📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Ảo Mộng

1 trả lời, 1.285 lượt xem — Trang 1 / 1
Ảo Mộng

Tưởng đã hết rồi ảo mộng đời tôi
Qua cơn mê, chỉ thế ấy mà thôi
Ôi, trách ai, khi lạc vào bóng tối
Mà trăng sao cũng lặn trốn đâu rồi ?


Phũ Phàng

Ai đã cho ta giấc mộng vàng ?
Để rồi tỉnh thức lệ dầm chan
Nửa đêm trở giấc ôm buồn chán
Vì đâu gặp mãi chuyện phũ phàng ?!


Cho Vơi Lòng

Bình minh ló dạng phía trời Đông
Xa xa đang ửng đám mây hồng
Ta còn ngồi viết mấy dòng nữa
Cho vơi bớt đi những nỗi lòng.

Paris 6/1998

Blog_vdn
Đăng nhập để trả lời
0
Khi tỉnh giấc mới hay là mộng ảo
Làm ta điên đảo đảo điên
Hỡi giấc mơ thiêng liêng của đời ta
Đâu mất rồi những ảo mộng
đây là trang web của em mong mọi người ghé tham quan
http://crazynicholas.now.nu/



Đăng nhập để trả lời
0