📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thơ tình (Khúc tự ru - Triệu Thế Việt)

34 trả lời, 4.084 lượt xem — Trang 2 / 2
LẼ THƯỜNG
 
Em đặt vào tôi một nét son
Ngỡ là năm tháng chẳng phai mòn
Tối nay em nép vào kẻ khác
Mặc tôi khiêng dĩ vãng đi chôn.
 
Triệu Thế Việt
Đăng nhập để trả lời
0
ĐOẢN KHÚC CHIỀU HỒ TÂY
 
I
Mắt thắm biếc như mặt hồ vẫn vậy
Dáng yêu kiều tựa một ánh mây trong
Thoáng nụ cười cho lòng ai bối rối
Tóc em dài che ngang nắng hoàng hôn.
 
II
Những chiếc lá tre
Bồng bềnh
Trên mặt hồ đẫm nắng
Nắng chiều nay say màu thứ bẩy
Cho lắm lứa đôi tôi... chỉ có một mình.
 
III
Em vẫn đẹp bên ngày đầu gặp gỡ
Anh hóa thân thành cánh nhạn hoang
Em còn nhớ? Bên chiều xưa đầy nắng
Ai lặng chìm trong sóng mắt em yêu?
 
Nước Hồ Tây chao vào anh đôi giọt
Để chiều nay ướt đẫm cả chiều xưa.
 
                                      Hồ Tây 93
Triệu Thế Việt
Đăng nhập để trả lời
0
ẤN TƯỢNG EM
 
Tôi nhớ một hôm như mọi hôm
Có chiều nắng chói với gió nồm
Bên vòm lá mát ai đang đứng
Áo tím mơ màng trong thiết tha?
 
Chúm chím nụ cười hồng đôi má
Lấp lóa tóc huyền tràn vai căng
Tim tôi từ bấy luôn sai nhịp
Lỗi tại ai? Có lẽ chẳng tại tôi!
                                  1992
 
Triệu Thế Việt
Đăng nhập để trả lời
0
CHÂN DUNG
 
Em
Đủ gần
Đủ xa... vời vợi
 
Khi giận hờn
Bão giông.
 
Khi yêu thương
Lửa cháy.
 
Khi mỉm cười
Trăng chảy.
 
Ướt đôi hồn
Lênh đênh.
 
Triệu Thế Việt
Đăng nhập để trả lời
0
BẰNG LĂNG
 
Bằng lăng thắm nửa trời chiều
Nửa chiều muốn nói những điều thầm sâu
Trái tim im ngủ từ lâu
Bống hôm nổi gió vọng câu Ơ...Tình.
 
Triệu Thế Việt
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 » »»