24 trả lời, 2.456 lượt xem —
Trang 1 / 1
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 26
Từ: 16.05.2008
Trạng thái: offline
#1 —
20.05.2008 05:57
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-05-22 20:44:37BĂNG NGUYỆT>
Lạc Bước
Hôm nay lạc tới vườn thơ
Mới thỏa ao ước đợi chờ bấy lâu
Hoa thơ trăm sắc khoe màu
Mong muốn học được những câu tuyệt vời
Để làm lưng vốn tặng người
Mình yêu say đắm lâu rồi chưa thăm.
thb
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.370
Từ: 31.03.2008
Trạng thái: offline
#2 —
20.05.2008 06:27
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-05-20 13:49:55Nhat_Ton>
Hôm nay vằng vặc trăng rằm
Em thấy Xúc Động được thăm viếng người
Mong được lượng thứ người ơi
Vì yêu thôi chẳng phải lời...lẳng lơ./.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.409
Từ: 01.09.2007
Trạng thái: offline
#3 —
20.05.2008 07:44
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-05-20 07:46:43bietaiaibiet>
[size=3]Lạc Bước
Hôm nay lạc tới vườn thơ
Mới thỏa ao ước đợi chờ bấy lâu
Hoa thơ trăm sắc khoe màu
Mong muốn học được những câu tuyệt vời
Để làm lưng vốn tặng người
Mình yêu say đắm lâu rồi chưa thăm.
thb
[/size]Chào thi hữu Trần Hòa Bình thân mến! Nguyễn Thành Dũng rất hân hạnh được làm quen với một người bạn mới yêu thơ và cũng rất khiêm nhường như bạn!
Hẹn gặp lại bạn nhé. Thân mến!
Có khi...
Có khi chẳng phải thơ đâu
Chỉ là câu chữ nhớ nhau tìm về...
Xa gần đâu cũng tình quê
Gần yêu, xa nhớ lại về gặp nhau
Quán thơ dang rộng đón chào
Cảm thông cả những ước ao lặng thầm...
Ai ơi năng ghé tới thăm
Trước là bạn hữu, sau thành thâm giao.
Nguyễn Thành Dũng
________________
Đường dẫn:
[link=http://vnthuquan.org/diendan/tm.aspx?
m=297398]* Trang chính[/link]
* Trang lưu
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.778
Từ: 21.09.2007
Trạng thái: offline
#4 —
20.05.2008 08:21
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-05-20 08:23:17Chân Trời Tím>
Lạc Bước
Hôm nay lạc tới vườn thơ
Mới thỏa ao ước đợi chờ bấy lâu
Hoa thơ trăm sắc khoe màu
Mong muốn học được những câu tuyệt vời
Để làm lưng vốn tặng người
Mình yêu say đắm lâu rồi chưa thăm.
thb
Đón Chào !
Đón chào bạn đến vườn thơ
Nơi đây thư quán sân chơi mọi người
Trao cho nhau những nụ cười
Gíup đời tươi đẹp ,sáng ngời câu thơ
Thay mặt thư quán vườn thơ
Mời bạn ly nước làm thơ vui đùa
Chân Trời Tím.
Mến chào thb đến với vườn thơ thư quán...mãi vui nơi đây bạn nhé....Mời bạn....
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 26
Từ: 16.05.2008
Trạng thái: offline
Lời Cảm Ơn
Cảm ơn anh chị lão thành
Mang tình thơ đẹp đến giành cho tôi.
Trà thơm vừa chế nước sôi
Thành tâm một chén kính mời khách qua.
Gập gềnh chẳng ngại đường xa
Để hồn thơ mãi đậm đà khắc sâu.
Người xưa mình đã có câu
Bắt đầu chuyện lấy miếng trầu tiếp tân.
Một lòng dâng hết ân cần
Tình đồng môn đẹp mùa xuân hoa về.
thb
Hòa Bình xin cảm ơn các anh chị đã ghé thăm động viên,Bình rất cảm động,Bình có thêm tự tin khi tham gia diễn đàn, một lần nữa Bình xin cảm ơn và ghi nhận tấm thịnh tình mà các anh chị giành cho Bình.
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 26
Từ: 16.05.2008
Trạng thái: offline
Chập Chững
Chập chững học thơ tới diễn đàn
Lòng những bồi hồi, dạ mênh mang
Chắt chiu tìm kiếm từng câu chữ,
Vẫn chẳng thấy đâu chỉ ngút ngàn.
Tiếng nói ân cần trong rừng hoa
Bồi hồi xao xuyến và thiết tha
Từng lời, từng ý sao đẹp quá
Khiến cả hồn tôi cũng vỡ òa.
Biết nói thế nào khi tới đây
Trung tâm hội tụ thi sĩ hay
Cầu mong học mấy đường cơ bản
Để góp tâm tư với chốn này.
thb
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 26
Từ: 16.05.2008
Trạng thái: offline
Đọc thơ
Đọc thơ mà thấy bâng khuâng
Lòng đang buồn bỗng lâng lâng một mình.
Vậy là thơ rất có tình
Mang nồng ấm ánh bình minh cho người.
Tiếng thơ nhiều lúc mưa rơi
U sầu ảm đạm những lời bi thương.
Rồi làm cho khách vấn vương
Đêm về mơ mộng nỗi tương tư hoài.
Nói về thơ thật là dài
Thôi dăm ba chữ nhắn ai cùng thuyền.
Mong cho tình sẽ nên duyên
Trai tài gái sắc mọi miền cùng vui.
thb
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 26
Từ: 16.05.2008
Trạng thái: offline
#12 —
26.05.2008 03:16
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-07 01:53:28Trần Hòa Bình>
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 26
Từ: 16.05.2008
Trạng thái: offline
Cảm xúc buồn
Ngọt ngào tìm mãi không ra
Chỉ thấy một nỗi xót xa ngậm ngùi.
Vậy là em đã tách rời
Kỷ niệm nhung nhớ hết rồi từ đây.
Làm sao quên được những ngày
Phố xưa tay đã trao tay nồng nàn.
Tình sâu nghĩa nặng chứa chan
Giờ đây trống vắng bóng nàng lìa xa.
Buồn làm héo úa cỏ hoa
Như trung thu thiếu trăng ngà trên cao.
Đâu còn nghe tiếng ngọt ngào
Lời ru êm ái cũng vào hư không.
Trách cho người chẳng hiểu lòng
Thuyền không còn bến trên dòng sông xưa.
thb
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 26
Từ: 16.05.2008
Trạng thái: offline
#14 —
10.06.2008 03:23
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-07 01:54:29Trần Hòa Bình>
12
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.073
Từ: 19.05.2007
Trạng thái: offline
#15 —
10.06.2008 06:58
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-07 06:47:06NuocMatMuaThu>
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.409
Từ: 01.09.2007
Trạng thái: offline
Chào thi hữu Trần Hòa Bình thân mến! Thành Dũng rất vui vì bạn đã ghé qua thăm tệ xá của TD và xin cảm ơn bạn vì sự thiện cảm của bạn với mấy bài thơ của TD nhé!
TD nghĩ rằng cái câu: "Trước lạ, sau quen" thường là đúng, bây giờ vì THB là người mới nên còn "chân ướt, chân ráo" đấy thôi, chứ lâu dần rồi bạn cũng sẽ thấy mọi chuyện kể cả "tay nghề" làm thơ của bạn nữa cũng vậy - sẽ có sự "tăng trưởng" dần lên thôi mà!
Nếu thực sự bạn muốn trao đổi với mình về thơ thì mình biết tới đâu cũng sẽ xin vui lòng trao đổi với bạn đến đó và bạn cũng đừng nên nghĩ rằng như vậy là phiền hà gì cho mình đâu bạn nhé!
Có điều là về những " chuyện riêng tư " đó (TD tạm gọi như thế nhé?) thì chúng ta nên trao đổi với nhau qua PM thì sẽ hay hơn bạn ạ! - chắc là bạn cũng đồng ý với mình như thế chứ? Thành Dũng sẽ rất hân hạnh nếu được trao đổi với bạn qua PM đấy!
TD cho rằng với một người có những đức tính cầu thị và khiêm nhường như bạn thì dù bạn làm gì rồi bạn cũng sẽ đạt tới được điều mà bạn mong muốn...
Vài lời mạo muội chia xẻ với bạn, nếu TD có điều gì làm bạn chưa vừa lòng thì cũng mong được bạn thông cảm bỏ qua cho TD bạn nhé!
Chúc bạn mạnh giỏi và vui vẻ, hẹn gặp lại bạn.
Thân mến!
Nguyễn Thành Dũng
Nguyễn Thành Dũng
________________
Đường dẫn:
[link=http://vnthuquan.org/diendan/tm.aspx?
m=297398]* Trang chính[/link]
* Trang lưu
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 26
Từ: 16.05.2008
Trạng thái: offline
#17 —
11.06.2008 04:04
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-07 01:50:17Trần Hòa Bình>
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 26
Từ: 16.05.2008
Trạng thái: offline
#18 —
14.06.2008 05:10
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-07 01:51:08Trần Hòa Bình>
12
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 26
Từ: 16.05.2008
Trạng thái: offline
#20 —
13.07.2008 12:31
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-07 01:51:59Trần Hòa Bình>
12
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.073
Từ: 19.05.2007
Trạng thái: offline
#21 —
15.07.2008 02:42
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-07 06:51:47NuocMatMuaThu>
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.073
Từ: 19.05.2007
Trạng thái: offline
#24 —
03.07.2008 08:16
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-07 06:49:49NuocMatMuaThu>
★
★
★
★
★
0