📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Đường

GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*

7.441 trả lời, 642.013 lượt xem — Trang 71 / 249
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-04-04 02:43:23TTH>
 Người yêu lý tưởng

Gió xoáy tâm hồn lạnh buốt tim
Người yêu lý tưởng biết đâu tìm
Đồi thông ủ rũ đời đen bạc
Bến vắng u sầu phận bạch kim
Ngày đến buồn tênh  đời vọng ảo
Đêm sang vắng vẻ giấc mơ chìm
Mưa phùn tựa cửa tình chao đảo
Sóng gợn trong lòng  nhớ ổ chim

Vanclai 4.3.10

Thân chúc quí huynh tỷ cuối tuần vui vẻ kh[:D]ỏe hì hì ...
Riêng chúc huynh TTH luôn vui yêu đời hì hì .


TÌM NGƯỜI YÊU
 
Yêu em đây có một buồng tim
Bóng ảo về đâu để mãi tìm
Tìm tiếng tơ lòng thêm nát ruột
Tìm câu chung thủy giống mò kim
Tình xa u ẩn tình trôi nổi
Mộng rã cô đơn mộng đắm chìm
Thơ thẩn gọi người người vắng lặng
Chỉ nghe vang vọng tiếng sầu chim!
 
Thanh Huy

Tự Giác
 
Tìm em không thấy hỏi con tim
Nó cũng khuyên ta lên “nét” tìm
Lục mãi “Quán Đường”không Thúy Liễu
Tìm hoài “Chỗ Nhớ” chẳng Thiên Kim
Thanh Huy bổn mạng cung la hận 
Hữu Hạnh bản thân vận nổi chìm
Mỏi gối chồn chân buồn số kiếp
Thôi về nhà nghỉ vỗ về..... chim****
 
HH
 
****ai muốn nghĩ sao thì ra đó [:)][8D][8D]

THÔI VỀ NHÀ NGHỈ
 
Thôi về nhà nghỉ vỗ về...chim
Chớ chạy lông bông khổ ướt chìm
Gặp chỗ an toàn vui số phận
Sa nơi bụi bặm nát vàng kim
Mặt mày quắc thước không đâu sánh
Hình vóc gang tay chẳng dễ tìm
Của quý ở đời ai cũng thích
Thôi về nhà nghỉ vỗ về...chim!
 
Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-04-04 03:53:15vancali96>
 

 Người yêu lý tưởng

Gió xoáy tâm hồn lạnh buốt tim
Người yêu lý tưởng biết đâu tìm
Đồi thông ủ rũ đời đen bạc
Bến vắng u sầu phận bạch kim
Ngày đến buồn tênh  đời vọng ảo
Đêm sang vắng vẻ giấc mơ chìm
Mưa phùn tựa cửa tình chao đảo
Sóng gợn trong lòng  nhớ ổ chim

Vanclai 4.3.10

Thân chúc quí huynh tỷ cuối tuần vui vẻ kh[:D]ỏe hì hì ...
Riêng chúc huynh TTH luôn vui yêu đời hì hì .


TÌM NGƯỜI YÊU
 
Yêu em đây có một buồng tim
Bóng ảo về đâu để mãi tìm
Tìm tiếng tơ lòng thêm nát ruột
Tìm câu chung thủy giống mò kim
Tình xa u ẩn tình trôi nổi
Mộng rã cô đơn mộng đắm chìm
Thơ thẩn gọi người người vắng lặng
Chỉ nghe vang vọng tiếng sầu chim!
 
Thanh Huy

Tự Giác
 
Tìm em không thấy hỏi con tim
Nó cũng khuyên ta lên “nét” tìm
Lục mãi “Quán Đường”không Thúy Liễu
Tìm hoài “Chỗ Nhớ” chẳng Thiên Kim
Thanh Huy bổn mạng cung la hận 
Hữu Hạnh bản thân vận nổi chìm
Mỏi gối chồn chân buồn số kiếp
Thôi về nhà nghỉ vỗ về..... chim****
 
HH
 
****ai muốn nghĩ sao thì ra đó [:)][8D][8D]

THÔI VỀ NHÀ NGHỈ
 
Thôi về nhà nghỉ vỗ về...chim
Chớ chạy lông bông khổ ướt chìm
Gặp chỗ an toàn vui số phận
Sa nơi bụi bặm nát vàng kim
Mặt mày quắc thước không đâu sánh
Hình vóc gang tay chẳng dễ tìm
Của quý ở đời ai cũng thích
Thôi về nhà nghỉ vỗ về...chim!
 
Thanh Huy

 Cảm ơn nhị huynh hoạ rất hay vui làm em quynh quáng lên hì hì ...

Chim phóng sanh

Đốt đuốc mong chờ nửa trái tim
Đầu non cuối bãi biết sao tìm
Mình sương kém sắc chân thiên mã
Vóc hạc đa tình mạng quí kim
Bói toán ghi rành căn vẫn nặng
Tử vi bói quẻ số còn chìm
Chồng con lận đận không bè bạn
Cải mạng lên chùa phóng thích chim

Vancali 4.3.10

Thân chúc hai huynh tối thứ bảy nhậu say xỉn hì hì ...muốn đi phóng thích chim thì đi hì hì .....[:)]
 
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0




Công Tử Đi Câu


Hoàng hôn xách giỏ định đi câu
Tản bộ ra sông đứng dưới cầu
Gió thoảng vui lòng hương tỏa nhẹ
Mây vờn mát dạ cá chờ lâu
Thản nhiên quăng lưỡi nơi chòm sậy
Cực khổ kiếm mồi mé rặng dâu
Lưỡng lự rung cần mong bắt được
Một đôi chép trắng xỏ thành xâu

                                  Đoạn Trường



Câu Cá Gì?
 
Công tử nhà ai ngồi thả câu
Quần xăn áo vắt ở trên cầu
Thập thò cau có không kiên nhẫn
Nhấp nhỏm bực mình đợi quá lâu
Câu cá ai đời dây ngắn ngủn
Nhử mồi lạ nhỉ gắn chùm dâu
Mững này câu tới khi trời sáng
Hổng được một con đừng nói xâu
 
C Pham
 
Chúc TTH thứ năm an lành!


 
ĐI CÂU
 
Buồn chẳng chi làm xuống biển câu
Xe bon trên phố lướt qua cầu
Đến nơi tìm bạn ngồi chơi chút
Chọn chỗ thả mồi đứng đợi lâu
Cá bén cần cong tay cuốn cước
Mặt cười chân trụ miệng ăn dâu
Đời tươi như thế quên gian khổ
Con bự khi về xách mấy xâu!
 
Thanh Huy



Công tử đi câu

 Kiếm cá kho gừng xuống lạch câu
Sợ ma công tử đứng xa cầu
Sông dài lặng gió ngồi chăm chú
Mắt mỏi ê mình đứng đã lâu
Nắng nóng đường về ông ghé chợ
Trưa hè vợ nịnh lão mua dâu
Bà con cười gã vì cần ngắn
Thắc mắc trong lòng chép một xâu

Vancali 4.1.10
 
Thân chúc quí huynh tỷ thư năm an bình hì hì ..
 



Trên cầu….gì??
 
Lợi dụng thời gian nhẩm mấy câu
Hiu hiu gió thổi lọt vô  cầu
Trên đầu mây trắng đang trôi  chậm
dưới nước cá tra đã ngóng  lâu
bận rộn cả đời săn bóng ảo
nhàn du một lúc dựa tàng dâu
bổng đâu trời chuyển ầm ầm động
chẳng lẻ bom đâu rớt cả xâu???
 
cs


Lãng Tử..Đi..Đâu??

Lãng tử quăng cần định thả câu
Ấy mà vừa đến được cây cầu
Bên kia lỏm bỏm ..nhìn quen.. quá
Phía nọ lềnh bềnh …thấy…lạ ..đâu*
Bởi mắt “mơ huyền” nên ….ngỡ.. cá
Vì tâm “có sắc”**  phải..dzờ dzâu***
Khi vừa đụng nước….chòy ôi..tía
Giựt phắt lên bờ……woa..một xâu.
 

Lãng Tử Pé..!
 
* Em hỏng phải là người Hà Lội
** Nghe người Nam hay bảu "đi tấm"
*** như trên *




Công Tử Đổi Nghề Câu

Làm thương khổ quá đổi nghề câu
Sắm máy ca-nô lướt khỏi cầu
Rồi đậu giữa hồ trăng sáng lạ
Nhìn xem mặt sóng gió đùa lâu
Rung cần tránh dữ tan nghèo khổ
Quăng lưỡi trao lành cạn bể dâu
Điếu nguyệt nhâm nhi từng cốc rượu
Thả hồn bay bổng mộng liên xâu

                                                    Đoạn Trường



chờ chút có uống cà phê hén
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo
Đăng nhập để trả lời
0




Đời thi sĩ


Sáng sớm rời nhà vẫn thói quen
Ghé vào quán lá gọi ly đen
Ghiền cô chủ quán trong màu áo
Nhớ bạn tình thân dưới ánh đèn
Hút thuốc phà hơi run cẳng nhịp
Uống trà từng ngụm gật đầu khen
Trần gian hạnh phúc đời thi sĩ
Tối đến bên nhau xúm thổi kèn*

* Uống bia không ly

Vancali 4.3.10 

Lẹ lên hong cô chủ giận à nha hì hì ....




Có Phải VanCali Hong Dzị?

Uống cà phê Lú gặp người quen
Nhìn giống Ca-li mắt phủ đen
Hé miệng ra cười xiêu tiếng nhạc
Gác giò lên nhịp rụng tim đèn
Đắm say gái đẹp... ham ngồi hú
Vứt lại trai nghèo... hỏng thấy khen
Bên cạnh hai chàng tui khỏi dám
Thôi đành bỏ chạy nát tan kèn

                                               Đoạn Trường



Đoạn Trường thích được người đẹp thổi kèn giùm... nhưng nghe VanCali mời, ĐT run quá hỏng bik cây kèn để đâu.... ĐT coi bộ nhác gan lém. 
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo
Đăng nhập để trả lời
0
 
Đời thi sĩ

Sáng sớm rời nhà vẫn thói quen
Ghé vào quán lá gọi ly đen
Ghiền cô chủ quán trong màu áo
Nhớ bạn tình thân dưới ánh đèn
Hút thuốc phà hơi run cẳng nhịp
Uống trà từng ngụm gật đầu khen
Trần gian hạnh phúc đời thi sĩ
Tối đến bên nhau xúm thổi kèn*

* Uống bia không ly

Vancali 4.3.10 

Lẹ lên hong cô chủ giận à nha hì hì ....[:D]


Có Phải VanCali Hong Dzị?

Uống cà phê Lú gặp người quen
Nhìn giống Ca-li mắt phủ đen
Hé miệng ra cười xiêu tiếng nhạc
Gác giò lên nhịp rụng tim đèn
Đắm say gái đẹp... ham ngồi hú
Vứt lại trai nghèo... hỏng thấy khen
Bên cạnh hai chàng tui khỏi dám
Thôi đành bỏ chạy nát tan kèn

                                               Đoạn Trường

Hì hì cấm nghĩ tùm lum ...đó à nha ..cho em họa vui tiếp nè đở chiêu nhen ...[:)]

Nhát đèn

[size="2"]Ngó cuốc ra gà tưởng bạn quen
Cà phê hai mảnh trắng nhìn đen
Guốc cao nhúng nhảy theo dòng nhạc
Ngực nở tung tăng dưới ánh đèn
Xóm vắng ra thành khờ thấy tội
Thôn nghèo đi quán Lú về khen
Châm trà gái hỏi chàng run rẩy
Lí nhí không nghe bởi trống kèn

Vancali 4.3.10

Chúc huynh tối thứ bảy vui bên cà phê Lú xong qua ăn phở Lú về nhà bù khú ...bị vợ cú ...hì hì ....[:)]
[/size]
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0





Người yêu lý tưởng


Gió xoáy tâm hồn lạnh buốt tim
Người yêu lý tưởng biết đâu tìm
Đồi thông ủ rũ đời đen bạc
Bến vắng u sầu phận bạch kim
Ngày đến buồn tênh  đời vọng ảo
Đêm sang vắng vẻ giấc mơ chìm
Mưa phùn tựa cửa tình chao đảo
Sóng gợn trong lòng  nhớ ổ chim

Vanclai 4.3.10



TÌM NGƯỜI YÊU

Yêu em đây có một buồng tim
Bóng ảo về đâu để mãi tìm
Tìm tiếng tơ lòng thêm nát ruột
Tìm câu chung thủy giống mò kim
Tình xa u ẩn tình trôi nổi
Mộng rã cô đơn mộng đắm chìm
Thơ thẩn gọi người người vắng lặng
Chỉ nghe vang vọng tiếng sầu chim!

Thanh Huy


Tự Giác
 
Tìm em không thấy hỏi con tim
Nó cũng khuyên ta lên “nét” tìm
Lục mãi “Quán Đường”không Thúy Liễu
Tìm hoài “Chỗ Nhớ” chẳng Thiên Kim
Thanh Huy bổn mạng cung la hận 
Hữu Hạnh bản thân vận nổi chìm
Mỏi gối chồn chân buồn số kiếp
Thôi về nhà nghỉ vỗ về..... chim****
 
HH

****ai muốn nghĩ sao thì ra đó



THÔI VỀ NHÀ NGHỈ

Thôi về nhà nghỉ vỗ về...chim
Chớ chạy lông bông khổ ướt chìm
Gặp chỗ an toàn vui số phận
Sa nơi bụi bặm nát vàng kim
Mặt mày quắc thước không đâu sánh
Hình vóc gang tay chẳng dễ tìm
Của quý ở đời ai cũng thích
Thôi về nhà nghỉ vỗ về...chim!

Thanh Huy

 

Chim phóng sanh

Đốt đuốc mong chờ nửa trái tim
Đầu non cuối bãi biết sao tìm
Mình sương kém sắc chân thiên mã
Vóc hạc đa tình mạng quí kim
Bói toán ghi rành căn vẫn nặng
Tử vi bói quẻ số còn chìm
Chồng con lận đận không bè bạn
Cải mạng lên chùa phóng thích chim

Vancali 4.3.10




Trụ Vương và em  cưng
 
 “Đắc Kỹ khanh ơi chín lổ tim
Khó ơi là khó biết đâu tìm”
 “Quân Vương đã biết người cầm kiếm*
Thần thiếp chết rồi ai mó kim”
 “Giết hại công thần như  bỏ ngỏ?”
 “Tiêu tùng phi tử tựa teo chim”
 “Ôi thôi! giờ ngọ ta toan tính
Thà thí Tỷ Cang để giử chim”
 
Cs
 
*Tỷ Cang có  thanh kiếm miển chết trong tay
 


 Lời Xưa
 
Chu Công cổ lắm yêu bằng tim
Đậy hũ lâu lâu nhớ lại tìm
Đắc Kỷ mơn ru bao điệu cũ
Trụ Vương dụ cách của hoàng kim
Đại thần cúi mặt mù mù đợi
Thái giám lùi chân lén lén chìm
Đặt kế Tỷ Cang đành mất mạng
Ví dù thanh tục gởi theo chim
 
HH



Lẻ Loi!

Xa vắng em rồi ảm đạm tim
Lẻ loi cánh nhạn biết sao tìm
Khóc thay hạnh phúc cây vàng lá
Tiếc nuối chung tình sắc rỉ kim
Số phận long đong đời "bảy nổi"
Tương lai bí sị kiếp "ba chìm"
Rồi đây anh sẽ như hành khất
Lê lết vỉa hè sống với chim

                                             Đoạn Trường
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo
Đăng nhập để trả lời
0




Sáng chủ nhật xim cho phép em phỏng vấn huynh nhen , chuẩn bị nè hì hì ....

Nhà báo Cali

Phỏng vấn huynh Trường bạn ở đâu
Phòng thuê dưới đất hoặc trên lầu
Đi làm mấy bữa còn ăn nhậu
Thất nghiệp lâu dài vẫn thích câu
Dĩ vãng*la cà mê mốt lạ
Tao nhân* lui tới trút cơn sầu
Đường thi quịt tẹt lời chân đất
Gấp bỏ cho người lộ ý sâu

*Tên quán cà phê bi ki ni nổi tiếng ở Cali
Vancali 4.4.10

Thân chúc Đoạn Trường vui vẻ trả lời và chủ nhật vui mạnh hì hì ...




Trả Lời Phỏng Vấn

Nơi ở của mình chẳng khá đâu
Nhà tranh bốn vách chái không lầu
Gieo trồng khổ cực ngày hai bữa
Xướng họa thanh nhàn tối tám câu
Dãi nắng đen thui biết phận xấu
Dầm mưa ghẻ lở tủi thân sầu
Đoạn_Trường là vậy còn ai hiểu...    
Phỏng vấn xong rồi thương mến sâu

                                                       Đoạn Trường



có được đăng báo và trả tiền thù lao hong VanCali?  kakaka  Nếu không thì đãi một chầu cà phê ở Dĩ Vãng 2 cũng được.  Nhưng không được dẫn dzợ/ghẹ/đào/bà nhỏ/cục cưng theo, nếu không sẽ bị dzị nè... đi cà phê Lú , bị Double Lú , nhìn đâu cũng thấy (' ') ... nói ra dễ bị cú ... ĐT tui chào chú .   kakaka... ko dc méc dzợ đoá.
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-04-05 04:17:59TTH>
Người yêu lý tưởng

Gió xoáy tâm hồn lạnh buốt tim
Người yêu lý tưởng biết đâu tìm
Đồi thông ủ rũ đời đen bạc
Bến vắng u sầu phận bạch kim
Ngày đến buồn tênh  đời vọng ảo
Đêm sang vắng vẻ giấc mơ chìm
Mưa phùn tựa cửa tình chao đảo
Sóng gợn trong lòng  nhớ ổ chim

Vanclai 4.3.10



TÌM NGƯỜI YÊU

Yêu em đây có một buồng tim
Bóng ảo về đâu để mãi tìm
Tìm tiếng tơ lòng thêm nát ruột
Tìm câu chung thủy giống mò kim
Tình xa u ẩn tình trôi nổi
Mộng rã cô đơn mộng đắm chìm
Thơ thẩn gọi người người vắng lặng
Chỉ nghe vang vọng tiếng sầu chim!

Thanh Huy


Tự Giác
 
Tìm em không thấy hỏi con tim
Nó cũng khuyên ta lên “nét” tìm
Lục mãi “Quán Đường”không Thúy Liễu
Tìm hoài “Chỗ Nhớ” chẳng Thiên Kim
Thanh Huy bổn mạng cung la hận 
Hữu Hạnh bản thân vận nổi chìm
Mỏi gối chồn chân buồn số kiếp
Thôi về nhà nghỉ vỗ về..... chim****
 
HH

****ai muốn nghĩ sao thì ra đó [:)][8D][8D]



THÔI VỀ NHÀ NGHỈ

Thôi về nhà nghỉ vỗ về...chim
Chớ chạy lông bông khổ ướt chìm
Gặp chỗ an toàn vui số phận
Sa nơi bụi bặm nát vàng kim
Mặt mày quắc thước không đâu sánh
Hình vóc gang tay chẳng dễ tìm
Của quý ở đời ai cũng thích
Thôi về nhà nghỉ vỗ về...chim!

Thanh Huy

 

Chim phóng sanh

Đốt đuốc mong chờ nửa trái tim
Đầu non cuối bãi biết sao tìm
Mình sương kém sắc chân thiên mã
Vóc hạc đa tình mạng quí kim
Bói toán ghi rành căn vẫn nặng
Tử vi bói quẻ số còn chìm
Chồng con lận đận không bè bạn
Cải mạng lên chùa phóng thích chim

Vancali 4.3.10




Trụ Vương và em  cưng
 
 “Đắc Kỹ khanh ơi chín lổ tim
Khó ơi là khó biết đâu tìm”
 “Quân Vương đã biết người cầm kiếm*
Thần thiếp chết rồi ai mó kim”
 “Giết hại công thần như  bỏ ngỏ?”
 “Tiêu tùng phi tử tựa teo chim”
 “Ôi thôi! giờ ngọ ta toan tính
Thà thí Tỷ Cang để giử chim”
 
Cs
 
*Tỷ Cang có  thanh kiếm miển chết trong tay
 


 Lời Xưa
 
Chu Công cổ lắm yêu bằng tim
Đậy hũ lâu lâu nhớ lại tìm
Đắc Kỷ mơn ru bao điệu cũ
Trụ Vương dụ cách của hoàng kim
Đại thần cúi mặt mù mù đợi
Thái giám lùi chân lén lén chìm
Đặt kế Tỷ Cang đành mất mạng
Ví dù thanh tục gởi theo chim
 
HH



Lẻ Loi!

Xa vắng em rồi ảm đạm tim
Lẻ loi cánh nhạn biết sao tìm
Khóc thay hạnh phúc cây vàng lá
Tiếc nuối chung tình sắc rỉ kim
Số phận long đong đời "bảy nổi"
Tương lai bí sị kiếp "ba chìm"
Rồi đây anh sẽ như hành khất
Lê lết vỉa hè sống với chim

                                           Đoạn Trường
 
XIN ĐỪNG XA NHAU
 
Xin đừng xa lánh để sầu tim
Bè bạn yên vui khó kiếm tìm
Mộng ước bên nhau xanh tựa ngọc
Ân tình sum họp sáng như kim
Gặp lời thơ phú vui bừng nổi
Xa nghĩa anh em lạnh nát chìm
Đời thoáng qua mau vùi tất cả
Đâu còn sung sướng ngỏ tình chim
 
Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0

Thăm Van

Lâu ngày chưa ghé lại thăm Van
Công việc đầu năm có được nhàn?
Ông chủ có rộng tay phát thưởng?
Phu nhân có thương thợ cho khăn
Đồng lương có hẻo thời tăng giá
Bổng lộc có thêm lúc nhọc nhằn
Số kiếp con người đâu cũng vậy
Miếng cơm manh áo khổ đừng than./.
Đăng nhập để trả lời
0
Rượu Thơ
 
Bạn rót cho ta chén rượu đầy
Hơi men chếnh choáng ngỡ mình say
Ngửa nghiêng trời đất ta hòa nhịp
Điên đảo càn khôn mình lại quay
Cung kiếm bụi mờ, lòng cũng lắng
Yên cương sét rỉ, dạ thôi cay
Vô thường chung ấm vui cùng nhắp
Ha hả tình thơ, thú tháng ngày
 
Hữu Hạnh
 
MỰỢN RƯỢU TIÊU SẦU
 
Quen biết tình như bát nước đầy
Xa nhau lòng xót mượn men say
Quên tình lận đận duyên rời rã
Quên mộng điên cuồng thế đổi quay
Gát kiếm cung đời thôi bước mỏi
Ngâm thơ phú giọng trút lời cay
Cay câu chung thủy tan mây khói
Đắm giữa hư vô khổ lắm ngày
 
Thanh Huy
 
Chúc Van vui.TTH.
Đăng nhập để trả lời
0
Thơ Say
 
Ngã rượu nàng thơ bạn với tôi
Mang thêm mấy chữ rải lưng đồi
Nghiêng nghiêng bóng liễu, nghiêng giòng thả
Lửng lửng bầu men, lửng ý trôi
“Áo lụa Hà Đông” vàng chút vận
“Nai  vàng ngơ ngac” ngẩn mềm môi
Thênh thang một cõi lòng êm ả
Chất ngất cơn say lạc lối rồi
 
Hữu Hạnh

Lỗi hẹn

Trăng sáng vườn hồng một bóng tôi
Chờ ai lảng vảng đứng trên đồi
Người yêu lỗi hẹn hình không thấy
Chiếc lá vô tình gió cuốn trôi
Lưu bút ngày xanh* khô nét mực
Nổi buồn hoa phượng *ướt bờ môi
Đường xưa lối cũ* buồn duyên khiếp
Đừng nói xa nhau *chuyện đến rồi

* Tên bản nhạc
Vancali 4.9.10
           

Thân chúc huynh HH cuối từng vui vẻ hì hì ....[:D]


Cảm ơn Van đã ghé thăm họa thơ cùng HH trong khu vườn nhỏ này...chúc vui [8D]

Vui Đón
 
Vui đón người thơ nhớ đến tôi
Lòng xao dậy sóng ngút lên đồi
Hoa reo nở nụ nghiêng cành đón
Bướm lượn chao mình nhẹ cánh trôi
“Tứ hải”* giao tình vui tận mắt
“Tha phương”* kết bạn cười lên môi
Nhài hương quyện với chung trà nóng
Xướng họa cùng nhau kẻo tối rồi
 
\HH
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-04-11 01:28:59vancali96>
 
Thơ Say
 
Ngã rượu nàng thơ bạn với tôi
Mang thêm mấy chữ rải lưng đồi
Nghiêng nghiêng bóng liễu, nghiêng giòng thả
Lửng lửng bầu men, lửng ý trôi
“Áo lụa Hà Đông” vàng chút vận
“Nai  vàng ngơ ngac” ngẩn mềm môi
Thênh thang một cõi lòng êm ả
Chất ngất cơn say lạc lối rồi
 
Hữu Hạnh

Lỗi hẹn

Trăng sáng vườn hồng một bóng tôi
Chờ ai lảng vảng đứng trên đồi
Người yêu lỗi hẹn hình không thấy
Chiếc lá vô tình gió cuốn trôi
Lưu bút ngày xanh* khô nét mực
Nổi buồn hoa phượng *ướt bờ môi
Đường xưa lối cũ* buồn duyên khiếp
Đừng nói xa nhau *chuyện đến rồi

* Tên bản nhạc
Vancali 4.9.10
           

Thân chúc huynh HH cuối từng vui vẻ hì hì ....[:D]


Cảm ơn Van đã ghé thăm họa thơ cùng HH trong khu vườn nhỏ này...chúc vui [8D]

Vui Đón
 
Vui đón người thơ nhớ đến tôi
Lòng xao dậy sóng ngút lên đồi
Hoa reo nở nụ nghiêng cành đón
Bướm lượn chao mình nhẹ cánh trôi
“Tứ hải”* giao tình vui tận mắt
“Tha phương”* kết bạn cười lên môi
Nhài hương quyện với chung trà nóng
Xướng họa cùng nhau kẻo tối rồi
 
\HH
Cho em hầu huynh một bài nửa nhen hì hì ...[;)][;)]
Tình tôi

Nắng vàng sưởi ấm chuyện tình tôi
Khói bếp nhà ai lảng vảng đồi
Cánh hạc cô đơn bàng bạc vỗ
Mây chiều một bóng hững hờ trôi
Thu sầu ý nhạc tung làn tóc
Lệ đá cung đàn nhạt khóe môi
Áo đẹp nàng dâu đời viễn xứ
Người em xóm đạo đã qua rồi

Vancali 4.10.10


Chào huynh Hữu Hạnh thứ bảy vui hì hì .....[:)]
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-04-12 02:49:41TTH>
hihi, cảm ơn cả nhà đã rộng lòng không tình lời dù HP nợ hơi nhiều ha [:D][:D]

Giờ HP cũng giống như cái này nè:

CÂY QUẠT

Đời xoay trở mãi mấy khi yên
Tự lúc sinh ra đã chuốc phiền
Chỗ nọ oi nồng lên tiếng lẹ
Vùng kia nóng bức điểm danh liền
Loay hoay suốt buổi đâu vì bạc
Lận đận thâu đêm chẳng bởi tiền
Chỉ được thảnh thơi nhờ...điện cúp
Lại nằm vắt trán nghĩ liên miên

Tú lòng...thòng



CÁI ĐIỆN THOẠI


Phận mình cũng chả lúc nào yên
cái số sinh ra phải chịu phiền
Chị nọ tâm tình chưa kịp dứt
Anh kia tin nhắn gửi đi liền
Linh tinh lắm món người gom bạc
Lặt vặt đủ môn kẻ tốn tiền
Muốn nghỉ...vái trời pin sạc hết
Người ta khỏi nhắn, gọi liên miên ... [8D]

LIÊN HƯƠNG



Máy Vi Tính
 
Thân tui khốn khổ có hề yên
Điện tử thời nay rước khổ phiền
Kẻ gõ đùng đùng lên chữ lẹ
Người rờ chút chút nổi hình liền
Mạng rề anh gắt ‘đồ vô dụng!’
Net chậm chị la ‘sắp phá tiền!’
Một kiếp tìm vui cho bá tánh
Vậy mà cứ bị chửi triền miên[:(]
 
C Pham


CHIẾC XE
 
Mới về nhà nghỉ dạ nào yên
Có chuyện bon ngay chẳng thán phiền
Xăng hết dầu khô châm đổi mới
Bánh mòn thắng hỏng vứt thay liền
Lướt bằng leo dốc không chùn sức
Chở bạn đèo em chẳng lấy tiền
Chìa khóa kè kè mang giữa túi 
Chủ cần: phóng...tựa bị thôi miên!
 
Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0




Đi Khám Mắt


Đi tới văn phòng trị nhãn khoa
Xin thầy khám kỹ hẵng cho toa
Bất ngờ ổng nói không xem chịu
Bởi thế mình rên bị mất hòa
Thư ký tống ra kêu cảnh sát
Luật sư mướn được kiện quan tòa
Giằng co hai phía dân và sĩ
Mắt yếu thân gầy giống dạ xoa

                                                  Đoạn Trường


chúc vui!
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-04-12 22:38:06TTH>
Đi Khám Mắt

Đi tới văn phòng trị nhãn khoa
Xin thầy khám kỹ hẵng cho toa
Bất ngờ ổng nói không xem chịu
Bởi thế mình rên bị mất hòa
Thư ký tống ra kêu cảnh sát
Luật sư mướn được kiện quan tòa
Giằng co hai phía dân và sĩ
Mắt yếu thân gầy giống dạ xoa

                                                Đoạn Trường

TÌNH TRONG ĐÔI MẮT
 
Áo em trắng nõn trường văn khoa
Kẻ đợi người theo đếm mấy toa
Rạo rực vòng tay trao dấu ái
Dễ thương đôi mắt ngó hiền hòa
Vui khi hò hẹn trên hè phố
Buồn lúc chia tay trước cửa tòa
Tình nghĩa hai mình đà vụn vỡ
Chỉ còn tiếng nấc hít rồi xoa!
 
Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-04-13 01:09:35vancali96>
 

Đi Khám Mắt

Đi tới văn phòng trị nhãn khoa
Xin thầy khám kỹ hẵng cho toa
Bất ngờ ổng nói không xem chịu
Bởi thế mình rên bị mất hòa
Thư ký tống ra kêu cảnh sát
Luật sư mướn được kiện quan tòa
Giằng co hai phía dân và sĩ
Mắt yếu thân gầy giống dạ xoa

                                             Đoạn Trường

TÌNH TRONG ĐÔI MẮT
 
Áo em trắng nõn trường văn khoa
Kẻ đợi người theo đếm mấy toa
Rạo rực vòng tay trao dấu ái
Dễ thương đôi mắt ngó hiền hòa
Vui khi hò hẹn trên hè phố
Buồn lúc chia tay trước cửa tòa
Tình nghĩa hai mình đà vụn vỡ
Chỉ còn tiếng nấc hít rồi xoa!
 
Thanh Huy

Khám quá giá

Thất tình đến bác sĩ đa khoa
Sờ sẫm vai trần lại viết toa
Yếu phổi an thần chơi rộng rãi
Trụy tim tịnh dưỡng sống hiền hòa
Hai trăm công khám đòi tiền mặt
Một cắt không đưa đợi trát tòa
Cảnh sát tường trình lên sự việc
Xử đền năm chục chỉ rờ xoa

Vancali 4.12.10

Cám ơn hai huynh vui xướng họa hì hì thứ hai vui .[:)]
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0


Đi Khám Mắt

Đi tới văn phòng trị nhãn khoa
Xin thầy khám kỹ hẵng cho toa
Bất ngờ ổng nói không xem chịu
Bởi thế mình rên bị mất hòa
Thư ký tống ra kêu cảnh sát
Luật sư mướn được kiện quan tòa
Giằng co hai phía dân và sĩ
Mắt yếu thân gầy giống dạ xoa

                                            Đoạn Trường

TÌNH TRONG ĐÔI MẮT
 
Áo em trắng nõn trường văn khoa
Kẻ đợi người theo đếm mấy toa
Rạo rực vòng tay trao dấu ái
Dễ thương đôi mắt ngó hiền hòa
Vui khi hò hẹn trên hè phố
Buồn lúc chia tay trước cửa tòa
Tình nghĩa hai mình đà vụn vỡ
Chỉ còn tiếng nấc hít rồi xoa!
 
Thanh Huy

Khám quá giá

Thất tình đến bác sĩ đa khoa
Sờ sẫm vai trần lại viết toa
Yếu phổi an thần chơi rộng rãi
Trụy tim tịnh dưỡng sống hiền hòa
Hai trăm công khám đòi tiền mặt
Một cắt không đưa đợi trát tòa
Cảnh sát tường trình lên sự việc
Xử đền năm chục chỉ rờ xoa

Vancali 4.12.10

Cám ơn hai huynh vui xướng họa hì hì thứ hai vui .[:)]


NHỚ CHUYỆN CŨ

Nhớ thuở vào trường học bách khoa
Tàu đi chở nặng đến vài toa
Chơi bài mấy tốp tranh phần thắng
Giữ bạc mình ênh ráng thủ hòa
Ghé trạm có người hô cảnh sát
Dừng chân khối chú phải hầu tòa
Cũng may tớ thoát vì đang ngủ
Nghĩ lại hú hồn mới xít xoa

Tú lòng...thòng

Họa vui theo mọi người thôi, chẳng ăn nhập vào đâu cả [:D][:D]
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-04-15 06:56:05TTH>
cảm ơn các bạn, tuy đang mệt nhưng đọc xong những bài hoạ cũng khuây khỏa đi được ít nhiều [sm=----.gif]

ĐÃ NGHÈO CÒN BỆNH

Việc này việc nọ nối đuôi nhau
Đã mệt trời còn bắt ốm đau
Thuốc chỉ đơn sơ thang thuốc bắc
Cơm thời đạm bạc đĩa cơm rau
Vì sinh lỗi tháng cho nên khó ?
Hay đẻ sai năm chửa được giàu ?
Vẫn biết trời kêu ai nấy dạ
Chẳng qua bứt rứt phải càu nhàu

Tú lòng...thòng

Đã Nghèo Còn Hay Giả Bộ Bệnh[:D]
 
Nghe qua cũng đoán được lòng nhau
Nhảy mũi sơ sơ có thật đau?
Bắt vợ mần gà, thèm nhấm thịt
Đày con mua phở, chán ăn rau
Đi làm vài bữa hỏi sao khá?
Thất nghiệp nguyên năm lại muốn giàu?
Cái số đã nghèo thêm biếng nhác
Cả làng khắp xóm phải mày nhàu[sm=yike.gif]
 
C Pham[:)]
 
Xin cho em họa vui theo huynh tỷ nhen hì hì ....[:)]

Thích tù ti

Mỏi mệt đêm còn rượt đuổi nhau
Vui cười dăm phút sáng chân đau
Nghỉ làm bởi bệnh buồn chơi bạc
Hết việc nằm nhà đói luộc rau
Thiếu nợ bần cùng nên khốn khổ
Không tiền túng quẫn lấy chi giàu
Mê tình lú lẫn người u tối
Gặp mặt tù ti đến nát nhàu

Vancali 4.12.10
 
TRÁCH NGHÈO
 
Nghèo thì đâu tội đổ thừa nhau
Nằm sướng lưng rồi kêu khổ đau
Chẳng của chạy thầy nên chịu ách
Không tiền mua thịt phải tìm rau
Đừng gây tiếng oán đời gieo khổ
Chớ bảo mình xui số chẳng giàu
Muôn sự không lo ngồi một chỗ
Trách thiên trách địa cứ nhàu nhàu!
 
Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0



Đi Khám Mắt


Đi tới văn phòng trị nhãn khoa
Xin thầy khám kỹ hẵng cho toa
Bất ngờ ổng nói không xem chịu
Bởi thế mình rên bị mất hòa
Thư ký tống ra kêu cảnh sát
Luật sư mướn được kiện quan tòa
Giằng co hai phía dân và sĩ
Mắt yếu thân gầy giống dạ xoa

                                            Đoạn Trường




Mẹo vặt
 
Cố nhướng ngồi xem “cá ngựa khoa”*
Mày nheo mi híp cần chi toa
Mắt lươn ti hí coi đời nhỏ
Mắt lẹo mày dinh chớp mí hòa
Mắt cận không rà đâu thấy ….mũi
Mắt mờ lại ngó chỉ ra….tòa
Dân gian mẹo vặt muôn vàn lối
Muối sả ớt chanh, cứ bỏ xoa
 
HH 

  

TÌNH TRONG ĐÔI MẮT

Áo em trắng nõn trường văn khoa
Kẻ đợi người theo đếm mấy toa
Rạo rực vòng tay trao dấu ái
Dễ thương đôi mắt ngó hiền hòa
Vui khi hò hẹn trên hè phố
Buồn lúc chia tay trước cửa tòa
Tình nghĩa hai mình đà vụn vỡ
Chỉ còn tiếng nấc hít rồi xoa!

Thanh Huy



Khám quá giá

Thất tình đến bác sĩ đa khoa
Sờ sẫm vai trần lại viết toa
Yếu phổi an thần chơi rộng rãi
Trụy tim tịnh dưỡng sống hiền hòa
Hai trăm công khám đòi tiền mặt
Một cắt không đưa đợi trát tòa
Cảnh sát tường trình lên sự việc
Xử đền năm chục chỉ rờ xoa

Vancali 4.12.10

Cám ơn hai huynh vui xướng họa hì hì thứ hai vui .




NHỚ CHUYỆN CŨ

Nhớ thuở vào trường học bách khoa
Tàu đi chở nặng đến vài toa
Chơi bài mấy tốp tranh phần thắng
Giữ bạc mình ênh ráng thủ hòa
Ghé trạm có người hô cảnh sát
Dừng chân khối chú phải hầu tòa
Cũng may tớ thoát vì đang ngủ
Nghĩ lại hú hồn mới xít xoa

Tú lòng...thòng

Họa vui theo mọi người thôi, chẳng ăn nhập vào đâu cả



Chán

Chán cảnh ôn bài học giáo khoa
Chương nào chữ nấy giống kê toa
Thời còn cắp sách sao mà khổ
Lúc sắp xa trường muốn hoãn hoà
Bác sĩ không ưa màn chích thuốc
Luật sư lại ghét cảnh hầu toà
Bây giờ ngẫm nghĩ xưa lười biếng
Mới bị thua người dạ xuýt xoa

Sương Anh

SA dạo này lại bận nên hổng thường xuyên vào post hoạ thơ, mong các huynh, các bạn thông cảm cho nha.



Tốn Bạc Tật Mang

Thăm dò bác sĩ giỏi toàn khoa
Có thể ông nầy lựa đúng toa
Triệu chứng nổi đầy mau báo lẹ
Thuốc tây nghiền nát dễ điều hòa
Uống liền một gói còn đau ngực
Gặp phải lang băm quyết kiện tòa
Tốn bạc tật mang đời oán hận
Lên non hái cỏ rịt vừa xoa

                                          Đoạn Trường


Chúc cả nhà cùng vui vẻ!!!
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Đoạn_Trường




Đi Khám Mắt


Đi tới văn phòng trị nhãn khoa
Xin thầy khám kỹ hẵng cho toa
Bất ngờ ổng nói không xem chịu
Bởi thế mình rên bị mất hòa
Thư ký tống ra kêu cảnh sát
Luật sư mướn được kiện quan tòa
Giằng co hai phía dân và sĩ
Mắt yếu thân gầy giống dạ xoa

                                           Đoạn Trường




Mẹo vặt
 
Cố nhướng ngồi xem “cá ngựa khoa”*
Mày nheo mi híp cần chi toa
Mắt lươn ti hí coi đời nhỏ
Mắt lẹo mày dinh chớp mí hòa
Mắt cận không rà đâu thấy ….mũi
Mắt mờ lại ngó chỉ ra….tòa
Dân gian mẹo vặt muôn vàn lối
Muối sả ớt chanh, cứ bỏ xoa
 
HH 

  

TÌNH TRONG ĐÔI MẮT

Áo em trắng nõn trường văn khoa
Kẻ đợi người theo đếm mấy toa
Rạo rực vòng tay trao dấu ái
Dễ thương đôi mắt ngó hiền hòa
Vui khi hò hẹn trên hè phố
Buồn lúc chia tay trước cửa tòa
Tình nghĩa hai mình đà vụn vỡ
Chỉ còn tiếng nấc hít rồi xoa!

Thanh Huy



Khám quá giá

Thất tình đến bác sĩ đa khoa
Sờ sẫm vai trần lại viết toa
Yếu phổi an thần chơi rộng rãi
Trụy tim tịnh dưỡng sống hiền hòa
Hai trăm công khám đòi tiền mặt
Một cắt không đưa đợi trát tòa
Cảnh sát tường trình lên sự việc
Xử đền năm chục chỉ rờ xoa

Vancali 4.12.10

Cám ơn hai huynh vui xướng họa hì hì thứ hai vui .[:)]




NHỚ CHUYỆN CŨ

Nhớ thuở vào trường học bách khoa
Tàu đi chở nặng đến vài toa
Chơi bài mấy tốp tranh phần thắng
Giữ bạc mình ênh ráng thủ hòa
Ghé trạm có người hô cảnh sát
Dừng chân khối chú phải hầu tòa
Cũng may tớ thoát vì đang ngủ
Nghĩ lại hú hồn mới xít xoa

Tú lòng...thòng

Họa vui theo mọi người thôi, chẳng ăn nhập vào đâu cả [:D][:D]



Chán

Chán cảnh ôn bài học giáo khoa
Chương nào chữ nấy giống kê toa
Thời còn cắp sách sao mà khổ
Lúc sắp xa trường muốn hoãn hoà
Bác sĩ không ưa màn chích thuốc
Luật sư lại ghét cảnh hầu toà
Bây giờ ngẫm nghĩ xưa lười biếng
Mới bị thua người dạ xuýt xoa

Sương Anh

SA dạo này lại bận nên hổng thường xuyên vào post hoạ thơ, mong các huynh, các bạn thông cảm cho nha.[sm=7.gif][sm=10.gif][sm=----.gif]



Tốn Bạc Tật Mang

Thăm dò bác sĩ giỏi toàn khoa
Có thể ông nầy lựa đúng toa
Triệu chứng nổi đầy mau báo lẹ
Thuốc tây nghiền nát dễ điều hòa
Uống liền một gói còn đau ngực
Gặp phải lang băm quyết kiện tòa
Tốn bạc tật mang đời oán hận
Lên non hái cỏ rịt vừa xoa

                                         Đoạn Trường


Chúc cả nhà cùng vui vẻ!!!


 
Ông tòa Viet Nam
 
Ông già bóp bóp  lại xoa xoa
Coi kỷ bèn đi đến mét tòa
bạc triệu bỏ ra đâu phải giởn
kim ngân chìa gọn dể chi hoà
ông tòa  cười ngất : hên hơn mỏa
Kẻ cáo ngẩn ngờ mắc mớ  toa?
Ông tốn nhưng mà còn sắt vụn
Còn tôi trống dám đánh  hay  khoa!!!
 
cs
 


Đăng nhập để trả lời
0

Xin quí bạn Thanh Huy , LIÊN HƯƠNG , Đoạn Trường , sửa dùm mình chử Mỏi dấu hỏi chứ không phải dấu ngã câu đầu chữ đầu cám ơn quí bạn , chúc quí bạn hồn thơ lai láng cho mình cho bạn bè hì hì .....

Cô gái Miền Tây

Đêm dài thổn thức mộng tình riêng
Cô gái miền Tây đẹp tánh hiền
Tháo vát mương đồng tươi mát dáng
Dịu dàng bếp lữa mặn mà duyên
Thương người lúa gặt công lam lũ
Kính mẹ cơm dâng hiếu dính liền
Vọng cổ xàng xê mùi tận mạng
Hương ngàn cỏ nội cõi thần tiên

Van cà ri 96


Cám ơn đã làm phiền quí bạn , cho em đền bài thơ cũ cho quí bạn đọc cho vui còn hai ngày cày cho hết hì hì ...[:)]


Thấy cô gái miền Tây mà...ham [:D][:D]

CHẬM

Bao đêm trằn trọc nỗi niềm riêng
Nhớ dáng ai xinh, tính nết hiền
Môi chẳng tô son mà thắm đượm
Tóc không uốn lượn vẫn nên duyên
Nhờ cha xách rượu sang dò gấp
Bảo mẹ mang cau đến hỏi liền
Ngặt nỗi hoa nhà đà có chủ
Thành ra tớ chẳng được ưu tiên

Tú lòng...thòng
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.
Đăng nhập để trả lời
0
Xin quí bạn Thanh Huy , LIÊN HƯƠNG , Đoạn Trường , sửa dùm mình chử Mỏi dấu hỏi chứ không phải dấu ngã câu đầu chữ đầu cám ơn quí bạn , chúc quí bạn hồn thơ lai láng cho mình cho bạn bè hì hì .....

Cô gái Miền Tây

Đêm dài thổn thức mộng tình riêng
Cô gái miền Tây đẹp tánh hiền
Tháo vát mương đồng tươi mát dáng
Dịu dàng bếp lữa mặn mà duyên
Thương người lúa gặt công lam lũ
Kính mẹ cơm dâng hiếu dính liền
Vọng cổ xàng xê mùi tận mạng
Hương ngàn cỏ nội cõi thần tiên

Van cà ri 96


Cám ơn đã làm phiền quí bạn , cho em đền bài thơ cũ cho quí bạn đọc cho vui còn hai ngày cày cho hết hì hì ...[:)]


Thấy cô gái miền Tây mà...ham [:D][:D]

CHẬM

Bao đêm trằn trọc nỗi niềm riêng
Nhớ dáng ai xinh, tính nết hiền
Môi chẳng tô son mà thắm đượm
Tóc không uốn lượn vẫn nên duyên
Nhờ cha xách rượu sang dò gấp
Bảo mẹ mang cau đến hỏi liền
Ngặt nỗi hoa nhà đà có chủ
Thành ra tớ chẳng được ưu tiên

Tú lòng...thòng

 
EM ĐẸP
 
Em là hoa đẹp của ai riêng
Gặp đã thương thương tánh dịu hiền
Tóc xỏa bờ vai vờn ghẹo gió
Chân đi guốc mộc nhón làm duyên
Mắt đen thăm thẳm nhìn yêu mãi
Má đỏ hây hây thấy cảm liền
Muốn đến sợ người ghen tức giận
Nên đành quên bỏ mộng đầu tiên
 
Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0
 
Cô gái Miền Tây

Đêm dài thổn thức mộng tình riêng
Cô gái miền Tây đẹp tánh hiền
Tháo vát mương đồng tươi mát dáng
Dịu dàng bếp lữa mặn mà duyên
Thương người lúa gặt công lam lũ
Kính mẹ cơm dâng hiếu dính liền
Vọng cổ xàng xê mùi tận mạng
Hương ngàn cỏ nội cõi thần tiên

Van cà ri 96

Cám ơn đã làm phiền quí bạn , cho em đền bài thơ cũ cho quí bạn đọc cho vui còn hai ngày cày cho hết hì hì ...[:)]

Thấy cô gái miền Tây mà...ham [:D][:D]

CHẬM

Bao đêm trằn trọc nỗi niềm riêng
Nhớ dáng ai xinh, tính nết hiền
Môi chẳng tô son mà thắm đượm
Tóc không uốn lượn vẫn nên duyên
Nhờ cha xách rượu sang dò gấp
Bảo mẹ mang cau đến hỏi liền
Ngặt nỗi hoa nhà đà có chủ
Thành ra tớ chẳng được ưu tiên

Tú lòng...thòng

EM ĐẸP
 
Em là hoa đẹp của ai riêng
Gặp đã thương thương tánh dịu hiền
Tóc xỏa bờ vai vờn ghẹo gió
Chân đi guốc mộc nhón làm duyên
Mắt đen thăm thẳm nhìn yêu mãi
Má đỏ hây hây thấy cảm liền
Muốn đến sợ người ghen tức giận
Nên đành quên bỏ mộng đầu tiên
 
Thanh Huy
 
Hôm nay em bận xin đang lại bài thơ cũ mời hai huynh đọc vui hì hì ....


Chuyện Riên
g về Sầu Riêng

Quê nhà đặc sản trái sầu riêng
Thiếu nữ da ngâm nét diệu hiền
Võ xám hương thơm, người kiếm bạn
Cơm vàng ngọt lịm, gái làm duyên
Dừng chân thấy lạ cô chào đón
Liếc mắt cười quen khách chịu liền
Một chuyến hồi hương đầy kỷ niệm
Ra về chốn cũ nhớ nàng tiên

Vancali 96
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-04-17 03:17:35vancali96>
Cô gái Miền Tây

Đêm dài thổn thức mộng tình riêng
Cô gái miền Tây đẹp tánh hiền
Tháo vát mương đồng tươi mát dáng
Dịu dàng bếp lữa mặn mà duyên
Thương người lúa gặt công lam lũ
Kính mẹ cơm dâng hiếu dính liền
Vọng cổ xàng xê mùi tận mạng
Hương ngàn cỏ nội cõi thần tiên

Van cà ri 96

Cám ơn đã làm phiền quí bạn , cho em đền bài thơ cũ cho quí bạn đọc cho vui còn hai ngày cày cho hết hì hì ...[:)]

Thấy cô gái miền Tây mà...ham [:D][:D]

CHẬM

Bao đêm trằn trọc nỗi niềm riêng
Nhớ dáng ai xinh, tính nết hiền
Môi chẳng tô son mà thắm đượm
Tóc không uốn lượn vẫn nên duyên
Nhờ cha xách rượu sang dò gấp
Bảo mẹ mang cau đến hỏi liền
Ngặt nỗi hoa nhà đà có chủ
Thành ra tớ chẳng được ưu tiên

Tú lòng...thòng

EM ĐẸP

Em là hoa đẹp của ai riêng
Gặp đã thương thương tánh dịu hiền
Tóc xỏa bờ vai vờn ghẹo gió
Chân đi guốc mộc nhón làm duyên
Mắt đen thăm thẳm nhìn yêu mãi
Má đỏ hây hây thấy cảm liền
Muốn đến sợ người ghen tức giận
Nên đành quên bỏ mộng đầu tiên

Thanh Huy

Sầu riêng ngon lắm ai ơi
Mời chàng viễn xứ phương trời xa xăm
Một lần quê cũ ghé thăm
Thử qua một múi tình câm ngậm ngùi

Van cà ri



  
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-04-18 10:07:50Đoạn_Trường>





VỚT NỮA VẦNG TRĂNG


Vớt nữa vầng trăng gửi đến người
Nỗi niềm cảm thấy nhịp vui tươi
Chỉ xin nàng hãy yêu màu tím
Để hiểu lòng chưa mất tiếng cười
Mai mốt chôn vùi đời trống vắng
Đêm nầy chia sẻ ánh trùng khơi
Rồi nghe trong gió tim rung động
Nhè nhẹ tình ta bỗng sáng ngời

                                          Đoạn Trường
 



 XIN TRỌN VẦNG TRĂNG
 
Xin em được ở cạnh bên người
Để thấy đời mình rất đẹp tươi
Thích nhất bờ vai cùng tiếng nói
Thương sao ánh mắt lẫn môi cười
Khi không gặp tưởng xa muôn dặm
Lúc vắng lâu ngờ cách vạn khơi
Nếu vớt vầng trăng thì gởi trọn
Đem cho một nưả sẽ không ngời
 
Sương Anh

   
 
 
TRĂNG CÔ ĐƠN
 
Bên ánh đèn đêm tưởng nhớ người
Ái ân hai ngã thiếu màu tươi
Tơ duyên mờ mịt phai hương lửa
Phận số long đong thiếu nụ cười
Đời gặp chưa vui đà cách biệt
Tình quen mới chớm đã mù khơi
Trăng khuya chênh chếch sầu đơn bóng
Đâu mộng chung đôi tỏ rạng ngời!
 
Thanh Huy



 
 Nhớ người

Mất ngủ buồn ăn nhớ bóng người
Tóc dài gót ngọc dáng xinh tươi
Thương hoài mắt liếc hàng mi đẹp
Tiếc mãi môi trao một nụ cười
Thệ ước phôi pha lòng muối mặn
Ân tình chối bỏ lệ sầu khơi
Nàng ơi có biết hình lưu bút
Ấp ủ trong tim mộng đẹp ngời

Vancali 4.17.10

wow cái miệng xinh ghê nơi , chào huynh Thanh Huy thứ bảy vui nhen hì hì ...
 



HÔN NỮA VÀNH MÔI


Hôn nữa vành môi siết chặt người
Để trao cảm giác nụ hồng tươi
Cùng chia những khắc trái tim mộng
Chung hưởng từng giây ánh mắt cười
Lưu luyến vòng tay ôm bóng nhỏ
Dạt dào tình cảm chứa non khơi
Rồi ta xây dựng tổ êm ấm
Thắp sáng lòng em ngọn nến ngời

                                                 Đoạn Trường


Chúc VanCali vui vẻ!
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-04-19 03:14:50vancali96>
  VỚT NỮA VẦNG TRĂNG

Vớt nữa vầng trăng gửi đến người
Nỗi niềm cảm thấy nhịp vui tươi
Chỉ xin nàng hãy yêu màu tím
Để hiểu lòng chưa mất tiếng cười
Mai mốt chôn vùi đời trống vắng
Đêm nầy chia sẻ ánh trùng khơi
Rồi nghe trong gió tim rung động
Nhè nhẹ tình ta bỗng sáng ngời

                                          Đoạn Trường
 
 XIN TRỌN VẦNG TRĂNG
 
Xin em được ở cạnh bên người
Để thấy đời mình rất đẹp tươi
Thích nhất bờ vai cùng tiếng nói
Thương sao ánh mắt lẫn môi cười
Khi không gặp tưởng xa muôn dặm
Lúc vắng lâu ngờ cách vạn khơi
Nếu vớt vầng trăng thì gởi trọn
Đem cho một nưả sẽ không ngời
 
Sương Anh

   
 
 
TRĂNG CÔ ĐƠN
 
Bên ánh đèn đêm tưởng nhớ người
Ái ân hai ngã thiếu màu tươi
Tơ duyên mờ mịt phai hương lửa
Phận số long đong thiếu nụ cười
Đời gặp chưa vui đà cách biệt
Tình quen mới chớm đã mù khơi
Trăng khuya chênh chếch sầu đơn bóng
Đâu mộng chung đôi tỏ rạng ngời!
 
Thanh Huy

 Nhớ người

Mất ngủ buồn ăn nhớ bóng người
Tóc dài gót ngọc dáng xinh tươi
Thương hoài mắt liếc hàng mi đẹp
Tiếc mãi môi trao một nụ cười
Thệ ước phôi pha lòng muối mặn
Ân tình chối bỏ lệ sầu khơi
Nàng ơi có biết hình lưu bút
Ấp ủ trong tim mộng đẹp ngời

Vancali 4.17.10

wow cái miệng xinh ghê nơi , chào huynh Thanh Huy thứ bảy vui nhen hì hì ...
 
HÔN NỮA VÀNH MÔI

Hôn nữa vành môi siết chặt người
Để trao cảm giác nụ hồng tươi
Cùng chia những khắc trái tim mộng
Chung hưởng từng giây ánh mắt cười
Lưu luyến vòng tay ôm bóng nhỏ
Dạt dào tình cảm chứa non khơi
Rồi ta xây dựng tổ êm ấm
Thắp sáng lòng em ngọn nến ngời

                                              Đoạn Trường
Chúc VanCali vui vẻ!

Cám ơn huynh Đoạn Trường

Vòng tay ngừơi

Buồng tim ngộp thở dưới tay người
Máu nóng dâng tràn má đỏ tươi
Vuốt tóc thì thầm cơn gió lộng
Kề vai thỏ thẻ khiến em cười
Tình đang mát mái chờ duyên phận
Bạn nở xuôi thuyền vượt biển khơi
Xứ lạ mong tin ngàn hải lý
Trông thơ cánh nhạn bóng ngời ngời

Vancali 4.18.10

Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0


  VỚT NỮA VẦNG TRĂNG

Vớt nữa vầng trăng gửi đến người
Nỗi niềm cảm thấy nhịp vui tươi
Chỉ xin nàng hãy yêu màu tím
Để hiểu lòng chưa mất tiếng cười
Mai mốt chôn vùi đời trống vắng
Đêm nầy chia sẻ ánh trùng khơi
Rồi nghe trong gió tim rung động
Nhè nhẹ tình ta bỗng sáng ngời

                                          Đoạn Trường

 
 XIN TRỌN VẦNG TRĂNG
 
Xin em được ở cạnh bên người
Để thấy đời mình rất đẹp tươi
Thích nhất bờ vai cùng tiếng nói
Thương sao ánh mắt lẫn môi cười
Khi không gặp tưởng xa muôn dặm
Lúc vắng lâu ngờ cách vạn khơi
Nếu vớt vầng trăng thì gởi trọn
Đem cho một nưả sẽ không ngời
 
Sương Anh

   
 
 
TRĂNG CÔ ĐƠN
 
Bên ánh đèn đêm tưởng nhớ người
Ái ân hai ngã thiếu màu tươi
Tơ duyên mờ mịt phai hương lửa
Phận số long đong thiếu nụ cười
Đời gặp chưa vui đà cách biệt
Tình quen mới chớm đã mù khơi
Trăng khuya chênh chếch sầu đơn bóng
Đâu mộng chung đôi tỏ rạng ngời!
 
Thanh Huy

 Nhớ người

Mất ngủ buồn ăn nhớ bóng người
Tóc dài gót ngọc dáng xinh tươi
Thương hoài mắt liếc hàng mi đẹp
Tiếc mãi môi trao một nụ cười
Thệ ước phôi pha lòng muối mặn
Ân tình chối bỏ lệ sầu khơi
Nàng ơi có biết hình lưu bút
Ấp ủ trong tim mộng đẹp ngời

Vancali 4.17.10

wow cái miệng xinh ghê nơi , chào huynh Thanh Huy thứ bảy vui nhen hì hì ...
 
HÔN NỮA VÀNH MÔI

Hôn nữa vành môi siết chặt người
Để trao cảm giác nụ hồng tươi
Cùng chia những khắc trái tim mộng
Chung hưởng từng giây ánh mắt cười
Lưu luyến vòng tay ôm bóng nhỏ
Dạt dào tình cảm chứa non khơi
Rồi ta xây dựng tổ êm ấm
Thắp sáng lòng em ngọn nến ngời

                                             Đoạn Trường
Chúc VanCali vui vẻ!

Cám ơn huynh Đoạn Trường

Vòng tay ngừơi

Buồng tim ngộp thở dưới tay người
Máu nóng dâng tràn má đỏ tươi
Vuốt tóc thì thầm cơn gió lộng
Kề vai thỏ thẻ khiến em cười
Tình đang mát mái chờ duyên phận
Bạn nở xuôi thuyền vượt biển khơi
Xứ lạ mong tin ngàn hải lý
Trông thơ cánh nhạn bóng ngời ngời

Vancali 4.18.10


 Nhớ nửa cuộc đời
 
Nhớ mãi không quên buổi gặp  người
Nắng hồng, trời biếc, lá xanh tươi
Tay ôm ngơ ngẩn bờ vai rộng
Mắt liếc xuyến xao khoé miệng cười
Nợ khiến hẹn hò lưu luyến vướng
Duyên xui gặp gỡ cảm tình khơi
Giờ xa xôi quá ôm hoài tưởng
Kỷ niệm hôm nao vẫn dịu ngời
 
C Pham
 
VanCali ui, sao mà lẹ tay quá vậy nè?[:)] Chúc VanCali cuời hoài nha!
Đăng nhập để trả lời
0
Bài Xướng NHỚ CỐ HƯƠNG của Hoàng Diệu Trí trong TXH được các bạn sau đây họa lại :Đặng Xuân Linh, Nguyễn Gia Linh, Thanh Khang (Phần 2) 
 
  Nghĩ về quê hương
Họa : Nhớ cố hương của Diêu Trí Hoàng
 
Thăng trầm cuộc sống chốn tha hương
Tổ ấm chim lìa tỏa mấy phương
Nghĩ ở nơi đây hun hút lối
Hoài về hướng ấy mịt mờ đường
Người giàu sớm tối nhiều vui thú
Kẻ khó trưa chiều lắm xót thương
Nghĩa nước tình non càng lẩm cẩm
Tranh đời tưởng họa phủ màn sương
 
Đặng Xuân Linh
 
 
NHỚ CỐ HƯƠNG
(Họa bài NHỚ CỐ HƯƠNG của HDT)
 
Bao mùa lê lết chốn tha hương
Gậm mối đau sầu đến một phương
Cánh nhạn xa đàn luôn tưởng lối
Trời Nam lẻ bạn chẳng quên đường
Ngày về đất mẹ còn trông ngóng
Hướng rẻ quê nhà mãi luyến thương
Vương vấn hoa tình sông núi đó
Khi mà năm tháng tóc pha sương
 
 
Nguyễn Gia Linh                     
02-04-2010
 
 
VỀ LẠI CỐ HƯƠNG

Ấn định ngày hồi lại cố hương,
Lòng còn vương vấn nỗi tha phương.
Mong về sinh nhật mừng gia mẫu,
Vượt khỏi trùng dương , gặp quyến đường.
Bởi bậc dâu đầu lo chữ hiếu.
Vì chồng nghĩa cả vẹn tình thương.
Kính mừng nhạc mẩu tròn trăm tuổi,
Vẫn khỏe,mẫn minh,đượm tóc sương.


Thanh Khang
Toronto 2-4-2010


VỌNG QUÊ HƯƠNG
 
Xa buồn ray rức vọng quê hương
Phiêu bạt thân gầy khổ lắm phương
Tiếc nuối tuổi thơ se nắm ruột
Xót đau kỷ niệm nhạt ven đường
Nhìn về chốn cũ rưng màu nhớ
Tưởng đến người xưa nhỏ giọt thương
Sống ở nơi nầy đời tẻ lạnh
Niềm vui hạnh phúc mịt mù sương
 
Thanh Huy

Xin phép quí huynh cho em họa theo nhen hì hì ...[:)]

Mộng hồi hương

Bao ngày viễn khách mộng hồi hương
Xứ lạ con rồng lạc tứ phương
Hà Nội văn nhân đầy kệ sách
Cần Thơ phượng vĩ ngập con đường
Sài gòn gái đẹp âm thầm ngắm
Thủ Đức nem bì quyến luyến thương
Nuối tiếc cung đàn tuôn suối lệ
Ngoài trời nắng nhạt giữa màng sương

Vancali 4.17.10



Vọng Cố Hương
 
Cuộc sống bao ngày vọng cố hương
Phiêu lưu mệt mỏi chốn ngàn phương
Sông Vàm xanh biếc mê Đồng Tháp
Bến Cửu đục mơ cảm mé đường
Nhớ nẻo trời quê rưng sắc nhớ
Thương vùng xóm nhỏ dệt màu thương
Tơ lòng năm tháng chưa phai nhạt
Chắc khó tan rồi chuyện khói sương
 
Nguyễn Gia Linh
Bánh canh
Trang Nhà : http://tulinh.net
Góc Thơ Tứ Linh: http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=457590
Đàn xưa:
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=344634
THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=444867
Đăng nhập để trả lời
0
VẮNG VẦN THƠ
 
Không gian trống rỗng vắng vần thơ
Thoăn thoắt thời gian gõ hững hờ
Cắn bút dệt câu câu lở dở
Vạch tim tìm bóng bóng thờ ơ
Duyên tan mộng rã không người nhớ
Gió gọi mây kêu thiếu kẻ chờ
Trăng rụng sao rơi tình nức nỡ
Thương ai chiếc bóng vỡ niềm mơ!
 
Thanh Huy
 

Vắng Vần Thơ
 
Người đã không còn ghé đọc thơ
Lòng ta cũng thấy rất ơ hờ
Nâng đàn ngất ngưỡng thương thương...ớ...
Rải phím nghêu ngao nhớ nhớ...hơ...*
Giấy bút phơi mình không muốn đụng
Câu vần vắng bóng chẳng mong chờ
Tình là thế đó buồn chi nhỉ?!
Dẫu chỉ mình thôi đủ mộng mơ

 
Sương Anh
 
Chúc Van luôn vui và khoẻ nhiều để chọc phá mí anh cho đã tay ha [:D]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-04-23 02:03:37TTH>

 
Tình Thiếu Mặn Mà
 
Vốn biết niềm vui cũng sẽ qua
Khuyên lòng hãy tịnh giữ an hoà
Nhưng mà khó thể không chao dộng
Bởi thế làm sao tránh xót xa
Gởi tiếng lòng đau theo ý nhạc
Buông vần dạ khóc viết tình ca
Chiều sương phủ kín hồn cô lữ
Bút lạnh thơ khô thiếu mặn mà

 
Sương Anh


lâu không ghé thăm Sương Anh, cho gởi 1 bài nha, chúc vui [:)]

XA CÁCH

Nghĩ cũng lâu rồi chửa ghé qua
Nhớ ai đôi tám nét hiền hòa
Cơm ra cháo chợ đành chia biệt
Vật đổi sao dời phải cách xa
Lắm lúc thương người còn...độc bộ
Nhiều khi nhớ bạn vẫn...đơn ca
Ai về nhắn gửi cùng tri kỷ
Tình cũ xưa nay vẫn vậy mà

Hàn Phong


NHỚ NGÀY QUA
 
Nhìn về quê nhớ những ngày qua
Người sống đơn sơ rất thuận hòa
Kết mộng ban đầu xây mái ấm
Giữ lòng chung thủy nối tình xa
Vui mừng hạ đến ve kêu réo
Chào đón xuân về chim hót ca
Vạn vật tưng bừng như mở hội
Tình yêu đất nước đẹp ghê mà!
 
Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0