<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-25 12:39:45trantruilui>
Chào bạn Trần Trụi Lủi , chúc mừng huynh mở quán mới , cho em họa vui nhen hì hì
Chúc quý huynh cuối tuần vui nhen hì hì ...
Trần Trụi Lủi
Trần đời lắm chuyện để sầu lo
Trai gái rù rì khéo bụng to
Rào sắt không màng người đến biếu
Ụ tàu xả láng kẻ sang cho
Im hơi sợ chó đi đều bước
Lặng tiếng kiêng ma chạy vắt giò
Ủ dột tin đồn nàng kén cá
Iêu nhiều chuốc khổ thước nào đo
Vancali 7.24.09
Vancali
[/align] Vừa vui vừa thích lại vừa lo
Ai biết đâu thùng rỗng hét to
Nước lã nên hồ xem đã chán
Chiếu manh gối phượng hỏi ai cho
Ao thu sen nở tim tri kỷ
Lối cũ người mơ kiếm mỏi giò
Im lặng nghe tim lên tiếng gọi
Vancali hỡi chớ cân đo !
[/align] trantruilui
[/align]
[/align]Cám ơn vancali ghé thăm và tặng thơ,wow.kg ngờ tên mình cũng thành thơ cơ đấy,cám ơn nha,mong gặp lại,chúc vui,Trần...
[/align]
Chúc quý huynh cuối tuần vui nhen hì hì ...
Trần Trụi Lủi
Trần đời lắm chuyện để sầu lo
Trai gái rù rì khéo bụng to
Rào sắt không màng người đến biếu
Ụ tàu xả láng kẻ sang cho
Im hơi sợ chó đi đều bước
Lặng tiếng kiêng ma chạy vắt giò
Ủ dột tin đồn nàng kén cá
Iêu nhiều chuốc khổ thước nào đo
Vancali 7.24.09
Vancali
[/align] Vừa vui vừa thích lại vừa lo
Ai biết đâu thùng rỗng hét to
Nước lã nên hồ xem đã chán
Chiếu manh gối phượng hỏi ai cho
Ao thu sen nở tim tri kỷ
Lối cũ người mơ kiếm mỏi giò
Im lặng nghe tim lên tiếng gọi
Vancali hỡi chớ cân đo !
[/align] trantruilui
[/align]
[/align]Cám ơn vancali ghé thăm và tặng thơ,wow.kg ngờ tên mình cũng thành thơ cơ đấy,cám ơn nha,mong gặp lại,chúc vui,Trần...
[/align]
Mắt ngước nhìn trơì,hát vơí trăng sao mấy khúc
Chân dò dẫm đất,khóc cùng giun dế vaì câu
Chân dò dẫm đất,khóc cùng giun dế vaì câu
nên chạy như bay, nhanh còn hơn Sương nưã nè...
![[;)]](/images/smiley/s4.gif)


cổ nghẹn lời

