<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-03-11 16:34:45TTH>
MƠ
Sáu cô thiếu nữ trẻ làm duyên
Gợi ý trao thân ngẫm phát ghiền
Xinh hỡi xinh chi nhìn thấy mệt
Trắng ơi trắng quá tưởng thêm điên
Thơ văn giỏi đọc càng say đắm
Đàn hát hay nghe hết luỵ phiền
Ước được cận kề đi khắp chốn
Chắc đời hạnh phúc sướng như tiên
Thanh Huy
TẠI DUYÊN
Cứ ngỡ ta vừa lạc cõi tiên
Trông mây lắng gió cởi ưu phiền
Người thương thì bảo là thi sỹ
Kẻ ghét lại rằng giống lũ điên
Rộng hẹp lòng người ...thôi mặc kệ
Dọc ngang thy phú ...chót mê ghiền
Đêm ngày mải miết vào thư quán
Nhả chữ gieo vần cũng tại duyên
Liên Hương
Chúc vui nha Vân
DUYÊN THƠ
Gieo vần kết nghĩa cũng nên duyên
Thơ phú lại qua đọc thấy ghiền
Cởi trói tâm tư vui khó dứt
Tỏ bày ý nguyện khoái như điên
Vắng anh nhớ nhớ mang nhiều cảm
Gặp chị hên hên tránh bớt phiền
Có bạn có tình thêm diễm phúc
Vun đời đẹp tạo giấc mơ tiên
Thanh Huy
Cứ ngỡ ta vừa lạc cõi tiên
Trông mây lắng gió cởi ưu phiền
Người thương thì bảo là thi sỹ
Kẻ ghét lại rằng giống lũ điên
Rộng hẹp lòng người ...thôi mặc kệ
Dọc ngang thy phú ...chót mê ghiền
Đêm ngày mải miết vào thư quán
Nhả chữ gieo vần cũng tại duyên
Liên Hương
Chúc vui nha Vân
DUYÊN THƠ
Gieo vần kết nghĩa cũng nên duyên
Thơ phú lại qua đọc thấy ghiền
Cởi trói tâm tư vui khó dứt
Tỏ bày ý nguyện khoái như điên
Vắng anh nhớ nhớ mang nhiều cảm
Gặp chị hên hên tránh bớt phiền
Có bạn có tình thêm diễm phúc
Vun đời đẹp tạo giấc mơ tiên
Thanh Huy


![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
![[:)]](/images/smiley/s1.gif)

![[8D]](/images/smiley/s3.gif)



