THƯƠNG NGƯỜI GHÉT BỎ THƠ TÔI
Mặt mũi tuy chưa biết thế nào
Nhưng lời chê trách lại xanh xao
Tìm sâu vạch lá nhiều công khó
Chữ trách lời chê ở độ cao
Thôi hãy bỏ đi đừng nhớ giận
Cùng nhau xích lại để quên sầu
Ta bà một cõi đời trăm tuổi
Có được bao ngày để giận lâu !
Lá chờ rơi 19/10/11
Mặt mũi tuy chưa biết thế nào
Nhưng lời chê trách lại xanh xao
Tìm sâu vạch lá nhiều công khó
Chữ trách lời chê ở độ cao
Thôi hãy bỏ đi đừng nhớ giận
Cùng nhau xích lại để quên sầu
Ta bà một cõi đời trăm tuổi
Có được bao ngày để giận lâu !
Lá chờ rơi 19/10/11
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
