📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Đường

GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*

7.441 trả lời, 642.412 lượt xem — Trang 133 / 249
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-10-21 06:51:59TTH>
quote:

ĐỢI CHỜ

Anh đợi anh chờ em ở đâu
Tiếng lòng réo gọi mãi ngàn sau
Tình vỡ trong tim tình áo não
Mộng trôi theo gió mộng u sầu
Thương yêu chìm lắng trong hư ảo
Hò hẹn mờ dần giữa khổ đau
Bao giờ nối lại tình yêu dấu
Giữ vẹn lời thề đã hứa nhau!

Thanh Huy


Chờ Đợi

Em đang đứng đợi vậy anh đâu?
Ngóng mãi từ xa trước tới sau
Bóng dáng thân yêu hình mất biệt
Má môi lạnh ngắt dạ âu sầu
Đường yêu thăm thẳm nhiều gian khó
Bể ái mênh mông lắm khổ đau
Nhớ lắm mà đành thôi giã biệt
Chân buồn cất bước tạm xa nhau

Sương Anh

Hổng gì buồn hơn khi đứng chờ mãi mà người yêu hoài vắng bóng TTH ha, buồn ơi là buồn....


PHỤ NHAU

Anh đã về đây em ở đâu
Trống vắng khuê phòng ngõ trước sau
Chăn lấm giường xiêu mền xốc xếch
Cơm khê cá lạnh bếp u sầu
Theo ân ái mới đầy tươi thắm
Quên nghĩa tình xưa quá khổ đau
Đi đứng sầu riêng buồn khôn tả
Trách ai vội vã phụ lòng nhau!

Thanh Huy

Chờ đợi người vắng bóng còn chờ được, còn hơn người phụ mình mới khổ. Chúc Sương Anh vui. TTH.

Cho em theo chân huynh tỷ nhen hì hì .....

Nhớ nhau

Biển vắng chân trời bóng nhạn đâu
U buồn đẫm lệ khóc ngày sau
Tin người lỗi hẹn bờ môi úa
Trách bạn mau quên phiến đá sầu
Khoảnh khắc mong chờ tim giá buốt
Bao lần nghĩ lại mắt cuồng đau
Thôi đành ném giận vào quên lãng
Gác vắng đêm về lại nhớ nhau

Vancali 10.20.09

Thân chúc huynh tỷ ngày luôn vui hì hì ....


MẾN NHAU

Gác vắng đêm về lại nhớ nhau
Bạn bè tản mát chạnh lòng đau
Chung câu thơ họa lòng vui sướng 
Thiếu bóng người quen dạ úa sầu
Trồng đóa yêu đương từ kiểp trước
Vun câu tao ngộ mãi đời sau
Người đi xa để người thương hỏi
Biển vắng chân trời bóng nhạn đâu!

           Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-10-24 03:53:04Đông Hòa>
ANH LÀ...

Anh là nỗi nhớ của riêng em
Là ánh sao khuya rụng trước thềm
Là khúc Nhạc Chiều rơi với gió
Là vầng mây ấm lúc trăng lên
Là khu vườn mộng đầy hoa trái
Là cánh võng ru giấc ngủ mềm
Là mặt trời hồng luôn tỏa sáng
Và...là nỗi nhớ của riêng em !

                nha uyen





Khắc khoải

Bao chàng khắc khoải suốt ngày đông
Thắc mắc vì sao gái hỏng chồng
Tại tánh kiêu kỳ nàng kén chọn?
Hay người kém sắc ả vờ không
Nhiều ông đứng đợi thèm se mối
Lắm cậu nằm mơ ước thật lòng
Tuyết hỡi mang nhiều cơn gió lạnh
Cho người thấu hiểu nỗi chờ mong

Vancali 2.05.09

................

Xa Chồng
(thuận nghịch độc)
thuận:

Đông lạnh buổi về biển gọi em
Mỏi mòn nghe mộng đón bên thềm
Chồng xa phút nhớ thêm lời trách
Lệ ứa trăng buồn gửi bóng lên
Không tiếng giọng hờ soi giấc lạnh
Ảo tình duyên lại gói sương mềm
Lòng say rượu oán đêm ly biệt
Mong mỏi tiếng sầu gọi mãi em

nghịch:

Em mãi gọi sầu tiếng đợi mong
Biệt ly đêm oán rượu say lòng
Mềm sương gói lại duyên tình ảo
Lạnh giấc soi hờ ngọn gió không
Lên bóng gửi buồn trăng ứa lệ
Trách lời thêm nhớ phút xa chồng
Thềm bên đón mộng nghe mòn mỏi
Em gọi biển về buổi lạnh đông

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp

23.10.2009

Gửi hoạ cùng nhé
Chúc vui vẻ
thân ái
donghoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-10-24 01:16:40TTH>
Khắc khoải

Bao chàng khắc khoải suốt ngày đông
Thắc mắc vì sao gái hỏng chồng
Tại tánh kiêu kỳ nàng kén chọn?
Hay người kém sắc ả vờ không
Nhiều ông đứng đợi thèm se mối
Lắm cậu nằm mơ ước thật lòng
Tuyết hỡi mang nhiều cơn gió lạnh
Cho người thấu hiểu nỗi chờ mong

Vancali 2.05.09


           BÓNG LẺ

Thui thủi khuê phòng lạnh mấy đông
Đau thương bóng lẻ kiếp không chồng
Ngóng trông tình đến nghe buồn lắm
Chờ đợi người đi có khổ không
Kiếm kẻ thật thà trao má phấn
Gởi nơi an phận dệt tơ lòng
Tháng năm lạnh lẽo trôi vô tận
Tri kỷ đâu tìm khỏi ước mong!

           Thanh Huy

Chúc Vancali vui.TTH.
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Đông Hòa

ANH LÀ...

Anh là nỗi nhớ của riêng em
Là ánh sao khuya rụng trước thềm
Là khúc Nhạc Chiều rơi với gió
Là vầng mây ấm lúc trăng lên
Là khu vườn mộng đầy hoa trái
Là cánh võng ru giấc ngủ mềm
Là mặt trời hồng luôn tỏa sáng
Và...là nỗi nhớ của riêng em !

                nha uyen





Khắc khoải

Bao chàng khắc khoải suốt ngày đông
Thắc mắc vì sao gái hỏng chồng
Tại tánh kiêu kỳ nàng kén chọn?
Hay người kém sắc ả vờ không
Nhiều ông đứng đợi thèm se mối
Lắm cậu nằm mơ ước thật lòng
Tuyết hỡi mang nhiều cơn gió lạnh
Cho người thấu hiểu nỗi chờ mong

Vancali 2.05.09

................

Xa Chồng
(thuận nghịch độc)
thuận:

Đông lạnh buổi về biển gọi em
Mỏi mòn nghe mộng đón bên thềm
Chồng xa phút nhớ thêm lời trách
Lệ ứa trăng buồn gửi bóng lên
Không tiếng giọng hờ soi giấc lạnh
Ảo tình duyên lại gói sương mềm
Lòng hoen giọt oán đêm ly biệt
Mong mỏi tiếng sầu gọi mãi em

nghịch:

Em mãi gọi sầu tiếng đợi mong
Biệt ly đêm oán giọt hoen lòng
Mềm sương gói lại duyên tình ảo
Lạnh giấc soi hờ ngọn gió không
Lên bóng gửi buồn trăng ứa lệ
Trách lời thêm nhớ phút xa chồng
Thềm bên đón mộng nghe mòn mỏi
Em gọi biển về buổi lạnh đông

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp

23.10.2009

Gửi hoạ cùng nhé
Chúc vui vẻ
thân ái




Cám ơn huynh Đông Hòa ghé họa thơ của em cùng NU ,thôi kỳ này em nhường chế NU tiếp chiêu huynh đó hì hì ...
Thân chúc huynh tỷ cuối tuần vui mạnh [:D]
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-17 23:06:14vancali96>
Họa bài HÒANG - HÔN NGẢ BÓNG Cùa RDinh


Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-04 21:47:13Long vũ>

Hoa bài CON NÒNG NỌC ( Hàn Phong )


Con ... con ngáo ột
 
Trúng gió kinh phong bởi nắng hè
Khật khùng bỏ học cóc cần e
Chằn hiu nhớt lạnh tìm chung giếng
Khỉ khọt hôi lông kết trọn bè
Quẹt bút tin rằng phàm hóa thánh
Rụng đuôi cứ ngở nhái thành trê
Vải thô được việc trong tan chế
Chợp mắt ma chay cúng chén chè

Long Vũ
Đăng nhập để trả lời
0

Hỏi lại

Ngày ấy sao nàng lại lấy tôi
Thương yêu hết mực lại thề bồi
Rằng đây đích thực trang nam tử
Rõ thật chẳng sai kẻ sánh đôi
Cứ phải cặp kè luôn sợ mất
Chả khi nào thả một mình chơi
Bây giờ khi đã phai màu tóc
Dằn dỗi chê bai : gã dở hơi./.

Đăng nhập để trả lời
0


Thuốc tiên

Một người khoẻ những hai người vui
Có thật thế không hở mấy người?
Ông uống bà khen đây đại bổ
Thận hư gan nóng cũng thành tươi
Cứ nghe quảng cáo mà hy vọng
Khi thử mới hay chuốc ngậm ngùi
Quy luật trời : sinh - lão - bệnh - tử
Trông chờ gì thuốc phí tiền tui./.


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-05 21:28:00vancali96>
  Hoa bài CON NÒNG NỌC ( Hàn Phong )

Con ... con ngáo ột
 
Trúng gió kinh phong bởi nắng hè
Khật khùng bỏ học cóc cần e
Chằn hiu nhớt lạnh tìm chung giếng
Khỉ khọt hôi lông kết trọn bè
Quẹt bút tin rằng phàm hóa thánh
Rụng đuôi cứ ngở nhái thành trê
Vải thô được việc trong tan chế
Chợp mắt ma chay cúng chén chè

Long Vũ

Xin cám ơn L V ghé thăm , cho em xin họa góp vui nhen hì hì ...
 
Con cóc


Cô đơn tủi phận sống sau hè
Ngại sáng xa người thấy bóng e
Tối vắng cùng nhau tìm kết bạn
Chiều mưa xúm lại hát ca bè
Da nhờn mới thấy ngờ con nhái
Mắt lộ xa nhìn ngở cá trê
Cóc tía sần sùi trông phát ói
Nhiều cô sợ đến sụm bà chè

Vancali 9.5.09

Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-10 02:18:53Phuongtim937>
Hoa bài CON NÒNG NỌC ( Hàn Phong )


Con ... con ngáo ột

Trúng gió kinh phong bởi nắng hè
Khật khùng bỏ học cóc cần e
Chằn hiu nhớt lạnh tìm chung giếng
Khỉ khọt hôi lông kết trọn bè
Quẹt bút tin rằng phàm hóa thánh
Rụng đuôi cứ ngở nhái thành trê
Vải thô được việc trong tan chế
Chợp mắt ma chay cúng chén chè

Long Vũ

Xin cám ơn L V ghé thăm , cho em xin họa góp vui nhen hì hì ...

Con cóc

Cô đơn tủi phận sống sau hè
Ngại sáng xa người thấy bóng e
Tối vắng cùng nhau tìm kết bạn
Chiều mưa xúm lại hát ca bè
Da nhờn mới thấy ngờ con nhái
Mắt lộ xa nhìn ngở cá trê
Cóc tía sần sùi trông phát ói
Nhiều cô sợ đến sụm bà chè

Vancali 9.5.09


Vậy chớ ai bằng lão Cóc tôi
Dù sao cũng tiếng Cậu Ông Trời

Khua môi một phát mây vần vũ
Liếm lưỡi vài chiêu gió tả tơi

Nhám nhúa trắng lòng không dối thế
Trơn trùi đen dạ chỉ lừa đời

Bên hè góc bếp thân hà tại
Ánh sáng chi rồi lại ỉ ôi  !

 
PT.937
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-10 02:14:46SuongAnh>
 
 
Giao Muà
 
Hè đi tiếp nối đến Thu rơi
Vạn vật vần xoay khó nén lời
Đối cảnh chùng lòng tim rúng động
Quay lưng cúi mặt dạ bùi ngùi
Tâm tư xáo trộn muà giao chuyển
Trí não thâm trầm trước đổi dời
Cuộc sống luân hồi là thế ấy
Làm sao tránh khỏi...phải đành thôi!
 
Sương Anh
 
Van ui....đi kím U dià đi, cứ mãi...chăn trâu hổng chịu dià thăm tụi mình gì hết hà, ghét wá đi [8D]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-10 02:27:38vancali96>
Hoa bài CON NÒNG NỌC ( Hàn Phong )

Con ... con ngáo ột
 
Trúng gió kinh phong bởi nắng hè
Khật khùng bỏ học cóc cần e
Chằn hiu nhớt lạnh tìm chung giếng
Khỉ khọt hôi lông kết trọn bè
Quẹt bút tin rằng phàm hóa thánh
Rụng đuôi cứ ngở nhái thành trê
Vải thô được việc trong tan chế
Chợp mắt ma chay cúng chén chè

Long Vũ

Xin cám ơn L V ghé thăm , cho em xin họa góp vui nhen hì hì ...
 
Con cóc

Cô đơn tủi phận sống sau hè
Ngại sáng xa người thấy bóng e
Tối vắng cùng nhau tìm kết bạn
Chiều mưa xúm lại hát ca bè
Da nhờn mới thấy ngờ con nhái
Mắt lộ xa nhìn ngở cá trê
Cóc tía sần sùi trông phát ói
Nhiều cô sợ đến sụm bà chè

Vancali 9.5.09

Con cóc ( Xin đề tựa nhen )

Vậy chớ ai bằng lão Cóc tôi
Dù sao cũng tiếng Cậu Ông Trời
Khua môi một phát mây vần vũ
Liếm lưỡi vài chiêu gió tả tơi
Nhám nhúa trắng lòng không dối thế
Trơn trùi đen dạ phỉnh lừa đời
Bên hè góc bếp thân hà tại
Ánh sáng chi rồi lại ỉ ôi  !

PT.937


Chào bạn PT hân hạnh bạn ghé thăm còn cho xem vầng thơ hay tuyệt cám ơn .[sm=clap.gif]
Chời bài của bạn họa hết ý tả về con cóc rùi khôn còn từ để diển đạt thêm , cho phép mình họa vui dở đừng cười hen hì hì ......mong gặp bạn thường xuyên đề mình trao giồi thêm kiến thức ,  mong lằm !!!

Con cóc !

Sấm chớp đang chờ lịnh của tôi
Trần gian nể sợ đấng con trời
Kêu mưa nhão đất , vo quần cộc
Gọi nắng khô đồng , vận áo tơi
Xấu xí chung tình, vui nghĩa bạn
Sần sùi tốt bụng, tạ ơn đời
Sau vườn  cóc ở không phiền toái
Đói dạ no lòng với cải ôi

Vancali 9.9.09

Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0




Giao Muà

Hè đi tiếp nối đến Thu rơi
Vạn vật vần xoay khó nén lời

Đối cảnh chùng lòng tim rúng động
Quay lưng cúi mặt dạ bùi ngùi
Tâm tư xáo trộn muà giao chuyển
Trí não thâm trầm trước đổi dời
Cuộc sống luân hồi là thế ấy
Làm sao tránh khỏi...phải đành thôi!


Sương Anh

 Anh Hùng ơi...thu sắp đến rồi, anh có cảm thấy...bùn hôn?...

Thế thì... Sương Anh tâm tình SA  có cảm gì không???

RƠI
Theo chiều gió cuốn lá chao rơi.
Tiếc nuối ngày xuân uất nghẹn lời.
Đâm lộc nảy chồi lòng nhớ nhớ
Đươm hoa kết trái dạ ngùi ngùi
Là trong vĩnh biệt khi thu đến.
Là cả phân ly lúc hạ dời.
Muôn dậm rừng cây màu héo hắt.
Vòng tròn tạo hóa thế thì thôi
Trần Mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0




Giao Muà

Hè đi tiếp nối đến Thu rơi
Vạn vật vần xoay khó nén lời

Đối cảnh chùng lòng tim rúng động
Quay lưng cúi mặt dạ bùi ngùi
Tâm tư xáo trộn muà giao chuyển
Trí não thâm trầm trước đổi dời
Cuộc sống luân hồi là thế ấy
Làm sao tránh khỏi...phải đành thôi!


Sương Anh

 Anh Hùng ơi...thu sắp đến rồi, anh có cảm thấy...bùn hôn?...

Thế thì... Sương Anh tâm tình SA  có cảm gì không???

RƠI
Theo chiều gió cuốn lá chao rơi.
Tiếc nuối ngày xuân uất nghẹn lời.
Đâm lộc nảy chồi lòng nhớ nhớ
Đươm hoa kết trái dạ ngùi ngùi
Là trong vĩnh biệt khi thu đến.
Là cả phân ly lúc hạ dời.
Muôn dậm rừng cây màu héo hắt.
Vòng tròn tạo hóa... thế thì thôi
Trần Mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
 





Giao Muà

Hè đi tiếp nối đến Thu rơi
Vạn vật vần xoay khó nén lời

Đối cảnh chùng lòng tim rúng động
Quay lưng cúi mặt dạ bùi ngùi
Tâm tư xáo trộn muà giao chuyển
Trí não thâm trầm trước đổi dời
Cuộc sống luân hồi là thế ấy
Làm sao tránh khỏi...phải đành thôi!

Sương Anh

 Anh Hùng ơi...thu sắp đến rồi, anh có cảm thấy...bùn hôn?...[:)]

Thế thì... Sương Anh tâm tình SA  có cảm gì không???

RƠI
Theo chiều gió cuốn lá chao rơi.
Tiếc nuối ngày xuân uất nghẹn lời.
Đâm lộc nảy chồi lòng nhớ nhớ
Đươm hoa kết trái dạ ngùi ngùi
Là trong vĩnh biệt khi thu đến.
Là cả phân ly lúc hạ dời.
Muôn dậm rừng cây màu héo hắt.
Vòng tròn tạo hóa... thế thì thôi
Trần Mạnh Hùng

 Tranh thu

Gió thổi lay cành lá nhẹ rơi
Nàng thu thay áo ảnh không lời
Mây tàn núi hiện ngày tươi sáng
Nắng chiếu sương tan phút ngậm ngùi
Lãng tử ru hồn chân bất động
Thi nhân múa bút cảnh di dời
Giao mùa má thắm duyên kiều nữ
Tuyệt tác dương trần chỉ thế thôi

Vancali 9.10.09

Thân chúc huynh tỷ thứ năm vui , chuẩn bị đón nàng thu áo ....của quý bạn  .
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
Chào anh!
Số mạng dã cho mình gặp nhau ở tuổi ngoài năm mươi, nhưng tình cả thì vẫncứ trẻ như tuổi 30, hăng đêm cứ nhớ nhung vềnhau, vài ngay không nghe nhau nói thi nỗi nhớ cứ dâng tràn. Làm saodể được gặp nhau  nhỉ? Đành chờ trời đất dưa đẩy vậy, nhưng dên bao anh hỡi anh.
An Giang
Tôi yêu quê tôi yêu mái tranh nghèo tả tơi
Nhạc Phạm Duy
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=187241 (lưu)
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=130073&mpage=7&key=𮂈 (chính)
Đăng nhập để trả lời
0
Thân chào An Giang

Lâu quá mới được hội ngộ cùng An Giang trên diễn đàn. Thật là bất ngờ.

Hy vọng sẽ gặ nhau thường xuyên xướng học trên trang thơ của thân hữu và trên trang thơ của An Giang.

Bây giờ An giang ở đâu???
Chúc An Giang vui, khoẻ manh
Trân Mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
Chào anh Húng
Giang mong anh em mình sẽ gặp nhau thường xuyên nhé, cuộc hội ngộ hy vọng lam anh vui, minh se cung nhau trao đổi ve văn thơ nhé. Chúc anh luôn vui khoẻ.
                    An Giang
An Giang
Tôi yêu quê tôi yêu mái tranh nghèo tả tơi
Nhạc Phạm Duy
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=187241 (lưu)
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=130073&mpage=7&key=𮂈 (chính)
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-31 20:15:50Trần Mạnh Hùng>
Năm 71 tuổi tức đã 10 năm nay, lúc đó còn ở Nouméa, không nhớ tôi đang định làm giùm ai việc gì, mà có 1 con nhỏ con của bà bạn nó cản và nói : bác lo giùm chi cho mệt, đời bác nay chỉ còn bây nhiêu thôi nè, nó vừa nói vừa đưa hai ngón tay bấm lại chỉ chừa ra 1 lóng. Mọi người đều cười, nhưng sau đó bài thơ Tự Mãn được làm ra với câu thứ nhì là 71 tuổi, còn năm nay sửa lại là 81 tuổi thì bài thơ dùng lại được. Bài họa rất hay, của anh Châu Anh, là bạn rất thân đã từng chung hoạn nạn lúc bị phe đảng chính quyền bắt nạt. Châu Anh cũng là thầy dạy tôi làm thơ, nay thì anh đã vào quá khứ.

TỰ MÃN
(trả lời 1 cô bé bảo : đời bác nay chỉ còn 1 lóng tay)
 
Ai bảo ta nay đã cuối đời ?
Chớm tròn tám mốt chỉ chơi chơi
Sống lâu luống tủi thân không vợ
Chết gấp còn lo nợ mấy nơi *
Dồi chó** dương gian vừa nhắc tới
Chân vào nước chúa vội đòi lui
Đời yêu giữ lại cho thêm tuổi
Được đến như ta dễ mấy người !
VNN/Lá chờ rơi (Nouméa 1999)
* có thiếu nợ 2 bà ở Nouméa
** tục ngữ miền Bắc : Sống ở trên đời ăn miếng dồi chó, Chết xuống âm phủ không có mà ăn !

NHẤT ĐỜI
(thân họa TỰ MÃN)
 
Ai đã đem ta ném giữa đời
Giang hồ mã thượng mặc rong chơi
Bến-Tre Bến-Nghé len từng ngách
Bờ Á bờ Âu quậy khắp nơi
Mỗi ả mỗi nghề vui lại đến
Một mình một chiếu ngự rồi lui
Trời cho ngày tháng xuân cho tuổi
Tao ngộ nàng thơ nhất cõi người !
Châu Anh



KIẾP           NGƯỜI
Đã trót sinh ra ở cõi đời.
Thôi thì vui vậy để mà chơi
Can chi bó gối trong nhà hẹp
Thì cứ vung tay khắp mọi nơi.
   Thơ rượu, giang hồ luôn réo gọi   
Giai nhân, quán nhậu khó mà lui.
Làm sao cho hết trăm năm nhỉ.
Đã trót sinh ra một kiếp người.
Trần          Mạnh       Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
 
CHỚ TƯỜNG!!!
 
Cực quá thì hay tìm ảo mộng
Đời vui cuộc sống đỡ bi thương
Thiên đàng hạnh phúc tìm chưa thấy
Cõi tục gian nan đã chán chường
Ái ố sân si lâm khổ mãi
Từ bi hỷ xả thoát buồn vương
Thần tâm trí định không màng đến
Lục dục thất tình - Mặc...chớ tường...!!!
 
Sương Anh
 
Chúc Van luôn vui và tràn đầy an lạc nha [sm=40.gif][sm=7.gif][sm=----------------.gif]


  Đời gian dối

Sóng lớn chôn vùi câu oán hận
Đêm dài sống lại khúc đau thương
Tình yêu chân chính tình đem dấu
Sắc đẹp đơn sơ sắc lộ chường
Cõi phúc xa vời bao nỗi nhớ
Dương trần thực tế lắm sầu vương
Người ơi hãy nhớ đời gian khổ
Đối xữ cùng nhau thật tỏ tường

Vancali 8.29.09

Chúc tỷ SA ngày vui hì hì ...[:)]
 
 
Mới tậu mấy con trâu đang cắt cỏ cho trâu ăn SA réo wài làm U phải chạy dzìa nè,mún dzìa dzườn cũng hỏng được,bùn wá[;)]


CÓ KỊP TƯỜNG !                     

Chốn ảo chung vần vui xướng hoạ
Cho đời mãi đẹp khúc yêu thương
Dù không dứt đoạn bao buồn tủi
Cũng sẽ vơi đi chút chán chường
Lời đẹp ngàn từ trau chuốt giữ
Lệ sầu muôn nẻo giọt tình vương
Nghìn thu ray rứt câu duyên nợ
Tiếng nhớ người ơi có kịp tường !
 
NU
 
 
Rõ Tường
 
Vốn biết nơi đây là chốn ảo
Sao còn thấy cảnh khiến buồn thương
Làm ngơ kẻ ấy cầu đừng gặp
Đã trốn ai kia cứ vẫn chường
Muốn được yên lòng thôi đoái tưởng
Mong rằng thoát trí chẳng còn vương
Ai dè đối mặt làm sao nhỉ?!
Quả đúng là duyên số rõ tường!
 
Sương Anh
 
[sm=1.gif][sm=40.gif][sm=7.gif]
 
Chúc hai bạn thân thương Vna và NU cuối tuần vui nha, nhớ ở bên SA wài đó hổng có được bỏ đi xa đó à nha, U ui...đừng lo ba dưá mình cùng...chăn trâu cũng dui dzị...[:)] Ai bảo chăn trâu là khổ chăn trâu dui lắm chứ... đúng hôn?![:D]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Quynh Nhu
 

Hỏi

Bảo Loan nàng hỡi trả lời ngay
Quán của nàng xây ở phố này?
Cửa đóng then cài sao chẳng mở
Vườn thơm hương toả khó mà hay
Lúc đầu bạn hữu chung tay với
Rồi có chị em hợp sức bày
Mạnh dạn lên nàng rồi sẽ được
Lâu đài sang trọng đến mê say

Tam hợp

Mộng đêm say

Không tình cạn nghĩa sẽ đi ngay
Gái nhảy đường khuya ghé bến này
Chỉ sợ phiền lòng gia chủ khất
Làm ồn thức giấc bướm ong hay
Hương ngàn kẻ đón đời trao chuốt
Nhụy úa hoa tan phấn tỏ bày
Đèn sáng nhà ai nhờ tá túc
Sương mờ lệ úa má hồng say

Bảo Loan

Em chỉ thích du kích thôi ( thú thật em không có thì giờ nên chổ nào vui hong đuổi em lai vãng )
Cám ơn tấm thịnh tình các bạn .

Loan phượng hòa minh

Khách quý vào nhà rượu rót ngay
Đường xa mỏi bước tạm nơi này
Chậm chân mở cửa lòng e ngại
Lẹ bước đun trà bạn có hay
Xóm nhỏ tình sâu cùng cởi mở
Lời thơ ý đẹp cứ phơi bày
Không màng chòi lá mời an tọa
Mặc gió phong trần cạn chén say

Vancali 8.25.09

Xin lỗi chậm nghinh tiếp BL
Bác lá thân thương tội Bác bỏ bao công sức cho bầy trẻ .
Chúc Bác tràn đầy sức khỏe , nếu buồn mong Bác nhớ tới đến đàm trẻ này nhé .


 Cho xin góp vui khà khà khà ...

Thơ du kích

 Du kích khoe hình vội biến ngay
Rình ai sơ hở hiện lên này
Trùng từ bắt lỗi cười khoan khoái
Lạc vận sai vần nói rất hay
Chỉ trích muôn đời người kiến tạo
Dèm pha vạn kiếp thế nhân bày
Lưu Linh khắp xóm cùng sương gió
Long Vũ không nhà bụi ngủ say

Long Vũ ( Du kích )
 
THƯ QUÁN SÂN CHƠI
 
Rảnh chút cười đùa lại biến ngay
Sân chơi thư giãn đúng nơi này
Thẩn thơ mấy chữ vui là chính
Phải chốn thi trường nói dở hay
Sư phụ ghế ngồi cho đúng chỗ
Làm thầy có thỉnh mới nên bày
Chê bai chỉ trích vui chuồn mất
Còn lại một mình đắp chiếu say
 
                         QN
 
Theo tôi biết thì nơi này là sân chơi, vui là chính,còn ai muốn học thơ Đường thì nghe nói có nhiều chỗ dạy,ai muốn học hay làm thầy có lẽ sang mấy trang web ấy thích hợp hơn,đừng biến nơi này thành chị em sinh đôi của chốn ấy,họ kg muốn tài giỏi như mình thì tha cho họ đi,chê bai chỉ trích chỉ làm mất vui,như tui chẳng hạn,thấy nhà của cô Van có chữ kính mời mới dám vào nếu kg họ tưởng mình đi học xách thơ mình ra mổ xẻ đánh giá thì bùn lắm,khen hay chê tôi cũng chẳng ham chỉ muốn vui thôi,nói như chị HB,niêm luật chưa đủ để làm nên giá trị bài thơ,trời ạ,chí lý hết mình luôn,hihi QN


Chào hân hạnh được bạn Quynh Nhu ghé vui chơi , cho em thiếu nợ họa lại sau nhen , chúc QN luôn vui nhiều thi phú hì hì .....
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-25 03:42:07Trần Mạnh Hùng>
Trong tâm tình thân hữu giao lưu thơ
thân mời Quý Bạn
Hỏi

Bảo Loan nàng hỡi trả lời ngay
Quán của nàng xây ở phố này?
Cửa đóng then cài sao chẳng mở
Vườn thơm hương toả khó mà hay
Lúc đầu bạn hữu chung tay với
Rồi có chị em hợp sức bày
Mạnh dạn lên nàng rồi sẽ được
Lâu đài sang trọng đến mê say

Tam hợp

Mộng đêm say

Không tình cạn nghĩa sẽ đi ngay
Gái nhảy đường khuya ghé bến này
Chỉ sợ phiền lòng gia chủ khất
Làm ồn thức giấc bướm ong hay
Hương ngàn kẻ đón đời trao chuốt
Nhụy úa hoa tan phấn tỏ bày
Đèn sáng nhà ai nhờ tá túc
Sương mờ lệ úa má hồng say

Bảo Loan

Em chỉ thích du kích thôi ( thú thật em không có thì giờ nên chổ nào vui hong đuổi em lai vãng )
Cám ơn tấm thịnh tình các bạn .

Loan phượng hòa minh

Khách quý vào nhà rượu rót ngay
Đường xa mỏi bước tạm nơi này
Chậm chân mở cửa lòng e ngại
Lẹ bước đun trà bạn có hay
Xóm nhỏ tình sâu cùng cởi mở
Lời thơ ý đẹp cứ phơi bày
Không màng chòi lá mời an tọa
Mặc gió phong trần cạn chén say

Vancali 8.25.09

Xin lỗi chậm nghinh tiếp BL
Bác lá thân thương tội Bác bỏ bao công sức cho bầy trẻ .
Chúc Bác tràn đầy sức khỏe , nếu buồn mong Bác nhớ tới đến đàm trẻ này nhé .

 Cho xin góp vui khà khà khà ...

Thơ du kích

 Du kích khoe hình vội biến ngay
Rình ai sơ hở hiện lên này
Trùng từ bắt lỗi cười khoan khoái
Lạc vận sai vần nói rất hay
Chỉ trích muôn đời người kiến tạo
Dèm pha vạn kiếp thế nhân bày
Lưu Linh khắp xóm cùng sương gió
Long Vũ không nhà bụi ngủ say

Long Vũ ( Du kích )
THƯ QUÁN SÂN CHƠI
 
Rảnh chút cười đùa lại biến ngay
Sân chơi thư giãn đúng nơi này
Thẩn thơ mấy chữ vui là chính
Phải chốn thi trường nói dở hay
Sư phụ ghế ngồi cho đúng chỗ
Làm thầy có thỉnh mới nên bày
Chê bai chỉ trích vui chuồn mất
Còn lại một mình đắp chiếu say
 
                         QN
 
Theo tôi biết thì nơi này là sân chơi, vui là chính,còn ai muốn học thơ Đường thì nghe nói có nhiều chỗ dạy,ai muốn học hay làm thầy có lẽ sang mấy trang web ấy thích hợp hơn,đừng biến nơi này thành chị em sinh đôi của chốn ấy,họ kg muốn tài giỏi như mình thì tha cho họ đi,chê bai chỉ trích chỉ làm mất vui,như tui chẳng hạn,thấy nhà của cô Van có chữ kính mời mới dám vào nếu kg họ tưởng mình đi học xách thơ mình ra mổ xẻ đánh giá thì bùn lắm,khen hay chê tôi cũng chẳng ham chỉ muốn vui thôi,nói như chị HB,niêm luật chưa đủ để làm nên giá trị bài thơ,trời ạ,chí lý hết mình luôn,hihi QN




MÚT CHỈ CÀ SA
Muốn rút về mà muốn chiếm ngay.
Muốn ngoài kia lại thích trong này.
Muốn hoà sao cứ hung hăng thế.
Muốn quánh nhưng mà uốn éo hay.
Chập tối dầm mưa cơn bão táp
Đầu hôm ngáp gió bộ răng bày.
Lim dim mắt nhắm lơ mơ mộng.
Nhìn dáng ai nằm hớ hớ say
Trần Mạnh Hùng

Xin được phép ngoài vòng cương toả của tất cả trường phái THƠ ĐƯỜNG.
Xướng + Hoạ chỉ là nguồn vui trong hiện tại... cũng là nguyện ý trong cuộc đời...TMH

"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
 

KHuyên em

Đừng làm gái nhảy nữa em ơi
Khuya khoắt đêm hôm khổ quá trời
Lúc ở trên sàn luôn cặp  lứa
Khi về yên giấc một thân côi
Mua vui thiên hạ ai đâu biết
Trải nghĩa cho đời kẻ hỡi ôi
Đến lúc tàn duyên mình lẻ bóng
Còn mơ gì nữa được song đôi./.
Tam Hợp

Xin họa vui ........

Trách đời

Cũng gì sinh kế đấy người ơi
Nhan sắc mà chi khổ vậy trời
Trót lỡ chào đời đêm chiến sự
Xui đành mất mẹ phải mồ côi
Thuyền tình lạc lối duyên nghèo khó
Má phấn suôi chèo phận gái ôi
Bóng tối thiêu thân cười ngả ngớn
Đồng tiền một nửa sửa thành đôi

Bảo Loan

Thuơng em

Em ạ đành thôi chớ trách trời
Em là bà chúa của  muôn nơi
Trai tân muốn dạo vài đường khoẻ
Lão bá thì ôn mấy đoạn đời
Số kiếp bắt em làm gái nhảy
Thân ngà dâng kẻ khác vui chơi
Thuơng em nhiều lắm thuơng nhiều lắm
Chỉ biết đền em lúc...ngọt môi./.

Tam hợp

Tâm sự loài hoa dại

Dẫu biết buồn vui phó mặc trời
Đêm về khóc hận kẻ đôi nơi
Anh nghèo khố rách lòng chân thật
Phú hộ tiền tiêu mắt ngạo đời
Ít học non lời yêu của lạ
Không tài kém sắc thích đùa chơi
Trông người quân tử tìm hoa dại
Gởi trọn duyên tình kết chặt môi

Bảo Loan

Hỏi

Bảo Loan nàng hỡi trả lời ngay
Quán của nàng xây ở phố này?
Cửa đóng then cài sao chẳng mở
Vườn thơm hương toả khó mà hay
Lúc đầu bạn hữu chung tay với
Rồi có chị em hợp sức bày
Mạnh dạn lên nàng rồi sẽ được
Lâu đài sang trọng đến mê say

Tam hợp
 

Mộng đêm say

Không tình cạn nghĩa sẽ đi ngay
Gái nhảy đường khuya ghé bến này
Chỉ sợ phiền lòng gia chủ khất
Làm ồn thức giấc bướm ong hay
Hương ngàn kẻ đón đời trao chuốt
Nhụy úa hoa tan phấn tỏ bày
Đèn sáng nhà ai nhờ tá túc
Sương mờ lệ úa má hồng say

Bảo Loan

Về đi em

Nhảy nhót làm chi nữa Bảo Loan
Hương bay phấn nhạt mất muôn vàn
Đồng quê hun đúc lên tình thắm
Phố thị phôi phai bớt nghĩa nồng
Bến cũ anh chờ em trở lại
Đêm trăng em có nhớ hay không ?
Em về về với anh em nhé
Số kiếp ba đào lúc hợp tan

Tam hop

Gởi Tam Họp muốn vui xướng họa mà em tiếp huynh ba chiêu , mà không thấy Tam Họp họa đáp lể , thôi vậy hỏng vui ngưng nhen ...
Bảo Loan 8.27.09




Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-28 02:21:18Trần Mạnh Hùng>





 

Cám ơn Nguyệt Ánh bài họa hay quá và vui nửa hì hì  , tối thứ tư vui
 
Phở & Cơm
 
Luá gạo từ quê nhỏ chở ra
Là lương thực chính để ăn mà
Khi dư ép sấy khô dành giữ
Lúc thiếu đem ngâm ướt lấy ra
Ngắm phở thèm thuồng mơ hưởng vị
Nhìn cơm chán ngán ước mong quà
Làm sao được vẹn tròn hai nhỉ?!
Khéo xử hông thôi chết mất ta
 
Sương Anh
 
Hai bài thơ cuả Van và NÁ hay ghê đi, đọc vào thấy có không khí dui dui rồi đó, mong rằng sẽ tiếp tục được như dzị! Chúc các bạn và các huynh tìm thấy lại niềm vui trong xướng hoạ nha!


CHAY Đối MẶN
(song song tứ tuyệt)

Chay ăn không chán sức sung ra
Mặn nếm vài lần sẽ thích mà
Chay đậu tương phùng mời đến dự
Mặn cơm hợp tác bắt làm ra
Chay chán ở chùa qua đớp "phở"
Mặn mê ra phố muốn chơi "quà"
Mặn chê tôm cá nghe càng ớn
Chay liếm xương cầy chỉ có ta

                                   Đoạn Trường

chào bạn,cái tên ấn tượng ghê,nghe mún rớt nước mắt,hihiNA
Cám ơn Nguyệt Ánh ghé thăm.  Quả là học có thầy hoạ thơ mê chết người đi được.  NA nghe "Thôn nghèo....Đoạn Trường" mún rơi lệ mà còn cưới hihihi... đây mới đúng là chịu giỡn... thiệt hợp rơ.  Chúc NA luôn dzui dzẻ.

CÙNG CÓ LỢI

Quán phở đầu đường lại ghé qua
Lâu lâu...giải trí chút thôi mà
Dù nghe, kệ nhé câm như hến
Dẫu thấy, thôi đừng chớ nói ra
Nếu không hóng hớt đây...cho xái
Đừng có lu loa đấy...được quà
Lợi cả đôi đường đâu dễ chối
Từ nay tui sẽ nhận...phe ta

Tú Lòng...thòng

 Tư ếch đi Sài gòn 

Tư ếch lên thành bảnh mắt ra
Nhìn quanh quảng cáo thấy vui mà
Bia ôm lảng vảng em mời mọc
Khách sạn lang thang chủ đuổi ra
Gái đẹp xiêu lòng mời dạo phố
Tiền boa* mát dạ nhét làm quà
Đôi ngày cạn túi tình mây khói
Cuốc bộ về làng khóc tiếng ta

Vancali 8.27.09

* Tiền típ

Thân chúc huynh tỷ thứ năm vui mạnh yêu đời hì hì.


CƠM NGUỘI (*)
Những lời vàng ngọc ở đâu ra
Lời dậy người xưa thấm ý mà.
Bụng đói cơm nhà luôn đáp ứng.
Lòng no phở tiệm chẳng thèm ra.
Vợ xinh: cơm nguội bao thân thiết
Gái đẹp: Phở ngon chỉ bánh quà
Lời dậy cổ nhân tràn hảo ý...
Vợ là cơm nguội của riêng ta
Trần Mạnh Hùng

(*) Ca dao:
Anh ơi anh lấy em đi
Em là cơm nguội những khí đói lòng






"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-29 03:51:19Trần Mạnh Hùng>

TRONG TÂM TÌNH THÂN HỮU GIAO LƯU THƠ
XƯỚNG HOẠ.
THÂN MỜI QUÝ BẠN


KHÓ QUÊN
Sóng mắt phượng yêu kiều nhõng nhẽo.
Bờ môi hồng cắn nhẹ buồn tênh
Em thơ ngây giận hờn xa vắng
Anh thẫn thờ đau xót bấp bênh
Em phụng phịu tiêu hồn phụng phiụ.
Anh chông chênh mộng mị chông chênh,
Ta bên nhau đắm say chất ngất.
Dáng dỗi hờn muôn thuở khó quên
Trần Mạnh Hùng


"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng






 

Cám ơn Nguyệt Ánh bài họa hay quá và vui nửa hì hì  , tối thứ tư vui [:D][:D]
 
Phở & Cơm
 
Luá gạo từ quê nhỏ chở ra
Là lương thực chính để ăn mà
Khi dư ép sấy khô dành giữ
Lúc thiếu đem ngâm ướt lấy ra
Ngắm phở thèm thuồng mơ hưởng vị
Nhìn cơm chán ngán ước mong quà
Làm sao được vẹn tròn hai nhỉ?!
Khéo xử hông thôi chết mất ta
 
Sương Anh
 
Hai bài thơ cuả Van và NÁ hay ghê đi, đọc vào thấy có không khí dui dui rồi đó, mong rằng sẽ tiếp tục được như dzị! Chúc các bạn và các huynh tìm thấy lại niềm vui trong xướng hoạ nha![sm=1.gif]


CHAY Đối MẶN
(song song tứ tuyệt)

Chay ăn không chán sức sung ra
Mặn nếm vài lần sẽ thích mà
Chay đậu tương phùng mời đến dự
Mặn cơm hợp tác bắt làm ra
Chay chán ở chùa qua đớp "phở"
Mặn mê ra phố muốn chơi "quà"
Mặn chê tôm cá nghe càng ớn
Chay liếm xương cầy chỉ có ta

                                   Đoạn Trường

chào bạn,cái tên ấn tượng ghê,nghe mún rớt nước mắt,hihi[:D]NA
Cám ơn Nguyệt Ánh ghé thăm.  Quả là học có thầy hoạ thơ mê chết người đi được.  NA nghe "Thôn nghèo....Đoạn Trường" mún rơi lệ mà còn cưới hihihi... đây mới đúng là chịu giỡn... thiệt hợp rơ.  Chúc NA luôn dzui dzẻ.

CÙNG CÓ LỢI

Quán phở đầu đường lại ghé qua
Lâu lâu...giải trí chút thôi mà
Dù nghe, kệ nhé câm như hến
Dẫu thấy, thôi đừng chớ nói ra
Nếu không hóng hớt đây...cho xái
Đừng có lu loa đấy...được quà
Lợi cả đôi đường đâu dễ chối
Từ nay tui sẽ nhận...phe ta

Tú Lòng...thòng

 Tư ếch đi Sài gòn 

Tư ếch lên thành bảnh mắt ra
Nhìn quanh quảng cáo thấy vui mà
Bia ôm lảng vảng em mời mọc
Khách sạn lang thang chủ đuổi ra
Gái đẹp xiêu lòng mời dạo phố
Tiền boa* mát dạ nhét làm quà
Đôi ngày cạn túi tình mây khói
Cuốc bộ về làng khóc tiếng ta

Vancali 8.27.09

* Tiền típ

Thân chúc huynh tỷ thứ năm vui mạnh yêu đời hì hì.


CƠM NGUỘI (*)
Những lời vàng ngọc ở đâu ra
Lời dậy người xưa thấm ý mà.
Bụng đói cơm nhà luôn đáp ứng.
Lòng no phở tiệm chẳng thèm ra.
Vợ xinh: cơm nguội bao thân thiết
Gái đẹp: Phở ngon chỉ bánh quà
Lời dậy cổ nhân tràn hảo ý...
Vợ là cơm nguội của riêng ta
Trần Mạnh Hùng

(*) Ca dao:
Anh ơi anh lấy em đi
Em là cơm nguội những khí đói lòng



Vancali thân

Xướng + Họa là vui chơi trong tinh thần thoải mái, thư giãn và tôn trong lẫn nhau

Tui  thấy, vì không có gì là quang trọng, nên không thắc mắc, hai chữ " RA" có sao đâu, tất cả thân hữu đều hoạ, bạn có hạnh phúc mà không thấy, vì mọi người đều vui hoạ theo bài XƯỚNG.

Đôi giòng thưa với bạn đừng có áy náy.
Trần Mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
Vancali thân

Xướng + Họa là vui chơi trong tinh thần thoải mái, thư giãn và tôn trong lẫn nhau

Tui thấy, vì không có gì là quang trọng, nên không thắc mắc, hai chữ " RA" có sao đâu, tất cả thân hữu đều hoạ, bạn có hạnh phúc mà không thấy, vì mọi người đều vui hoạ theo bài XƯỚNG.

Đôi giòng thưa với bạn đừng có áy náy.
Trần Mạnh Hùng


Cám ơn huynh Trần Mạnh Hùng, huynh thương mến bỏ qua cho ,  nhưng thầy của em hong cho phép, thầy dặn mình phải đọc lại cho kỷ từ ý cho thông trước khi đăng, phải luôn luôn tôn trọng bạn thơ , làm sai phải nhận lỗi ai chỉ sai là bậc thầy phải lắng nghe .[:D]
Thân chúc quý huynh tỷ cuối tuần vui mạnh .

Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-09 09:22:27nha uyen>
Trong tâm tình thân hữu giao lưu thơ
thân mời Nhuyễn A


DỄ THƯƠNG
Anh tuyệt diệu, tình em tuyệt diệu.
Tơ lòng đan ngập cõi thiên đường.
Anh ơi, anh rượu tình ngon ngọt.
Anh hỡi anh lòng toả ngát hương
Ôm chặt em nồng nàn chút nữa
Nói đi anh thắm thiết vô cùng .
Anh, anh đâu tiếng đêm vang vọng.
Đêm tuyệt trần, anh thật dễ thương
An Giang
1-2007





Đoá Hải Đường
Em duyên dáng, mặn mà duyên dáng
Rực rỡ như hoa đoá hải đường
Nhị phấn còn nguyên màu nhị phấn
Mùi hương muôn thuở ngát mùi hương
Nói đi em mối tình thêm thắm
Nhìn thẳng nhau thương nhớ tột cùng
Em có nghe tim đang thổn thức
Bản tình ca ngọt lịm yêu thương
Trần Mạnh Hùng
7-2007


Trao về Người Yêu Hồng Nhan Tri Kỷ

DIỄM ẢO
Em diễm ảo tình anh diễm ảo
Bờ môi thơm nhập lối thiên đương.
Dáng yêu kiều tuyệt vời mê hoặc
Vẻ diụ hiền thư thái trầm hương.
Với ánh mắt mơ màng cuốn hút.
Trong tâm tư khả ái sâu cùng.
Em yêu dấu mối tình thuần khiết.
Hạnh phúc ơi tràn ngập yêu thương.
Trần Mạnh Hùng


NGÀN THƯƠNG



[/align]Trăng thơ mộng hồn em mơ mộng
Nhớ bạn xa vời vợi dặm đường
Con suối nhỏ cồn cào dậy sóng
Bụi hoàng lan ngào ngạt dâng huơng 
Gió gom thương nhớ vào sâu lắng
Mây dệt chờ mong dấu tận cùng
Đêm huyễn hoặc tình lên tiếng gọi
Nghe đôi bờ vọng khúc ngàn thương !



[/align]                          Nha Uyen
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=510005&mpage=1&key
Đăng nhập để trả lời
0
Chào Bác Lá em đưa thêm hai câu nửa nè hì hì ....

Đáy giếng nhìn trăng mây trộn nước
Đầu song đón gió mộng tìm mơ

như vậy cho Bác dể chọn nhe huynh TMH ,cám ơn huynh nhắt nhở chúc huynh luôn khỏe mạnh như trâu hì hì .... hiền như cọp hì hì ....

Chúc BÁc luôn vui mạnh hì hì ....[;)]
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
Trong tâm tình thân hữu giao lưu thơ thân mời Nhã Uyên

Xướng Kính Mời
Trần Mạnh Hùng


SẮC NƯỚC
Nguyệt hoa, hoa nguyệt có đâu nhiều(*)
Quen nết bốc rời quá trớn tiêu (*)
Sớm mận , tối đào tình cá nước(*)
Mây tần,mưa sở hợp vung niêu. (*)
"Hoa xuân đương nhụy" càng thân thiết(*)
"Mưa gió dập diù" thấm ý xiêu (*)
Nửa cảnh, nửa tình say sắc nước(*)
Hoa sao, hoa khéo chuốc duyên liều(*)
Trần Mạnh Hùng


(*) Kiều Nguyễn Du
Nguyệt hoa, hoa nguyệt não nùng.
Đêm xuân ai dễ cầm lòng được chăng...

Thúc Sinh quen nết bốc rời.
Trăm nghìn đổ một trận cười như không...

Sớm mận tối đào lân la.
Trước còn trăng gió sau ra đá vàng...

Mặc người mưa sở mây tần.
Những mình nào biết có xuân là gì...

một người dễ có mấy thân
Hoa xuân đương nhụy, ngày xuân còn dài

Nàng rằng mưa gió dập diù.
Liều thân, thì cũng phải liều đó thôi

Bẽ bàng mây sớm đèn khuya
Nửa tình, nửa cảnh như chia tấm lòng...

Giá đành trong nguyệt trong mây.
Hoa sao, hoa khéo đọa đầy bấy hoa...






[/align] ƯỚC !
 
Gió bụi bão giông cũng đã nhiều *
Truân chuyên con tạo khéo đùa trêu *
Khăn gieo mấy lượt mai tàn úa *
Gậy rút bao lần huệ ngã xiêu *
Chẳng ước Hoắc Tần danh trải rộng *
Chả ham Lân,Khói tuợng truyền đều *
Thiếp xin muôn kiếp bên nhau mãi *
Liền cánh tung trời vịnh khúc tiêu ! *



[/align]                     Nha Uyen



[/align] 



[/align] 
CHINH PHỤ NGÂM
 
Thuở trời đất nổi cơn gió bụi
Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên
 
Gậy rút đất dễ khôn học chước
Khăn gieo cầu nào được thấy tiên



[/align] 
  Tài so Tần, Hoắc vẹn tuyền
 Tên ghi gác Khói, tượng truyền đài Lân
 
 Thiếp xin về kiếp sau này
 Như chim liền cánh, như cây liền cành
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=510005&mpage=1&key
Đăng nhập để trả lời
0