📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Mấy dòng vu vơ

6 trả lời, 1.921 lượt xem — Trang 1 / 1
Vụng về viết một câu thơ
Tình yêu chỉ là ước mơ dại khờ
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-05-22 18:44:25BĂNG NGUYỆT>
Vậy thì cứ việc vu vơ
Mấy dòng "đỏng đảnh" đề thơ...gọi là...
 
 
Chào mừng coco-trencungtrăng đến vui với vườn thơ VNTQ nha...chúc vui và thơ trải đều cung trăng chứ mờ cò cò không coi chừng sập cung trăng à hihi




📎 welcome


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
Trái tim em là một rừng cây trắng
Mà chính anh là người trồng nên
Nhiều lúc em đã cố quên
Nhưng tình trao anh còn bền mãi mãi...
Cung Trăng cắt đất phân lô
Đừng tưởng chỉ đám điên rồ mới mua
Bao người lắm của tiền thừa
Cũng tậu vài thửa dẫu chưa được dùng!
Đăng nhập để trả lời
0
Biết rằng anh mãi vô tình
Cô đơn em đứng một mình nơi đây
 
Biết rằng anh mãi hững hơ
Người đi cho mắt em chờ, người ơi!
Cung Trăng cắt đất phân lô
Đừng tưởng chỉ đám điên rồ mới mua
Bao người lắm của tiền thừa
Cũng tậu vài thửa dẫu chưa được dùng!
Đăng nhập để trả lời
0
Tôi không yêu sắc đẹp tiền tài,
Những thứ đó theo thời gian sẽ mất.
Tôi chỉ yêu người bình thường nhất,
Đó là người thực chất yêu tôi...
 
Cung Trăng cắt đất phân lô
Đừng tưởng chỉ đám điên rồ mới mua
Bao người lắm của tiền thừa
Cũng tậu vài thửa dẫu chưa được dùng!
Đăng nhập để trả lời
0
Nếu em biết anh không hững hờ,
Em đã không để tình trôi mất,
Lúc anh quên điều quan trọng nhất:
Chỉ một lần thôi, nói tiếng yêu...
 
Cung Trăng cắt đất phân lô
Đừng tưởng chỉ đám điên rồ mới mua
Bao người lắm của tiền thừa
Cũng tậu vài thửa dẫu chưa được dùng!
Đăng nhập để trả lời
0
Đời học trò tình như gió thoảng
Yêu làm gì để biết khóc thương
Tuổi học trò cứ hồn nhiên thế,
Phải giữ trong tim những nỗi niềm...
Cung Trăng cắt đất phân lô
Đừng tưởng chỉ đám điên rồ mới mua
Bao người lắm của tiền thừa
Cũng tậu vài thửa dẫu chưa được dùng!
Đăng nhập để trả lời
0