📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Đường

GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*

7.441 trả lời, 641.981 lượt xem — Trang 59 / 249

Trích đoạn: C Pham



Em Sợ![;)][:D]
 
Bác phóng đại... giời ơi quá hay!
Nghe mà cứ ngỡ trong phim hài
Ở gần kho đạn chỉ mình bác
Nói khoác như ni có mấy ai
Bó gối đầu hàng thôi sợ lắm
Khoanh tay bái phục chịu thua tài
Cấp bằng ‘Múa Lưỡi Giỏi Hơn  Cuội”
Ra xã ngày mai đóng dấu ngay!![8D][:D]
 
C Pham
 
Cuối tuần khoẻ nên C  phá VanCali chút nè!! [:D][:D]
 
BỐ LẾU 2


Vẽ phượng tô rồng cũng khá hay
Ong châm kiến chích cỡ " ranh " hài
gieo vần chọn chữ không mòn lối
Trải ý ươm tình chẳng đụng ai
Bốn bể vang lừng hồn nữ kiệt
Năm châu tỏ rạng trí anh tài
Tình duyên mỗi tội không nhu thuận
" lựu đạn "nên bồ vội " biến " ngay

Liên Hương

Phải vậy không C , Vân ơi ? hì hì...


 Nghệ sĩ nghèo

Hậu cảnh phim trường lắm chuyện hay
Đóng phim đôi lúc lão vai hài
Làm vua háo sắc chuyên kua gái
Giả cướp gian hùm chả sợ ai
Kép độc châu sa cười quái kiệt
Tôi trung lệ đổ khóc hiền tài
Không tiền nên ở gần kho đạn
Nghệ sĩ tuy nghèo dạ thẳng ngay ...hì hì ..

Vancali 11.29.10


CHUYỆN PHỐ PHƯỜNG

Phố xá bây giờ rõ thật hay
Nhìn ra cũng lắm chuyện khôi hài
Dành đường phóng ẩu không cần luật
Lấn tuyến đi bừa chả ngán ai
Suốt tháng đào hào anh cậy sức
Quanh năm quây hố chị đua tài
Quan trên có giỏi thì mau xuống
Những chuyện " như đùa " phải dẹp ngay

Liên Hương

Chúc Vân thứ hai vui vẻ !
 
 
CHUYỆN TÔI
 
Leo đến trời không thang mới hay
Xưa thân trần trụi đã mang hài
Gom bao người đẹp vui mình hưởng
Quơ hết vàng ngời giàu có ai
Tiên giới đảo điên nhiều kẻ dở
Phàm nhân hiển hách một tôi tài
Quanh năm kết bạn cùng quan tướng
Mở tiệc đãi đằng kêu có ngay
 
Thanh Huy
 

Nghệ Sĩ Giàu Lắm Í!!
 
Van ở hậu trường nên chẳng  hay [:D]
Thời nay giàu nhất mấy anh hài
Làm show nửa buổi hơn công chức
Diễn xuất một giờ ăn đứt ai
Đã vậy không lo chi lắm  kế
Lại thêm chẳng thiết phải nhiều tài
Tiếng cười mang đến cho cô bác
Đời sẽ lên hương phút chốc ngay
 
C Pham
 
Kho đạn nổ VanCali giật mình đến  nỗi làm rớt bài "Lựu đạn' của LH luôn kìa VanCali ơi!![:)][:D]
 


NÓI TRƯỚC


Đứa " nổ banh càng " đứa " quậy " hay
Đứa mang chân dép đứa chân hài
Nô đùa bớt mệt chưa kiềng mặt
Chọc ghẹo quên sầu khỏi nể ai
ý hoạ thông minh không tốn sức
Lời gieo dí dỏm chả so tài
Mua vui cũng được vài canh trống
Bác chú thương tình dạ thẳng ngay

Liên Hương



Vân ơi, LH sợ " lụu đạn " nổ làm cô bác giật mình nên phải nói trước lỡ ai muốn uýnh may ra còn nương tay đó nha [:D][:D][:D]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-11-30 16:14:18TTH>


Em Sợ![;)][:D]
 
Bác phóng đại... giời ơi quá hay!
Nghe mà cứ ngỡ trong phim hài
Ở gần kho đạn chỉ mình bác
Nói khoác như ni có mấy ai
Bó gối đầu hàng thôi sợ lắm
Khoanh tay bái phục chịu thua tài
Cấp bằng ‘Múa Lưỡi Giỏi Hơn  Cuội”
Ra xã ngày mai đóng dấu ngay!![8D][:D]
 
C Pham
 
Cuối tuần khoẻ nên C  phá VanCali chút nè!! [:D][:D]
 
BỐ LẾU 2


Vẽ phượng tô rồng cũng khá hay
Ong châm kiến chích cỡ " ranh " hài
gieo vần chọn chữ không mòn lối
Trải ý ươm tình chẳng đụng ai
Bốn bể vang lừng hồn nữ kiệt
Năm châu tỏ rạng trí anh tài
Tình duyên mỗi tội không nhu thuận
" lựu đạn "nên bồ vội " biến " ngay

Liên Hương

Phải vậy không C , Vân ơi ? hì hì...


 Nghệ sĩ nghèo

Hậu cảnh phim trường lắm chuyện hay
Đóng phim đôi lúc lão vai hài
Làm vua háo sắc chuyên kua gái
Giả cướp gian hùm chả sợ ai
Kép độc châu sa cười quái kiệt
Tôi trung lệ đổ khóc hiền tài
Không tiền nên ở gần kho đạn
Nghệ sĩ tuy nghèo dạ thẳng ngay ...hì hì ..

Vancali 11.29.10


CHUYỆN PHỐ PHƯỜNG

Phố xá bây giờ rõ thật hay
Nhìn ra cũng lắm chuyện khôi hài
Dành đường phóng ẩu không cần luật
Lấn tuyến đi bừa chả ngán ai
Suốt tháng đào hào anh cậy sức
Quanh năm quây hố chị đua tài
Quan trên có giỏi thì mau xuống
Những chuyện " như đùa " phải dẹp ngay

Liên Hương

Chúc Vân thứ hai vui vẻ !
 
 
CHUYỆN TÔI
 
Leo đến trời không thang mới hay
Xưa thân trần trụi đã mang hài
Gom bao người đẹp vui mình hưởng
Quơ hết vàng ngời giàu có ai
Tiên giới đảo điên nhiều kẻ dở
Phàm nhân hiển hách một tôi tài
Quanh năm kết bạn cùng quan tướng
Mở tiệc đãi đằng kêu có ngay
 
Thanh Huy
 

Nghệ Sĩ Giàu Lắm Í!!
 
Van ở hậu trường nên chẳng  hay [:D]
Thời nay giàu nhất mấy anh hài
Làm show nửa buổi hơn công chức
Diễn xuất một giờ ăn đứt ai
Đã vậy không lo chi lắm  kế
Lại thêm chẳng thiết phải nhiều tài
Tiếng cười mang đến cho cô bác
Đời sẽ lên hương phút chốc ngay
 
C Pham
 
TTH bỏ qua nếu C và LH phá quá nha!![:)]


NÓI TRƯỚC


Đứa " nổ banh càng " đứa " quậy " hay
Đứa mang chân dép đứa chân hài
Nô đùa bớt mệt chưa kiềng mặt
Chọc ghẹo quên sầu khỏi nể ai
ý hoạ thông minh không tốn sức
Lời gieo dí dỏm chả so tài
Mua vui cũng được vài canh trống
Bác chú thương tình dạ thẳng ngay

Liên Hương


Chúc huynh TTH đầu tuần vui vẻ. LH nói " đứa" là nói mấy " tí cô nương" bọn muội chứ không nói huynh đâu nha. Chớ cú đầu muội à.
 
 
CHUYỆN BỌN MÌNH
 
Mình đứa làm thơ đứa nói hay
Đứa nghiêm đứa khoái đứa ưng hài
Bao tình trao gởi không hờn gió
Mấy nghĩa chan hòa đâu dỗi ai
Chẳng chấp chẳng nê gây mệt dạ
Cứ nhiên cứ tự gắng khoe tài
Nhìn vào ai cũng khen đoàn kết
Bọn họ hiền lành sống thật ngay
 
Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-12-01 06:59:05SuongAnh>
Anh Vắng Lâu
 
Đã mấy thu rồi anh ở đâu ?
Nay về nhắc lại thuở ban đầu
Lòng buồn mấy nỗi khi xa vắng
Lệ thảm bao lần lúc vắng lâu
Có phải vì nay đà gối mỏi
Thế nên mới trở lại thăm nhau
Chừ nơi chốn cũ vườn xao xác
Bởi nhớ thương ai lá héo sầu

Sương Anh


ANH Ở QUÊ NHÀ

Quê nhà anh ở chẳng đi đâu!
Giờ ghé thăm em gặp buổi đầu.
Chớ giận đôi khi đành đợi miết,
Đừng hờn những lúc phải chờ lâu.
Chồn chân,mỏi mắt,vì thương quá!
Xót dạ,đau lòng,bởi nhớ nhau!
Trở lại vườn xưa bên xóm nhỏ,
Mới hay lá rũ,đóa hoa sầu!

Thi Nang


Hờn !

Bao mùa lá đổ bạn nơi đâu
Còn nhớ hay không kỷ niệm đầu
Kẻ ước trầu xanh duyên thấm mặn
Người nguyền chỉ thắm phận dài lâu
Vòng tay trĩu mộng cầu chung lối
Sóng mắt u tình nguyện có nhau
Dưới ánh trăng vàng nơi biển vắng
Cô đơn gió lạnh áng mây sầu

Vancali 11.28.10


ANH ĐÂY
 
Anh ở nơi nầy có biệt đâu
Thương em đã gởi lá thư đầu
Mực ghi giữ nghĩa đừng xa lánh
Chữ viết trao tình chớ để lâu
Xưa lắm cứ tin đời gắn bó
Bây giờ mới hiểu số lìa nhau
Em đi em phủi không lời nhắn
Để kẻ yêu em chịu lắm sầu!
 
Thanh Huy 


HÌNH XA BÓNG

Hình xa diệu vợi biết về đâu?
Bỏ bóng bơ vơ bạc mái đầu!
Mấy phút sum vầy sao ngắn ngủi,
Mà ngày ly biệt lại dài lâu!
Bao năm đến lớp không còn nữa!
Những buổi tan trường chẳng có nhau.
Ấp ủ trong tim tình bạn cũ,
Trời đông khéo vẽ cảnh thương sầu!
Thi Nang



TÌNH XA
 
Ngóng mãi lưng trời chẳng thấy đâu
Trời đang tuyết phủ bến giang đầu
Người đi hưá hẹn thu về tới
Kẻ ở trông hoài bóng khuất lâu
Đắng chát trong tim vì ngóng đợi
Chua cay tấc dạ bởi chờ nhau
Hình như bóng cũng đều biền biệt
Ôm khối tình xa vạn nỗi sầu

 
Sương Anh
 
Anh Thi Nang, TTH và Van có thấy cuộc tìn cuả hai ngừơi sao mà thương quá đi há, người thì chờ đợi thí tụi nghịp ghê á, còn kẻ đi được là đi miết hà...hèn chi trời lúc nào cũng âm u, mưa lũ lụt quanh năm [:D]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-12-01 04:40:52Liên Hương>
Trích đoạn: SuongAnh

Anh Vắng Lâu
 
Đã mấy thu rồi anh ở đâu ?
Nay về nhắc lại thuở ban đầu
Lòng buồn mấy nỗi khi xa vắng
Lệ thảm bao lần lúc vắng lâu
Có phải vì nay đà gối mỏi
Thế nên mới trở lại thăm nhau
Chừ nơi chốn cũ vườn xao xác
Bởi nhớ thương ai lá héo sầu

Sương Anh


ANH Ở QUÊ NHÀ

Quê nhà anh ở chẳng đi đâu!
Giờ ghé thăm em gặp buổi đầu.
Chớ giận đôi khi đành đợi miết,
Đừng hờn những lúc phải chờ lâu.
Chồn chân,mỏi mắt,vì thương quá!
Xót dạ,đau lòng,bởi nhớ nhau!
Trở lại vườn xưa bên xóm nhỏ,
Mới hay lá rũ,đóa hoa sầu!

Thi Nang


Hờn !

Bao mùa lá đổ bạn nơi đâu
Còn nhớ hay không kỷ niệm đầu
Kẻ ước trầu xanh duyên thấm mặn
Người nguyền chỉ thắm phận dài lâu
Vòng tay trĩu mộng cầu chung lối
Sóng mắt u tình nguyện có nhau
Dưới ánh trăng vàng nơi biển vắng
Cô đơn gió lạnh áng mây sầu

Vancali 11.28.10


ANH ĐÂY
 
Anh ở nơi nầy có biệt đâu
Thương em đã gởi lá thư đầu
Mực ghi giữ nghĩa đừng xa lánh
Chữ viết trao tình chớ để lâu
Xưa lắm cứ tin đời gắn bó
Bây giờ mới hiểu số lìa nhau
Em đi em phủi không lời nhắn
Để kẻ yêu em chịu lắm sầu!
 
Thanh Huy 


HÌNH XA BÓNG

Hình xa diệu vợi biết về đâu?
Bỏ bóng bơ vơ bạc mái đầu!
Mấy phút sum vầy sao ngắn ngủi,
Mà ngày ly biệt lại dài lâu!
Bao năm đến lớp không còn nữa!
Những buổi tan trường chẳng có nhau.
Ấp ủ trong tim tình bạn cũ,
Trời đông khéo vẽ cảnh thương sầu!
Thi Nang



TÌNH XA
 
Ngóng mãi lưng trời chẳng thấy đâu
Trời đang tuyết phủ bến giang đầu
Người đi hưá hẹn thu về tới
Kẻ ở trông hoài bóng khuất lâu
Đắng chát trong tim vì ngóng đợi
Chua cay tấc dạ bởi chờ nhau
Hình như bóng cũng đều biền biệt
Ôm khối tình xa vạn nỗi sầu

 
Sương Anh
 
Anh Thi Năng, TTH và Van có thấy cuộc tìn cuả hai ngừơi sao mà thương quá đi há, người thì chờ đợi thí tụi nghịp ghê á, còn kẻ đi được là đi miết hà...hèn chi trời lúc nào cũng âm u, mưa lũ lụt quanh năm [:D]



[color=#339900]CUA BÒ


Em vẫn ở đây chứ trốn đâu
Quanh năm việc đuổi nhức ong đầu
Lương mong tới hạn ngày qua vội
Nợ réo vô kỳ tháng khất lâu
Bạn đến rèm buông đành hẹn lại
Người về cửa đóng chả chờ nhau
Tình nghèo nghĩ quẩn càng thêm rối
Kiếm quán hàng rong giải lệ sầu

Liên Hương


Thấy mọi người bùn ...LH " đâm hơi " tí cho thay đổi không khí nha....Đừng dí LH chạy hông kịp à!

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-12-01 14:06:38vancali96>
 
Anh Vắng Lâu
 
Đã mấy thu rồi anh ở đâu ?
Nay về nhắc lại thuở ban đầu
Lòng buồn mấy nỗi khi xa vắng
Lệ thảm bao lần lúc vắng lâu
Có phải vì nay đà gối mỏi
Thế nên mới trở lại thăm nhau
Chừ nơi chốn cũ vườn xao xác
Bởi nhớ thương ai lá héo sầu

Sương Anh


ANH Ở QUÊ NHÀ

Quê nhà anh ở chẳng đi đâu!
Giờ ghé thăm em gặp buổi đầu.
Chớ giận đôi khi đành đợi miết,
Đừng hờn những lúc phải chờ lâu.
Chồn chân,mỏi mắt,vì thương quá!
Xót dạ,đau lòng,bởi nhớ nhau!
Trở lại vườn xưa bên xóm nhỏ,
Mới hay lá rũ,đóa hoa sầu!

Thi Nang


Hờn !

Bao mùa lá đổ bạn nơi đâu
Còn nhớ hay không kỷ niệm đầu
Kẻ ước trầu xanh duyên thấm mặn
Người nguyền chỉ thắm phận dài lâu
Vòng tay trĩu mộng cầu chung lối
Sóng mắt u tình nguyện có nhau
Dưới ánh trăng vàng nơi biển vắng
Cô đơn gió lạnh áng mây sầu

Vancali 11.28.10


ANH ĐÂY
 
Anh ở nơi nầy có biệt đâu
Thương em đã gởi lá thư đầu
Mực ghi giữ nghĩa đừng xa lánh
Chữ viết trao tình chớ để lâu
Xưa lắm cứ tin đời gắn bó
Bây giờ mới hiểu số lìa nhau
Em đi em phủi không lời nhắn
Để kẻ yêu em chịu lắm sầu!
 
Thanh Huy 


HÌNH XA BÓNG

Hình xa diệu vợi biết về đâu?
Bỏ bóng bơ vơ bạc mái đầu!
Mấy phút sum vầy sao ngắn ngủi,
Mà ngày ly biệt lại dài lâu!
Bao năm đến lớp không còn nữa!
Những buổi tan trường chẳng có nhau.
Ấp ủ trong tim tình bạn cũ,
Trời đông khéo vẽ cảnh thương sầu!
Thi Nang



TÌNH XA
 
Ngóng mãi lưng trời chẳng thấy đâu
Trời đang tuyết phủ bến giang đầu
Người đi hưá hẹn thu về tới
Kẻ ở trông hoài bóng khuất lâu
Đắng chát trong tim vì ngóng đợi
Chua cay tấc dạ bởi chờ nhau
Hình như bóng cũng đều biền biệt
Ôm khối tình xa vạn nỗi sầu

 
Sương Anh
 
Anh Thi Năng, TTH và Van có thấy cuộc tìn cuả hai ngừơi sao mà thương quá đi há, người thì chờ đợi thí tụi nghịp ghê á, còn kẻ đi được là đi miết hà...hèn chi trời lúc nào cũng âm u, mưa lũ lụt quanh năm [:D]



CUA BÒ


Em vẫn ở đây chứ trốn đâu
Quanh năm việc đuổi nhức ong đầu
Lương mong tới hạn ngày qua vội
Nợ réo vô kỳ tháng khất lâu
Bạn đến rèm buông đành hẹn lại
Người về cửa đóng chả chờ nhau
Tình nghèo nghĩ quẩn càng thêm rối
Kiếm quán hàng rong giải lệ sầu

Liên Hương


Thấy mọi người bùn ...LH " đâm hơi " tí cho thay đổi không khí nha....Đừng dí LH chạy hông kịp à!

Chốn xưa

Đường đời vạn nẻo biết tìm đâu
Viếng chổ ngày xưa buổi hẹn đầu
Dấu khắc thân cây cầu nhớ mãi
Lời thề ghế đá nguyện bền lâu
Người đây để gió còn lưu luyến
Cảnh đó sao lòng lại cách nhau
Sóng vỗ rì rào khơi dĩ vãng
Con tim thổn thức gió buông sầu

Vancali 11.30.10

Chúc huynh tỷ an khang mạnh khỏe hì ì ....
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-12-02 07:39:28Liên Hương>
KÉN


Bạn quý chọn giùm tất phải hay
Chỉ mong chớ đụng phải thi hài ( là thi và hài chớ không phải thi hài là xác chết đâu nha )
Người thơ lắm mộng vương tình ảo
Nghệ sỹ hay đùa biết chọn ai
Kính cận không nề - cầu đứng đắn
Thấp cao chả sợ - miễn đa tài
Nhà nghèo thất nghiệp - đừng lười biếng
Được vậy ... xin thề...sẽ gật ngay ! hi hi

Liên Hương

[color=#FF0000]BÀ MAI ƠI ! CẢM ƠN BÀ MAI NHA, NẾU " MÁT TAY " THÌ SẼ HẬU TẠ CÁI ĐẦU HEO
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-12-02 08:16:29C Pham>



Em Sợ![;)][:D]
 
Bác phóng đại... giời ơi quá hay!
Nghe mà cứ ngỡ trong phim hài
Ở gần kho đạn chỉ mình bác
Nói khoác như ni có mấy ai
Bó gối đầu hàng thôi sợ lắm
Khoanh tay bái phục chịu thua tài
Cấp bằng ‘Múa Lưỡi Giỏi Hơn  Cuội”
Ra xã ngày mai đóng dấu ngay!![8D][:D]
 
C Pham


Cuối tuần khoẻ nên C  phá VanCali chút nè!! [:D][:D]

BỐ LẾU 2


Vẽ phượng tô rồng cũng khá hay
Ong châm kiến chích cỡ " ranh " hài
gieo vần chọn chữ không mòn lối
Trải ý ươm tình chẳng đụng ai
Bốn bể vang lừng hồn nữ kiệt
Năm châu tỏ rạng trí anh tài
Tình duyên mỗi tội không nhu thuận
" lựu đạn "nên bồ vội " biến " ngay

Liên Hương

Phải vậy không C , Vân ơi ? hì hì...


 Nghệ sĩ nghèo

Hậu cảnh phim trường lắm chuyện hay
Đóng phim đôi lúc lão vai hài
Làm vua háo sắc chuyên kua gái
Giả cướp gian hùm chả sợ ai
Kép độc châu sa cười quái kiệt
Tôi trung lệ đổ khóc hiền tài
Không tiền nên ở gần kho đạn
Nghệ sĩ tuy nghèo dạ thẳng ngay ...hì hì ..

Vancali 11.29.10


CHUYỆN PHỐ PHƯỜNG

Phố xá bây giờ rõ thật hay
Nhìn ra cũng lắm chuyện khôi hài
Dành đường phóng ẩu không cần luật
Lấn tuyến đi bừa chả ngán ai
Suốt tháng đào hào anh cậy sức
Quanh năm quây hố chị đua tài
Quan trên có giỏi thì mau xuống
Những chuyện " như đùa " phải dẹp ngay

Liên Hương


Chúc Vân thứ hai vui vẻ !



CHUYỆN TÔI

Leo đến trời không thang mới hay
Xưa thân trần trụi đã mang hài
Gom bao người đẹp vui mình hưởng
Quơ hết vàng ngời giàu có ai
Tiên giới đảo điên nhiều kẻ dở
Phàm nhân hiển hách một tôi tài
Quanh năm kết bạn cùng quan tướng
Mở tiệc đãi đằng kêu có ngay

Thanh Huy

Nghệ Sĩ Giàu Lắm Í!!
 
Van ở hậu trường nên chẳng  hay [:D]
Thời nay giàu nhất mấy anh hài
Làm show nửa buổi hơn công chức
Diễn xuất một giờ ăn đứt ai
Đã vậy không lo chi lắm  kế
Lại thêm chẳng thiết phải nhiều tài
Tiếng cười mang đến cho cô bác
Đời sẽ lên hương phút chốc ngay
 
C Pham

TTH bỏ qua nếu C và LH phá quá nha!![:)]

NÓI TRƯỚC


Đứa " nổ banh càng " đứa " quậy " hay
Đứa mang chân dép đứa chân hài
Nô đùa bớt mệt chưa kiềng mặt
Chọc ghẹo quên sầu khỏi nể ai
ý hoạ thông minh không tốn sức
Lời gieo dí dỏm chả so tài
Mua vui cũng được vài canh trống
Bác chú thương tình dạ thẳng ngay

Liên Hương


Chúc huynh TTH đầu tuần vui vẻ. LH nói " đứa" là nói mấy " tí cô nương" bọn muội chứ không nói huynh đâu nha. Chớ cú đầu muội à.


CHUYỆN BỌN MÌNH

Mình đứa làm thơ đứa nói hay
Đứa nghiêm đứa khoái đứa ưng hài
Bao tình trao gởi không hờn gió
Mấy nghĩa chan hòa đâu dỗi ai
Chẳng chấp chẳng nê gây mệt dạ
Cứ nhiên cứ tự gắng khoe tài
Nhìn vào ai cũng khen đoàn kết
Bọn họ hiền lành sống thật ngay

Thanh Huy
 

Khoác lác trời xa

Hoa kỳ hợp chủng thế mà hay
Thú cũng làm duyên diễn tấu hài
Chú khỉ chơi đàn kêu giống mọi
Con gà rống cổ hát như ai
Mèo thi hoa hậu trông kỳ quái
Chó giữ an ninh thấy mới tài
Đám cưới bê đê rùm quảng cáo
Xin mời ghé thử sẽ tin ngay

Vancali 11.30.10

Chúc tỷ Liên Hương ngày vui hì ì ....  

NHỜ MAI MỐI

Lời mời ngó bộ cũng hay hay
Bạn rủ nào đâu phải chiện hài
Hợp chủng mong qua còn lạ nước
Hoa kỳ định tới chửa quen ai
Xin đơn nhập cảnh lo từ chối
Cấp phép vi sa ngại tổn tài
Ví thử thương mình xin mối lái
Việt kiều một " bác " sẽ xong ngay

Liên Hương

Vân ơi làm mai cho C và LH đi ha, chứ rủ khơi khơi vậy khó đi lém [8D][8D][8D]
 

[align=center]Bà mai

Tỷ nói xem chừng ấy lại hay
Mình xin giới thiệu Nguyễn văn Hài
Chàng ta tóc quắn đang tìm bạn
Cậu ấy da màu định kiếm ai
Kính cận đa tình nhưng ít của
Người cao thất nghiệp rất nhiều tài
Coi xong nếu mến em đưa số(phone)
Mua thẻ, hay vào mạng gặp ngay

Vancali 12.1.10

Chúc tỷ C Phạm suy nghĩ kỷ cho em hay hì hì ....



KÉN


Bạn quý chọn giùm tất phải hay
Chỉ mong chớ đụng phải thi hài ( là thi và hài chớ không phải thi hài là xác chết đâu nha )
Người thơ lắm mộng vương tình ảo
Nghệ sỹ hay đùa biết chọn ai
Kính cận không nề - cầu đứng đắn
Thấp cao chả sợ - miễn đa tài
Nhà nghèo thất nghiệp - đừng  lười biếng
Được vậy ... xin thề...sẽ gật ngay ! hi hi

Liên Hương

Liều
 
Thôi chết  phen này cả xóm hay
Muốn chồng giả bộ viết thơ hài
Lỡ rồi phải chịu quơ già trẻ
Phóng kiếm theo đao [8D] dzớt đại ai
Ngoại quốc đừng nạt thê lấn thế
Á đông chớ hiếp vợ dìm tài
Ước mơ xuất giá đang cao vút
Nếu bị khước từ em chết ngay
 
C Pham [:D]


Chúc tỷ C Phạm suy nghĩ kỷ cho em hay hì hì ....

Thôi khỏi suy nghĩ mắc công mau già VanCali ui, cứ thế mà làm nhen!![8D][:D][:D]


C CÓ ĐỒNG Ý VẬY THÌ ĐÁNH " DÂY THÉP " CHO LH BÍT NGHEN

LH ơi đánh giây thép chi cho lâu dzị!! C email cho LH liền đây!![:D][:D]
[/align]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-12-04 17:25:48THI NANG>
Trích đoạn: vancali96

[/color]



Họa nghịch ý một tí nhé Vancali!

GIỮ VỮNG NIỀM TIN
(Tặng người tình trong mộng)

Bao giờ nguyệt mới kết thành đôi?
Nửa mảnh trăng xưa đã lặn rồi
Để lại hương cay nồng khóe mắt
Còn lưu vị đắng chát bờ môi
Tinh thần thuở trước đà suy sụp
Sức khỏe ngày nay được phục hồi
Giữ vững niềm tin vào quỹ đạo
Đêm rằm ắt sẽ hết đơn côi.
Thi Nang
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-12-04 06:38:07TTH>


 

Họa nghịch ý một tí nhé Vancali!

GIỮ VỮNG NIỀM TIN
(Tặng người tình trong mộng)

Bao giờ mới được kết thành đôi?
Nửa mảnh trăng xưa đã lặn rồi
Để lại hương cay nồng khóe mắt
Còn lưu vị đắng chát bờ môi
Tinh thần thuở trước đà suy sụp
Sức khỏe ngày nay được phục hồi
Giữ vững niềm tin vào quỹ đạo
Đêm rằm ắt sẽ hết đơn côi.
Thi Nang
 
 
TÌNH ĐƠN CÔI
 
Tơ hồng mới đó đứt làm đôi
Em đứng trông ai đã muộn rồi
Tình nợ trăm năm đơn lẻ bóng
Mộng tàn muôn thuở héo hon môi
Nửa vầng trăng chiếu soi tim vỡ
Bao ngõ người đi lạc bước hồi
Ước vọng vương đầy trên tóc mượt
Chỉ màu đen của kiếp sầu côi
 
Thanh Huy
 
 
 
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-12-04 15:11:08vancali96>
 
CỐ

Từ ngày mạch hứng bỗng khô queo
Cố mãi nhưng sao ý vẫn nghèo
Chữ cứng in chừng khoai sắn sượng
Lời chai kể hệt khổ qua đèo
Con đường ảo vọng dù e bước
Cái dốc phù danh dẫu ngán trèo
Cốt bởi vui cùng dăm bạn hữu
Lại ngồi vắt óc kiếm vần gieo

Tú lòng...thòng


NGHÈO 
  
Hết tiền dong cẳng ngủ chèo queo,
Rượu hết chưa đong cũng tại nghèo.
Bạn muốn tới chơi ,còn ngại… núi,
Em đành lỗi hẹn, bỡi e …đèo ,
Đuờng đời vạn nẽo, dù muôn bước,
Một kiếp phù sinh ,cũng ráng trèo.
Cái nợ thơ, em, hoa, bạn đó ,
Trăm năm thờ thẩn bóng trăng gieo…
 
Tú lang thang


TỦI
 
Lâu rồi chủ vắng Cốc nằm queo
Đây nhớ ai thêm tủi phận nghèo
Bạn gặp rượu vơi đâu chén đãi
Gái kêu xe hỏng lấy chi đèo
Xót cơn hoạn nạn không đường tránh
Buồn cái đơn côi chẳng chỗ trèo
Tối ngủ công viên ngày sống chợ
Cam đời lăn lóc khổ ai gieo
 
Thanh Huy


Tri kỷ

Dạo này nhà bác thấy buồn queo
Ít khách vào ra phải chủ nghèo
Chắc quán cheo leo gần vách núi
Hay đường khúc khủy cận bên đèo
Dù cho đấy ở nơi rừng độc
Vẫn cứ già đây ráng sức trèo
Bạn hữu khôn màn xa phố thị
Ân tình tri kỷ lựa vần gieo

Vancali 12.4.10

Chúc huynh cuối tỷ tuần vui mạnh hì hì ....
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-12-05 05:14:15TTH>
[:D]CỐ

Từ ngày mạch hứng bỗng khô queo
Cố mãi nhưng sao ý vẫn nghèo
Chữ cứng in chừng khoai sắn sượng
Lời chai kể hệt khổ qua đèo
Con đường ảo vọng dù e bước
Cái dốc phù danh dẫu ngán trèo
Cốt bởi vui cùng dăm bạn hữu
Lại ngồi vắt óc kiếm vần gieo

Tú lòng...thòng


NGHÈO 
  
Hết tiền dong cẳng ngủ chèo queo,
Rượu hết chưa đong cũng tại nghèo.
Bạn muốn tới chơi ,còn ngại… núi,
Em đành lỗi hẹn, bỡi e …đèo ,
Đuờng đời vạn nẽo, dù muôn bước,
Một kiếp phù sinh ,cũng ráng trèo.
Cái nợ thơ, em, hoa, bạn đó ,
Trăm năm thờ thẩn bóng trăng gieo…
 
Tú lang thang


TỦI
 
Lâu rồi chủ vắng Cốc nằm queo
Đây nhớ ai thêm tủi phận nghèo
Bạn gặp rượu vơi đâu chén đãi
Gái kêu xe hỏng lấy chi đèo
Xót cơn hoạn nạn không đường tránh
Buồn cái đơn côi chẳng chỗ trèo
Tối ngủ công viên ngày sống chợ
Cam đời lăn lóc khổ ai gieo
 
Thanh Huy


Tri kỷ

Dạo này nhà bác thấy buồn queo
Ít khách vào ra phải chủ nghèo
Chắc quán cheo leo gần vách núi
Hay đường khúc khủy cận bên đèo
Dù cho đấy ở nơi rừng độc
Vẫn cứ già đây ráng sức trèo
Bạn hữu khôn màn xa phố thị
Ân tình tri kỷ lựa vần gieo

Vancali 12.4.10

 
NGHĨA TÌNH
 
Ân tình tri kỷ lựa vần gieo
Bạn đến đâu đây vẫn bám trèo
Ngắm nuí điệp trùng vương gió khói 
Nhìn sông xanh ngát lượn truông đèo
Cám ơn trời đất ban niềm ước 
Cầu chúc quê hương thoát cảnh nghèo 
Xây đắp tương lai ngày tốt đẹp 
Người người hạnh phúc khỏi sầu queo
 
Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: vancali96



Họa nghịch ý một tí nhé Vancali!

GIỮ VỮNG NIỀM TIN
(Tặng người tình trong mộng)

Bao giờ nguyệt mới kết thành đôi?
Nửa mảnh trăng xưa đã lặn rồi
Để lại hương cay nồng khóe mắt
Còn lưu vị đắng chát bờ môi
Tinh thần thuở trước đà suy sụp
Sức khỏe ngày nay được phục hồi
Giữ vững niềm tin vào quỹ đạo
Đêm rằm ắt sẽ hết đơn côi.
Thi Nang
TÌNH ĐƠN CÔI
Tơ hồng mới đó đứt làm đôi
Em đứng trông ai đã muộn rồi
Tình nợ trăm năm đơn lẻ bóng
Mộng tàn muôn thuở héo hon môi
Nửa vầng trăng chiếu soi tim vỡ
Bao ngõ người đi lạc bước hồi
Ước vọng vương đầy trên tóc mượt
Chỉ màu đen của kiếp sầu côi
Thanh Huy
TRĂNG NGÀ

Xót bóng trăng ngà đã tách đôi!
Mỗi nơi một nửa cách xa rồi!
Ôm sầu nhớ mãi khi kề má,
Ấp tủi thương hoài lúc áp môi.
Chịu đựng cho qua đời lạc lõng,
Cầu mong thoát khỏi kiếp luân hồi.
Người ơi!Có thấu đêm đông lạnh!
Ngửa mặt nhìn trời khóc nguyệt côi!
Thi Nang

Cám ơn quí huynh cho em bài họa hay , chúc quí huynh cuối tuần vui mânh hì ì ....





CHIẾC LÁ CÔI

Cứ ngỡ hai mình đẹp lứa đôi,
Nào ngờ bão táp nổi lên rồi!
Tình duyên đứt đoạn đừng rơi lệ,
Kỷ niệm chôn vùi chớ hở môi.
Trước cửa cơn mưa tuôn mỗi khắc,
Trong sân tiếng gió rít từng hồi.
Ngoài vườn cỏ úa cây trơ trụi,
Sót lại trên cành chiếc lá côi!
Thi Nang

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-12-04 18:20:37THI NANG>
Trích đoạn: TTH



 

Họa nghịch ý một tí nhé Vancali!

GIỮ VỮNG NIỀM TIN
(Tặng người tình trong mộng)

Bao giờ nguyệt mới kết thành đôi?
Nửa mảnh trăng xưa đã lặn rồi
Để lại hương cay nồng khóe mắt
Còn lưu vị đắng chát bờ môi
Tinh thần thuở trước đà suy sụp
Sức khỏe ngày nay được phục hồi
Giữ vững niềm tin vào quỹ đạo
Đêm rằm ắt sẽ hết đơn côi.
Thi Nang
 
 
TÌNH ĐƠN CÔI
 
Tơ hồng mới đó đứt làm đôi
Em đứng trông ai đã muộn rồi
Tình nợ trăm năm đơn lẻ bóng
Mộng tàn muôn thuở héo hon môi
Nửa vầng trăng chiếu soi tim vỡ
Bao ngõ người đi lạc bước hồi
Ước vọng vương đầy trên tóc mượt
Chỉ màu đen của kiếp sầu côi
 
Thanh Huy
 
 
 
 
 



TRĂNG NGÀ

Xót bóng trăng ngà đã tách đôi!
Mỗi nơi một nửa cách xa rồi!
Ôm sầu nhớ mãi khi kề má,
Ấp tủi thương hoài lúc áp môi.
Chịu đựng cho qua đời lạc lõng,
Cầu mong thoát khỏi kiếp luân hồi.
Người ơi!Có thấu đêm đông lạnh!
Ngửa mặt nhìn trời khóc nguyệt côi!
Thi Nang
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net
Đăng nhập để trả lời
0
 



 

Họa nghịch ý một tí nhé Vancali!

GIỮ VỮNG NIỀM TIN
(Tặng người tình trong mộng)

Bao giờ nguyệt mới kết thành đôi?
Nửa mảnh trăng xưa đã lặn rồi
Để lại hương cay nồng khóe mắt
Còn lưu vị đắng chát bờ môi
Tinh thần thuở trước đà suy sụp
Sức khỏe ngày nay được phục hồi
Giữ vững niềm tin vào quỹ đạo
Đêm rằm ắt sẽ hết đơn côi.
Thi Nang
 
 
TÌNH ĐƠN CÔI
 
Tơ hồng mới đó đứt làm đôi
Em đứng trông ai đã muộn rồi
Tình nợ trăm năm đơn lẻ bóng
Mộng tàn muôn thuở héo hon môi
Nửa vầng trăng chiếu soi tim vỡ
Bao ngõ người đi lạc bước hồi
Ước vọng vương đầy trên tóc mượt
Chỉ màu đen của kiếp sầu côi
 
Thanh Huy
 
 
TRĂNG NGÀ

Xót bóng trăng ngà đã tách đôi!
Mỗi nơi một nửa cách xa rồi!
Ôm sầu nhớ mãi khi kề má,
Ấp tủi thương hoài lúc áp môi.
Chịu đựng cho qua đời lạc lõng,
Cầu mong thoát khỏi kiếp luân hồi.
Người ơi!Có thấu đêm đông lạnh!
Ngửa mặt nhìn trời khóc nguyệt côi!
Thi Nang

 Cám ơn quí huynh cho em bài họa hay , chúc quí huynh cuối tuần vui mânh hì ì ....


Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-12-07 14:39:07TTH>
TÌNH NGHÈO
 
Cái lạnh đông tràn trên phố qua
Người thì áo ấm kẻ mền da
Sa cơ anh khổ ôm thân rách
Thất thế chị xui vỡ nợ òa
Gặp mặt chung lòng nhen bếp lửa
Góp tay gắng sức dựng căn nhà
Từ quen đến hiểu thành đôi cặp
Sống vững lâu bền chẳng cách xa
 
Thanh Huy


Đêm đông

Ngoài trời tuyết đổ tối hôm qua
Giá rét kinh hồn nứt cả da
Bóng chiếc buồn lòng tim nhức nhối
Mình ên nhớ bạn lệ tuôn òa
Trùm mền kín mít ngăn hơi gió
Đốt lửa lên cao khỏi lạnh nhà
Nghĩ đến người yêu lòng khắc khoải
Thương đời gió bụi mịt mờ xa

Vancali 12.4.10
 
 
NGƯỜI VẮNG
 
Bạn bè sum họp mới ngày qua
Nay vắng u sầu lạnh thấm da
Đông đến tuyết rơi đường trắng xóa 
Tình đi gối thấm lệ hoen òa
Đèn leo lắt chiếu mờ hình bóng 
Trời tối tăm che lấp cửa nhà
Nghĩ đến ngày mai buồn bất tận
Bao người quen biết sẽ rời xa...
 
Thanh Huy

Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: TTH

TÌNH NGHÈO
 
Cái lạnh đông tràn trên phố qua
Người thì áo ấm kẻ mền da
Sa cơ anh khổ ôm thân rách
Thất thế chị xui vỡ nợ òa
Gặp mặt chung lòng nhen bếp lửa
Góp tay gắng sức dựng căn nhà
Từ quen đến hiểu thành đôi cặp
Sống vững lâu bền chẳng cách xa
 
Thanh Huy


Đêm đông

Ngoài trời tuyết đổ tối hôm qua
Giá rét kinh hồn nứt cả da
Bóng chiếc buồn lòng tim nhức nhối
Mình ên nhớ bạn lệ tuôn òa
Trùm mền kín mít ngăn hơi gió
Đốt lửa lên cao khỏi lạnh nhà
Nghĩ đến người yêu lòng khắc khoải
Thương đời gió bụi mịt mờ xa

Vancali 12.4.10
 
 
NGƯỜI VẮNG
 
Bạn bè sum họp mới chiều qua
Nay vắng u sầu thấy lạnh da
Đông bủa tuyết rơi đường tím ngắt
Tình đi gối đợi lệ hoen òa
Đèn leo lắt chiếu hình cùng bóng
Mộng dở dang tan cửa với nhà
Nghĩ đến ngày mai buồn bất tận
Bao người quen biết sẽ rời xa...
 
Thanh Huy



QUA MÙA


Lạnh lẽo đông này cũng phải qua
Cho dù rát họng với khô da
Đương đầu khắc nghiệt nên cười tủm
Đối diện gian nan chớ khóc oà
Nghĩa nặng chung lòng nồng lửa bếp
Tình thâm một dạ ấm hơi nhà
Vườn mơ nắng hửng xuân lại tới
Lộc biếc vươn chồi đón gió xa

Liên Hương


Đầu tuần vui nha Vân ơi ! sắp giáng sinh rồi, cố lên
Đăng nhập để trả lời
0

ƯỚC !

Thà như gỗ đá không suy nghĩ
Hoặc giống trăng sao chẳng nói cười
Khỏi xót bao điều vinh với nhục
Thôi buồn những chuyện héo cùng tươi
Tìm nơi núi thẳm vang lời gió
Kiếm chỗ đồi hoang bặt tiếng người
Ngày ngắm mây trời đêm ghẹo nguyệt
Rau rừng lót dạ đếm ngày vơi !

 Nha Uyen


 Sống

Hãy sống người ơi cứ sống vui
Dẫu trong trời đất lịm câu cười
Tấm lòng nhân hậu nuôi tình đẹp
Cặp mắt dịu hiền ngắm cảnh tươi
Đời ngán ngẩm đời không phụ nghĩa
Kiểp trôi nổi kiếp vẫn thương người
Thế gian dâu bể thăng trầm mặc
Hướng thượng tâm hồn khổ sẽ vơi

Thanh Huy
 
 
Sống nhàn

Kìa nơi mạng ảo ngàn câu hát
Ở chốn nhân gian vạn tiếng cười
Chớ trách tình ai gìn mắt đẹp
Đừng hờn nghĩa bạn giữ môi tươi
Thất ngôn xướng họa cùng muôn giới
Lục bát giao lưu đến mọi người
Cuộc sống an nhàn thơ với rượu
Cho hồn lãng tử mộng đầy vơi

Vancali 12.5.10


Chúc tỷ [color="darkorchid"]Nu và huynh TTH tối chủ nhật vui hì hì ....[/color]
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-12-06 20:31:43TTH>
ƯỚC !

Thà như gỗ đá không suy nghĩ
Hoặc giống trăng sao chẳng nói cười
Khỏi xót bao điều vinh với nhục
Thôi buồn những chuyện héo cùng tươi
Tìm nơi núi thẳm vang lời gió
Kiếm chỗ đồi hoang bặt tiếng người
Ngày ngắm mây trời đêm ghẹo nguyệt
Rau rừng lót dạ đếm ngày vơi ![;)]

 Nha Uyen


 Sống

Hãy sống người ơi cứ sống vui
Dẫu trong trời đất lịm câu cười
Tấm lòng nhân hậu nuôi tình đẹp
Cặp mắt dịu hiền ngắm cảnh tươi
Đời ngán ngẩm đời không phụ nghĩa
Kiểp trôi nổi kiếp vẫn thương người
Thế gian dâu bể thăng trầm mặc
Hướng thượng tâm hồn khổ sẽ vơi

Thanh Huy


Sống nhàn

Kìa nơi mạng ảo ngàn câu hát
Ở chốn nhân gian vạn tiếng cười
Chớ trách tình ai gìn mắt đẹp
Đừng hờn nghĩa bạn giữ môi tươi
Thất ngôn xướng họa cùng muôn giới
Lục bát giao lưu đến mọi người
Cuộc sống an nhàn thơ với rượu
Cho hồn lãng tử mộng đầy vơi

Vancali 12.5.10


 
THƯƠNG THÂN
 
Than thân lỡ bước đời thêm hận
Ta phải thương ta tạo nụ cười 
Tình chẳng trời cho đầy sắc thắm
Yêu không đất tặng lắm màu tươi
Chăm lo hiện tại vui cùng phận
Gầy dựng tương lai đẹp với người
Mai có duyên về không cũng thế
Ấm lòng năm tháng mộng nào vơi
 
Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: vancali96





Họa nghịch ý một tí nhé Vancali!

GIỮ VỮNG NIỀM TIN
(Tặng người tình trong mộng)

Bao giờ nguyệt mới kết thành đôi?
Nửa mảnh trăng xưa đã lặn rồi
Để lại hương cay nồng khóe mắt
Còn lưu vị đắng chát bờ môi
Tinh thần thuở trước đà suy sụp
Sức khỏe ngày nay được phục hồi
Giữ vững niềm tin vào quỹ đạo
Đêm rằm ắt sẽ hết đơn côi.
Thi Nang
TÌNH ĐƠN CÔI
Tơ hồng mới đó đứt làm đôi
Em đứng trông ai đã muộn rồi
Tình nợ trăm năm đơn lẻ bóng
Mộng tàn muôn thuở héo hon môi
Nửa vầng trăng chiếu soi tim vỡ
Bao ngõ người đi lạc bước hồi
Ước vọng vương đầy trên tóc mượt
Chỉ màu đen của kiếp sầu côi
Thanh Huy
TRĂNG NGÀ

Xót bóng trăng ngà đã tách đôi!
Mỗi nơi một nửa cách xa rồi!
Ôm sầu nhớ mãi khi kề má,
Ấp tủi thương hoài lúc áp môi.
Chịu đựng cho qua đời lạc lõng,
Cầu mong thoát khỏi kiếp luân hồi.
Người ơi!Có thấu đêm đông lạnh!
Ngửa mặt nhìn trời khóc nguyệt côi!
Thi Nang

Cám ơn quí huynh cho em bài họa hay , chúc quí huynh cuối tuần vui mânh hì ì ....[:)]



CHIẾC LÁ CÔI

Cứ ngỡ hai mình đẹp lứa đôi,
Nào ngờ bão táp nổi lên rồi!
Tình duyên đứt đoạn đừng rơi lệ,
Kỷ niệm chôn vùi chớ hở môi.
Trước cửa cơn mưa tuôn mỗi khắc,
Trong sân tiếng gió rít từng hồi.
Ngoài vườn cỏ úa cây trơ trụi,
Sót lại trên cành chiếc lá côi!

Thi Nang




Cám ơn huynh Thi Nang vui xướng họa với em , chúc huynh luôn an vui hì hì ...[:)]



LẠNH HỒN CÔI

Tưởng rằng xứng lứa lại vừa đôi,
Ai biết lòng ai vội đổi rồi!
Biển hẹn còn vương trên mí mắt,
Non thề mãi đọng giữa vành môi.
Niềm thương hóa khói bay vài phút,
Nỗi nhớ theo chuông đổ một hồi.
Gió bấc qua thềm đêm vắng lặng,
Mơ màng giấc điệp lạnh hồn côi!
Thi Nang

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net
Đăng nhập để trả lời
0
Thương Phận Má Hồng

Con Tạo khéo se phận má hồng
Mấy Thu dang dở khách qua sông
Đêm về gác mộng hồn thi sĩ
Ngày vắng lầu thơ một đấng chồng
Duyên nợ ba sinh chừ trả dứt
Mảnh tình một khối nay còn không
Thế rồi phong bão làm lay động
Giọt lệ thâm sâu vào cõi lòng 

   Đoạn Trường  12/03/10
 

 Đò xưa

Rộn rã nhà ai đón kiệu hồng
Vang rền pháo nổ dọc bờ sông
Thuyền nan có lẽ chờ đưa khách
Cô lái dường như muốn lấy chồng
Bến nước im lìm dòng biếng chảy
Mây trời hờ hững gió buồn không
Người đi bỏ lại hương tình cũ
Xóm vắng đìu hiu nhớ ngập lòng

Vancali 12.6.10

Chúc tỷ Liên Hương ngày vui  hì hì ...[:)]


DƯ ẢNH

đỏ thắm triền đê xác pháo hồng
Thuyền neo bến vắng một dòng sông
Thy nhân lối cũ tìm dư ảnh
Cô lái ngày xưa đã có chồng
Mấy cánh hoa tàn loang mặt nước
Một thềm nắng nhạt trải tầng không
người đi bỏ lại thời yêu dấu
Kẻ ở sầu vương buốt nhói lòng

Liên Hương
 
 
LẤY CHỒNG
 
Áo xưa trắng nõn giữa trời hồng
Nay đã lên thuyền bỏ bến sông
Bỏ lại sau lưng tình bạn hữu 
Đón chào trước mặt tấm duyên chồng
Thầy cô nhắc nhở ôi thương lắm
Trường lớp xa rời quên chắc không
Vẫy biệt một thời xanh tuổi ngọc
Lâu lâu nghĩ lại thấy rưng lòng
 
Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: TTH

Thương Phận Má Hồng

Con Tạo khéo se phận má hồng
Mấy Thu dang dở khách qua sông
Đêm về gác mộng hồn thi sĩ
Ngày vắng lầu thơ một đấng chồng
Duyên nợ ba sinh chừ trả dứt
Mảnh tình một khối nay còn không
Thế rồi phong bão làm lay động
Giọt lệ thâm sâu vào cõi lòng 

   Đoạn Trường  12/03/10
 

Đò xưa

Rộn rã nhà ai đón kiệu hồng
Vang rền pháo nổ dọc bờ sông
Thuyền nan có lẽ chờ đưa khách
Cô lái dường như muốn lấy chồng
Bến nước im lìm dòng biếng chảy
Mây trời hờ hững gió buồn không
Người đi bỏ lại hương tình cũ
Xóm vắng đìu hiu nhớ ngập lòng

Vancali 12.6.10

Chúc tỷ Liên Hương ngày vui  hì hì ...[:)]


DƯ ẢNH

đỏ thắm triền đê xác pháo hồng
Thuyền neo bến vắng một dòng sông
Thy nhân lối cũ tìm dư ảnh
Cô lái ngày xưa đã có chồng
Mấy cánh hoa tàn loang mặt nước
Một thềm nắng nhạt trải tầng không
người đi bỏ lại thời yêu dấu
Kẻ ở sầu vương buốt nhói lòng

Liên Hương
 
 
LẤY CHỒNG
 
Áo xưa trắng nõn giữa trời hồng
Nay đã lên thuyền bỏ bến sông
Bỏ lại sau lưng tình bạn hữu 
Đón chào trước mặt tấm duyên chồng
Thầy cô nhắc nhở ôi thương lắm
Trường lớp xa rời quên chắc không
Vẫy biệt một thời xanh tuổi ngọc
Lâu lâu nghĩ lại thấy rưng lòng
 
Thanh Huy


Phận Má Hồng

Ôi xót thương thay phận má hồng
Ba mươi năm lẻ vẫn phòng không
Đoan trang hiền thục cô đều có
Đến nay cô vẫn chửa có chồng 

Vẫn biết hồng nhan thì bạc phận
Đời người có bạc bẽo lắm không?
Xót cho phận liễu đào lẻ bóng
Thương cô tôi giấu ở trong lòng
 
BMH

Phiêu lãng nơi này dấu chân xưa
Còn in trên cỏ đến bây giờ
Để đóa hoa Xuân quên không nở
Đọng lại trong lòng muôn ý thơ
***************************
Tầm Xuân

Face book: Thơ Tình
Đăng nhập để trả lời
0
 
 
 
CÁM ƠN CÔ
 
Tuổi vừa mới lớn lại kêu ông
Mặt chảnh miệng la sặc tỏi nồng
Múp rụp mông đùi ai dám ngó
Tròn vo vai ngực chẳng người trông
Thôi bò lè lưỡi ông lùi bái
Kệ lối trề môi bả tiến bồng
Cái phận nam nhi giờ ế ẩm
Có cho không cũng ngán làm chồng
 
Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: TTH

 
 
 
CÁM ƠN CÔ
 
Tuổi vừa mới lớn lại kêu ông
Mặt chảnh miệng la sặc tỏi nồng
Múp rụp mông đùi ai dám ngó
Tròn vo vai ngực chẳng người trông
Thôi bò lè lưỡi ông lùi bái
Kệ lối trề môi bả tiến bồng
Cái phận nam nhi giờ ế ẩm
Có cho không cũng ngán làm chồng
 
Thanh Huy


KHỎI


Ngày nào thế giới hết " liền " ông
Phụ nữ " mình ên " khỏi ấp nồng
Thóat cảnh chong đèn ngồi ngóng đợi
Thôi màn tựa cửa đứng chờ trông
Anh thư thoả nguyện đời bay nhảy
Nữ kiệt vô lo chuyện bế bồng
Đỡ tốn thì giờ trang với điểm
Cần chi nghĩ ngợi việc chăm chồng

Liên Hương


He he , quá " phẻ " Vân ơi !
Đăng nhập để trả lời
0



Thương Phận Má Hồng

Con Tạo khéo se phận má hồng
Mấy Thu dang dở khách qua sông
Đêm về gác mộng hồn thi sĩ
Ngày vắng lầu thơ một đấng chồng
Duyên nợ ba sinh chừ trả dứt
Mảnh tình một khối nay còn không
Thế rồi phong bão làm lay động
Giọt lệ thâm sâu vào cõi lòng 

                                                            Đoạn Trường 
12/03/10
 

Đò xưa

Rộn rã nhà ai đón kiệu hồng
Vang rền pháo nổ dọc bờ sông
Thuyền nan có lẽ chờ đưa khách
Cô lái dường như muốn lấy chồng
Bến nước im lìm dòng biếng chảy
Mây trời hờ hững gió buồn không
Người đi bỏ lại hương tình cũ
Xóm vắng đìu hiu nhớ ngập lòng

Vancali 12.6.10



DƯ ẢNH

đỏ thắm triền đê xác pháo hồng
Thuyền neo bến vắng một dòng sông
Thy nhân lối cũ tìm dư ảnh
Cô lái ngày xưa đã có chồng
Mấy cánh hoa tàn loang mặt nước
Một thềm nắng nhạt trải tầng không
người đi bỏ lại thời yêu dấu
Kẻ ở sầu vương buốt nhói lòng

Liên Hương
 
 
LẤY CHỒNG
 
Áo xưa trắng nõn giữa trời hồng
Nay đã lên thuyền bỏ bến sông
Bỏ lại sau lưng tình bạn hữu 
Đón chào trước mặt tấm duyên chồng
Thầy cô nhắc nhở ôi thương lắm
Trường lớp xa rời quên chắc không
Vẫy biệt một thời xanh tuổi ngọc
Lâu lâu nghĩ lại thấy rưng lòng
 
Thanh Huy



Số Đàn Ông

Mấy niên gìn giữ chiếc khăn hồng
Cất ở bên mình đợi cuối sông
Tóc điểm sương pha màu nhạt nắng
Nợ tàn duyên mất phận danh chồng
Tháng ngày ôm ấp tình chăng hiểu
Sớm tối mong chờ người biết không
Dẫu lắm đường đời hay trắc trở
Niềm tin sống mãi khiến vui lòng

                                                           Đoạn Trường


Chúc các bạn hồn thơ dạt dào, ngày mới luôn vui!
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo
Đăng nhập để trả lời
0
TÌNH NHỚ
 
Hè đến lòng nao nhớ đến người
Quê hiền dáng đẹp của tôi ơi
Rộn ràng phố xá xe còi hụ
Ấm áp đồng nương nắng gió rơi
Mái đẩy buồm căng vui sóng nước
Ve kêu vượn hú lộng mây trời
Bức tranh sơn dã xanh như ngọc
Đọng mãi dư âm tiếng bạn cười
 
Thanh Huy

Đông viễn xứ

Trời đông giá lạnh buốt thân người
Tuyết đổ tê lòng lắm bạn ơi
Nẻo ấy trăng vàng lơ lửng sáng
Phương này tuyết trắng hững hờ rơi
Thuyền đi mãi nhớ cây cầu khỉ
Bến ở còn trông cánh nhạn trời
Đã mấy năm rồi xa đất mẹ
Cầu mong bằng hữu thắm môi cười

Vancali 12.10.10

Chúc huynh TTH cuối từng vui hì hì ....
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-12-12 02:23:45vancali96>
Đời phiêu lãng
(Họa [color="darkolivegreen"]TỰTRÀO[/color] của LV)

Nhẩm tính xa nhà được mấy mươi
Cô đơn giá lạnh sống quê người
Thu về lá đỗ sờn tay gọn
Đông đến băng hàn ngại tuyết bươi
Nhớ bạn mây ngàn hun hút gọi
Thương cha tóc bạc héo hon cười
Thời gian lặng lẽ đời phiêu lãng
Mông ước hôm nào vẫn đẹp tươi

Mộng ước hôm nào vẫn đẹp tươi
Làm văn tiếu ngạo chọc nhau cười
Lên rừng thấy khỉ trên cây giỡn
Xuống biển tìm sò dưới cát bươi
Kết nghĩa văn đàn vui mặt chữ
Cầu ơn tri kỷ đẹp lòng người
Kim bằng bốn bể tinh thi hữu
Xướng họa thơ đường mặc lắm mươi

Vancali 12.11.10

Chúc quí huynh tỷ chủ nhật vui hì hì ....
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
Đời phiêu lãng
(Họa [color=darkolivegreen]TỰTRÀO[/color] của LV)

Nhẩm tính xa nhà được mấy mươi
Cô đơn giá lạnh sống quê người
Thu về lá đỗ sờn tay gọn
Đông đến băng hàn ngại tuyết bươi
Nhớ bạn mây ngàn hun hút gọi
Thương cha tóc bạc héo hon cười
Thời gian lặng lẽ đời phiêu lãng
Mông ước hôm nào vẫn đẹp tươi

Mộng ước hôm nào vẫn đẹp tươi
Làm văn tiếu ngạo chọc nhau cười
Lên rừng thấy khỉ trên cây giỡn
Xuống biển tìm sò dưới cát bươi
Kết nghĩa văn đàn vui mặt chữ
Cầu ơn tri kỷ đẹp lòng người
Kim bằng bốn bể tinh thi hữu
Xướng họa thơ đường mặc lắm mươi

Vancali 12.11.10

 
GIÀ VẪN VUI
 
Già rồi tuổi chất đã nhiều mươi
Khó tính không ưa đến chỗ người
Xuân đứng bên sông nhìn vịt lội
Hè ngồi tựa cửa ngắm gà bươi
Gậy quơ đất thấp chân rà chậm
Mắt ngó trời cao miệng nở cười
Thiên hạ phàn nàn ôi chẳng nản
Thân mình mình biết giữ đời tươi
 
Thân mình mình biết giữ đời tươi
Mai có quy tiên cũng hả cười
Ông sướng riêng ông cho chí thỏa
Họ buồn kệ họ mặc ai bươi
Mực mài tay viết ngoằng dòng chữ
Trống đánh thơ ngâm át tiếng người
Sống được ngày nào vui cứ sống
Tâm hồn trẻ giống lúc đôi mươi
 
Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: TTH

Đời phiêu lãng
(Họa [color=darkolivegreen]TỰTRÀO[/color] của LV)

Nhẩm tính xa nhà được mấy mươi
Cô đơn giá lạnh sống quê người
Thu về lá đỗ sờn tay gọn
Đông đến băng hàn ngại tuyết bươi
Nhớ bạn mây ngàn hun hút gọi
Thương cha tóc bạc héo hon cười
Thời gian lặng lẽ đời phiêu lãng
Mông ước hôm nào vẫn đẹp tươi

Mộng ước hôm nào vẫn đẹp tươi
Làm văn tiếu ngạo chọc nhau cười
Lên rừng thấy khỉ trên cây giỡn
Xuống biển tìm sò dưới cát bươi
Kết nghĩa văn đàn vui mặt chữ
Cầu ơn tri kỷ đẹp lòng người
Kim bằng bốn bể tinh thi hữu
Xướng họa thơ đường mặc lắm mươi

Vancali 12.11.10

 
GIÀ VẪN VUI
 
Già rồi tuổi chất đã nhiều mươi
Khó tính không ưa đến chỗ người
Xuân đứng bên sông nhìn vịt lội
Hè ngồi tựa cửa ngắm gà bươi
Gậy quơ đất thấp chân rà chậm
Mắt ngó trời cao miệng nở cười
Thiên hạ phàn nàn ôi chẳng nản
Thân mình mình biết giữ đời tươi
 
Thân mình mình biết giữ đời tươi
Mai có quy tiên cũng hả cười
Ông sướng riêng ông cho chí thỏa
Họ buồn kệ họ mặc ai bươi
Mực mài tay viết ngoằng dòng chữ
Trống đánh thơ ngâm át tiếng người
Sống được ngày nào vui cứ sống
Tâm hồn trẻ giống lúc đôi mươi
 
Thanh Huy



CHÍ VỮNG TÂM BỀN

Nhớ lại năm nào mới bốn mươi,
Mà nay thấm thoắt nửa đời người.
Lời hay,ý đẹp,nên cần học,
Chuyện xấu,điều tồi,chớ có bươi.
Dẫu đắng nôn lòng,lè lưỡi nếm,
Dù cay rát miệng,nhếch môi cười.
Mặc cho sóng gió không chao đảo,
Chí vững,tâm bền,nét mặt tươi.

Chí vững,tâm bền,nét mặt tươi
Băng qua bão táp vẫn vui cười.
Thương đàn cá nước tìm sông ẩn,
Xót lũ chim trời kiếm đất bươi.
Lặng ngóng ai sang miền đất khách,
Thầm trông bạn ngụ chốn quê người.
Giờ chưa mỏi cánh còn bay mãi,
Đến lúc quay về chắc bảy mươi!
Thi Nang
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-12-13 16:26:20TTH>




Trăng Mơ
 
Yêu anh em viết gửi vào thơ
Chữ nhớ chữ thương chữ thẩn thờ
Đợi buổi tương phùng trao thệ ước
Mong ngày gặp mặt nối dây tơ
Xa xôi dấu ái không phai nhạt
Cách trở hương yêu chẳng úa mờ
Tơ tưởng con tim tràn nỗi nhớ
Thả hồn phiêu lãng với trăng mơ
 
C Pham

 
TÀN MƠ
 
Yêu chi cho khổ hỡi nàng thơ
Người đã đi xa phụ mối thờ
Má đỏ môi hồng vương sóng gió 
Xuân nồng hạ thắm rả cung tơ
Chờ trăng sao rụng sương rơi lạnh
Đợi ước mơ tan bụi phủ mờ
Thân gái nổi trôi bao bến nước
Tình buồn đâu có đẹp như mơ
 
Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-12-14 04:31:37vancali96>
 





Trăng Mơ
 
Yêu anh em viết gửi vào thơ
Chữ nhớ chữ thương chữ thẩn thờ
Đợi buổi tương phùng trao thệ ước
Mong ngày gặp mặt nối dây tơ
Xa xôi dấu ái không phai nhạt
Cách trở hương yêu chẳng úa mờ
Tơ tưởng con tim tràn nỗi nhớ
Thả hồn phiêu lãng với trăng mơ
 
C Pham

 
TÀN MƠ
 
Yêu chi cho khổ hỡi nàng thơ
Người đã đi xa phụ mối thờ
Má đỏ môi hồng vương sóng gió 
Xuân nồng hạ thắm rả cung tơ
Chờ trăng sao rụng sương rơi lạnh
Đợi ước mơ tan bụi phủ mờ
Thân gái nổi trôi bao bến nước
Tình buồn đâu có đẹp như mơ
 
Thanh Huy

 Đông về giá buốt trời mơ
Ngồi bên lò sưởi nàng thơ nghẹn ngào
Tình ơi tình ở phương nào
Thấu chăng viễn xứ má đào cô đơn

Biển mơ

Xướng họa lâu ngày mến bạn thơ
Thuyền xa cập bến mấy năm thờ
Cho buồm viễn xứ niềm thân ái
Để nắng quê nhà lỡ khúc tơ
Rộn rã tim hồng cơn gió trỗi
Bâng khuâng gót ngọc áng mây mờ
Cung đàn lỗi nhịp lòng man mác
Sánh bước song hành dạo biển mơ

Vancali 12.12.10

Chúc qui huynh tỷ ngày đầu tuần an vui hì hì ....[:)]
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0