Nước mắt mùa thu
Hỡi ai trở lại mùa thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng
Với của hoa tươi muôn cánh rã
Về đây đem chắn nẻo xuân sang
Chế lan Viên (Điêu tàn)
Thân tặng :Nước mắt mùa thu ( VN thư quán)
Anh chỉ thấy lá thu
Rơi giữa rừng thu lặng
Cánh hoa thu rã rời
Phủ đầy trên đất vắng
Anh chắc yêu thu lắm
Mùa thu trong điêu tàn
Sắc vàng thu rã rượi
Chắn cả nẻo xuân sang
Tôi cũng yêu mùa thu
Qua sắc vàng hoa cúc
Qua tiếng nàng thổn thức
Nhạt nhòa trong mưa thu
Yêu nỗi buồn mùa thu
Bâng quơ và trong sạch
Như hư mà như thật
Lãng đãng như sương thu
Nhưng giờ tôi mới biết
Giọt nước mắt mùa thu
Của giận hờn vẩn vơ
Nhẹ rơi trên Đóa cúc
Dịu dàng tôi cúi uống
Giọt nỗi buồn vu vơ
Chợt nhận ra vị ngọt
Của làn môi đợi chờ
Hà nội 28- 5- 2008
Tôi mong bạn đừng giận
Đây chỉ là mơ thôi
Hỡi ai trở lại mùa thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng
Với của hoa tươi muôn cánh rã
Về đây đem chắn nẻo xuân sang
Chế lan Viên (Điêu tàn)
Thân tặng :Nước mắt mùa thu ( VN thư quán)
Anh chỉ thấy lá thu
Rơi giữa rừng thu lặng
Cánh hoa thu rã rời
Phủ đầy trên đất vắng
Anh chắc yêu thu lắm
Mùa thu trong điêu tàn
Sắc vàng thu rã rượi
Chắn cả nẻo xuân sang
Tôi cũng yêu mùa thu
Qua sắc vàng hoa cúc
Qua tiếng nàng thổn thức
Nhạt nhòa trong mưa thu
Yêu nỗi buồn mùa thu
Bâng quơ và trong sạch
Như hư mà như thật
Lãng đãng như sương thu
Nhưng giờ tôi mới biết
Giọt nước mắt mùa thu
Của giận hờn vẩn vơ
Nhẹ rơi trên Đóa cúc
Dịu dàng tôi cúi uống
Giọt nỗi buồn vu vơ
Chợt nhận ra vị ngọt
Của làn môi đợi chờ
Hà nội 28- 5- 2008
Tôi mong bạn đừng giận
Đây chỉ là mơ thôi