📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Rượu Nồng

25 trả lời, 2.521 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-05-10 14:48:25Ngân Hà>

          Rượu Nồng
 
Rượu nồng chưa uống đã say
Gặp người xưa ấy ta say hồi nào
Rồi đây mọi sự ra sao
Biết yêu là lại mua sầu mà đong

Đừng như nước chảy bèo trôi
Đừng qua bến đỗ đi rồi là xong
Biết yêu là nhớ, là mong
Là chờ, là đợi, ngóng trông người về

Bến này vẫn ở ven đê
Vẫn chờ, vẫn đợi người về người ơi
Người đi khắp bốn phương trời
Xin người hãy nhớ những lời thề xưa…

                                        GTN 10/5/2008  
Đăng nhập để trả lời
0
Khi Không Còn Khoảng Cách
 
Lời nguyện thề - năm xưa anh còn nhớ…
Với em thì như mới ngày hôm qua
Hõi anh yêu! Nơi phương trời viễn xứ
Anh còn nhớ những ký ức ngày xưa…
 
Hai ta vẫn lang thang khi nắng ngả
Anh nói với em - chiều tà đẹp lắm
Là mặt trời về với biển dịu êm
Như anh hạnh phúc khi ở bên em...
 
Mặt trời kia dẫu chói trang đến mấy
Sau một ngày vẫn về với biển xanh
Biển mừng vui lấp lánh lúc hoàng hôn
Biển đẹp nhất là khi hoàng hôn xuống
 
Tuyệt vời nhất khi biển - trời hòa quyện
Khi không còn khoảng cách - trong tâm giao
Sóng cũng hiểu lúc này vỗ nhè nhẹ…
Gió cũng miên man hát bản tình ca…
 
                                                      GTN  10/5/2008
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-05-18 10:39:24Ngân Hà>
       Nơi Quê Nhà

Cớ chi anh biệt xa quê
Bao giờ anh mới lại về thăm em
Quê mình Rạch Giá - Kiên Giang
Bao nhiêu cảnh đẹp ngỡ ngàng nhân gian
Hòn Chông có cánh đồng hoang
Cho đàn Sếu Đỏ bay ngang lưng trời*
Anh ơi cách biệt bao năm
Giờ Hòn Phụ Tử Cha nằm, còn Con**
Chơ vơ Con đứng Con chờ
Chờ người viễn xứ bao giờ về thăm
Ngày xưa, cứ đến hôm rằm
Là anh lại rủ em thăm cảnh chùa
Đến chùa quên cả thắp nhang
Anh cười - Anh bảo tại anh quên rồi
Vì em - Anh mải làm thơ
Anh xin đắc tội, anh mơ cõi trần
Anh ơi! Giờ biển vẫn xanh
Mỗi chiều em lại chờ anh bên bờ
Bao người đi đã về rồi
Sao anh vẫn để em chờ, em trông
Nước lên rồi nước lại ròng
Mà sao chưa thấy bóng anh trở về
Lòng em bao những bộn bề...
Anh ơi! Anh hỡi! Anh về với em!   
Cho tình ta mãi êm đềm
Sóng tình không vỗ mạn thuyền nôn nao
Còn đâu nữa chiếc Cầu Phao
Nối Tô Châu với Thuận Yên thủa nào.
Thạch Động sừng sững vươn cao
Đi vào cổ tích, đi vào thơ ca
Xưa Chàng đã cứu nàng ra
Công Chúa đứng vách nhớ chàng Thạch Sanh
Ngàn năm vẫn đứng chờ chàng
In hình vách đá, lưu vào nhân gian.
Đá Dựng vẫn đứng hiên ngang
Mười hai hang đá, hỡi chàng nhớ không?
Suối Tiên nước vẫn mát-trong
Ai đi đến đó lòng không muốn về
Trống Ngực còn vọng lời thề
Hai ta thủa ấy nguyện thề bên nhau
Dẫu cho ngang trái thế nào
Dẫu cho cách trở muôn trùng khơi xa
Thì hai ta vẫn mãi là...
Thiên thu... vạn thủa... mãi là của nhau.

                                  GTN 09/5/2008
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-05-10 16:11:23Ngân Hà>
     Anh Ơi Hãy Đừng Đi

Tiễn anh đi vào một chiều mùa hạ

[/align]Biển run run trong cái lạnh của mưa

[/align]Nụ hôn nào vội vã lúc tiễn đưa
Vẫn nồng ấm, trong cơn mưa mùa hạ

Em chết lặng khi con thuyền xa bến

[/align]Dáng hình anh đè nặng cõi lòng em

[/align]Em dõi theo khi còn thuyền mất hẳn

[/align]Hỡi thuyền kia đưa anh đến nơi đâu?

Để em phải u sầu trong nhung nhớ
Để tình ta phải cách trở chia ly
Em khắc ghi lời anh lúc chia xa
Hãy đợi anh...! Đợi anh về em nhé...!

Lời nói anh ngẹn ngào trong hơi thở
Em thẫn thờ giàn dụa lệ trong mưa
Sao phải chia ly khi tình nồng thắm
Hãy đừng đi...! Anh ơi hãy đừng đi...! 


[/align]Trong trái tim em nỗi đau giằng xé
Cớ vì chi... mà anh phải xa em...
Nơi anh đến có phải miền đất hứa...
Anh hạnh phúc sao...? Khi thiếu vắng em...? 


[/align]                                        GTN 09/5/2008
Đăng nhập để trả lời
0
       Tình Em
 
Đi gần nửa cuộc đời
Mới nói được lời yêu
Câu yêu thương dang dở
Xin gửi vào lời thơ
 
Câu thơ cứ ngẩn ngơ
Câu thơ cứ thẫn thờ
Bởi anh chẳng cùng thơ
Anh đi, thơ ở lại
 
Câu thơ viết cho ai
Mà lời thơ khắc khoải
Bao mong nhớ đợi chờ
Lời thơ sao chở hết
 
Anh ơi anh có biềt
Tình em vẫn da diết
Tình em vẫn thiết tha
Tình em vẫn mặn mà
 
Chỉ mong anh trở lại
Câu yêu thương còn mãi
Để thơ không khắc khoải
Em có anh và thơ...
 
                        GTN

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-05-11 05:50:25Ngân Hà>
            Em Đợi Anh Về
 
Em đợi anh về ru khúc tương giao
Vòng tay anh đưa em vào giấc mộng
Trong đam mê luyến ái của tình si
Chẳng cần biết những gì trên nhân thế
 
Mặc người ta mê mải với tiền nong
Mặc kệ những ai ngóng quan chờ chức
Chỉ hai ta với cuộc tình háo hức
Hòa quyện vào nhau đến miền cực lạc
 
Mặc cho vũ trụ còn hay tan biến
Mặc biển, trời bình yên hay giông bão
Để hai ta không bao giờ sầu não
Vì anh về đang say đắm cùng em
 
Để không còn những đêm ta thao thức
Nhớ nhung nhau trong khắc khoải mong chờ
Để ta thấy cuộc đời không hiu quạnh
Không đơn côi khi đêm dài giá lạnh
 
Để từ nay anh hái những “Sao Tình”
Mà dâng hiến cho tình em vĩnh viễn
Cho trọn kiếp này và mãi kiếp sau
Anh sẽ bên em thiên thu… vạn thủa…
 
                                  GTN  10/5/2008
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-05-11 16:21:11Ngân Hà>
          Trăng Xấu Hổ
 
Trăng xấu hổ nấp vào mây mỏmg
Hé mắt dòm hai kẻ tình si
Chị Hằng ngó lơ, vờ không biết
Chú Cuội mơ màng ngủ gốc đa

Chỉ có hai ta tay trong tay
Trong men say đam mê tình ái
Phút giây này tan chảy vào nhau
Phút giây này còn mãi mai sau...

                          GTN  11/5/2008
 
Đăng nhập để trả lời
0
Mến chào Ngân Hà, chào mừng NganHa đến với vườn thơ VNTQ, chúc vui và thơ trải đầy đất VNTQ nha...
 
Trăng Xấu Hổ

Trăng xấu hổ nấp vào mây mỏmg
Hé mắt dòm hai kẻ tình si
Chị Hằng ngó lơ, vờ không biết
Chú Cuội mơ màng ngủ gốc đa

 
 
Chị Hằng ngó lơ vờ không biết,
Dưới trần gian bao nhiêu chuyện ẩn tình,
Rượu nồng say chưa sao thấy vạn bóng hình
Kẻ tình si nên thơ thuờng tha thiết,
 
Chị Hằng ngó lơ vờ như không biết...
 


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-05-15 05:13:39Ngân Hà>
Chào Băng Nguyệt!
Ngân Hà rất vui được Băng Nguyệt ghé thăm. Ngân Hà mới tập tễnh vào thăm VNTQ, rất mong được sự hướng dẫn của Băng Nguyệt. Ngân Hà luôn chân thành Cám ơn!
(NH thấy chữ "Cuội Phu Nhân", NH không hiểu gì... nhưng xin mạo muội viết vui...vui...đôi dòng)


        Cuội Đùa

Trái tim ta mãi để dành
Cuội đem Cuội đặt lên nhành cây đa
Gió lay gió thổi la đà
Trái tim ta rớt thế là ta đau
Cuội rằng đừng trách chi nhau
Ta đùa một chút trách nhau cớ gì...?
Trách thì chẳng dám trách chi
Nhưng đùa như thế còn gì trái tim...
Trái tim ta để dành yêu
Yêu thì dang dở, Cuội trêu nỗi gì...?
Tim ta đau đớn ê chề
Cuội ơi! Cuội biết... được thì ta vui...!!!


... hi......hi.......hi..............
                          GTN 14/5/2008


Đăng nhập để trả lời
0
NgânHà khách sáo wá rồi hihi bn cũng chẳng rành thơ đâu mà chỉ dẫn hihi VNTQ lúc nào cũng để cửa mừng thi nhân khắp nơi á....Cũng vui với NH vài dòng....đừng ngại há...
 
Trái tim ta để dành yêu
Yêu thì dang dở, Cuội trêu nỗi gì...?
Tim ta đau đớn ê chề
Cuội ơi! Cuội biết... được thì ta vui...!!!

 
 
Ngân hà ngưu chức cách ngăn,
Nợ em thiệp đỏ , ái ân, rượu nồng,
Biết đùa em chớ đừng trông
Kiếp này lỗi hẹn không đồng kiếp sau,
 
Cuội nhà hằng chẳng thay lòng,
Dẫu cho có gió bão giông thế nào,
Tim yêu hãy để người sau,
Cuội nào dám chọc dám trêu đâu nè,...


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-05-14 18:29:12Chân Trời Tím>

Trích đoạn: Ngân Hà


          Rượu Nồng
 
Rượu nồng chưa uống đã say
Gặp người xưa ấy ta say hồi nào
Rồi đây mọi sự ra sao
Biết yêu là lại mua sầu mà đong

Đừng như nước chảy bèo trôi
Đừng qua bến đỗ đi rồi là xong
Biết yêu là nhớ, là mong
Là chờ, là đợi, ngóng trông người về

Bến này vẫn ở ven đê
Vẫn chờ, vẫn đợi người về người ơi
Người đi khắp bốn phương trời
Xin người hãy nhớ những lời thề xưa…

                                      GTN 10/5/2008  


  RƯỢU NỒNG...
 
Rượu nồng chưa uống sao say ?
Gặp người xưa ấy mặt quay chẳng nhìn
Cớ chi chỉ một bóng hình
Mà mua thương nhớ thầm thì sầu đong...
 
Nước chảy nước phải xuôi dòng
Chỉ đò xa bến còn sông ,vẫn còn
Nhớ chi nhớ cả một đời
Đò tình cập bến ,xa rời còn đâu ?
 
Rượu nồng hãy uống cho say
Đừng trông ,đừng đợi ,người đâu có về
Chỉ là lời nói câu thề
Đừng khờ ,đừng nhớ ,ê chề tim đau …
 
Chân Trời Tím.
Vào nhà bạn xin họa lại bài thơ vui hen....cùng vui ở đây nhé...
 
 



📎 ruounong
Chân Trời Tím

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-05-15 05:10:05Ngân Hà>
Cám ơn Chân Trời Tím! đã ghé thăm và để lại một bài thơ thật hay. Làm lòng NH cũng thấy vui và vơi đi nỗi buồn đôi chút, nhưng vẫn không thể khác được. NH xin viết bài "Em Vẫn Đợi"


            Em Vẫn Đợi
 
Bao năm qua em son sắc lời thề
Đợi anh về ta dệt nghĩa phu thê
Đã bao năm em một bóng đi về
Không ai đón, đưa trời mưa hay nắng
 
Bởi trong em canh cánh bóng hình anh
Trái tim em theo anh cùng con sóng
Ra đại dương mênh mông mãi chưa về
Theo thuyền anh đi từ buổi tiễn đưa
 
Bao bạn bè được người đưa người đón
Em quay đi lệ rơm rớm bờ mi
Bạn bè hỏi có chuyện chi mắt đỏ
Em mỉm cười - chỉ hạt bụi mà thôi
 
Sao anh mãi chưa về cùng em nhỉ???
Có phải chăng anh quyên mất lời thề???
Mải mê vui... cùng ai nơi xứ người
Em vẫn đợi… dẫu anh không về nữa!!!
 
                                  GTN 15/5/2008

Đăng nhập để trả lời
0
Sao anh mãi chưa về cùng em nhỉ???
Có phải chăng anh quyên mất lời thề???
Mải mê vui... cùng ai nơi xứ người
Em vẫn đợi… dẫu anh không về nữa!!!

GTN 15/5/2008

 
Nỗi lòng người viễn xứ
 
 
Anh xa quê mang tình yêu một thuở
Thuơng người yêu nhỏ đỏ mắt đợi mong
Lời thề xưa vẫn giữ mãi trong lòng
Nhưng nghịch cảnh ,đông đoài chưa tao hiệp.
 
Nào phải anh mãi vui chơi bời bịp,
Mà gian truân còn tiếp nghiệp lãng du,
Người yêu ơi anh vẫn nhớ cho dù,
Sáng nắng chiều mưa tâm tư thuờng dễ đổi.
 
Rượu nồng xưa mình trao nhau tương hội,
Canh cánh bên lòng một nỗi sầu riêng,
Biết em chờ để dang dở tơ duyên,
Niềm trắc ẩn vô biên em có biết,
 
Phải xa nhau anh vô vàng hối tiếc,
Nhưng giờ còn bao cay nghiệt khó xoay,
Đây đôi lời gửi gió nhắn theo mây,
Về em nhỏ từng ngày anh cũng nhớ...


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-05-18 10:49:34Ngân Hà>
NH rất vui vì được Băng Nguyệt quan tâm và cùng vui.....



Vào Thư Quán lạ lẫm ngu ngơ
Lòng nặng sầu ta viết câu thơ
Bị người ta hết trêu lại chọc
Ta chỉ còn nước trốn là hơn…


 
Bớ ……..người ta……. cứu tôi với……......có người bắt nạt tôi nè………...........
 
            
             Ngân Hà

 
Ngân Hà ta là dòng sông trắng
Hỏi trời cao rằng có hay chăng
Hỏi ai kia trong cơn giận dữ
Rút trâm cài vạch một dòng sông
 
Ngăn cách chi Chức Nữ - Ngư Lang
Một tình duyên tiên với trần gian
Từ đó có mưa ngâu tháng bảy
Ta u sầu chẳng dám oán than.



 
Ta trốn đây…...kẻo bị bắt nạt ….... hì….hì….hì……



                                                      

 
Đăng nhập để trả lời
0
       Biển
 
Bờ cát nằm thượt
Uể oải sóng hôn
Hồn em lãng du
Câu thơ rớt mất
 
Biển trời xanh thẫm
Bóng núi xa xa
Hồn em tĩnh lặng
Trước đại dương buồn
 
Mây bay vấn vương
Giữa khung trời nhớ
Hồn em tương tư
Tình trời với biển…
 
                GTN 21/5/2008
Đăng nhập để trả lời
0
NH rất vui vì được Băng Nguyệt quan tâm và cùng vui.....



Vào Thư Quán lạ lẫm ngu ngơ
Lòng nặng sầu ta viết câu thơ
Bị người ta hết trêu lại chọc
Ta chỉ còn nước trốn là hơn…



Bớ ……..người ta……. cứu tôi với……......có người bắt nạt tôi nè………...........

 
Ai dám chọc trêu nàng Ngân Hà
Nói nguyệt nghe nè , có nguyệt nha.
Năn nỉ ỉ oi thì tài lắm,
Mình nguyệt hong được nhờ Cuội a....hihihihi
 
 
Ai bắt nạt NH vậy nà.....[8|][:(][:D]


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-05-23 11:31:28Ngân Hà>


Ai dám chọc trêu nàng Ngân Hà
Nói nguyệt nghe nè , có nguyệt nha.
Năn nỉ ỉ oi thì tài lắm,
Mình nguyệt hong được nhờ Cuội a...

 
Hi.....hi....hi..... Ngân Hà viết tiếp theo Băng Nguyệt hé...
 
Ngân Hà với Nguyệt đâu có xa
Cuội kia với Nguyệt chung một nhà
Ngân Hà lang thang lạc lối rẽ
Chú Cuội thảnh thơi chỉ đường mà...
 
[:D][:D][:D]
 
Đăng nhập để trả lời
0
Ngân Hà với Nguyệt đâu có xa
Cuội kia với Nguyệt chung một nhà
Ngân Hà lang thang lạc lối rẽ
Chú Cuội thảnh thơi chỉ đường mà...

 
Thì..
 
Nguyệt với Ngân Hà đâu có xa,
Ngân Hà hong chê Cuội nhà ta
Thì nguyệt chia đôi cho nửa gánh,
Không cần rẽ lối thêm fiền hà....
 
hén[8D][:D]


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
 

Thì..

Nguyệt với Ngân Hà đâu có xa,
Ngân Hà hong chê Cuội nhà ta
Thì nguyệt chia đôi cho nửa gánh,
Không cần rẽ lối thêm fiền hà....
---------------

Vậy.....
 
Ngân Hà hong dám chê ai cả
Lo Cuội nhà Nguyệt sợ đa mang
Đã chỉ cho Hà con đường nọ
Hà xin ngắm Cuội ngủ mơ màng...
 
[:D][:D][:D]
[:D]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-05-24 08:57:36Ngân Hà>








Ai dám chọc trêu nàng Ngân Hà
Nói nguyệt nghe nè , có nguyệt nha.
 






[:(] Ngân Hà hong biết hỏi Nguyệt nha.....
 
  
        Ngân Hà Hỏi Trăng
 
[/align]Ngân Hà buồn lắm! Nguyệt ơi!
[/align]Một mình ở giữa lưng trời không ai
[/align]Nguyệt thì soi sáng trần gian
[/align]Người người yêu mến, bao chàng ngẩn ngơ
[/align]Hà như một giải lụa mờ
[/align]Xa xôi thăm thẳm bơ vơ một mình
[/align]Chỉ mong có một bóng hình
[/align]Để Hà gửi gắm tâm tình sớm khuya
[/align]Nào đâu muốn phải chia lìa?
[/align]Nào đâu mới gặp vội chi giã từ?
[/align]Nào đâu tình đã say xưa?
[/align]Nào đâu mới hỏi, mới thưa vài lời?
[/align]Nào đâu tình nghĩa đầy vơi?
[/align]Nào đâu như thể dạo chơi cõi tình?
[/align]Nào đâu đã kịp phân minh?
[/align]Nào đâu bày tỏ phận mình ra sao?
[/align]Bỗng dưng giông gió ào ào...
[/align]Mây mù che phủ hỏi còn thấy chi?
[/align]Chữ tình bị cuốn trôi đi...
[/align]Nào đâu Hà biết làm gì Nguyệt ơi?
[/align] 
[/align]               Ngân Hà 23/5/2008

Đăng nhập để trả lời
0
Bỗng dưng giông gió ào ào...
Mây mù che phủ hỏi còn thấy chi?
Chữ tình bị cuốn trôi đi...
Nào đâu Hà biết làm gì Nguyệt ơi?

 
Chuyện gì mây phủ gió che,
Nguyệt chưa được rõ nói nghe lại nè,
Cảm tình đâu thể ghét chê,
Hay thích mà được phải đồng song tâm,
Phải duyên phải nợ dầu có tránh
Cũng đụng mà thôi chớ buồn nà.
Người ta ngắm nguyệt vui thi tứ
Nguyệt có Cuội rồi đủ nhân duyên.
Ngân Hà ai cũng mong được tới
Ráng chờ ít bữa ý sẽ thiên.
 
nha NH...


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
Chào Băng Nguyệt! NH cám ơn Băng Nguyệt đã ghé thăm và để lại những vần thơ hay mang đầy ý nghĩa. NH chúc Băng Nguyệt cùng gia đình những ngày cuối tuần vui vẻ!
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-07-19 15:34:28Ngân Hà>
              Cùng Về
 
[/align]Chiều nay vắng bóng anh
[/align]Hoàng hôn như xuống muộn
[/align]Con đường nhỏ em về
[/align]Sao bỗng dài lê thê
[/align] 
[/align]Có lẽ nào ta mất
[/align]Một đời không có nhau
[/align]Để thành nỗi niềm đau
[/align]Hai ta cùng phải gánh
[/align] 
[/align]Cứ tưởng là xa lánh
[/align]Là cách tốt cho nhau
[/align]Nhưng lại đem u sầu
[/align]Chất vào lòng nhau đấy
[/align] 
[/align]Mãi mãi là như thế
[/align]Dẫu người đi không về
[/align]Em muôn đời vẫn đợi
[/align]Với câu thề năm xưa
[/align] 
[/align]Thế là còn đâu nữa
[/align]Niềm hạnh phúc đơn xơ
[/align]Hai ta vẫn hằng mơ
[/align]Sống bên nhau nồng ấm
[/align] 
[/align]Ai đã bỏ mặc ai
[/align]Những đêm dài giá lạnh
[/align]Giữ cuộc đời hiu quạnh
[/align]Vì tiền tài danh vọng
[/align] 
[/align]Em mong anh chức trọng
[/align]Chẳng phải chốn quan trường
[/align]Mà ở giữa đời thường
[/align]Bao người đàn ông có
[/align] 
[/align]Khi không anh em chọn
[/align]Con đường của riêng em
[/align]Bây giờ có anh đến
[/align]Em sẽ chọn theo anh
[/align] 
[/align]Ngày xanh chẳng còn dài
[/align]Hoàng hôn buông rèm cửa
[/align]Ta còn chờ gì nữa
[/align]Cùng về chốn mê cung...
[/align]                     
[/align]                  12/7/2008
[/align]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-05-24 16:48:31Ngân Hà>
Ngày Giỗ Từ Phục Mẹ

Kể từ ngày mẹ xa con!
Khăn tang con để đúng tròn ba năm
Từ phục, giỗ mẹ, hôm nay
Con xin dỡ xuống khăn này từ đây!
Từ đây nhớ mẹ, tâm rày
Con mong sống những tháng ngày chân tu
Cuộc đời bao cảnh nhiễu nhương
Đường tu cũng lắm tai ương bội phần
Con xin tu ở trong tâm
Những mong mẹ hãy yên phần mà đi
Mẹ đừng có nghĩ điều chi
Hồn đừng vương vấn những gì trần gian.
Cuộc đời mẹ đã gian nan
Nuôi con khôn lớn, chẳng màng giàu sang
Nửa đời mẹ đã ăn chay
Tụng kinh niệm phật những ngày chân tu
Để tâm không bị tù đày
Trong vòng luân luỵ cuộc đời trần gian.
Bây giờ mẹ thác đi rồi!
Nay ngày giỗ mẹ, nén hương dâng người!
Tỏ lòng thành kính mẹ ơi!
Con mong mẹ ở trên trời hiểu con!
Nhớ công dưỡng dục sinh thành
Con xin tạc dạ trong lòng khắc ghi
Nay con thắp nén hương trầm
Kính dâng nên mẹ! Muôn phần nhớ thương!
Kính mong mẹ hưởng phước tu
Ở nơi cõi phật Niết Bàn thiên thu.
                           
                           GTN 24/5/2008























 
 
 
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
Kính chào Sư Huynh! Muội rất vui Huynh đã đến và để lại bài thơ hay và bức ảnh về Hòn Phụ Tử. Muội cám ơn Huynh nhiều! muội mong Huynh thỉnh thoảng ghé qua...
Muội tới nhà Huynh thấy toàn là cảnh Thiên đường đẹp quá, còn nhà muội thì bây giờ là mùa mưa toàn nước là nước mênh mông.......
 
 
          Nhà EM
 
Nhà em ở miệt quê xa
Mênh mông sóng nước bao la cánh đồng
 
Nhà em ở cạnh con sông
Tới mùa nước lũ nước dâng ngập thềm
 
Nhà em tĩnh lặng êm đềm
Mái tranh vách lá có thêm giàn trầu
 
Cau thời ở xứ người ta
Nên trầu em cứ hết xanh rồi tàn
 
Vôi sao chẳng quyệt trầu vàng
Cau ai quá lứa, trầu em héo tàn...
 
                                GTN
 
(À Huynh ơi! Muội viết "Biển" đó là theo cảnh bức ảnh biển ở Venice , còn ảnh Hòn Phụ Tử muội viết trong "Nơi quê nhà")
 
Đăng nhập để trả lời
0
Chào Bạn đang thăm nhà mình mời bạn cứ tự nhiên nhé, nhà mình ở quê chỉ có vậy đó...
 
Đăng nhập để trả lời
0