm
Tạ ơn trời duyên thắm,
Cột ta lại vào nhau .












📎 hoahong|chucmungsn|Chucmungsn02|chucmungsn01|lantim


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-05-04 21:30:15Ct.Ly>
Chúc Cô Đơn một sinh nhật vui vẻ, vạn sự như ý mà...nhiều hạnh phúc như ý nhá






📎 yoyeurs anniversaire|heine|choco
Đăng nhập để trả lời
0
Huynh Cô Đơn ơi....chắc Tím wuýnh nàng Cuội xong rùi mứ chúc mừng sn huynh wá...không báo cho Tím tiếng nào để Tím còn i chợ mua wà tặng anh chzai nữa chứ...nhè lúc Tím đi xa mà...hic hic...
...Nhưng đọc bài thơ Cuội làm tặng ai đó....hic hic....hết wuýnh được rùi..."Cột ta lại vào nhau.....yêu nhau hoài nha anh...."nghe nồng hơn gzụ nửa ó....
 
Tím cũng chúc huynh Cô Đơn sinh nhật vui vẻ ,hạnh phúc mãi đông đầy như thế nhé....

 

 

 
 
 
Chân Trời Tím

Đăng nhập để trả lời
0
Cho đến tàn ngày xanh
Dẫu trần gian có hết
Và cả khi ta chết!
Lai sinh lại tìm nhau,,
 
Ta về mở tiệm bán Cau
Bán đồ sính lễ bán Trầu giao duyên
Khách Thư Quán chẳng lấy tiền
Chỉ nhờ quảng cáo tới nghìn năm sau.
 
chúc mừng anh không Cô Đơn sinh nhật thật vui!
 
Bài thơ của Trăng Lạnh đáng yêu quá, nhất là mấy câu trên, cho KG họa ăn theo chút nha [:D]
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=82195
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=84219
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=97940
Đăng nhập để trả lời
0
Ta về mở tiệm bán Cau
Bán đồ sính lễ bán Trầu giao duyên
Khách Thư Quán chẳng lấy tiền
Chỉ nhờ quảng cáo tới nghìn năm sau.

 
 
Nhờ Kim Giang đặt trầu cau,
Kinh doanh Thư Quán chắc zàu thiệt mau,
Trai thanh gái lịch kéo nhau,
Kết hôn sính lễ là cau với trầu,
 
Zàu tình zàu nghĩa đậm sâu,
Huynh đệ tỷ muội câu chào câu thăm,
Chúc ngày hạnh phúc trăm năm,
Tơ hồng nguyệt lão nhớ tầm nơi đây...
 
hén chị KG hihihi
 
 
@@@@@@@@Tím..bầm: Méc zì wính tui chời....tui méc à``````````````` hihihihi
 
@@@@@@@@@Ếch...ộp: thz đã ghé chúc mừng dẫu muộn còn hơn không hihihi mờ huynh CĐ chắc còn sỉn zới chai gụ của chị Ly và Tím bầm á hihih


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
Từ sau đám cưới xong tới bi chừ ... bận rộn tíu tít không online được hum ni dzô check Topic thấy là ngày Sinh nhật của Huynh .
Dẫu biết là quá trể Đệ với Muội cũng xin gởi lời chúc mừng Huynh thêm một tuổi đời ... ( cí nì coi bộ hơi bị pùn hén ; đồng nghĩa dzí Già thim mụt tủi )
Chúc Huynh luôn đạt được những nguyện vọng của mình
Thật vui vẻ
Thật nhiều sức khoẻ
Phước lộc đề huề

Thân .....



Tất cả vì con thân yêu
Đăng nhập để trả lời
0
Lang thang qua đây mới hay sinh nhật anh trai
NH thân chúc anh thêm một tuổi thêm nhiều niềm vui
những gì anh đang mơ ước sẽ đạt được ước mơ nha
 
Chúc anh trai được nhiều quà ( Nhớ chia cho Hạ )
Sinh nhật vui vẻ nhất là niềm vui
Mừng anh thêm tuổi thêm người ( lấy vợ )
Trăm lần sinh nhật mộng đời vẫn xanh
 
Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ
Đăng nhập để trả lời
0