📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Đường

GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*

7.441 trả lời, 642.406 lượt xem — Trang 129 / 249
QUA CHẲNG TRÔNG

Có phải cô em buổi chợ đông
Bán thơ sắm lễ rước thêm chồng
Ghẹo người tơ nguyệt chưa bày biện
Trêu kẻ rèm loan mãi trống không
Cũng muốn hầu Anh, làm phận thứ
Mà  e  ghen bậu nát thân hồng
Cầu xin hai chữ bình an vậy
Tặng cả gia tài, Qua chẳng trông.

Nguyên Hải

  Chít chưa, NÁ dám ghẹo anh hả, cấm không được khóc đó nhé

Cho em theo chân tỷ NA nhen hì hì....

Tình bụi chuối

Tội chàng lãng tử mắt sầu đông
Kiếm bạn cô đơn gái chửa chồng
Đến chợ ngâm thơ ngày đứng đợi
Vô chùa lể phật tối nằm không
Hờn duyên uống rượu vui ong bướm
Tủi phận tìm say giận má hồng
Quá chén đường xa tình bụi chuối
Sáng ngày qua lại lắm bà trông

Vancali 3.13.10

Thân tặng huynh Nguyên Hải  chủ nhật vui với khách sạn ngày sao hì hì ....[:D]

Chúc tỳ NA cuối tuần vui đừng bỏ em một mình nhen hì hì ...[:)]


 
[/align]TRÔNG !
[/align] 
[/align]Đich thị là em ở xóm đông
[/align]Mang thơ chợ bán để nuôi chồng
[/align]Tảo tần sớm tối nồi luôn rỗng
[/align]Vất vả bao mùa túi vẫn không
[/align]Chẳng thấy xuân về mai rực thắm
[/align]Không nhìn hạ đến phượng tươi hồng
[/align]Dòng trong lẹ cẳng ngừ dành hết
[/align]Bến đục em ngồi gát bút trông !
[/align] 
[/align]                          Nguyet Anh
[/align] 
[/align]Cho em cắt bớt nhen,lâp lại bài cũ nhìu đọc chán lém l[:D]
Đăng nhập để trả lời
0
Vào nhà viếng cảnh chộp được cái này đem ra nhậu !!!cuối tuần vui vẻ

Lòng xuân !
 
 Lo gì tóc bạc nhạt màu lông
Cứ dệt trăng sao điểm nắng hồng
Ghẹo lựu tìm thơ thơ bỡn nguyệt
Trêu đào nhấm rượu rượu đùa phong
Xuân nồng lả lướt vui tình bướm
Hạ nhớ kiêu xa đẹp dáng ong
Suốt buổi nhìn xôi lòng rộn rã
Đêm thèm chả huế...rượu Gò Công

Vancali 

 
Mộng Xuân
 
Vui chơi lãng tử tớ bông lông
Phượng đến, Thu đi, đón Cúc, Hồng
Núi rõ sông reo trăng mới tỏ
Bầu đầy rượu ấm chủ còn phong
Năm sao cứ ngụ …mình là chúa
Xế hộp lại khoe…bé tợ ong
Nhàn nhã hơn ai …đời lá lá
Nam kha một giấc…kẻ làm công
 
Hữu Hạnh

 
Hì hì mời em chỉ có nước phá mồi quí huynh mà thôi hì hì .....

Mộng ảo

Thi sĩ đa tình múa bút lông
Tìm vui tữu quán Mộng Lâu Hồng
Nhìn trăng rượu cạn tìm thi phú
Hỏi lựu đêm dài sợ gió phong
Má phấn đu người trên giá phím
Anh hùng ngã ngựa dưới lưng ong
Du sơn một kiếp hồn nghiêng ngửa
Một cõi đi về kẻo phí công

Vancali 3.13.10

Thân chúc quí huynh vui cuối từng , say xỉn nhớ đường về hì hì ...[:)]


Ảo Thực
Ráng gánh Đường Thùng kẻo trụi lông
May ra kiếm chút “ NữNhi Hồng”*
Trèo lên Cung Quảng chơi Đường Luật
Bước xuống Diễn Dàn diễu Cổ Phong
Hỏi bạn nơi nao tìm thấy bướm
Xin người  chốn ấy được làm ong
Trần gian hổng nếm:_ “Con Trời dỏm”**
Chẳng lẽ chịu làm Thái giám Công
 
Beeeeeeeeee  Heeeeeeeeeeeeeeee
Hữu Hạnh

*Một loại rượu
**Mấy thằng nhậu rượu là con Ông Trời



 
Trò Chơi Say Rượu

Bắt một con cầy thui hết lông
Rồi đem ra nướng lửa than hồng
Cho riềng vào bụng nhậu ngon miệng
Rưới rượu cùng mình say bão phong
Mời ả sang chơi vờn bóng nguyệt
Hỏi người có biết chộp đàn ong
Giả vờ e thẹn em chưa hiểu
Thôi để anh nầy thử tấn công

                                         Đoạn Trường


[:D][:D][:D] Chúc nhậu vui





Cốt... Dê

Anh đây chẳng ngại bị rơi lông
Tại cốt xưa kia vốn má hồng
Xuống thế vì mê xem "Phụ Nữ"
Đầu thai bởi khoái đọc "Tiền Phong"
Năm lần đổi họ thèm hương chó
Sáu kiếp thay tên ghét mật ong
Cái tính phong lưu...ai cũng biết
Nên giờ có giấu...cũng hoài công.
 
Love
[:D]



Nhậu Nha
Mình nhậu cầy tơ chớ vặt lông
Riu riu sả ớt, thịt tươi hồng
Đo….ạn Truờng , phá lấu còn ôm kín
Hủ…u Hạnh, cà ri cứ bế phong
Nếu muốn ăn chơi nhờ món cẩu
Mong tìm hạnh phúc dựa vòi….ong
Này này khắp nẻo nai đồng nội *
Vừa khoái vừa vui tăng…..Võ công
Hữu Hạnh
 
*Nai đồng quê, cầy tơ, cây còn, cùng họ với em này


 
TỘI EM!
 
Yêu người đừng giỡn rợn chân lông
Tội nghiệp thân em phận má hồng
Mộng ước chôn vùi trong giá tuyết
Nợ duyên tan nát giữa cuồng phong
Còn chi sắc đẹp như ngà ngọc
Đâu nữa hương nồng giống mật ong
Tình biết không thành xin chớ khuấy
Vẩn vơ theo đuổi chỉ hoài công!
 
Thanh Huy




[color=#333399]Bà Chủ..."Very" Nai...![/color]

[color=#333399]Nhìn kỉ em nầy chẳng có lông[/color]
[color=#333399]Nghe đồn mở quán rượu vang hồng[/color]
[color=#333399]Khoe tình thi sĩ, che mông gọn[/color]
[color=#333399]Giữ vẻ anh tài, giấu nhũ phong[/color]
[color=#333399]Ngang rốn muốn xôm đeo lục lạc [/color]
[color=#333399]Trên đùi chơi mốt vẽ con ong[/color]
[color=#333399]Sớm khuya bán đắt bao chàng thích[/color]
[color=#333399]Thường ở luôn ngày uống trễ công[/color]

                                              Đoạn Trường

Tóc Và Lông
 
Ông trời ban tóc tặng thêm lông
Rõ khổ cho em một kiếp hồng
Tóc rậm ấm êm say chú  rận
Lông nhiều ngứa ngáy sướng chàng  phong
Lông tơ mềm mại má phinh phính
Tóc mướt dịu dàng lưng ẽo  ong
Chải tóc làm duyên còn dễ chút
Lông mà muốn đẹp… khá hao công!
 
C Pham
 
C Pham chúc Vancali cuối tuần có nhiều mối nhậu nhen!!! [;)]
 

Đăng nhập để trả lời
0
  Vào nhà viếng cảnh chộp được cái này đem ra nhậu !!!cuối tuần vui vẻ
Lòng xuân !
 
 Lo gì tóc bạc nhạt màu lông
Cứ dệt trăng sao điểm nắng hồng
Ghẹo lựu tìm thơ thơ bỡn nguyệt
Trêu đào nhấm rượu rượu đùa phong
Xuân nồng lả lướt vui tình bướm
Hạ nhớ kiêu xa đẹp dáng ong
Suốt buổi nhìn xôi lòng rộn rã
Đêm thèm chả huế...rượu Gò Công
Vancali 

  Mộng Xuân
 
Vui chơi lãng tử tớ bông lông
Phượng đến, Thu đi, đón Cúc, Hồng
Núi rõ sông reo trăng mới tỏ
Bầu đầy rượu ấm chủ còn phong
Năm sao cứ ngụ …mình là chúa
Xế hộp lại khoe…bé tợ ong
Nhàn nhã hơn ai …đời lá lá
Nam kha một giấc…kẻ làm công
 
Hữu Hạnh
Hì hì mời em chỉ có nước phá mồi quí huynh mà thôi hì hì .....

Mộng ảo

Thi sĩ đa tình múa bút lông
Tìm vui tữu quán Mộng Lâu Hồng
Nhìn trăng rượu cạn tìm thi phú
Hỏi lựu đêm dài sợ gió phong
Má phấn đu người trên giá phím
Anh hùng ngã ngựa dưới lưng ong
Du sơn một kiếp hồn nghiêng ngửa
Một cõi đi về kẻo phí công

Vancali 3.13.10
Thân chúc quí huynh vui cuối từng , say xỉn nhớ đường về hì hì ...[:)]

Ảo Thực
Ráng gánh Đường Thùng kẻo trụi lông
May ra kiếm chút “ NữNhi Hồng”*
Trèo lên Cung Quảng chơi Đường Luật
Bước xuống Diễn Dàn diễu Cổ Phong
Hỏi bạn nơi nao tìm thấy bướm
Xin người  chốn ấy được làm ong
Trần gian hổng nếm:_ “Con Trời dỏm”**
Chẳng lẽ chịu làm Thái giám Công
  Beeeeeeeeee  Heeeeeeeeeeeeeeee
Hữu Hạnh
*Một loại rượu
**Mấy thằng nhậu rượu là con Ông Trời

Trò Chơi Say Rượu

Bắt một con cầy thui hết lông
Rồi đem ra nướng lửa than hồng
Cho riềng vào bụng nhậu ngon miệng
Rưới rượu cùng mình say bão phong
Mời ả sang chơi vờn bóng nguyệt
Hỏi người có biết chộp đàn ong
Giả vờ e thẹn em chưa hiểu
Thôi để anh nầy thử tấn công

                                        Đoạn Trường
[:D][:D][:D] Chúc nhậu vui

Cốt... Dê

Anh đây chẳng ngại bị rơi lông
Tại cốt xưa kia vốn má hồng
Xuống thế vì mê xem "Phụ Nữ"
Đầu thai bởi khoái đọc "Tiền Phong"
Năm lần đổi họ thèm hương chó
Sáu kiếp thay tên ghét mật ong
Cái tính phong lưu...ai cũng biết
Nên giờ có giấu...cũng hoài công.
 
Love
[:D]

Nhậu Nha
Mình nhậu cầy tơ chớ vặt lông
Riu riu sả ớt, thịt tươi hồng
Đo….ạn Truờng , phá lấu còn ôm kín
Hủ…u Hạnh, cà ri cứ bế phong
Nếu muốn ăn chơi nhờ món cẩu
Mong tìm hạnh phúc dựa vòi….ong
Này này khắp nẻo nai đồng nội *
Vừa khoái vừa vui tăng…..Võ công
Hữu Hạnh
 
*Nai đồng quê, cầy tơ, cây còn, cùng họ với em này

TỘI EM!

Yêu người đừng giỡn rợn chân lông
Tội nghiệp thân em phận má hồng
Mộng ước chôn vùi trong giá tuyết
Nợ duyên tan nát giữa cuồng phong
Còn chi sắc đẹp như ngà ngọc
Đâu nữa hương nồng giống mật ong
Tình biết không thành xin chớ khuấy
Vẩn vơ theo đuổi chỉ hoài công!

Thanh Huy

[color="#333399"]Bà Chủ..."Very" Nai...![/color]

[color="#333399"]Nhìn kỉ em nầy chẳng có lông[/color]
[color="#333399"]Nghe đồn mở quán rượu vang hồng[/color]
[color="#333399"]Khoe tình thi sĩ, che mông gọn[/color]
[color="#333399"]Giữ vẻ anh tài, giấu nhũ phong[/color]
[color="#333399"]Ngang rốn muốn xôm đeo lục lạc [/color]
[color="#333399"]Trên đùi chơi mốt vẽ con ong[/color]
[color="#333399"]Sớm khuya bán đắt bao chàng thích[/color]
[color="#333399"]Thường ở luôn ngày uống trễ công[/color]

                                              Đoạn Trường

Tóc Và Lông
 
Ông trời ban tóc tặng thêm lông
Rõ khổ cho em một kiếp hồng
Tóc rậm ấm êm say chú  rận
Lông nhiều ngứa ngáy sướng chàng  phong
Lông tơ mềm mại má phinh phính
Tóc mướt dịu dàng lưng ẽo  ong
Chải tóc làm duyên còn dễ chút
Lông mà muốn đẹp… khá hao công!
 
C Pham
 
C Pham chúc Vancali cuối tuần có nhiều mối nhậu nhen!!! [;)]
Cám ơn C Pham ghé tăm với bài thơ tiếu hì hì chủ nhật vui nhen bạn .

Anh hề

Cái mặt anh hề điểm cọng lông
Quần loe nón nhọn quấn khăn hồng
Mồm cười toe toét như Hàn Tín
Cẳng đá lăn cù giống Triệu Phong
Gánh xiếc nhiều màn xem nín thở
Ông bầu xuất hiện rộn bầy ong
Ra về lũ trẻ còn lưu luyến
Bố mẹ khen hoài chả bỏ công

Vancali 3.14.10
 
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-15 00:54:25TTH>
Vào nhà viếng cảnh chộp được cái này đem ra nhậu !!!cuối tuần vui vẻ
Lòng xuân !
 
 Lo gì tóc bạc nhạt màu lông
Cứ dệt trăng sao điểm nắng hồng
Ghẹo lựu tìm thơ thơ bỡn nguyệt
Trêu đào nhấm rượu rượu đùa phong
Xuân nồng lả lướt vui tình bướm
Hạ nhớ kiêu xa đẹp dáng ong
Suốt buổi nhìn xôi lòng rộn rã
Đêm thèm chả huế...rượu Gò Công
Vancali 

  Mộng Xuân
 
Vui chơi lãng tử tớ bông lông
Phượng đến, Thu đi, đón Cúc, Hồng
Núi rõ sông reo trăng mới tỏ
Bầu đầy rượu ấm chủ còn phong
Năm sao cứ ngụ …mình là chúa
Xế hộp lại khoe…bé tợ ong
Nhàn nhã hơn ai …đời lá lá
Nam kha một giấc…kẻ làm công
 
Hữu Hạnh
Hì hì mời em chỉ có nước phá mồi quí huynh mà thôi hì hì .....

Mộng ảo

Thi sĩ đa tình múa bút lông
Tìm vui tữu quán Mộng Lâu Hồng
Nhìn trăng rượu cạn tìm thi phú
Hỏi lựu đêm dài sợ gió phong
Má phấn đu người trên giá phím
Anh hùng ngã ngựa dưới lưng ong
Du sơn một kiếp hồn nghiêng ngửa
Một cõi đi về kẻo phí công

Vancali 3.13.10
Thân chúc quí huynh vui cuối từng , say xỉn nhớ đường về hì hì ...[:)]

Ảo Thực
Ráng gánh Đường Thùng kẻo trụi lông
May ra kiếm chút “ NữNhi Hồng”*
Trèo lên Cung Quảng chơi Đường Luật
Bước xuống Diễn Dàn diễu Cổ Phong
Hỏi bạn nơi nao tìm thấy bướm
Xin người  chốn ấy được làm ong
Trần gian hổng nếm:_ “Con Trời dỏm”**
Chẳng lẽ chịu làm Thái giám Công
  Beeeeeeeeee  Heeeeeeeeeeeeeeee
Hữu Hạnh
*Một loại rượu
**Mấy thằng nhậu rượu là con Ông Trời

Trò Chơi Say Rượu

Bắt một con cầy thui hết lông
Rồi đem ra nướng lửa than hồng
Cho riềng vào bụng nhậu ngon miệng
Rưới rượu cùng mình say bão phong
Mời ả sang chơi vờn bóng nguyệt
Hỏi người có biết chộp đàn ong
Giả vờ e thẹn em chưa hiểu
Thôi để anh nầy thử tấn công

                                     Đoạn Trường
[:D][:D][:D] Chúc nhậu vui

Cốt... Dê

Anh đây chẳng ngại bị rơi lông
Tại cốt xưa kia vốn má hồng
Xuống thế vì mê xem "Phụ Nữ"
Đầu thai bởi khoái đọc "Tiền Phong"
Năm lần đổi họ thèm hương chó
Sáu kiếp thay tên ghét mật ong
Cái tính phong lưu...ai cũng biết
Nên giờ có giấu...cũng hoài công.
 
Love
[:D]

Nhậu Nha
Mình nhậu cầy tơ chớ vặt lông
Riu riu sả ớt, thịt tươi hồng
Đo….ạn Truờng , phá lấu còn ôm kín
Hủ…u Hạnh, cà ri cứ bế phong
Nếu muốn ăn chơi nhờ món cẩu
Mong tìm hạnh phúc dựa vòi….ong
Này này khắp nẻo nai đồng nội *
Vừa khoái vừa vui tăng…..Võ công
Hữu Hạnh
 
*Nai đồng quê, cầy tơ, cây còn, cùng họ với em này

TỘI EM!

Yêu người đừng giỡn rợn chân lông
Tội nghiệp thân em phận má hồng
Mộng ước chôn vùi trong giá tuyết
Nợ duyên tan nát giữa cuồng phong
Còn chi sắc đẹp như ngà ngọc
Đâu nữa hương nồng giống mật ong
Tình biết không thành xin chớ khuấy
Vẩn vơ theo đuổi chỉ hoài công!

Thanh Huy

[color=#333399]Bà Chủ..."Very" Nai...![/color]

[color=#333399]Nhìn kỉ em nầy chẳng có lông[/color]
[color=#333399]Nghe đồn mở quán rượu vang hồng[/color]
[color=#333399]Khoe tình thi sĩ, che mông gọn[/color]
[color=#333399]Giữ vẻ anh tài, giấu nhũ phong[/color]
[color=#333399]Ngang rốn muốn xôm đeo lục lạc [/color]
[color=#333399]Trên đùi chơi mốt vẽ con ong[/color]
[color=#333399]Sớm khuya bán đắt bao chàng thích[/color]
[color=#333399]Thường ở luôn ngày uống trễ công[/color]

                                              Đoạn Trường

Tóc Và Lông
 
Ông trời ban tóc tặng thêm lông
Rõ khổ cho em một kiếp hồng
Tóc rậm ấm êm say chú  rận
Lông nhiều ngứa ngáy sướng chàng  phong
Lông tơ mềm mại má phinh phính
Tóc mướt dịu dàng lưng ẽo  ong
Chải tóc làm duyên còn dễ chút
Lông mà muốn đẹp… khá hao công!
 
C Pham
 
C Pham chúc Vancali cuối tuần có nhiều mối nhậu nhen!!! [;)]
Cám ơn C Pham ghé tăm với bài thơ tiếu hì hì chủ nhật vui nhen bạn .

Anh hề

Cái mặt anh hề điểm cọng lông
Quần loe nón nhọn quấn khăn hồng
Mồm cười toe toét như Hàn Tín
Cẳng đá lăn cù giống Triệu Phong
Gánh xiếc nhiều màn xem nín thở
Ông bầu xuất hiện rộn bầy ong
Ra về lũ trẻ còn lưu luyến
Bố mẹ khen hoài chả bỏ công

Vancali 3.14.10
 
 
TÌNH YÊU CÓ CÁNH
 
Yêu mà có cánh mọc đầy lông
Sẽ được yên vui đẹp phận hồng
Không giữ mối si thêm khổ não
Chẳng ôm bóng ảo để hờn phong
Tạo đời hạnh phúc trong nhung gấm
Dệt mộng no đầy thuở bướm ong
Khuấy đũa thần nên duyên phận ấm
Chẳng lo tình mất tốn nhiều công!
 
Thanh Huy
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-19 23:26:05NhàQuê>


Gần cuối tuần gùi tặng huynh Nhà Quê đọc cho vui hì hì ....

Kỵ mã già

Tuấn mã khôi ngô lão hóa rồi
Ngủ gà ngủ gật giống trời ơi
Lên đồi hổn hển như gần chết
Xuống dốc phì phò tựa hết hơi
Minh Mạng như không lòng mãi gọi
Kỳ đà vẫn vậy mộng đành thôi
Uổng công tẩm bổ gà tiềm thuốc
Tối đến tình lơ chán sự đời

Vancali 3.18.10



Vịnh Rùa

(Đề "Mã" vịnh "Quy", Quy Mã /Qua Mỹ)

Mu nhô đặc điểm đúng rùa rồi
Ló thụt đầu tròn lạ quá ơi
Lật ngửa mười con như nín thở
Trườn bò chín trự giống mòn hơi
Ai nhanh mặc kệ cần chi gấp
Họ tới lần hồi cũng đến thôi
Sách nói lòng thòng vua vuột mất
Hồ Gươm trả kiếm sử lưu đời

NhàQuê Mar 20, 2010


-http://hanh-huong.blogspot.com

-http://www.tuyentap-hanhhuong.blogspot.com
Đăng nhập để trả lời
0
 
 
Le jardin du Luxembourg/Paris 6è
 
Nắng Xuân
 
Bóng nắng lung linh lướt ngọn cây
Hồn em cảm thấy ngất ngây say
Paris diễm lệ mơ màng quá
Cảnh sắc mênh mang mộng ngát đầy
Én gọi kêu bầy lời ríu rít
Hoa cười khoe dáng bướm vờn bay
Còn hai hôm nưã muà Xuân đến
Hăm mốt tháng ba...đẹp nhất ngày
 
Sương Anh
 
SA xin gởi đến các thi huynh, bạn một chút nắng Paris nha...còn hai ngày nưã là Paris vào xuân rồi....trời bắt đầu trở nên ấm cúng và dịu mát...khiến hồn người cũng cảm thấy lâng lâng...
Chúc mọi người  Un Merveilleux Week-end!!!
[sm=40.gif][sm=7.gif][sm=40.gif]
Mùa xuân

Sương mờ lắng đọng dưới tàn cây
Nắng sớm tươi cười bướm đắm say
Nữu ước  trời trong người tấp nập
Ca li biển ấm gái vơi đầy
Thi nhân lãng mạn dòng thơ chảy
Thiếu nữ đa tình sợi tóc bay
Giá tuyết qua rồi thôi lạnh lẽo
Mùa xuân én lượn suốt đêm ngày

Vancali 3.19.10

Thân chúc tỷ Sương Anh enjoy mùa xuân hì hì ...
 
 
XUÂN VÀ TÔI
 
Bình minh nắng rọi sáng hàng cây
Ong bướm lượn vờn hạnh phúc say
Hớn hở hoa lay hương tỏa thắm
Líu lo chim hót tiếng vang đầy
Mai vàng nở giữa tình mưa phủ
Pháo đỏ vùi trong mộng gió bay
Xuân đẹp sao đời tôi mãi khổ
Nhớ em ray rức gọi bao ngày!
 
Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-21 06:53:25ThanhThanhKhiet>
Trích đoạn: TTH


 
Le jardin du Luxembourg/Paris 6è
 
Nắng Xuân
 
Bóng nắng lung linh lướt ngọn cây
Hồn em cảm thấy ngất ngây say
Paris diễm lệ mơ màng quá
Cảnh sắc mênh mang mộng ngát đầy
Én gọi kêu bầy lời ríu rít
Hoa cười khoe dáng bướm vờn bay
Còn hai hôm nưã muà Xuân đến
Hăm mốt tháng ba...đẹp nhất ngày
 
Sương Anh
 
SA xin gởi đến các thi huynh, bạn một chút nắng Paris nha...còn hai ngày nưã là Paris vào xuân rồi....trời bắt đầu trở nên ấm cúng và dịu mát...khiến hồn người cũng cảm thấy lâng lâng...
Chúc mọi người  Un Merveilleux Week-end!!!
[sm=40.gif][sm=7.gif][sm=40.gif]
Mùa xuân

Sương mờ lắng đọng dưới tàn cây
Nắng sớm tươi cười bướm đắm say
Nữu ước  trời trong người tấp nập
Ca li biển ấm gái vơi đầy
Thi nhân lãng mạn dòng thơ chảy
Thiếu nữ đa tình sợi tóc bay
Giá tuyết qua rồi thôi lạnh lẽo
Mùa xuân én lượn suốt đêm ngày

Vancali 3.19.10

Thân chúc tỷ Sương Anh enjoy mùa xuân hì hì ...
 
 
XUÂN VÀ TÔI
 
Bình minh nắng rọi sáng hàng cây
Ong bướm lượn vờn hạnh phúc say
Hớn hở hoa lay hương tỏa thắm
Líu lo chim hót tiếng vang đầy
Mai vàng nở giữa tình mưa phủ
Pháo đỏ vùi trong mộng gió bay
Xuân đẹp sao đời tôi mãi khổ
Nhớ em ray rức gọi bao ngày!
 
Thanh Huy



Mùa xuân
 
Mơ màng giọt nắng gió vờn cây
Bướm gọi hoa về vui thắm say
Hà Nội mưa bay đào đỏ khắp
Sài Gòn nắng đổ mai vàng đầy
Hoàng lan hé nhuỵ ngu ngơ lượn
Cúc tím phun hương lơi lả bay
Xuân đến đất lành chim tụ hót
Niềm vui náo nức đẹp bao ngày
 
Thanh Thanh Khiết
21.3.2010
 
Cho TTK vui với các bạn chút síu nhé
 

 
Thơ ThanhthanhKhiet
Nhật ký tình yệu
Đăng nhập để trả lời
0
 


 
Le jardin du Luxembourg/Paris 6è
 
Nắng Xuân
 
Bóng nắng lung linh lướt ngọn cây
Hồn em cảm thấy ngất ngây say
Paris diễm lệ mơ màng quá
Cảnh sắc mênh mang mộng ngát đầy
Én gọi kêu bầy lời ríu rít
Hoa cười khoe dáng bướm vờn bay
Còn hai hôm nưã muà Xuân đến
Hăm mốt tháng ba...đẹp nhất ngày
 
Sương Anh
 
SA xin gởi đến các thi huynh, bạn một chút nắng Paris nha...còn hai ngày nưã là Paris vào xuân rồi....trời bắt đầu trở nên ấm cúng và dịu mát...khiến hồn người cũng cảm thấy lâng lâng...
Chúc mọi người  Un Merveilleux Week-end!!!
[sm=40.gif][sm=7.gif][sm=40.gif]
Mùa xuân

Sương mờ lắng đọng dưới tàn cây
Nắng sớm tươi cười bướm đắm say
Nữu ước  trời trong người tấp nập
Ca li biển ấm gái vơi đầy
Thi nhân lãng mạn dòng thơ chảy
Thiếu nữ đa tình sợi tóc bay
Giá tuyết qua rồi thôi lạnh lẽo
Mùa xuân én lượn suốt đêm ngày

Vancali 3.19.10

Thân chúc tỷ Sương Anh enjoy mùa xuân hì hì ...
 
XUÂN VÀ TÔI
 
Bình minh nắng rọi sáng hàng cây
Ong bướm lượn vờn hạnh phúc say
Hớn hở hoa lay hương tỏa thắm
Líu lo chim hót tiếng vang đầy
Mai vàng nở giữa tình mưa phủ
Pháo đỏ vùi trong mộng gió bay
Xuân đẹp sao đời tôi mãi khổ
Nhớ em ray rức gọi bao ngày!
 
Thanh Huy
Mùa xuân

Mơ màng giọt nắng gió vờn cây
Bướm gọi hoa về vui thắm say
Hà Nội mưa bay đào đỏ khắp
Sài Gòn nắng đổ mai vàng đầy
Hoàng lan hé nhuỵ ngu ngơ lượn
Cúc tím phun hương lơi lả bay
Xuân đến đất lành chim tụ hót
Niềm vui náo nức đẹp bao ngày
Thanh Thanh Khiết
21.3.2010
 
Cho TTK vui với các bạn chút síu nhé

 Hân hạnh được bạn  Thanh Thanh Khiết ghé thăm và cho đọc bài thơ hay , mong bạn ghé chơi thường xuyên cho vui vẻ đầu xuân hân hạnh .....hì hì ....

 Phút ban đầu

Nhớ buổi ban đầu hẹn gốc cây
Vui mừng rạo rực mối tình say
Nhờ em chở tiệm trời đang vắng
Ghé bạn làm thơ tủ chứa đầy
Điểm hẹn bâng khuâng lòng mái động
Đến giờ rộn rả tóc thôi bay
Thời gian bỏ lại đồi thông cũ
 Kỷ niệm buồn vui với tháng ngày

Vancali 3.21.10

Thân chúc quí bạn ngày chủ nhật vui vẻ ,riêng huynh Đoạn Trường luôn đẹp lão hì hì ...[;)][;)][;)][;)][;)]


Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
GỞI MIỀN




XUÂN MUỘN

Dường như nắng chín dáng hanh gầy
Xuân muộn đã về hong gió Tây
Tuyết trắng thôi rơi làng phố ấm
Sương tơ ngưng tụ cánh hoa đầy
Sông Xanh sóng nhẹ hồn mây bạc
Bóng nhỏ đường về ai mắt say
Phải níu được giờ trùng tuyến-múi
Bốn mùa đồng điệu đó và đây !

Nguyên Hải


                   Hết Tết

            Thân côi một bóng dáng hao gầy
            Nắng xế chiều tà lặn hướng tây
            Tiếng sáo du dương lòng vẩn đục
            Lời ca mục tử mắt đong đầy
            Đồng chua xúm xít trâu cày lỡ
            Mái lá sum vầy rượu uống say
            Hết tết chia tay tình bịn rịn
            Mộ phần muốn gặp phải về đây

                 Vancali 3.20.10

Chúc huynh Đoạn Trường  thứ bảy vui khỏe hì hì ....[:D]

TÌNH XUÂN BAO LA


Anh đã không quên nàng nắng gầy
Gửi bao sầu nhớ phương trời Tây
Để ai nhận được lòng khơi ấm
Có kẻ thương yêu dạ chứa đầy
Như đóa hoa tình ghen quá thẹn
Tựa màu sắc quí ngắm càng say
Dáng hường áo vải làn môi mọng
Phấn khởi tâm hồn chờ tại đây

                                              Đoạn Trường

Chúc các bạn mỗi ngày vui vẻ và luôn luôn hạnh phúc!!!

Nhớ thuở Rồng bay

Lung linh mặt nước bóng trăng gầy
Tựa cửa trông người đẹp mái tây
Thành nội hồ gươm tình mãi gọi
Sông hương núi ngự nhớ vơi đầy
Việt Nam khắc đậm lời thầy dạy
Gia Định in hằn vết rượu say
Chùa Lá rồng bay lần thứ tám
Thơ đường hội ngộ khách tìm đây

Vancali 3.21.10

Thơ đường hội ngộ khách tìm đây
Đất lạ mời nhau chén rượu say
Hình bóng quê hương bừng lửa dậy
Tình yêu sông núi giữ tim đầy
Thương em phận bạc nơi xa ấy
Nhớ mẹ lòng đau tận hướng tây
Có dịp tìm nhau tìm chỉ thấy
Lung linh mặt nước bóng trăng gầy!
 
Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0
Sầu Thu
Em ngồi, mi rũ nắng chừng thu
Nghe quặn thành sương phủ mắt châu
Nước mắt giọt dài tô môi mọng
Chẳng hay lòng ấy giận hay sầu!
Đại sư HT.
(họa bài "Óan Tình" hình như là của Lý Bạch)
Tuần mới chúc...[sm=21.gif] Cà Ri nhiều..[sm=banana.gif] pánh mì kà kà..!!![sm=cwm39.gif][sm=cwm39.gif]
Yêu em chỉ biết là yêu mãi
Trời đất bây giờ cũng chơi vơi!
TRÚC THI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-20 03:59:02vancali96>
Gần cuối tuần gùi tặng huynh Nhà Quê đọc cho vui hì hì ....

Kỵ mã già

Tuấn mã khôi ngô lão hóa rồi
Ngủ gà ngủ gật giống trời ơi
Lên đồi hổn hển như gần chết
Xuống dốc phì phò tựa hết hơi
Minh Mạng như không lòng mãi gọi
Kỳ đà vẫn vậy mộng đành thôi
Uổng công tẩm bổ gà tiềm thuốc
Tối đến tình lơ chán sự đời

Vancali 3.18.10

Vịnh Rùa

(Đề "Mã" vịnh "Quy", Quy Mã /Qua Mỹ)

Mu nhô đặc điểm đúng rùa rồi
Ló thụt đầu tròn lạ quá ơi
Lật ngửa mười con như nín thở
Trườn bò chín trự giống mòn hơi
Ai nhanh mặc kệ cần chi gấp
Họ tới lần hồi cũng đến thôi
Sách nói lòng thòng vua vuột mất
Hồ Gươm trả kiếm sử lưu đời

NhàQuê Mar 20, 20107

 Cua xanh

Cở một gang tay lắm chuyện rồi
Lên bờ dựng ngược khóc tình ơi
Giương càng nhát gái đi từ tốn
Bấu cẳng đau lòng chạy hụt hơi
Đỏ gạch chàng mê chờ hấp chín
Xanh mình trẻ sợ tránh xa thôi
Bò ngang ví phỏng người ương ngạnh
Hủ tiếu tôm cua ngạo nghễ đời

Vancali 3.19.10

Cám ơn huynh Nhà Quê ủng hộ , chúc huynh cuối tuần vui mạnh khỏe hì hì ...[:)]
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
 
Le jardin du Luxembourg/Paris 6è
 
Nắng Xuân
 
Bóng nắng lung linh lướt ngọn cây
Hồn em cảm thấy ngất ngây say
Paris diễm lệ mơ màng quá
Cảnh sắc mênh mang mộng ngát đầy
Én gọi kêu bầy lời ríu rít
Hoa cười khoe dáng bướm vờn bay
Còn hai hôm nưã muà Xuân đến
Hăm mốt tháng ba...đẹp nhất ngày
 
Sương Anh
 
SA xin gởi đến các thi huynh, bạn một chút nắng Paris nha...còn hai ngày nưã là Paris vào xuân rồi....trời bắt đầu trở nên ấm cúng và dịu mát...khiến hồn người cũng cảm thấy lâng lâng...
Chúc mọi người  Un Merveilleux Week-end!!!
[sm=40.gif][sm=7.gif][sm=40.gif]
Mùa xuân

Sương mờ lắng đọng dưới tàn cây
Nắng sớm tươi cười bướm đắm say
Nữu ước  trời trong người tấp nập
Ca li biển ấm gái vơi đầy
Thi nhân lãng mạn dòng thơ chảy
Thiếu nữ đa tình sợi tóc bay
Giá tuyết qua rồi thôi lạnh lẽo
Mùa xuân én lượn suốt đêm ngày

Vancali 3.19.10

Thân chúc tỷ Sương Anh enjoy mùa xuân hì hì ...
 
 
XUÂN VÀ TÔI
 
Bình minh nắng rọi sáng hàng cây
Ong bướm lượn vờn hạnh phúc say
Hớn hở hoa lay hương tỏa thắm
Líu lo chim hót tiếng vang đầy
Mai vàng nở giữa tình mưa phủ
Pháo đỏ vùi trong mộng gió bay
Xuân đẹp sao đời tôi mãi khổ
Nhớ em ray rức gọi bao ngày!
 
Thanh Huy
 

Xuân Bên Anh
 
Hoa tươi nhụy thắm rộ đầy cây
Bướm nhỏ khoan thai hút mật say
Xuân đến trời chan hoà nắng ấm
Đông qua  rét mướt hết giăng đầy
Kìa  bên  bờ suối môi trao vội
Thoáng ở vườn yêu áo gió  bay
Say đắm men tình trong cảnh sắc
Bên anh quên hết cả đêm ngày
 
 C Pham
 
VanCali ui, cuối tuần nữa rồi nè!! Chỗ Vancali có gì vui không???
Đăng nhập để trả lời
0


Nắng Xuân
 
Bóng nắng lung linh lướt ngọn cây
Hồn em cảm thấy ngất ngây say
Paris diễm lệ mơ màng quá
Cảnh sắc mênh mang mộng ngát đầy
Én gọi kêu bầy lời ríu rít
Hoa cười khoe dáng bướm vờn bay
Còn hai hôm nưã muà Xuân đến
Hăm mốt tháng ba...đẹp nhất ngày
 
Sương Anh




Mùa xuân

Sương mờ lắng đọng dưới tàn cây
Nắng sớm tươi cười bướm đắm say
Nữu ước  trời trong người tấp nập
Ca li biển ấm gái vơi đầy
Thi nhân lãng mạn dòng thơ chảy
Thiếu nữ đa tình sợi tóc bay
Giá tuyết qua rồi thôi lạnh lẽo
Mùa xuân én lượn suốt đêm ngày

Vancali 3.19.10


 
 
XUÂN VÀ TÔI
 
Bình minh nắng rọi sáng hàng cây
Ong bướm lượn vờn hạnh phúc say
Hớn hở hoa lay hương tỏa thắm
Líu lo chim hót tiếng vang đầy
Mai vàng nở giữa tình mưa phủ
Pháo đỏ vùi trong mộng gió bay
Xuân đẹp sao đời tôi mãi khổ
Nhớ em ray rức gọi bao ngày!
 
Thanh Huy

 
 
Xuân Bên Anh
 
Hoa tươi nhụy thắm rộ đầy cây
Bướm nhỏ khoan thai hút mật say
Xuân đến trời chan hoà nắng ấm
Đông qua  rét mướt hết giăng đầy
Kìa  bên  bờ suối môi trao vội
Thoáng ở vườn yêu áo gió  bay
Say đắm men tình trong cảnh sắc
Bên anh quên hết cả đêm ngày
 
 C Pham
 
 


Nàng Lá Mùa Xuân

Chàng gió reo mừng đùa lá cây
Âm thầm khẽ gọi hỡi nàng say
Mau mau thức dậy chào xuân thắm
Nhẹ nhẹ vươn lên đón nắng đầy
Ôm hết vào tim từng búp mộng
Hôn nhiều trong ý những cành bay
Cùng vui nhịp điệu lời yêu dấu
Hãy nắm tay nhau giỡn mỗi ngày

                                            Đoạn Trường


Chúc VanCali weekend mãi mãi đẹp lão.
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo
Đăng nhập để trả lời
0




   GỞI MIỀN
XUÂN MUỘN
 
Dường như nắng chín dáng hanh gầy
Xuân muộn đã về hong gió Tây
Tuyết trắng thôi rơi làng phố ấm
Sương tơ ngưng tụ cánh hoa đầy
Sông Xanh sóng nhẹ hồn mây bạc
Bóng nhỏ đường về ai mắt say
Phải níu được giờ trùng tuyến-múi
Bốn mùa đồng điệu đó và đây !
 
Nguyên Hải


                   Hết Tết

            Thân côi một bóng dáng hao gầy
            Nắng xế chiều tà lặn hướng tây
            Tiếng sáo du dương lòng vẩn đục
            Lời ca mục tử mắt đong đầy
            Đồng chua xúm xít trâu cày lỡ
            Mái lá sum vầy rượu uống say
            Hết tết chia tay tình bịn rịn
            Mộ phần muốn gặp phải về đây

                 Vancali 3.20.10

Chúc huynh Đoạn Trường  thứ bảy vui khỏe hì hì ....




TÌNH XUÂN BAO LA


Anh đã không quên nàng nắng gầy
Gửi bao sầu nhớ phương trời Tây
Để ai nhận được lòng khơi ấm
Có kẻ thương yêu dạ chứa đầy
Như đóa hoa tình ghen quá thẹn
Tựa màu sắc quí ngắm càng say
Dáng hường áo vải làn môi mọng
Phấn khởi tâm hồn chờ tại đây

                                                Đoạn Trường


Nguyên Hải ít khi hoạ lại lắm, nên Đoạn Trường mượn nhà VanCali hoạ lại giúp vui.  Chúc VanCali làm ăn khá giả, để có tiền đi ăn hàng ở PLT hén. 
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo
Đăng nhập để trả lời
0






TÌNH ĐẮM


Em nhớ ai mà tủi ngóng trông
Mưa chiều gió sớm lạnh phòng không
Tình quen rồi biệt đành xa mộng
Người đến lại đi chạnh xót lòng
Chăn gối quạnh hiu tàn lửa ấm
Ái ân hiu hắt nhuộm sầu đông
Con thuyền không bến vùi theo sóng
Thương mối tình đau đắm giữa dòng!

Thanh Huy



Tình quê

Cái Bè đứng đợi má hồng trông
Viễn khách xa nhà có nhớ không
Bình bát bờ sông ăn lót dạ
Bần chua dưới nước ngậm dằn lòng
Người đi mắt hứa chiều sương gió
Kẻ ở môi chờ sáng lập đông
Cô gái năm xưa buồn bến hạ
Xuồng con bé nhỏ chảy xuôi dòng

Vancali 3.7.10

 

Tình Lỡ
 
Anh đã đi rồi hết dõi trông
Tình xưa chất ngất hỏi còn không
Hôn mi lệ đẫm buồn ly biệt
Vuốt tóc hương bay tan nát lòng
Thuở ấy mỗi ngày Xuân ghé đến
Từ đây suốt  kiếp  viếng thăm  Đông
Mất anh em chẳng còn chi nữa
Tình rẽ khúc ngang chảy ngược dòng
 
C Pham
 



SI

Ai nhớ một người nên đứng trông
Nhủ thầm nàng ấy sẽ về không
Tim đau quằn quại, mưa trên mí
Dạ nhói bơ vơ, tím cả lòng
Mỗi bước càng xa, tăng nỗi nhớ
Nhiều đêm thiệt lặng, sợ mùa Đông
Tình si buộc mãi trong tâm khảm
Yêu đến khi nao, nước cạn dòng

                                         Đoạn Trường


Chúc VanCali mỗi ngày vui vẻ.  Mỗi đêm bồng bế vợ con an lành. 
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-10 20:15:29TTH>
TÌNH ĐẮM

Em nhớ ai mà tủi ngóng trông
Mưa chiều gió sớm lạnh phòng không
Tình quen rồi biệt đành xa mộng
Người đến lại đi chạnh xót lòng
Chăn gối quạnh hiu tàn lửa ấm
Ái ân hiu hắt nhuộm sầu đông
Con thuyền không bến vùi theo sóng
Thương mối tình đau đắm giữa dòng!

Thanh Huy



Tình quê

Cái Bè đứng đợi má hồng trông
Viễn khách xa nhà có nhớ không
Bình bát bờ sông ăn lót dạ
Bần chua dưới nước ngậm dằn lòng
Người đi mắt hứa chiều sương gió
Kẻ ở môi chờ sáng lập đông
Cô gái năm xưa buồn bến hạ
Xuồng con bé nhỏ chảy xuôi dòng

Vancali 3.7.10



Tình Lỡ
 
Anh đã đi rồi hết dõi trông
Tình xưa chất ngất hỏi còn không
Hôn mi lệ đẫm buồn ly biệt
Vuốt tóc hương bay tan nát lòng
Thuở ấy mỗi ngày Xuân ghé đến
Từ đây suốt  kiếp  viếng thăm  Đông
Mất anh em chẳng còn chi nữa
Tình rẽ khúc ngang chảy ngược dòng
 
C Pham




SI

Ai nhớ một người nên đứng trông
Nhủ thầm nàng ấy sẽ về không
Tim đau quằn quại, mưa trên mí
Dạ nhói bơ vơ, tím cả lòng
Mỗi bước càng xa, tăng nỗi nhớ
Nhiều đêm thiệt lặng, sợ mùa Đông
Tình si buộc mãi trong tâm khảm
Yêu đến khi nao, nước cạn dòng

                                         Đoạn Trường


Tuy thơ bùn, nhưng chúc vui!



EM ĐÃ ĐI RỒI!
 
Em đã xa còn đâu đợi trông
Hận người quên cũ hứa rằng không
Vào ra thơ thẫn tìm thương bóng 
Ngồi đứng bơ vơ nghĩ tủi lòng
Kỷ niệm vùi sâu trong ác mộng
Ân tình ngụp lặn giữa tàn đông
Tình đi ngơ ngẩn đầy hoang vắng
Bến đổ thuyền trôi cũng rẽ dòng!
 
Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0


Anh đây

Người xưa yêu dấu của em đây
Dầu dãi nắng mưa mới thế này
Sương đậu trên cằm màu bạc phếch
Răng lìa khỏi lợi cả hàng bay
Làm sao "chíp" được như ngày ấy
Hết cả cười duyên mới khổ vầy
Muốn tỏ lời yêu...phều phóm phém
Ưng gần thắm thiết...ấy ầy ây


Đăng nhập để trả lời
0
 



Anh đây

Người xưa yêu dấu của em đây
Dầu dãi nắng mưa mới thế này
Sương đậu trên cằm màu bạc phếch
Răng lìa khỏi lợi cả hàng bay
Làm sao "chíp" được như ngày ấy
Hết cả cười duyên mới khổ vầy
Muốn tỏ lời yêu...phều phóm phém
Ưng gần thắm thiết...ấy ầy ây

Trạc Tuyền
[:)]

Người xưa

Nụ cười lãng mạn vẫn còn đây
Nhuộm gió phong sương ánh mắt này
Sóng mũi hiên ngang nồng má thắm
Râu cằm kiêu ngạo bạc màu bay
Thời gian thay đổi tình muôn thuở
Bạn quí ngày nao nghĩa vẫn vầy
Lão hạc yêu đời vui xướng họa
Trăng rằm sáng tỏ bóng người..ây

vancali 3.1.10



Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0



THAN!


Hết xuân lại phải xắn quần cày
Cái kiếp làm ngừ thiệt khổ thay
Dziệc nước dziệc nhà xơ xác óc
Chiện ăn chiện mặc rã rời tay
Rượu, mồi chồng hét không bê trễ
Bột,sữa con gào phải có ngay
Nếu lỡ kiếp sau quay trở lại
Xin làm mây gió thảnh thơi bay !                   

Nguyệt Ánh 




 Cho em theo chân tỷ họa vui nhen hì hì ....

Phụ nữ nhà quê

Ra giêng  khổ nhọc với trâu cày
Xúc tép nuôi cò cực lắm thay
Sáng sớm ra đồng khum cấy mạ
Chiều tàn nấu bếp phải liền tay
Chồng than muốn nhậu bầu mang đến
Con khóc đòi bồng sữa đến ngay
Phụ nữ nhà quê lòng chất phác
Suốt đời lam lũ mặc chim bay

Vancali 2.27.10

Thân chúc tỷ NA ngày vui ....



 
KHỔ !
 
Cái số sinh ra phải chịu cày
Đêm ngày hùng hục khổ đời thay
Vợ bu con bấu không yên dạ
Rượu gọi thơ mời chịu bó tay
Cuốc xén ruộng đồng xin nán lại
Bón chăm vườn tược phải lo ngay
Gạo không bụng trống đời tiu ngiủ
Bả hét ước gì có cánh bay!
 
Thanh Huy

 

Khổ

Nghỉ Tết xong xuôi lại phải cày
Cày hoài chẳng có cái quần thay
Màn hình nhập nhoạng nhìn đau mắt
Bàn phím lề mề gõ mỏi tay
Vợ hét một lời phi đến gấp
Sếp kêu nửa tiếng chạy ra ngay
Quanh năm khổ mãi cho nên Tết
Túi được vài đồng để nó bay...

Tú lòng...thòng


 

Thời cơ
 
Con gái ngày nay chớ có cày
Ngu gì.. cứ để bọn nam thay
thế mình bưng nước hay mua tả
cả chuyện đấm lưng  với bóp tay
kỷ lục trai thừa  đâu có hết
thống kê gái thiếu đó bày ngay
thời cơ  thắng  lợi  nghiêng phần  nữ
Mấy chả làng quàng đá đít bay  ..
 
cs


 

Điều cày

Sáng dậy đầu tiên vớ điếu cày
Khum người vấn thuốc nhuyễn nhừ thay
Lau sơ bụi bám môi tìm tẩu
Hít mạnh hương tràn nước dính tay
Nhắm mắt đê mê cười thỏa mãn
Run đùi sảng khoái tỉnh hồn ngay
Hôm nao hứa bỏ không cần đến
Vật vã u buồn nhớ khói bay

Vancali 2.28.10
 
Thân chúc quý huynh tỷ luôn mạnh khỏe vui vẻ hì hì ....





Khổ
 
Vui xuân chưả trọn phải đi cày
Số phận con người quả cực thay!
Tất bật ngày đêm không kể sức
Bôn ba sáng tối chẳng ngơi tay
Đồng lương lãnh dược tiêu không đủ
Chiếc áo vưà mua phải bán ngay
Kiếp vốn nghèo hèn đành chấp nhận
Tiền vào nhà trống gió luà bay
 
Sương Anh





Công Tử Đi Cày

Sáng sớm tinh mơ vác lưỡi cày
Dắt theo bầy*, pháo* dễ làm thay
Lên nương khéo léo tra vào ách
Đào đất vụng về giộp cả tay
Trưa nắng còng lưng cuốc sợ trễ
Chiều mưa nhức cẳng chạy về ngay
Mai ra cày tiếp cho xong việc
  Công tử than rằng chắc phải bay

                                                    Đoạn Trường



Huynh Đoạn Trường có hút thuốc lào không ????

Lâu rồi Đoạn Trường không hút thuốc lào, sợ chì môi, hun ngừ đẹp hỏng fê; nhưng nếu VanCali mời, ĐT cũng kéo vài hơi cho ấm bụng.    Thuốc lào ta hay là thuốc lào tây maryjane aka weeds... kakakaka?


* bầy= tên bò cái, pháo= tên bò đực
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo
Đăng nhập để trả lời
0
 
Lệ Thương Sầu
 
Như hờn như trách mối tình đầu
Thắm thiết nhưng rồi chẳng đến đâu
Kẻ ngoảnh mặt đi hồn nức nở
Người quay lưng giấu lệ thương sầu
Niềm đau gặm nhấm vương mi ngọc
Nỗi nhớ đong đầy tủi giọt châu
Tiếng sáo chiều nay nghe nức nở
Như hờn như trách mối tình đầu
 
Sương Anh
 
SA chúc Van luôn vui khoẻ và...lí lắc thêm nhiều hén hihihihi[:D]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-02 02:02:41nha uyen>

Trái Ớt

Thân mình nhỏ bé lại tài cao
Lỡ đụng ai mà chẳng xuýt xao
Mới chạm lên môi, môi tựa xé
Khi thông xuống ruột, ruột như cào
Vì vương tới mắt nên cô khóc
Bởi dính trên da khiến chị gào
Chửa đến giờ cơm trông thấy hắn
Tự nhiên bụng dạ cứ nôn nao

Tú lòng...thòng


HOA  DẠI
 
Thân nhỏ mà em thích vói cao
Từng chiều đón ngọn gió lao xao
Thương mây dạ xót như ai cấu
Nhớ núi lòng đau tợ sóng cào 
Ước được theo trăng  thân cố rướn
Mong cùng đuổi buớm cổ khan gào
Mỗi ngày ráng sức cao thêm tí
Dẫu mộng không thành chẳng núng nao[:D]
 
                          Nha Uyen
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=510005&mpage=1&key
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-18 01:27:27Trần Mạnh Hùng>
Lệ Thương Sầu

Như hờn như trách mối tình đầu
Thắm thiết nhưng rồi chẳng đến đâu
Kẻ ngoảnh mặt đi hồn nức nở
Người quay lưng giấu lệ thương sầu
Niềm đau gặm nhấm vương mi ngọc
Nỗi nhớ đong đầy tủi giọt châu
Tiếng sáo chiều nay nghe nức nở
Như hờn như trách mối tình đầu
Sương Anh
SA chúc anh TMH luôn vui khoẻ nha


NHÂN DUYÊN
Vạn sự nhân duyên khởi mối đầu.
Ngẩn ngơ không biết tại vì đâu.
Hay là ánh mắt mơ màng thẹn.
Vì thế con tim ấp ủ sầu.
Bởi tại ngượng ngùng nghiêng nón lá
Cho nên mê mệt dáng băng châu
Để rồi hai đứa bao mơ mộng.
Tại vướng giây tơ mối khởi đầu
Trần Mạnh Hùng
 
MỐI TÌNH ĐẦU
Yêu em trọn vẹn mối tình đầu.
Dù trải dăm lần chẳng đến đâu
Mới biết tình yêu là thánh thiện.
Cho nên nhung nhớ lắm âu sầu.
Đôi ngày chưa gặp bơ phờ dáng
Mấy bữa cách xa tầm tã châu.
Thầm gọi tên nhau trong nỗi nhớ.
Yêu em rõ thật mối tình đầu
Trần Mạnh Hùng
 
Anh đã yêu em trong mối tình đầu
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0


HOA LAN



Em đây nổi tiếng tính kiêu sa
Cũng bỡi vì em đẹp wá mà
Lá nhỏ suông dài nhìn nắng khóc
Hoa mềm óng mượt gặp mưa la
Đỏ vàng rực rỡ không đành bước
Tím,trắng dịu dàng chẳng nỡ qua
Dòng họ nhà em vô số kể
Bao đời kết bạn với thơ ca[:D]

                      Nguyet Anh 

Gửi SA đọc cho vui nha[:D]
 
 
 
Giọt Sương Sa
 
Nắng về óng ánh giọt sương sa
Trông dáng đài trang đẹp mặn mà
Thấy cánh hoa lan liền giọt đọng
Nhìn đàn ong bướm sợ phiền la
Thân đời mỏng mảnh không đứng vững
Ngọn gió nhẹ nhàng cũng chẳng qua
Kiếp số lưu đày trong khắp cõi
Đêm cùng vạn vật nỉ non ca
 
Sương Anh
 
SA chúc Van một ngày vui và an lành nha...
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0

HOA LAN

Em đây nổi tiếng tính kiêu sa
Cũng bỡi vì em đẹp wá mà
Lá nhỏ suông dài nhìn nắng khóc
Hoa mềm óng mượt gặp mưa la
Đỏ vàng rực rỡ không đành bước
Tím,trắng dịu dàng chẳng nỡ qua
Dòng họ nhà em vô số kể
Bao đời kết bạn với thơ ca

                      Nguyet Anh 

Giọt Sương Sa
 
Nắng về óng ánh giọt sương sa
Trông dáng đài trang đẹp mặn mà
Thấy cánh hoa lan liền giọt đọng
Nhìn đàn ong bướm sợ phiền la
Thân đời mỏng mảnh không đứng vững
Ngọn gió nhẹ nhàng cũng chẳng qua
Kiếp số lưu đày trong khắp cõi
Đêm cùng vạn vật nỉ non ca
 
Sương Anh
 
 Giọt châu sa

Sương mù kết tụ giọt châu sa
Nước mắt mùa thu đẹp lắm mà
Lá đổ muôn chiều chơi hợp tấu
Nỗi buồn hoa phượng hát tông la
Tình quê sát ngõ duyên tình đến
Xóm vắng chung đường lối xóm qua
Một cõi đi về nghe khắc khoải
Châu về hợp phố ngọt ngào ca

Vancali 3.17.110



 Mai chảnh
 
Áo vàng tưa tựa áo cà sa
Nhưng có năm thân đẹp hết mà
bụng nở trẻ già  treo pháo nổ
thân bung cả xóm đánh thanh la
xếp hàng em bảnh rồi lan kế
thứ tự cúc xinh tới trúc qua
hỏng hiểu sao mình lại chảnh dử
Chung quanh nhộn nhịp lắm lời ca
 
cs
HOA HỒNG
 
Nụ hồng tươi thắm giữa trời sa
Gió cũng say mê muồn ghẹo mà
Cánh mỏng lá xanh ngời nắng rọi
Ngọn cao gai nhọn chích người la
Tình nồng thân ái mời anh ghé
Dáng nhỏ ân cần đón khách qua
Xinh xinh một đóa trong vườn mộng
Thơm ngát cho đời cất tiếng ca
 
Thanh Huy

 Tình Bãi Phù Sa

Anh về thăm lại bãi phù sa
Lúc nhỏ mình chơi rượt bắt mà      
Mắt ngắm xa xa tình đứt đoạn
Tim rung nhẹ nhẹ nghĩa lân la
Hai mươi năm đã xuôi dòng nhớ
Một thoáng giây vừa chạy ngược qua
Kỉ niệm đôi ta ngày thủa bé
Nụ hôn e lệ muội thương ca

                                              Đoạn Trường

Qua nhà đệ tử ruột của Tú Lòng Thòng, không nói chuyện thầy trò mà nói chuyện muội thương ca hén.   Cũng hỏng bik là muội nào đoá.   Chúc ca ca dzui dzẻ hén.

Kỷ niêm xưa

Quê nhà cầu khỉ trợt chân sa
Nhớ thuở năm xưa bước mượt mà
Bẹ chuối làm bè trưa nắng giỡn
Thân dừa tập lội đói lòng la
Thằng cu* tuấn tú giờ to lớn
Cái thẹp* nhu mì khó nhớ qua
Dĩ vãng ngày thơ đầy kỷ niệm
Huynh thường cõng muội ...hát tình ca

Vancali 3.17.10

*Tên con trai congái lúc nhỏ kêu cho dể nuôi ở VN hì hì ...
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-04-26 13:05:36Trần Mạnh Hùng>
Hạt Mưa
Cứ thế trôi qua ngày lại ngày.
Còn chăng là những hạt mưa bay.
Hạt rơi xuống nước thành hoa nước.
Hạt bám tóc mây hóa suối mây.
Hạt thấm vào môi thèm nỗi nhớ.
Hạt lăn xuống má khóc thương vay.
Hạt bay trong gió tuôn giòng lệ.
Từng hạt kết thành chuỗi đắm say.

Trần Mạnh Hùng

NẮNG
Nắng trải trên đường lót bước chân.
Nắng vương suối tóc kết tình thân.
Nắng hôn bầu má hồng xinh thắm
Nắng điểm làn môi đỏ diễm trần.
Nắng dắt em về nơi ước hẹn
Nắng diù người đến với tình nhân.
Nắng chiều quyến luyến giờ tan học.
Nắng trải trên đường tiễn bước chân.
Trần Mạnh Hùng.

GIÓ
Gió cuộn lá vàng vướng gót chân
Gió trêu tà áo hở eo thân.
Gió lùa qua cổ se se lạnh.
Gió cuốn mùi hương đắm đắm trần.
Gió lả lơi thì thầm quyến luyến
Gió nồng nàn kể lể nghênh thân
Gió bên em bao lần hầu quạt.
Gió nhớ thuơng theo dấu bước chân
Trần Mạnh Hùng

GIÓ
Xa cách muôn trùng gió đến đây
Gió tung suối tóc tỏa hương bay
Gió nâng tà áo khoe hoa nắng
Gió phủ gót trần trải lá cây
Gió vuốt ve bờ vai héo hắt
Gió mơn man dáng liễu hom gầy
Gió thì thầm nhỏ to tâm sự
Năm tháng xa nhau nỗi nhớ đầy
Trần Mạnh Hùng

"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
Đời thi sĩ

Sáng sớm rời nhà vẫn thói quen
Ghé vào quán lá gọi ly đen
Ghiền cô chủ quán trong màu áo
Nhớ bạn tình thân dưới ánh đèn
Hút thuốc phà hơi run cẳng nhịp
Uống trà từng ngụm gật đầu khen
Trần gian hạnh phúc đời thi sĩ
Tối đến bên nhau xúm thổi kèn*

* Uống bia không ly

Vancali 4.3.10 

Lẹ lên hong cô chủ giận à nha hì hì ....[:D]
 
 
ĐU ĐƯA
 
Xa mặt cách lòng khó chuyện quen
Ung dung tự tại với đời đen
Cơm hàng cháo chợ cà phê bụi
Chữ nghĩa ba xu mọt sách đèn
Bè bạn trẻ già câu xướng họa
Thế nhân mưa nắng tứ chê khen
Đu đưa ngày tháng nương con Tạo
Chờ lúc nằm nghe nhạc trống kèn.
 
Nguyên Hải
Nghĩa lớn tôn sư bia khắc đức
Tình thâm trọng đạo sử ghi công
Trăm năm châu ngọc còn phai sắc
Hai chữ thầy cô mãi sáng lòng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-04-12 01:51:54TTH>
Tu thân

Cạn vốn vì thua mấy độ gà
Cu Sùng (CS) lại gió ở hàng ba
Ác nhân cứ tưởng mình thâm thúy
Trận chiến chưa ngừng hắn chạy xa
Dĩ đại  teo chim ngày tẩm bổ
U mê lại sức  tối đòi cà
Cung Sù gác kiếm ngồi nhặc cỏ
Tu đạo giờ đây chỉ tại nhà

Long vũ 4.5.10

Xin phép HH cho mình tâm sự với Cu Sùng nhen hề hề ....

Thu Mua
 
Vũ công* cũng khoái  độ lũ gà           
Cựa sắc, mình to, chắp tới ba
Trụ thế kim kê, thu phóng tới
Dụ đòn lạc mã, đợi vù xa
Đầu u đợi dịp cho lông vặt
Mồng rũ chờ thời đặt bụng cà
Đối thủ đại thù chơi mấy hiệp
Thu mua chọn kỹ mới vui nhà
 
HH


*Long Vũ......công công heeeeeeeeeeeeeeee

Cho em họa vui nhen hỏng có nghĩ tùm lum à nha hì hì ......

Già dê

Khó ngủ khều nhau dậy đá gà
Xà quần thắng bại đến canh ba
Chùng chân thờ dốc lòng tê tái
Rối tóc mơ màng dạ xót xa
Lão khỉ ăn nhiều đêm khó chịu
Già dê nhậu xỉn tối ham cà
Không cho đổ quạu nằm tru tréo
Bố thí cho xong ấm cửa nhà

Vancali 4.6.10

Thân chúc quí huynh thứ ba mạnh khỏe hì hì  .
.[:D]

Cho em dán ở đây huynh coi đở buồn hì hì ...[;)][;)]

 
ĐỘ GÀ
 
Muốn độ ăn nên chọn giống gà
Cựa dài lông rậm sức tài ba
Vào đầu thân tấn không nhường chậm
Giữa hiệp mình xe giả bại xa 
Thắng cuộc tiền vô dư sắm sửa 
Tiệc mời gái đãi mặc chơi cà 
Đã đi đây đó vui nhiều chỗ 
Nay phải về thăm thưởng vợ nhà
 
Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-04-09 23:28:46Trần Mạnh Hùng>
Tu thân

Cạn vốn vì thua mấy độ gà
Cu Sùng (CS) lại gió ở hàng ba
Ác nhân cứ tưởng mình thâm thúy
Trận chiến chưa ngừng hắn chạy xa
Dĩ đại teo chim ngày tẩm bổ
U mê lại sức tối đòi cà
Cung Sù gác kiếm ngồi nhặc cỏ
Tu đạo giờ đây chỉ tại nhà

Long vũ 4.5.10

Xin phép HH cho mình tâm sự với Cu Sùng nhen hề hề ....

Thu Mua

Vũ công* cũng khoái độ lũ gà
Cựa sắc, mình to, chắp tới ba
Trụ thế kim kê, thu phóng tới
Dụ đòn lạc mã, đợi vù xa
Đầu u đợi dịp cho lông vặt
Mồng rũ chờ thời đặt bụng cà
Đối thủ đại thù chơi mấy hiệp
Thu mua chọn kỹ mới vui nhà

HH


*Long Vũ......công công heeeeeeeeeeeeeeee

Cho em họa vui nhen hỏng có nghĩ tùm lum à nha hì hì ......

Già dê

Khó ngủ khều nhau dậy đá gà
Xà quần thắng bại đến canh ba
Chùng chân thờ dốc lòng tê tái
Rối tóc mơ màng dạ xót xa
Lão khỉ ăn nhiều đêm khó chịu
Già dê nhậu xỉn tối ham cà
Không cho đổ quạu nằm tru tréo
Bố thí cho xong ấm cửa nhà

Vancali 4.6.10

Thân chúc quí huynh thứ ba mạnh khỏe hì hì ..

Cho em dán nhà huynh Trần Mạnh Hùng coi cho vui hì hì ,cho em nợ bài họa nhen hì hì ....



CAO TAY ẤN
Bắt cọp giống chăng vặn cổ gà???
Trời quang bỗng nổi trận phong ba.
Hứng cơn thịnh nộ cao tay ấn
Lãnh trận lôi đình trụ cẳng xa.
Mặt trận giằng co trong cận chiến.
Chiến trường giăng mắc thế hoa cà
Lời đồn thêu dệt bao huyền ảo.
Địch đánh cầu mong trẻ giữa nhà
Trần Mạnh Hùng
[/size]
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
Cho em chào khai trương tập mới với tỷ SA chúc tỷ cuối tuần vui vẻ hì hì ...[:)]

Đặc sản

Bắt gặp dây cà cở bắp tay
Từ lâu khao khác đợi bao ngày
Thân to bóng bẩy người thèm nhậu
Cuống lớn gồ ghề kẻ khoái say
Xối mở thơm lừng đời viễn xứ
Vùi than béo ngậy kiếp lưu đày
Quê nhà đặc sản nàng yêu thích
Bỏ gọn vào mồm thỏa dạ ngay

Vancali 96
 
 
DÂY CÀ LẠ
 
Dây cà sao lại lớn bằng tay
Chưả gặp bao giờ tự thuở ngày
Xứ Mỹ nhiều không ăn có được?
Bên Tây hổng thấy chẳng hề say
Bao năm viễn khách chưa nghe nói
Mấy bận về quê chưả bị đày
Nếu dzị mai này ra chợ kiếm
Hay Van biếu tặng thử ăn ngay
 
Sương Anh
 
Hihihihi... SA ghép vần hoạ đại cho vui với Van chứ bài hổng giống ai hết á ! [8D]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-04-10 05:53:05TTH>
Cho em chào khai trương tập mới với tỷ SA chúc tỷ cuối tuần vui vẻ hì hì ...[:)]


Đặc sản

Bắt gặp dây cà cở bắp tay
Từ lâu khao khác đợi bao ngày
Thân to bóng bẩy người thèm nhậu
Cuống lớn gồ ghề kẻ khoái say
Xối mở thơm lừng đời viễn xứ
Vùi than béo ngậy kiếp lưu đày
Quê nhà đặc sản nàng yêu thích
Bỏ gọn vào mồm thỏa dạ ngay

Vancali 96
 
 
DÂY CÀ LẠ
 
Dây cà sao lại lớn bằng tay
Chưả gặp bao giờ tự thuở ngày
Xứ Mỹ nhiều không ăn có được?
Bên Tây hổng thấy chẳng hề say
Bao năm viễn khách chưa nghe nói
Mấy bận về quê chưả bị đày
Nếu dzị mai này ra chợ kiếm
Hay Van biếu tặng thử ăn ngay
 
Sương Anh
 
Hihihihi... SA ghép vần hoạ đại cho vui với Van chứ bài hổng giống ai hết á ! [8D]
 
 
DÂY CÀ
 
Van nói dây cà lớn cỡ tay
Riêng đây cũng muốn thấy trong ngày
Cuống ngon dạ khoái chiên xào hưởng
Thân ngọt miệng thèm nhấm xỉn say
Phiền nỗi đường xa thân mệt mỏi
Ngại khi việc lắm vợ sai đày
Thôi xin hẹn lúc vui thong thả
Đến ngó chắc lòng thỏa thích ngay
 
Thanh Huy
 
Cám ơn và chúc Van vui. TTH.
Đăng nhập để trả lời
0