📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Trả Lại Em

6 trả lời, 2.240 lượt xem — Trang 1 / 1
Trả lại em những trang thư ngày cũ
Nét mực buồn ghi đậm kiếp phù du
Trả lại em vết thời gian phai nhạt
Trong cõi đời rơi rụng như lá Thu

Trả lại em ngày xanh tình chớm nở
Nay xa rồi anh xin ép thành thơ
Trả lại em con đường chiều bạc nắng
Dấu chân còn in đậm niềm ước mơ

Trả lại em hành trang sầu nhật kí
Dở dang rồi, luyến tiếc để làm chi
Trả lại em không gian màu hoa tím
Một thưở nào say đắm tình tạt ghi

Thôi trả hết những gì còn xót lại
Tiễn em đi xa tận với tháng ngày
Để còn gì mình anh sầu lẽ bước
Kiếp độc hành phiêu bạc với tình cay./.

DTTS
Đăng nhập để trả lời
0
Trả Lại Em II


Trả lại em con tim sầu rĩ máu
Phút giao mùa bỡ ngỡ trong đớn đau
Trả lại em cơn mưa chiều nặng hạt
Một thuở nào ướt đẫm trong bể dâu

Trả lại em cánh hoa sim đợm sầu
Màu ly biệt khắc nghiệt quá em ơi
Trả lại em lời nhân gian thường nói
Hợp rồi tan định luật kiếp con người

Ừ trả hết những gì còn xót lại
Ánh trăng tan hoa sắc thôi cũng tàn
Mai gặp lại cố nhân trong ngày cũ
Ngoãnh mặt buồn , xem như mình xa lạ./.

DTTS


Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Ða Tình Thi Si

Trả Lại Em II


Trả lại em con tim sầu rĩ máu
Phút giao mùa bỡ ngỡ trong đớn đau
Trả lại em cơn mưa chiều nặng hạt
Một thuở nào ướt đẫm trong bể dâu

Trả lại em cánh hoa sim đợm sầu
Màu ly biệt khắc nghiệt quá em ơi
Trả lại em lời nhân gian thường nói
Hợp rồi tan định luật kiếp con người

Ừ trả hết những gì còn xót lại
Ánh trăng tan hoa sắc thôi cũng tàn
Mai gặp lại cố nhân trong ngày cũ
Ngoãnh mặt buồn , xem như mình xa lạ./.

DTTS





Lâu quá nay DTTS mới ghé lại đây , và cho các bạn cùng đọc 2 bài thơ của DTTS , 2 bài của bạn hay lắm hy vọng Dtts sẽ thường xuyên trở lại nhé ! chúc DTTS vui vẻ hạnh phúc bên gia đình [;)]
t=17880

Nếu ko biết thế nào là đỗ vỡ
Thì làm sao thắm thía sự nguyên lành
Đăng nhập để trả lời
0
Em chẳng nhận những trang thư ngày củ
Vì tình anh còn ấp ủ trong em
Em chẳng nhận vì yêu vốn êm đềm
Thu thay lá, là chờ mùa xuân đến

Em chẳng nhận vì tình non chưa khép
Người dẫu xa nhưng tình ép trong tim
Em chẳng nhận chiều bạc trắng dấu chân chim
Và anh vốn không là dĩ vãng

Em chẳng nhận gói hành trang nhật ký
Dù xa anh vẫn nuối tiếc không nguôi
Em chẳng nhận ti gôn vở tim người
Cho dẫu xa anh tình vẫn còn trong huyết quản

Thôi chẳng nhận những xót xa ngày tháng
Rồi mai đây như nắng hạn gặp mưa sa
Những niềm đau rồi cũng sẽ nhạt nhòa
Trong cơn mơ em vẫn yêu hòai muôn kiếp

VX xin được đáp bài thơ của DTTS đừng giận nhe..[:)][:)][:)] cái này có lẽ là tâm tư của người con gái được DTTS yêu đó[sm=40.gif]




Ta yêu hạt bụi vướng hài
Ta yêu từng sợi tóc mai phủ chiều
Ta yêu sóng mắt mỹ miều
Vì em giọt nắng cũng nhiều vấn vương...
Đăng nhập để trả lời
0
Trả chi anh dư hương năm cũ
Trang thư buồn cũng chỉ phù du
Con đường chiều với những lời ru
Cùng với gió mùa thu ngày trước

Trả chi anh trang sầu nhật ký
Cũng trả chi tình thắm đã ghi
Trả chi cái cuộc phân ly
Giờ anh đem trả được gì hả anh ?

You may be out of my sight, but not out of my heart
You may be out of my reach but not out of my mind
I may mean nothing to you but you will be always be special to me
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2004-12-28 17:14:47lu_khach>
[sm=smokin.gif][sm=smokin.gif][sm=smokin.gif]
Chào Tumi, cho mượn chút vần làm thơ nhé. Cám ơn nhiều.
[sm=noidea.gif][sm=noidea.gif][sm=40.gif][sm=40.gif]

Anh đã đốt những vần thơ cũ
Gởi nỗi buồn theo cánh phù du
Và con tim vắng bóng sương mù
Tình anh theo gió mưa ngày trước

Giờ đây xé từng trang nhật ký
Từng sợi buồn theo gió bay đi
Tình còn đâu mà có phân ly
Làm sao trả? Lấy gì anh trả?
Cuộc đời như những cơn mưa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2004-12-28 17:51:56hellomy9>
Xin đừng trả em những trang thư ngày cũ
Nét mực nào buồn bằng ý muốn xóa đi?
Xin đừng trả em vết thời gian phai nhạt
Dấu ấn thời gian xin dành trọn cho nhau

Xin đừng trả em ngày xanh tình chớm nở
Tình yêu đầu day dứt mãi con tim
Xin đừng trả em con đường chiều bạc nắng
Đôi lúc vô tình ta lạc bước tìm nhau

Xin đừng trả em hành trang sầu nhật kí
Dở dang rồi, nhưng kỷ niệm đã ghi
Xin đừng trả em không gian màu hoa tím
Một thuở yêu nhau, say đắm.. khó lu mờ

Xin đừng trả những gì còn xót lại
Đừng tiễn em đi xa tận tháng ngày
Trên lối cũ tuy ta không cùng bước
Biết ơn sao hết... những tháng ngày!
what if...
Đăng nhập để trả lời
0