<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-05-09 09:19:58Ngân Hà>
Đi gần nửa cuộc đời
Mới nói được lời yêu
Câu yêu thương dang dở
Xin gửi vào lời thơ
Câu thơ cứ ngẩn ngơ
Câu thơ cứ thẫn thờ
Bởi anh chẳng cùng thơ
Anh đi, thơ ở lại
Câu thơ viết cho ai
Mà lời thơ khắc khoải
Bao mong nhớ đợi chờ
Lời thơ sao chở hết
Anh ơi anh có biềt
Tình em vẫn da diết
Tình em vẫn thiết tha
Tình em vẫn mặn mà
Chỉ mong anh trở lại
Câu yêu thương còn mãi
Để thơ không khắc khoải
Em có anh và thơ...
GTN
(Bài này GTN đã gủi đăng trên trang thơ tình của 24giờ ngày 08/02/2008 với email: [email=ngocha_tnmt@yahoo.com.vn]ngocha_tnmt@yahoo.com.vn[/email])
Mới nói được lời yêu
Câu yêu thương dang dở
Xin gửi vào lời thơ
Câu thơ cứ ngẩn ngơ
Câu thơ cứ thẫn thờ
Bởi anh chẳng cùng thơ
Anh đi, thơ ở lại
Câu thơ viết cho ai
Mà lời thơ khắc khoải
Bao mong nhớ đợi chờ
Lời thơ sao chở hết
Anh ơi anh có biềt
Tình em vẫn da diết
Tình em vẫn thiết tha
Tình em vẫn mặn mà
Chỉ mong anh trở lại
Câu yêu thương còn mãi
Để thơ không khắc khoải
Em có anh và thơ...
GTN
(Bài này GTN đã gủi đăng trên trang thơ tình của 24giờ ngày 08/02/2008 với email: [email=ngocha_tnmt@yahoo.com.vn]ngocha_tnmt@yahoo.com.vn[/email])