📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Đường

GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*

7.441 trả lời, 641.991 lượt xem — Trang 65 / 249
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-11-26 12:27:16TTH>


Tin vịt

Ghệ nhí hay vào tụ điểm đông
Ham chơi chả thiết chuyện tìm chồng
Ăn hàng thỏa dạ đời sung sướng
Tán gẫu vui mồm sống khoẻ không
Liếc mắt bao chàng mê để ý
Cong môi lắm gã khoái chìu lòng
Nhiều người thích ả phao tin vịt
Gái lỡ ngồi buồn ở mé sông

Vancali11.25.10

 
KIẾM CHỒNG
 
Tiếng khàn ưa nói giữa người đông
Gái lỡ xưng tên muốn kiếm chồng
Hỏi ở cùng ai? Hai gã có
Tra nằm với kép? Một đời không 
Ghét ghen lắm kẻ nên đơn phận 
Xô xát nhiều anh mới toại lòng
Ai có người quen xin mách giúp
Nguyện tình xây đẹp tựa dòng sông
 
Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: vancali96

 

 

Tặng tỷ Liên Hương đọc và nghiêng kú hì hì ...



AI BIẾT CHỈ DÙM


Cởi áo nâu sồng đếm lá thu
Tình xưa cánh nhạn khuất xa vù
Dòng đời đã ngán cơn mưa lạnh
Bể ái vơ hòai ngọn nến lu
Vọng tưởng chùa linh đà bị chối
Mong cầu cốc vắng kể như xù
Ai người tốt bụng vui lòng giúp
Địa chỉ thiền đường có nhận tu ????

Liên Hương

Có biết chỗ nào nhận đệ tử hơi bị " quậy " không chỉ giúp đi Vân ơi ới ời ! chúc cuối từng zui zẻ nha!
 
Trở lại chùa

Sân chùa quét lá rụng vào thu
Chú tiểu vì sao vội chạy vù
Bởi tiếng nghe quen còn tỏ nét
Vì hình chẳng lạ chửa mờ lu
Ni sư cổng mở lòng hoan hỉ
Cô gái người khom tóc rối xù
Quyết định quy y nàng trở lại
Quên tình phụ rẫy kiếm đường tu

Vancali 10.30.10

Chúc tỷ Liên hương thứ bảy vui hì hì ...nếu tỷ biết nơi mô chứa bọn này thì làm ơn chỉ hộ hì hì ....[:)]

TU
 
Chán đời cô gái kiếm chùa tu
Áo trắng bay bay tóc xỏa xù
Áo cởi sao đành quên bóng rũ
Tóc lìa ai nỡ dứt tình lu
Bao ngày ân ái đời vun đủ
Một thoáng mộng mơ gió thổi vù
Lạy Phật thân đành quay lối cũ
Tìm người yêu dấu lạc bao thu
 
Thanh Huy


NẦY CÔ GÁI TRẺ
 
Nầy cô gái trẻ bỏ nơi tu
Chớ để duyên cay mộng chán xù
Đây có bạc tiền lòng rộng rãi
Đó không nhà cửa kiếp tàn lu
Vào chia xẻ khổ xa thân lụy
Đến ủi an đau tránh gió vù
Có bạn đông đông xin chỉ với
Lắm người thêm đả đẹp trời thu
 
Thanh Huy


KHÔNG DỄ


Tìm hoài chẳng biết đã bao Thu
Lá rụng hoa rơi gió thổi vù
Mỏi gối chồn chân khi nắng rát
buồn lòng nản trí lúc trăng lu
Sư thầy mới gặp ghê không nhận
Chú tiểu vừa trông hãi vội xù
Mới biết tìm thiền nào có dễ
Chùa nhiều chẳng chịu chứa ...sao tu ?


Liên Hương

Thất bại rồi V ơi, không nơi mô chịu chứa bọn mình đâu. Nghịch quá ai mà dám [8D][:D][:(]
 
GÁNH ĐƯỜNG THÙNG KÍNH MỜI

Ngồi đây mà ngắm lá vàng thu,
Nhớ lại thời xưa xa tít vù.
Aó đỏ em còn khoe sắc thắm,
Tơ vàng ai nở để trăng lu.
Còn duyên cỗng trước bao người lại ,
Hết nợ sân sau lắm kẻ xù .
Cali có :"GÁNH ĐƯỜNG THÙNG" đại tự,
Tuỳ duyên khách cứ ghé qua tu.

Tú lang thang.


Chủ nhật ngang qua đây, biết chùa nầy có nhiều sư cụ ,sư cô,...giỏi giang kinh kệ, lão thông đường thi kiếm pháp, nên xin mời thí chủ....hi! hi!!!

Để LH đăng thử bài này coi có ai chỉ chỗ nào chịu nhận, hai đứa mình cùng đi nha C [:D]

Tu Khó Quá!

 
Lúc buồn nghĩ đến chuyện đi tu
Vì mỗi lần yêu cứ bị xù [8D][:)]
Vướng bụi hồng trần tâm trí rối
Kẹt làn hư ảo mắt tai lu
Dặn lòng niệm phật qua đầu tháng
Nhất định ăn chay đến cuối thu
Mới được hai hôm đà thối chí
Câu kinh theo gió cuốn bay vù [&amp;:][:(]
 
C Pham 
 
VanCali muốn C với LH đi tu thật sao??[:)]

 [:D]  TU CÓ KHÓ CHI MÔ.
 
 
Tùy duyên khách cứ ghé qua tu ,
Đã có nhân duyên chẳng phải xù.
Nếu biết cõi đời  hư thực aỏ ,
Ngại chi trăng sáng tỏ mờ lu.
Hoa lòng nở đẹp sen vào hạ,
Thần trí thanh cao cúc đón thu.
Một kiếp nhân sinh là có mấy,
Theo chi con tạo cuốn quay vù.
 
Tú lang thang

Cám ơn Tú lang thang vào chung vui hân hạnh .
Minh không tìm ra trang nhà đường luật của ban mong thông cảm .

Đổi đời

Yêu đời nhị tỷ tội gì tu
Má phấn môi son tóc chảy xù
Vái ngắn sì lô* làn khỏi nhạt
Chân dài bi bóp* ánh đèn lu
Tình ca người ngẩn lời đưa đẩy
Vọng cổ hồn mê xế phóng vù
Mấy chốc cây si đầy trước ngõ
Nai vàng ngơ ngác áo nàng thu

Vancali 10.31.10


*(slow)(bebop)

Cám ơn quí bạn thương vào chơi xướng họa , mong quí bạn có được niềm vui ở Thư Quán
Chúc quí bạn luôn vui khỏe an khang hì hì ....


XIN VÀO " BÍCH VÂN TỰ "


Tới " Gánh đường thùng" kiếm chỗ tu
May ra thóat khỏi bị người xù
Sư cô pháp giỏi đâu lo " quậy "
Chú tiểu cơ cao chả sợ " lu "
Luyện chưởng thiện nam quên tháng " vụt"
Học kinh thích nữ phớt năm "vù"
Nương thân chốn ấy lòng an ổn
Mặc kệ mưa hè với gió Thu

Liên Hương

Chịu chứa không Vân ơi để LH với C Phạm còn " xuống tóc " ???
Đăng nhập để trả lời
0

LẠNH ĐÔNG

Lạnh lẽo mùa Đông đã lại về
Sương mù phủ kín khắp triền đê
Mây xà xuống phố trùm muôn nẻo
Mưa rớt ngòai song tỏa bốn bề
tiếng guốc lê vào đêm khắc khỏai
Lời rao cuộn với gió lê thê
Người đi khuất dạng quên đường cũ
Chiếc bóng còn vương chạnh não nề

Liên Hương


Kỷ niệm mưa

Lại một mùa mưa nữa trở về
Nắng vàng yếu ớt nhạt đường đê
Bầu trời ảm đạm mây muôn hướng
Khung cảnh âm u nước tứ bề
Sét đánh gầm gừ kêu bất tận
Gió gào não nuột kéo dài thê
Ga tàu tiễn bạn ngày dông tố
Thất thiểu ra đi bước nặng nề

Vancali 11.4.10

Chúc tỷ Liên Hương luôn vui mạnh yêu đời hì hì ....
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: vancali96

LẠNH ĐÔNG

Lạnh lẽo mùa Đông đã lại về
Sương mù phủ kín khắp triền đê
Mây xà xuống phố trùm muôn nẻo
Mưa rớt ngòai song tỏa bốn bề
tiếng guốc lê vào đêm khắc khỏai
Lời rao cuộn với gió lê thê
Người đi khuất dạng quên đường cũ
Chiếc bóng còn vương chạnh não nề

Liên Hương


Kỷ niệm mưa

Lại một mùa mưa nữa trở về
Nắng vàng yếu ớt nhạt đường đê
Bầu trời ảm đạm mây muôn hướng
Khung cảnh âm u nước tứ bề
Sét đánh gầm gừ kêu bất tận
Gió gào não nuột kéo dài thê
Ga tàu tiễn bạn ngày dông tố
Thất thiểu ra đi bước nặng nề

Vancali 11.4.10

Chúc tỷ Liên Hương luôn vui mạnh yêu đời hì hì ....

ĐÔNG BUỒN

Chiếc bóng còn vương chạnh não nề
Ngày dài trống vắng kéo lê thê
Mưa khơi kỷ niệm sầu muôn nỗi
Gió gợi dư âm tủi lắm bề
Xám ngắt chân trời sau bóng núi
Thâm xì mặt nước cuối triền đê
Người đi có biết chăng vườn cũ
Lạnh lẽo mùa Đông đã lại về

Liên Hương


Chúc vui vẻ nha Vân ơi. Không sao...nếu vì thơ mà rụng tóc thì chắc không riêng gì chị em mình đâu...hi hi[:D]
Đăng nhập để trả lời
0
LẠNH ĐÔNG

Lạnh lẽo mùa Đông đã lại về
Sương mù phủ kín khắp triền đê
Mây xà xuống phố trùm muôn nẻo
Mưa rớt ngòai song tỏa bốn bề
tiếng guốc lê vào đêm khắc khỏai
Lời rao cuộn với gió lê thê
Người đi khuất dạng quên đường cũ
Chiếc bóng còn vương chạnh não nề

Liên Hương



Kỷ niệm mưa

Lại một mùa mưa nữa trở về
Nắng vàng yếu ớt nhạt đường đê
Bầu trời ảm đạm mây muôn hướng
Khung cảnh âm u nước tứ bề
Sét đánh gầm gừ kêu bất tận
Gió gào não nuột kéo dài thê
Ga tàu tiễn bạn ngày dông tố
Thất thiểu ra đi bước nặng nề

Vancali 11.4.10

Chúc tỷ Liên Hương luôn vui mạnh yêu đời hì hì ....


ĐÔNG BUỒN

Chiếc bóng còn vương chạnh não nề
Ngày dài trống vắng kéo lê thê
Mưa khơi kỷ niệm sầu muôn nỗi
Gió gợi dư âm tủi lắm bề
Xám ngắt chân trời sau bóng núi
Thâm xì mặt nước cuối triền đê
Người đi có biết chăng vườn cũ
Lạnh lẽo mùa Đông đã lại về

Liên Hương


Chúc vui vẻ nha Vân ơi. Không sao...nếu vì thơ mà rụng tóc thì chắc không riêng gì chị em mình đâu...hi hi[:D]
 
 
MƯA LẠNH BỜ ĐÊ
 
Mưa bay nặng hột khó đi về
Nhớ thuở hai mình đứng giữa đê
Nón đội dù che vui bốn mắt
Tay cầm vai chạm ấm tư bề
Mong mưa rơi mãi cho người ướt
Ước bóng đứng hoài giữa cảnh thê
Sung sướng trời cho không có mấy
Yêu em thế đủ chẳng câu, nề
 
Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0
HAI LÒNG
 
Hai lòng em kiếm ở đâu ra
Sung sướng người đây mắt vỡ òa
Buồn khổ tách đời sau trước lạ
Ấm êm nối cặp dưới trên hòa
Tình cho chưa nhận rơi băng giá
Mộng đến không thành chịu xót xa
Lẩn lộn yêu nồng trong thật giả
Có đau mới hiểu dạ người ta
 
Thanh Huy

Ấu tròn hòn méo

Vui buồn cũng ở cõi lòng ta
Sợ mất người thân mắt lệ òa
Thấy bạn tươi cười tâm áo não
Nhìn ai nhún nhảy dạ khôn hòa
Vì yêu ích kỷ lời cay đắng
Bời thích ganh hờn gọng xót xa
Tật xấu trần gian thường mắc phải
Nhìn đời phúc hậu đẹp tình ta

Vancali 11.4.10


 
EM Ở NƠI nÀO
 
Nhớ dấu yêu hoài cứ thở ra
Quen thân thiết để lệ tuông òa
Xa lòng ruột thắt tình không dứt
Cách mặt duyên phai tính thiếu hòa
Chắc tại trời thương cho bóng lẻ
Hay là đất mến buộc đôi xa
Nghẹn ngào nuốt đắng nghe tim vỡ
Hạnh phúc với người chẳng có ta
 
Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-11-05 11:11:40SuongAnh>
Ni-Cô Đẹp

Người đẹp như hoa tu ở chùa
Bao lần tâm nguyện tiếng chuông khua
Để mong hồn được nơi xa lánh
Rồi tránh duyên ươm chốn giỡn đùa
Bỗng nghiệp trầm luân đau dĩ vãng
Nhưng thơ lãng mạn giống mê bùa
Gửi đời chân Phật thiền tam bảo
Êm dịu cõi lòng miễn thắng thua

                                                      Đoạn Trường
 
TIẾNG CHUÔNG CHÙA
 
Chiều tiếng chuông ngân rộn rã chùa
Chùa nào vang tiếng mõ em khua
Kệ kinh niệm Phật trong nghiêm nghị
Chuỗi hạt lần tay chẳng bỡn đùa
Cầu đất Mẹ vui thôi bão nổi
Mong thiên hạ ấm được hên bùa
Tâm hồn sáng sủa đầy yên tỉnh
Quên bể dâu đời cảnh được thua
 
Thanh Huy 
  
 

C. Pham ui có hai ngừ theo phá SA wài nè, bưã giờ mắc đi wài nên chưa
rảnh để...trị tội, hum nay SA quyết ra tay, C.Pham theo phe cùng SA ha
nhất là ĐT đó, chúng mình cần hợp sức mới hạ...độc thủ được [8D][:D]

Còn Van thì thế nào có tham gia phụ SA và C.Pham một tay hôn [:D]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
[:D] 



Mô Phật !!! Bài thơ hay thiệt, mà tấm hình lại đẹp quá đi... Bần đạo nghĩ tín nữ không là trang quốc sắc thiên hương ,thì  cũng là bậc anh thư tài nữ , phen nầy quyết chí đi tu , nếu không thành chánh quả thì cũng thành chánh...nữ?  thánh nữ ??? Nếu không nữa thì  cũng được một phen các gả nam nhi chi chí trồng cây si được tha hồ thơ...thẩn.....Lành thay !!! Mừng thay !!!




 MỪNG EM ĐI LỄ CHÙA
 
 
 
Nhìn em đảnh lễ trước sân chùa ,
Hồn muốn bay theo tiếng mỏ khua.                 
Chẳng trách sư ông còn dạ tục,
Đâu chê tín nữ cố tâm đùa .
Tâm thành Tam bảo xin gia hộ,
Chí nguyện Nam mô  chẳng phải bùa
Theo gót em cầu ,  xin Tịnh độ ,
Mười phương giải thoát , cõi hơn thua …
 
Tú lang thang
 
 





Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-30 00:26:17C Pham>
Vắng bạn

Buổi nào không thấy bạn thăm chơi
Cả thế gian im bặt tiếng cười
Đời gió mây bay đời chới với
Đất mưa bụi phủ đất chơi vơi
Nghĩa tình sâu đậm còn đâu hỡi
Dòng chữ thân thương biến mất rồi
Xin bóng người về trong ngóng đợi
Cho ngày mai sáng rộn thơ vui

Thanh Huy


Tại trời

Cảm mạo thương hàn bỏ cuộc chơi
Buồn nôn chóng mặt héo môi cười
Bỏ cơm dăm bửa người teo héo
Cạo gió đôi ngày bệnh tạm vơi
Nhớ bạn nhưng đành cam chịu lỗi
Mê thơ phải nhịn mấy hôm rồi
Giờ đây nối mạng chào huynh tỷ
Xướng họa cho đời rạng rỡ vui

Vancali 10.26.10

Chúc quí huynh tỷ ngày vui hì hì ..

HỘI NGỘ

Như mặt trời đem ánh sáng vui
" Mây quang " bởi bão gió tan rồi
Ngày dài ngóng đợi ngày qua hết
Đêm lạnh buồn trông đêm đã vơi
Bạn hữu hân hoan nồng khúc hát
Thy đàn rộn rã thắm hoa cười
Cùng nhau nối trọn vòng tay lớn
Hội ngộ kim bằng đón khách chơi

Liên Hương

Thư Quán 

Ghé vào Thư Quán mặc tình chơi
Thoải mái làm thơ nở nụ cười
Tỳ Phạm văn hay lòng rộng rãi
Huynh Trần chữ đẹp mộng đầy vơi
Liên Hương vẫn vậy còn lui tới
Nha Uyễn gì sao biệt tích rồi
Bác Tú khôi hài nhiều ý lạ
Van cà múa rối tạo niềm vui

Vancali 10.28.10

Chúc tỳ C Phạm thứ sáu vui hì hì .... 
 
Vui Chút Bạn Ơi
 
Đi đâu rồi cũng về đây chơi
Thư quán ngồi ta với bạn cười
Xướng họa văn vần  vui chóng đến
Giao lưu thi phú buồn mau vơi
Đôi khi đáp trễ, bài ngưng họa
Lắm lúc vào sau , tiệc rã rồi
Bài xướng khó xơi, ngồi nghỉ mệt
Gặp bài têu tếu lại vào vui
 
C Pham[:)]
 
Thứ sáu ai cũng mừng VanCali ha!! C thì làm cả bảy ngày nên ngày nào cũng như ngày nấy í!![:D]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-31 05:02:30vancali96>
Tặng gà mái dầu bài thơ nè. Cuối tuần độ gà điều chi nha.

BíCH VÂN

Đệ nhất thi Đường nàng Bích Vân
Việt Nam Thư Quán nổi thanh danh
Tứ phương chấm phá phụng bay múa
Bốn bể dọc ngang rồng lượn thăng
Thơ phú nhộn vui quên khổ hạnh
Văn chương lãng mạn nhớ mơ màng
Xứ người cơm áo không quên gốc
Giòng máu Việt Nam em vẫn mang

Huyền Minh


Oct.30/10

Phù vân

Kim tiền cát bụi kiếp phù vân
Xướng họa thơ đường chả mộng danh
Cao hứng đùa vui xong sẽ dọt
Lên đồng quậy phá mệt rồi thăng
Ai chê "hạc tất" lòng không nản
Kẻ nói "phong yêu" ý chẳng màng
Quốc ngữ quê người hy vọng giữ
Muôn đời gái Việt áo dài mang

Vancali 10.30.10

Chúc huynh Huyền Minh thứ bảy vui cáp nhiểu độ hì hì ...
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
[:D]AI BIẾT CHỈ DÙM

Cởi áo nâu sồng đếm lá thu
Tình xưa cánh nhạn khuất xa vù
Dòng đời đã ngán cơn mưa lạnh
Bể ái vơ hòai ngọn nến lu
Vọng tưởng chùa linh đà bị chối
Mong cầu cốc vắng kể như xù
Ai người tốt bụng vui lòng giúp
Địa chỉ thiền đường có nhận tu ????

Liên Hương

GÁNH ĐƯỜNG THÙNG KÍNH MỜI

Ngồi đây mà ngắm lá vàng thu,
Nhớ lại thời xưa xa tít vù.
Aó đỏ em còn khoe sắc thắm,
Tơ vàng ai nở để trăng lu.
Còn duyên cỗng trước bao người lại ,
Hết nợ sân sau lắm kẻ xù .
Cali có :"GÁNH ĐƯỜNG THÙNG" đại tự,
Tuỳ duyên khách cứ ghé qua tu.

Tú lang thang.


Chủ nhật ngang qua đây, biết chùa nầy có nhiều sư cụ ,sư cô,...giỏi giang kinh kệ, lão thông đường thi kiếm pháp, nên xin mời thí chủ....hi! hi!!!







Đăng nhập để trả lời
0
Tu Khó Quá!

Lúc buồn nghĩ đến chuyện đi tu
Vì mỗi lần yêu cứ bị xù
Vướng bụi hồng trần tâm trí rối
Kẹt làn hư ảo mắt tai lu
Dặn lòng niệm phật qua đầu tháng
Nhất định ăn chay đến cuối thu
Mới được hai hôm đà thối chí
Câu kinh theo gió cuốn bay vù

C Pham



[:D]
 TU CÓ KHÓ CHI MÔ.
 
 
Tùy duyên khách cứ ghé qua tu ,
Đã có nhân duyên chẳng phải xù.
Nếu biết cõi đời  hư thực aỏ ,
Ngại chi trăng sáng tỏ mờ lu.
Hoa lòng nở đẹp sen vào hạ,
Thần trí thanh cao cúc đón thu.
Một kiếp nhân sinh là có mấy,
Theo chi con tạo cuốn quay vù.
 
Tú lang thang


Đăng nhập để trả lời
0
quote:

Trích đoạn: vancali96



Mời trà

Mời huynh kính tỷ cạn ly trà
Tâm sự vui buồn chuyện cũ qua
Hạt nắng chan hòa sương nhỏ giọt
Bầu trời sặc sỡ bướm vờn hoa
Thương người ý hợp cung đàn lỡ
Nhớ bạn tâm đầu cánh nhạn xa
Dẫu ở nơi nào trên cõi thế
Tình yêu đất mẹ khó phai nhòa

Vancali 10.27.10


UỐNG TRÀ TÌM VUI

Sáng hẹn ngồi bên uống chén trà
Hỏi thăm gia cảnh chuyện ngày qua
Tôi nhờ buôn trúng mua thêm rượu
Anh gặp thời may bán được hoa
Chiều rủ tìm em nơi phố lớn
Tối mời dự tiệc ở khu xa
Hát đờn có cặp vui vui quá
Kỷ niệm thân thương khó xóa nhòa

Thanh Huy

Kỷ niệm xưa

Thấm giọng hương thơm bạch cúc trà
Một làn hơi ấm ngọt đi qua
Trong lòng tươi thắm đầy sinh khí
Trước ngỏ thơm nồng vạn sắc hoa
Nghĩ đến thân mình nơi xứ lạ
Thương về bạn hữu ở trời xa
Đôi giòng nhắn gửi về phương ấy
Một chút tình thân kỷ niệm nhòa

Vancali 10.29.10
Chúc tỷ TTK cuối tuần vui khỏe hì hì ...


Hoa Trà my

Nở muộn vườn mơ một đoá trà
Hương thơm ngào ngạt gió đưa qua
Thi nhân náo nức đề thi tứ
Kẻ sỹ bâng khuâng vẽ nét hoa
Gió thấy hờn ghen ngưng tụ lại
Mây nhìn tủi phận chạy miền xa
Trang đài vẻ đẹp hồn trinh trắng
Bóng nguyệt mờ đi ánh nhạt nhoà

Thanh Thanh Khiết
30.10.2010

Thơ ThanhthanhKhiet
Nhật ký tình yệu
Đăng nhập để trả lời
0
 


Cỏi ảo

Đêm về nối mạng gửi dòng thơ
Vội vã hồi âm kẻo bạn chờ
Gợi ý vui đùa trao chỉ bạc
Buôn lời tiếu ngạo kết tình tơ
Trời Tây học hỏi lời chào kính
Đất Á giao lưu chuyện phụng thờ
Chốn ảo nhưng đầy hương vị thảo
Trăng tròn ngắm nguyệt thả hồn mơ

Vancali 1o.15.10

Cỏi mơ
 
Kết nét, gieo vần nhả ý thơ
Giao tình đượm nghĩa thỏa mong chờ
Ngày trông bạn hữu se duyên nợ
Tối đợi kim bằng thắt chỉ tơ
Huyết đỏ trung trinh lòng mến mộ
Tim hồng son sắt dạ tôn thờ
Tâm tư gửi trọn chân trời lạ
Ước nguyện trong đời- dẫu cõi mơ!

Ước nguyện trong đời - dẫu cõi mơ!
Toàn tâm, toàn ý chẳng ơ thờ
Mong ngày hội ngộ tô màu chỉ
Ước phút tương phùng vẽ sắc tơ
Mượn gió trao lời nơi bến đợi
Nhờ trăng đánh tiếng chốn sông chờ
Đầy vơi mộng tưởng ôi hư ảo
Chuốc bút, khơi dòng bởi nghiệp thơ.
sd

Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
Đăng nhập để trả lời
0
 

Cỏi ảo

Đêm về nối mạng gửi dòng thơ
Vội vã hồi âm kẻo bạn chờ
Gợi ý vui đùa trao chỉ bạc
Buôn lời tiếu ngạo kết tình tơ
Trời Tây học hỏi lời chào kính
Đất Á giao lưu chuyện phụng thờ
Chốn ảo nhưng đầy hương vị thảo
Trăng tròn ngắm nguyệt thả hồn mơ

Vancali 1o.15.10

Cỏi mơ
 
Kết nét, gieo vần nhả ý thơ
Giao tình đượm nghĩa thỏa mong chờ
Ngày trông bạn hữu se duyên nợ
Tối đợi kim bằng thắt chỉ tơ
Huyết đỏ trung trinh lòng mến mộ
Tim hồng son sắt dạ tôn thờ
Tâm tư gửi trọn chân trời lạ
Ước nguyện trong đời- dẫu cõi mơ!

Ước nguyện trong đời - dẫu cõi mơ!
Toàn tâm, toàn ý chẳng ơ thờ
Mong ngày hội ngộ tô màu chỉ
Ước phút tương phùng vẽ sắc tơ
Mượn gió trao lời nơi bến đợi
Nhờ trăng đánh tiếng chốn sông chờ
Đầy vơi mộng tưởng ôi hư ảo
Chuốc bút, khơi dòng bởi nghiệp thơ.

sd

Mộng mơ

Ân tình bẳng hữu chốn làng thơ
Chữ đẹp ngàn hoa ước vọng chờ
Nối mạng cùng ai hòa mộng thắm
Kết lời với bạn nhả đường tơ
Tài cùn nữ giới chân thành vái
Ý tốt nam nhân kính cẩn thờ
Phước lộc trời cao ngời sáng tỏ
Thuyền tình cập bến chỉ hoài mơ

Thuyền tình cập bến chỉ hoài mơ
Thệ ước khi xưa khắc dạ thờ
Đất khách thu về chao cánh nhạn
Quê nhà lá đổ lạt cung tơ
Tàu đi dạo ấy người đưa tiển
Bến ở hôm nay bạn đến chờ
Viễn xứ trời tây lòng nhớ mãi
Ân tình bằng hữu chốn làng thơ

Vancali 10.16.10

Chúc huynh Sĩ Đoan thứ bảy vui say sỉn hì hì ...
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
Cỏi ảo

Đêm về nối mạng gửi dòng thơ
Vội vã hồi âm kẻo bạn chờ
Gợi ý vui đùa trao chỉ bạc
Buôn lời tiếu ngạo kết tình tơ
Trời Tây học hỏi lời chào kính
Đất Á giao lưu chuyện phụng thờ
Chốn ảo nhưng đầy hương vị thảo
Trăng tròn ngắm nguyệt thả hồn mơ

Vancali 1o.15.10

Cỏi mơ

Kết nét, gieo vần nhả ý thơ
Giao tình đượm nghĩa thỏa mong chờ
Ngày trông bạn hữu se duyên nợ
Tối đợi kim bằng thắt chỉ tơ
Huyết đỏ trung trinh lòng mến mộ
Tim hồng son sắt dạ tôn thờ
Tâm tư gửi trọn chân trời lạ
Ước nguyện trong đời- dẫu cõi mơ!

Ước nguyện trong đời - dẫu cõi mơ!
Toàn tâm, toàn ý chẳng ơ thờ
Mong ngày hội ngộ tô màu chỉ
Ước phút tương phùng vẽ sắc tơ
Mượn gió trao lời nơi bến đợi
Nhờ trăng đánh tiếng chốn sông chờ
Đầy vơi mộng tưởng ôi hư ảo
Chuốc bút, khơi dòng bởi nghiệp thơ.

sd

Mộng mơ

Ân tình bẳng hữu chốn làng thơ
Chữ đẹp ngàn hoa ước vọng chờ
Nối mạng cùng ai hòa mộng thắm
Kết lời với bạn nhả đường tơ
Tài cùn nữ giới chân thành vái
Ý tốt nam nhân kính cẩn thờ
Phước lộc trời cao ngời sáng tỏ
Thuyền tình cập bến chỉ hoài mơ

Thuyền tình cập bến chỉ hoài mơ
Thệ ước khi xưa khắc dạ thờ
Đất khách thu về chao cánh nhạn
Quê nhà lá đổ lạt cung tơ
Tàu đi dạo ấy người đưa tiển
Bến ở hôm nay bạn đến chờ
Viễn xứ trời tây lòng nhớ mãi
Ân tình bằng hữu chốn làng thơ

Vancali 10.16.10

 
TÌNH VĨNH BIỆT
 
Quen đầu hai đứa gởi vần thơ
Thơ nối tin yêu ước nguyện chờ
Bàn lúc gặp nhau trao ý nghĩ
Hứa lần sau cuối dệt dây tơ
Ai ngờ ly loạn chia người ngã
Đâu biết đạn bom dứt mối thờ
Từ đó vẫy tay là vĩnh biệt
Tình đời vắng bặt hết niềm mơ
 
Tình đời vắng bặt hết niềm mơ
Khấn vái hương bay giữa điện thờ
Phản phất bóng hình khơi dĩ vãng
Xót xa duyên kiếp nát thuyền tơ
Hẹn hò chẳng gặp buồn xa cách
Xây đắp không nên phí đợi chờ
Người ở nơi nào người có nhớ
Quen đầu hai đứa gởi vần thơ
 
Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: TTH

Cỏi ảo

Đêm về nối mạng gửi dòng thơ
Vội vã hồi âm kẻo bạn chờ
Gợi ý vui đùa trao chỉ bạc
Buôn lời tiếu ngạo kết tình tơ
Trời Tây học hỏi lời chào kính
Đất Á giao lưu chuyện phụng thờ
Chốn ảo nhưng đầy hương vị thảo
Trăng tròn ngắm nguyệt thả hồn mơ

Vancali 1o.15.10

Cỏi mơ

Kết nét, gieo vần nhả ý thơ
Giao tình đượm nghĩa thỏa mong chờ
Ngày trông bạn hữu se duyên nợ
Tối đợi kim bằng thắt chỉ tơ
Huyết đỏ trung trinh lòng mến mộ
Tim hồng son sắt dạ tôn thờ
Tâm tư gửi trọn chân trời lạ
Ước nguyện trong đời- dẫu cõi mơ!

Ước nguyện trong đời - dẫu cõi mơ!
Toàn tâm, toàn ý chẳng ơ thờ
Mong ngày hội ngộ tô màu chỉ
Ước phút tương phùng vẽ sắc tơ
Mượn gió trao lời nơi bến đợi
Nhờ trăng đánh tiếng chốn sông chờ
Đầy vơi mộng tưởng ôi hư ảo
Chuốc bút, khơi dòng bởi nghiệp thơ.

sd

Mộng mơ

Ân tình bẳng hữu chốn làng thơ
Chữ đẹp ngàn hoa ước vọng chờ
Nối mạng cùng ai hòa mộng thắm
Kết lời với bạn nhả đường tơ
Tài cùn nữ giới chân thành vái
Ý tốt nam nhân kính cẩn thờ
Phước lộc trời cao ngời sáng tỏ
Thuyền tình cập bến chỉ hoài mơ

Thuyền tình cập bến chỉ hoài mơ
Thệ ước khi xưa khắc dạ thờ
Đất khách thu về chao cánh nhạn
Quê nhà lá đổ lạt cung tơ
Tàu đi dạo ấy người đưa tiển
Bến ở hôm nay bạn đến chờ
Viễn xứ trời tây lòng nhớ mãi
Ân tình bằng hữu chốn làng thơ

Vancali 10.16.10

 
TÌNH VĨNH BIỆT
 
Quen đầu hai đứa gởi vần thơ
Thơ nối tin yêu ước nguyện chờ
Bàn lúc gặp nhau trao ý nghĩ
Hứa lần sau cuối dệt dây tơ
Ai ngờ ly loạn chia người ngã
Đâu biết đạn bom dứt mối thờ
Từ đó vẫy tay là vĩnh biệt
Tình đời vắng bặt hết niềm mơ
 
Tình đời vắng bặt hết niềm mơ
Khấn vái hương bay giữa điện thờ
Phản phất bóng hình khơi dĩ vãng
Xót xa duyên kiếp nát thuyền tơ
Hẹn hò chẳng gặp buồn xa cách
Xây đắp không nên phí đợi chờ
Người ở nơi nào người có nhớ
Quen đầu hai đứa gởi vần thơ
 
Thanh Huy




NÀNG THƠ

Vì sao cứ nhớ một nàng thơ?
Nửa muốn chia ly,nửa ngóng chờ
Bởi đấng trời già chưa kết tóc
Do ngài nguyệt lão chẵng xe tơ
Chiều chiều hóng gió,ngồi ngơ ngẩn
Tối tối nhìn trăng,đứng thẫn thờ
Cánh nhạn bay về bên tổ ấm
Hồn người lạc lõng giữa đường mơ

Hồn người lạc lõng giữa đường mơ
Khắc bóng vào tim trọn kiếp thờ
Héo hắt vườn xưa hoa rũ cánh
Đìu hiu lối cũ nhện chăng tơ
Dù đi vạn nẻo,lòng luôn nhớ
Dẫu ở ngàn phương,dạ vẫn chờ
Biết đến bao giờ thuyền cập bến?
Đừng quên ước hẹn,hỡi nàng thơ!
Thi Nang
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-17 20:36:21TTH>
Già gân

Thu về chống gậy dạo vườn xuân
Mặc tiếng dèm pha gã cóc cần
Thái cực ra oai gồng mấy lượt
Yo ga gắng sức vượt bao lần
Nhìn mây dệt mộng tìm thân ái
Bắt bướm đan tình gửi mỹ nhân
Xướng họa thơ đường vui bạn hữu
Anh hào nể mặt lão già gân

Vancali 96

 
THÚ ĐAM MÊ
 
Đời bao nhiêu tuổi hết mơ xuân
Xuếnh xoáng đào hoa nghĩ thiết cần
Bầu rượu túi thơ vui mọi chốn
Tiên nga ngọc nữ đắm nhiều lần
Thiếu tình hồn quạnh sầu nhân thế
Tan mộng lòng buồn nhớ cố nhân
Tiền bạc công danh ôi mặc kệ
Yêu nhiều thương lắm mới là gân
 
Thanh Huy

Già gân

Lão cứ cho rằng tuổi vẫn xuân
Dù ai khuyên nhủ ổng đâu cần
Vườn hoa ngắt nhụy ngày dăm bận
Rượu thuốc nâng ly tối mấy lần
Thư quán sờn chân đời lãng tử
Quần hồng chạy mặt khách tao nhân
Còn tình còn sức ông còn nhảy
Bọn trẻ khen già...sức quá gân

Vancali 96


" Đệ nhất gân"

Thưởng nguyệt rung đùi lão hái xuân
Vài ly rượu thuốc mỗi đêm cần
Tìm hoa xóm vắng không chờ bận
Dạo cảnh vườn hoang chả đếm lần
Thích chí làm thơ hầu bạn hữu
Vui tình vẫy bút viếng thi nhân
Làng trên xóm dưới đều quen mặt
Phong chức ông già "đệ nhất gân"

Vancali 10.16.10

 
HƯỞNG XUÂN
 
Xuân khứ xuân lai mãi hưởng xuân
Công danh nhà cửa lão chưa cần
Dăm cô hú hí ôm qua lúc
Nhiều bạn say sưa đãi đến lần
Giữa cuộc không vui không thỏa chí
Trong đời chẳng sướng chẳng cao nhân
Ngày ngày o bế trau thân ngọc
Mài giũa đêm đêm đẹp sáng gân
 
Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-18 15:38:17TTH>
TẠI TRỜI

Lâu rồi ít thấy bạn thăm chơi
Bút ráo mực khô nản viết lời
Nghèo túng cháo rau không kẻ hỏi
Giàu sang bia rượu chẳng ai mời
Lang thang bóng lẻ buồn bao lối
Ôm ấp tình phai khổ một tôi
Xuôi ngược đường trần vương cát bụi
Số đau thương chắc tại ông trời

Thanh Huy


Vấn trời

Nhớ bạn bao ngày chẳng ghé chơi
Phôn kêu mấy lượt hỏng nghe lời
Từ hôm thất nghiệp không người viếng
Gặp phút cô đơn chả kẻ mời
Xuống phố lang thang toàn nắng hạ
Về nhà đủng đỉnh chỉ mình tôi
Trần đời bạc bẽo câu chung thủy
Đốt đuốc lên non hỏi ý trời

Vancali 10.16.10



HỎNG DÁM

Lâu ngày cũng muốn ghé qua chơi
Ái ngại vì chưa được ngỏ lời
Trộm nghĩ người sang nhiều thiệp gửi
Thầm suy kẻ khổ ít thư mời  
Nhà cao cửa lớn phần nơi chị
Mái dột tường loang phước ở tôi
Lực kém tài hèn yên phận khó
Dám đâu xách giận đổ lên trời ! [;)] 

 Nguyệt Ánh


CHÚC VUI
 
Bây giờ đông bạn đến nhà chơi
Gặp mặt thân thương tỏ ít lời
Đa tạ lòng thành vui đến dự
Khắc ghi nghĩa đậm nể đây mời
Dựng xây tốt chữ tình trong dạ
Vun đắp tươi mầm sống giữa tôi
Thơ phú bên nhau đời toại nguyện
Ấm êm chẳng trách đất hay trời
 
Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0
Già gân
(Hoa Chửa già của VPB}

Thu về chống gậy dạo vườn xuân
Mặc tiếng dèm pha gã cóc cần
Thái cực ra oai gồng mấy lượt
Yo ga gắng sức vượt bao lần
Nhìn mây dệt mộng tìm thân ái
Bắt bướm đan tình gửi mỹ nhân
Xướng họa thơ đường vui bạn hữu
Anh hào nể mặt lão già gân

Vancali 96


THÚ ĐAM MÊ

Đời bao nhiêu tuổi hết mơ xuân
Xuếnh xoáng đào hoa nghĩ thiết cần
Bầu rượu túi thơ vui mọi chốn
Tiên nga ngọc nữ đắm nhiều lần
Thiếu tình hồn quạnh sầu nhân thế
Tan mộng lòng buồn nhớ cố nhân
Tiền bạc công danh ôi mặc kệ
Yêu nhiều thương lắm mới là gân

Thanh Huy

Già gân

Lão cứ cho rằng tuổi vẫn xuân
Dù ai khuyên nhủ ổng đâu cần
Vườn hoa ngắt nhụy ngày dăm bận
Rượu thuốc nâng ly tối mấy lần
Thư quán sờn chân đời lãng tử
Quần hồng chạy mặt khách tao nhân
Còn tình còn sức ông còn nhảy
Bọn trẻ khen già...sức quá gân

Vancali 96

Chúc huynh TTH cuối tuần vui mạnh hì hì ...[:)]

" Đệ nhất gân"

Thưởng nguyệt rung đùi lão hái xuân
Vài ly rượu thuốc mỗi đêm cần
Tìm hoa xóm vắng không chờ bận
Dạo cảnh vườn hoang chả đếm lần
Thích chí làm thơ hầu bạn hữu
Vui tình vẫy bút viếng thi nhân
Làng trên xóm dưới đều quen mặt
Phong chức ông già "đệ nhất gân"

Vancali 10.16.10

Chúc tỷ C Phạm chủ nhật vui hì hì ....[;)]

Tự Sự của Lão

Thắc mắc làm chi tuổi mấy xuân?
Lão đây thấy quả thật không cần
Tâm ngay chẳng ngại người xa lánh
Bụng tốt sợ chi bạn trốn lần
Bỏ hết suy tư thư thản chất
Xoá đi phiền muộn an bình nhân
Nói rằng thất thập ai tin Lão
Sức khoẻ trong ngoài còn rất gân!
 
C Pham[:)]
 
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: C Pham

Già gân
(Hoa Chửa già của VPB}

Thu về chống gậy dạo vườn xuân
Mặc tiếng dèm pha gã cóc cần
Thái cực ra oai gồng mấy lượt
Yo ga gắng sức vượt bao lần
Nhìn mây dệt mộng tìm thân ái
Bắt bướm đan tình gửi mỹ nhân
Xướng họa thơ đường vui bạn hữu
Anh hào nể mặt lão già gân

Vancali 96


THÚ ĐAM MÊ

Đời bao nhiêu tuổi hết mơ xuân
Xuếnh xoáng đào hoa nghĩ thiết cần
Bầu rượu túi thơ vui mọi chốn
Tiên nga ngọc nữ đắm nhiều lần
Thiếu tình hồn quạnh sầu nhân thế
Tan mộng lòng buồn nhớ cố nhân
Tiền bạc công danh ôi mặc kệ
Yêu nhiều thương lắm mới là gân

Thanh Huy

Già gân

Lão cứ cho rằng tuổi vẫn xuân
Dù ai khuyên nhủ ổng đâu cần
Vườn hoa ngắt nhụy ngày dăm bận
Rượu thuốc nâng ly tối mấy lần
Thư quán sờn chân đời lãng tử
Quần hồng chạy mặt khách tao nhân
Còn tình còn sức ông còn nhảy
Bọn trẻ khen già...sức quá gân

Vancali 96

Chúc huynh TTH cuối tuần vui mạnh hì hì ...[:)]

" Đệ nhất gân"

Thưởng nguyệt rung đùi lão hái xuân
Vài ly rượu thuốc mỗi đêm cần
Tìm hoa xóm vắng không chờ bận
Dạo cảnh vườn hoang chả đếm lần
Thích chí làm thơ hầu bạn hữu
Vui tình vẫy bút viếng thi nhân
Làng trên xóm dưới đều quen mặt
Phong chức ông già "đệ nhất gân"

Vancali 10.16.10

Chúc tỷ C Phạm chủ nhật vui hì hì ....[;)]

Tự Sự của Lão

Thắc mắc làm chi tuổi mấy xuân?
Lão đây thấy quả thật không cần
Tâm ngay chẳng ngại người xa lánh
Bụng tốt sợ chi bạn trốn lần
Bỏ hết suy tư thư thản chất
Xoá đi phiền muộn an bình nhân
Nói rằng thất thập ai tin Lão
Sức khoẻ trong ngoài còn rất gân!
 
C Pham[:)]
 


TÁN


Thương rồi ấy chớ hỏi bao xuân
Tuổi tác mà chi liệu có cần ?
Chìm nổi đường trần đà mấy độ
Lênh đênh bể ái mới đôi lần
Hào hoa cốt cách đời tài tử
Phóng khoáng tâm hồn bậc quý nhân
Sánh với " Ông Bành"* còn trẻ chán
Lấy anh , em đúng thiệt là " gân " !


Liên Hương


Cảm ơn các bạn qua nhà giúp LH kéo trang lên , khỏi chìm luôn. Đáp lễ chậm mọi người bỏ qua cho LH nha!
Đăng nhập để trả lời
0


Sách quí, quí sách
(Họa Đọc sách của Tú lòng thóng)

Dù cho sách cũ có tưa mèm
Mấy cụ đâu rời lúc tối nhem
Gượng hết hơi tàn tay cứ lật
Lau nhòa kính viễn mắt hoài xem
Mê người lúc đọc câu đường mật
Đắc ý khi nhìn cái chữ nem
Dẫu đã nằm lòng nơi chấm phẩy
Nhiều hôm vắng nó lại sinh thèm

Vancali 96

Người tình tình người
 
Phong sương- áo gấm dẫu tơi mèm
Rạo rực hồn ta lúc nhá nhem.
Nhị rữa thay màu chiều, tối ngắm
Hoa tàn chuyển vị sáng, trưa xem.
Chung tình phu phụ không ăn chả
Trọn nghĩa tào khang chẳng mó nem.
Thu, hạ bao mùa luôn khao khát
Đông, xuân phỉ nguyện vẫn ưa thèm.
 
Đông, xuân phỉ nguyện vẫn ưa thèm.
Vị ngọt pha chua tựa chả nem...
Nếm ít, nâng niu dành ngắm nghía
Sờ nhiều, trân trọng giữ nhìn xem
Vật yêu ôm ắp tờ mờ sáng
Của quí không rời chạng vạng nhem.
Sóng cuộn dòng đời vui kiếp tục
Trăm năm tận hưởng cuộc say mèm.
sd

Bạn ra vần khó họa quá. Cố hết sức. Đừng thử nữa nha! Học trò sợ rùi.


Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
Đăng nhập để trả lời
0
 

Sách quí, quí sách
(Họa Đọc sách của Tú lòng thóng)

Dù cho sách cũ có tưa mèm
Mấy cụ đâu rời lúc tối nhem
Gượng hết hơi tàn tay cứ lật
Lau nhòa kính viễn mắt hoài xem
Mê người lúc đọc câu đường mật
Đắc ý khi nhìn cái chữ nem
Dẫu đã nằm lòng nơi chấm phẩy
Nhiều hôm vắng nó lại sinh thèm

Vancali 96

Người tình tình người

 
Phong sương- áo gấm dẫu tơi mèm
Rạo rực hồn ta lúc nhá nhem.
Nhị rữa thay màu chiều, tối ngắm
Hoa tàn chuyển vị sáng, trưa xem.
Chung tình phu phụ không ăn chả
Trọn nghĩa tào khang chẳng mó nem.
Thu, hạ bao mùa luôn khao khát
Đông, xuân phỉ nguyện vẫn ưa thèm.
 
Đông, xuân phỉ nguyện vẫn ưa thèm.
Vị ngọt pha chua tựa chả nem...
Nếm ít, nâng niu dành ngắm nghía
Sờ nhiều, trân trọng giữ nhìn xem
Vật yêu ôm ắp tờ mờ sáng
Của quí không rời chạng vạng nhem.
Sóng cuộn dòng đời vui kiếp tục
Trăm năm tận hưởng cuộc say mèm.
sd

Bạn ra vần khó họa quá. Cố hết sức. Đừng thử nữa nha! Học trò sợ rùi.
Hay là em trọc lóc đầu trông như con cá lóc hì hì ....[:)]

Chuyện củ mèm

Tỉnh rượu trời khuya bụng đói mèm
Đêm rồi quá chén mắt kèm nhem
Vì mê mắt phượng mồi không đoái
Bởi thích hoa hồng thịt để xem
Chả thiết đồ ăn nào chả cá
Không màng món nhậu với bì nem
Nên giờ mệt lả người run rẩy
Nghĩ đến làm cho miệng phát thèm

Nghĩ đến làm cho miệng phát thèm
Ra đường thấy phở ngọt quên nem
Về nhà nhớ mãi chờ phôn gọi
Thấy ã khen hoài hỉnh mũi xem
Vướng phải "yêu tinh" lòng rối rắm
Va vào "nhện chúa" mắt mờ nhem
Say tình nhậu xỉn đời bay bổng
Tỉnh rượu trời khuya bụng đói mèm

Vancali 10.18.10

Huynh Sĩ Đoan cứ la kho khó mà cứ chơi bài đôi, làm em đây bức trọc đầu rùi hu hu ...huynh đền em đi ....
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
Hội thơ nhạc Vnthưquán
 
Từ bốn phương trời ta đến đây
Sài gòn như rực sáng đêm nay
Bích câu  giao hữu thi nhân tụ
Thư quán  tương phùng mặc  khách lai
Đất khách  quê nhà câu hội ngộ
Hồn Nam đuốc Việt  ý thơ bay
Vòng tay nối lại vòng tay ấm
Khúc hát cho đời mãi thắm say .

 
Thân mời


Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.
Đăng nhập để trả lời
0
TỰ THÁN

Tuổi chửa ba mươi tóc bạc rồi
Mới hay con tạo bỡn mình thôi
Tiền đồ cứ ngỡ hoa đơm trái
Sự nghiệp nào dè rượu bốc hơi
Nám mặt theo kèo, kèo mãi hẩm
Xù đầu kiếm độ, độ toàn ôi
Nghĩ thân lại tủi cho thân vậy
Mốt nữa làm sao tiếng để đời???

Tú lòng...thòng
 
GIÃ TỪ

Chẳng thể gần nhau được nữa rồi
Ta người giã biệt ở đây thôi
Gương kia đã nát mong dành mảnh
Áo nọ vùa nhàu ước giữ hơi
Xót dạ gieo buồn thân liễu rã
Đau lòng rắc tủi cánh hoa ôi
Nâng ly rượu tiễn mềm môi cạn
Luyến tiếc nhiều thêm nặng bước đời

Nguyệt Ánh

hìhì,họa ướt át mí huynh một bài cho nó tình hén

KHỔ

Mẹ mới sinh ra đã khóc rồi
Sang hèn cũng chỉ thế mà thôi
Còn thơ chữ nghĩa lo mờ mắt
Đến lớn gạo tiền chạy đứt hơi
xuất giá tòng phu mơ mộng đẹp
Nhập gia tuỳ tục vớ tình ôi
Tìm đâu được cõi thần tiên nhỉ
Ước lắm càng thêm nỗi khổ đời

Liên Hương


CHÁN

Đã mở mắt ra thấy chán rồi
Công danh phú quý đến ai thôi
Tìm tình tìm nghĩa bay mờ mắt
Kiếm gạo kiếm tiền chạy ngút hơi
Kẻ ở nhà lầu xây bóng mát
Người đi chân đất chịu thân ôi
Trời cho số hẩm thôi đành thế
Ôm nhớ ôm thương khổ suốt đời

Thanh Huy

Chia tay

Khóc nữa mà chi đã hết rồi
Bây chừ hai đứa phải xa thôi
Em về phương đó xây nhiều mộng
Anh ở nơi nầy nhớ hụt hơi
Để kẻ xoa tay cười "thế đấy"
Cho người buột miệng nói "chao ôi"
Tình ta lỡ dở câu thề ước
Hẹn kiếp lai sinh đẹp cuộc đời

Vancali 10.19.10
Chúc huynh tỷ tối thứ ba an vui hì hì ....
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: vancali96

TỰ THÁN

Tuổi chửa ba mươi tóc bạc rồi
Mới hay con tạo bỡn mình thôi
Tiền đồ cứ ngỡ hoa đơm trái
Sự nghiệp nào dè rượu bốc hơi
Nám mặt theo kèo, kèo mãi hẩm
Xù đầu kiếm độ, độ toàn ôi
Nghĩ thân lại tủi cho thân vậy
Mốt nữa làm sao tiếng để đời???

Tú lòng...thòng
 
GIÃ TỪ

Chẳng thể gần nhau được nữa rồi
Ta người giã biệt ở đây thôi
Gương kia đã nát mong dành mảnh
Áo nọ vùa nhàu ước giữ hơi
Xót dạ gieo buồn thân liễu rã
Đau lòng rắc tủi cánh hoa ôi
Nâng ly rượu tiễn mềm môi cạn
Luyến tiếc nhiều thêm nặng bước đời

Nguyệt Ánh

hìhì,họa ướt át mí huynh một bài cho nó tình hén

KHỔ

Mẹ mới sinh ra đã khóc rồi
Sang hèn cũng chỉ thế mà thôi
Còn thơ chữ nghĩa lo mờ mắt
Đến lớn gạo tiền chạy đứt hơi
xuất giá tòng phu mơ mộng đẹp
Nhập gia tuỳ tục vớ tình ôi
Tìm đâu được cõi thần tiên nhỉ
Ước lắm càng thêm nỗi khổ đời

Liên Hương


CHÁN

Đã mở mắt ra thấy chán rồi
Công danh phú quý đến ai thôi
Tìm tình tìm nghĩa bay mờ mắt
Kiếm gạo kiếm tiền chạy ngút hơi
Kẻ ở nhà lầu xây bóng mát
Người đi chân đất chịu thân ôi
Trời cho số hẩm thôi đành thế
Ôm nhớ ôm thương khổ suốt đời

Thanh Huy

Chia tay

Khóc nữa mà chi đã hết rồi
Bây chừ hai đứa phải xa thôi
Em về phương đó xây nhiều mộng
Anh ở nơi nầy nhớ hụt hơi
Để kẻ xoa tay cười "thế đấy"
Cho người buột miệng nói "chao ôi"
Tình ta lỡ dở câu thề ước
Hẹn kiếp lai sinh đẹp cuộc đời

Vancali 10.19.10
Chúc huynh tỷ tối thứ ba an vui hì hì ....


NGUYỆN


Lỡ một lần yêu thấy sợ rồi
Thề non hẹn biển thế mà thôi
Dòng đời chuyển động cây thay lá
Tạo hoá xoay vần nước biến hơi
Cứ ngỡ sông trong thành giếng cạn
Tin rằng Mật ngọt hoá đường ôi
Thân này ví thử lai sinh được
Xin nguyện đi tu trốn cảnh đời

Liên Hương

Vân cứ dán bài ở trang " lời yêu " cũng được vì LH chưa có trang thơ Đường luật riêng đâu. Chúc thứ tư vui vẻ nhé!

Đăng nhập để trả lời
0
 



NHỚ EM
 
Nhớ quá em ơi thuở ấm nồng
Tình lâng lâng sướng nhẹ như không
Gom mơ ước dệt bằng hoa tím
Góp hẹn thề đan bởi nắng hồng
Tô điểm tim yêu hòa tiếng thở
Dựng xây gác tía trọn niềm mong
Đi về có cặp đời tươi đẹp
Dẫu chẳng giàu nhưng mãn nguyện lòng
 
Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-21 09:27:22Liên Hương>
Trích đoạn: TTH

 



NHỚ EM
 
Nhớ quá em ơi thuở ấm nồng
Tình lâng lâng sướng nhẹ như không
Gom mơ ước dệt bằng hoa tím
Góp hẹn thề đan bởi nắng hồng
Tô điểm tim yêu hòa tiếng thở
Dựng xây gác tía trọn niềm mong
Đi về có cặp đời tươi đẹp
Dẫu chẳng giàu nhưng mãn nguyện lòng
 
Thanh Huy

NHỚ XƯA


Thuở ấy tình thơ đẹp chữ nồng
Bi chừ giã biệt hỏi sầu không
Vầng trăng lạnh lẽo nền mây xám
Rặng liễu lơ thơ vệt nắng hồng
Bến cũ đò xưa đâu chốn đợi
Thềm hoang cảnh vắng biết ai mong
Còn chi gợi nhớ người năm ấy
Sao vẫn bâng khuâng để khổ lòng

Liên Hương

Ráng lên Vân ơi...sắp weekend rùi !
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Liên Hương

Trích đoạn: TTH

 



NHỚ EM
 
Nhớ quá em ơi thuở ấm nồng
Tình lâng lâng sướng nhẹ như không
Gom mơ ước dệt bằng hoa tím
Góp hẹn thề đan bởi nắng hồng
Tô điểm tim yêu hòa tiếng thở
Dựng xây gác tía trọn niềm mong
Đi về có cặp đời tươi đẹp
Dẫu chẳng giàu nhưng mãn nguyện lòng
 
Thanh Huy

NHỚ XƯA


Thuở ấy tình thơ đẹp chữ nồng
Bi chừ giã biệt hỏi buồn không
Vầng trăng lạnh lẽo nền mây xám
Rặng liễu lơ thơ vệt nắng hồng
Bến cũ đò xưa đâu chốn đợi
Thềm hoang cảnh vắng biết ai mong
Còn chi để nhớ người năm ấy
Sao vẫn bâng khuâng để khổ lòng

Liên Hương

Ráng lên Vân ơi...sắp weekend rùi !



MÃI ĐỢI...

Mãi đợi cùng ai cạn chén nồng
Người ơi,nẻo ấy lạnh lùng không
Nhìn hoa sáng hạ thương môi thắm
Ngắm nguyệt đêm thu nhớ má hồng
Ngoảnh lại đường xưa vàng lối hẹn
Trông về bến cũ tím bờ mong
Chân trời lãng đãng mờ sương khói
Nghe nhói trong tim nát cõi lòng
Thi Nang
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-21 07:03:19Đoạn_Trường>




Nhớ Phút Tương Phùng

Vui vẻ mọi người trở lại đây
Thi nhân gặp gỡ tối hôm nay
Để nghe từng áng thơ ngân vọng
Rồi kể những thời khách vãng lai
Trà ấm hương quê tình phượng múa
Bánh thơm vị ngọt nghĩa rồng bay
Trên dòng lưu niệm cung từ nhớ
Một phút tương phùng dạ thấm say

                                              Đoạn Trường


Chúc tất cả luôn vui vẻ, nhất là VanCali hồn thơ bất tận, sáng xỉn chiều say, tối ra Dĩ Vãng II hihihihi
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo
Đăng nhập để trả lời
0