<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-05-06 14:23:52Ngân Hà>
Trăng non đầu tháng chưa tròn
Vầng trăng ai lỡ mài mòn một bên
Nhớ lời hò hẹn một đêm
Bên nhau ta nói rõ thêm thế nào
Trên trời có cả trăng sao
Dưới hồ con sóng dạt dào xô nhau
Gió lay tàu chuối lao xao
Bàn tay ta dắt nhau vào cõi mơ
Để hồn như những kẻ khờ
Trao nhau, trao hết, như chờ đã lâu
Ngỡ tình như đã thâm sâu
Nào đâu người ấy chưa lâu vội tàn
Nào đâu người vội rẽ ngang
Để ta trơ trọi đa mang tình người
Âu là tại ý của trời
Hay là tại bởi con người Sở Khanh
Thôi ta còn chút để dành
Giữ trong lòng mãi vầng trăng bên hồ...
GTN
Vầng trăng ai lỡ mài mòn một bên
Nhớ lời hò hẹn một đêm
Bên nhau ta nói rõ thêm thế nào
Trên trời có cả trăng sao
Dưới hồ con sóng dạt dào xô nhau
Gió lay tàu chuối lao xao
Bàn tay ta dắt nhau vào cõi mơ
Để hồn như những kẻ khờ
Trao nhau, trao hết, như chờ đã lâu
Ngỡ tình như đã thâm sâu
Nào đâu người ấy chưa lâu vội tàn
Nào đâu người vội rẽ ngang
Để ta trơ trọi đa mang tình người
Âu là tại ý của trời
Hay là tại bởi con người Sở Khanh
Thôi ta còn chút để dành
Giữ trong lòng mãi vầng trăng bên hồ...
GTN