Thơ gửi Tâm An
Gửi Tâm An
Tôi đọc thơ đã nhiều rồi
Mà đọc thơ bạn khiến tôi bàng hoàng
Vẫn còn ư? Lũy tre làng
Cong cong gánh ánh nắng vàng miền quê
Sao thơ chỉ có trăng thề
Chỉ có nước mắt đẫm mi cô nàng?
Đâu rồi cây đa đầu làng
Cánh cò trắng chở nắng vàng triền đê
Tiếng cu ấm áp trưa hè
Tiếng bà ru vọng bờ tre đâu rồi?
Tôi nhìn chỉ thấy quanh tôi
Bao nhiêu người sống cuộc đời bon chen
Bụi đô thành đã phủ đen
Biết bao nét đẹp của miền chân quê
Thơ tình đọc mãi buồn ghê
Câu thơ quê chở hồn quê lần lần
Tôi từ cát bụi phong trần
Đọc thơ bạn giữ được phần thanh cao
Cái TÂM AN được phần nào
Hà nội 8-5-2008
Cảm nghĩ sau khi đọc Chợ làng của Tâm An
Gửi Tâm An
Tôi đọc thơ đã nhiều rồi
Mà đọc thơ bạn khiến tôi bàng hoàng
Vẫn còn ư? Lũy tre làng
Cong cong gánh ánh nắng vàng miền quê
Sao thơ chỉ có trăng thề
Chỉ có nước mắt đẫm mi cô nàng?
Đâu rồi cây đa đầu làng
Cánh cò trắng chở nắng vàng triền đê
Tiếng cu ấm áp trưa hè
Tiếng bà ru vọng bờ tre đâu rồi?
Tôi nhìn chỉ thấy quanh tôi
Bao nhiêu người sống cuộc đời bon chen
Bụi đô thành đã phủ đen
Biết bao nét đẹp của miền chân quê
Thơ tình đọc mãi buồn ghê
Câu thơ quê chở hồn quê lần lần
Tôi từ cát bụi phong trần
Đọc thơ bạn giữ được phần thanh cao
Cái TÂM AN được phần nào
Hà nội 8-5-2008
Cảm nghĩ sau khi đọc Chợ làng của Tâm An