Bài thơ em viết dở
Sao anh lỡ xóa đi
Bài thơ thì xóa được
Kỷ niệm xóa được không?
Bảo không nhớ cứ nhớ
Muốn quên sao chẳng quyên
Con tim cứ thổn thức
Nhớ nhau từng phút giây
Nhớ nụ hôn nồng cháy
Nhớ vòng tay siết chặt
Nhớ gương mặt thân yêu
Nhớ bao nhiêu ân ái
Chẳng biết lỗi tại ai
Lòng hai ta không muốn
Sao vẫn bị cuốn theo
Gieo vào nhau lỗi đau
Tại hai ta khờ dại
Hay bởi tại qúa yêu
Cứ làm điều ngớ ngẩn
Giận hờn nhớ nhau hơn...
GTN
Sao anh lỡ xóa đi
Bài thơ thì xóa được
Kỷ niệm xóa được không?
Bảo không nhớ cứ nhớ
Muốn quên sao chẳng quyên
Con tim cứ thổn thức
Nhớ nhau từng phút giây
Nhớ nụ hôn nồng cháy
Nhớ vòng tay siết chặt
Nhớ gương mặt thân yêu
Nhớ bao nhiêu ân ái
Chẳng biết lỗi tại ai
Lòng hai ta không muốn
Sao vẫn bị cuốn theo
Gieo vào nhau lỗi đau
Tại hai ta khờ dại
Hay bởi tại qúa yêu
Cứ làm điều ngớ ngẩn
Giận hờn nhớ nhau hơn...
GTN