📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Đường

GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*

7.441 trả lời, 642.047 lượt xem — Trang 80 / 249

Trích đoạn: tuyen45

Trích đoạn: vancali96

Hôm nay chiều chủ nhật em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè...
[align=center]Tặng riêng Bác Lá nè ... [color="darkgreen"][/color]

Làng quê

Lâu ngày theo mẹ viếng làng quê
Thỏa thích vui chơi mặc lối về
Lưới cá soi còng ven mé ruộng
Chèo xuồng hứng gió dọc bờ đê
Leo dừa ong chích nhưng không tờn
Hái ổi tay phồng vậy vẫn mê
Ba tháng hè qua đầy kỷ niệm
Về thành nhớ lại dạ còn phê

Vancali 2.26.12

Chúc huynh Thanh Huy chiều chủ nhật an vui ....



[/align]




TRỞ VỀ QUÊ

Lâu ngày xa xứ được thăm quê
Cảnh vật vui tươi đón kẻ về
Chim lượn diều bay vờn với gió
Chân dò mắt ngó bước qua đê
Heo kêu gà tục lòng sung sướng
Em đón bạn chào dạ đắm mê
Yên tĩnh đêm nằm khơi mộng mị
Nhớ từng kỷ niệm thấy đời phê

Thanh Huy







Tình Xưa


Vứt mãnh tình xưa ấy bỏ quê
Bao năm cầu thực mới quay về
Cành vàng ngày đó thân quen lắm
Lá ngọc giờ đây lạ lẩm đê
Mưa nắng dãi dầu mong lúa tốt
Hai mùa sương gió trổ bông mê
Khung trời kỷ niệm nàng mang tặng
Vụng trộm thiếu thời mất gợi phê

Nguoitruongphu,27.02.12


NGÀY XƯA


Xa rồi nhớ mãi một vùng quê
Tự thuở ngây thơ ký ức về
đồng lúa miên man che lối cỏ
Đàn bò lững thững thả ven đê
mò cua nắng rát khô quần vá
Bắt ếch mưa dầm toạc nón mê
đùa nghịch hồn nhiên bầy trẻ nhỏ
tối nằm mơ ngủ vẫn nghe phê

Liên Hương

Vân kết bằng cái vụ phê này làm LH kẹt quá, đành làm đại chứ không lẽ lại ...xù , hì hì




VẪN THẤY PHÊ
---*---
Ký ức tuổi hồng giữa xóm quê
Mái trường tiểu học mỗi chiều về
Thả trâu đồng cỏ ven cồn cát
Đá bóng trái bòng dọc triền đê
Bắt tổ ong bầu đầu mọc bướu
Trèo cây hoa gạo mắt nhìn mê
Tháng ngày dấu ấn ghi trong dạ
Mái bạc thời gian vẫn thấy phê.
 
29/2/2012
Tuyen45  




VỀ QUÊ

Vang tiếng ve sầu rộn xóm quê
Mừng vui như đón kẻ xa về
Lưng diều gió mạnh tung hơi sáo
Bãi ốc dao cùn chọc mé đê*
Đi bộ mỏi chân mà thỏa thích
Trèo cây rát mặt vẫn đam mê
Vườn xanh hoa quả sai oằn nhánh
Kẻ hái người ăn đớp phủ phê.
Lá chờ rơi 27/02/2012

* săn ốc bưu nằm vùng

Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-02 17:48:52tuyen45>
Trích đoạn: lá chờ rơi

Trích đoạn: tuyen45

Trích đoạn: vancali96

Hôm nay chiều chủ nhật em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè...
[align=center]Tặng riêng Bác Lá nè ... [color="darkgreen"][/color]

Làng quê

Lâu ngày theo mẹ viếng làng quê
Thỏa thích vui chơi mặc lối về
Lưới cá soi còng ven mé ruộng
Chèo xuồng hứng gió dọc bờ đê
Leo dừa ong chích nhưng không tờn
Hái ổi tay phồng vậy vẫn mê
Ba tháng hè qua đầy kỷ niệm
Về thành nhớ lại dạ còn phê

Vancali 2.26.12

Chúc huynh Thanh Huy chiều chủ nhật an vui ....



[/align]




TRỞ VỀ QUÊ

Lâu ngày xa xứ được thăm quê
Cảnh vật vui tươi đón kẻ về
Chim lượn diều bay vờn với gió
Chân dò mắt ngó bước qua đê
Heo kêu gà tục lòng sung sướng
Em đón bạn chào dạ đắm mê
Yên tĩnh đêm nằm khơi mộng mị
Nhớ từng kỷ niệm thấy đời phê

Thanh Huy







Tình Xưa


Vứt mãnh tình xưa ấy bỏ quê
Bao năm cầu thực mới quay về
Cành vàng ngày đó thân quen lắm
Lá ngọc giờ đây lạ lẩm đê
Mưa nắng dãi dầu mong lúa tốt
Hai mùa sương gió trổ bông mê
Khung trời kỷ niệm nàng mang tặng
Vụng trộm thiếu thời mất gợi phê

Nguoitruongphu,27.02.12


NGÀY XƯA


Xa rồi nhớ mãi một vùng quê
Tự thuở ngây thơ ký ức về
đồng lúa miên man che lối cỏ
Đàn bò lững thững thả ven đê
mò cua nắng rát khô quần vá
Bắt ếch mưa dầm toạc nón mê
đùa nghịch hồn nhiên bầy trẻ nhỏ
tối nằm mơ ngủ vẫn nghe phê

Liên Hương

Vân kết bằng cái vụ phê này làm LH kẹt quá, đành làm đại chứ không lẽ lại ...xù , hì hì




VẪN THẤY PHÊ
---*---
Ký ức tuổi hồng giữa xóm quê
Mái trường tiểu học mỗi chiều về
Thả trâu đồng cỏ ven cồn cát
Đá bóng trái bòng dọc mé đê
Bắt tổ ong bầu đầu mọc bướu
Trèo cây hoa gạo mắt nhìn mê
Tháng ngày dấu ấn ghi trong dạ
Mái bạc thời gian vẫn thấy phê.
 
29/2/2012
Tuyen45

Tuyen45 xin lỗi sửa  câu 4
**********************

 




VỀ QUÊ

Vang tiếng ve sầu rộn xóm quê
Mừng vui như đón kẻ xa về
Lưng diều gió mạnh tung hơi sáo
Bãi ốc dao cùn chọc mé đê*
Đi bộ mỏi chân mà thỏa thích
Trèo cây rát mặt vẫn đam mê
Vườn xanh hoa quả sai oằn nhánh
Kẻ hái người ăn đớp phủ phê.
Lá chờ rơi 27/02/2012

* săn ốc bưu nằm vùng



**********************
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: vancali96

 
  Hôm nay chiều chủ nhật em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè....[color="darkgreen"][/color]

Trăng xù

Đã có đôi lần xuống tóc tu
Nhưng còn mắc nợ mảnh trăng xù
Do dòng kỷ niệm chưa phai nhạt
Tại bóng nhân tình thật khó lu
Sắc dục tâm hồn đà khuấy động
Cơ duyên cửa phật thoảng qua vù
Thôi đành phó mặc đời luân chuyển
Tiễn hạ qua mành đón tiết thu

Vancali 2.19.12



 

Trốn Chùa

Nàng chẳng đoái hoài lên núi tu
Cạo đầu trọc lóc giận tình xù
Tụng kinh gõ mõ mơ hình bóng
Niệm Phật cóc beng mộng chả lu
Có lẽ đêm nay mình sẻ trốn
Bởi vì khuya nhớ kiếm đường vù
Giã từ sư phụ con xin lổi
Thương lắm người xưa đã mấy thu

nguoitruongphu.20.02.12


 
pg


TU HÚ

Ngấp nghé vô chùa quyết chí tu
Bởi chưng tình lỡ bị yêu xù
Câu kinh hoài mãi không thành thuộc
Tiếng mõ sao mà cứ thấy lu
Đồ mặn dễ ưa nên cầu thử
Cơm chay khó nuốt chỉ mong vù
Ra đường mắt vẫn còn chim gái
Cái kiếp ngó chừng tu hú thu

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0

Thế Thời Đổi Thay

Con gái dẹo trai khá dể dàng
Chỉ cần nhõng nhẽo liếc nhìn ngang
Nghiêng thành đổ nước gieo thương nhớ
Sắc quốc đưa hương rắc bẽ bàng
Vụng trộm hẹn hò vu phãn bội
Công khai ôm ấp cáo chửa hoang
Ngày xưa phụ nữ thân chùm gữi
Nay đã đổi thay lắm ngỡ ngàng

Nguoitruongphu,22.02.12
nguoitruongphu
http://diendan.vnthuquan.net/tt.aspx?forumid=112&p=1
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=456608&mpage=1&key=%F1%AF%9E%A0
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=463501&mpage=1&key=%F1%B1%8A%8D
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=475955&mpage=1&key=%F1%B4%8C%B3
http://www.thivien.net/fo...LDCmqYGQYp4BMHDhmkr4LA
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-11-20 04:49:51Hansy>





BẠC ĐẦU

Cuối nẻo ai đều bạc phếch râu
Tuyết giăng trắng xóa tận trên đầu
Đôi ba vặt vảnh neo mơ trước
Một chút tâm tình gởi mộng sau
Cuộc thế bạch mây đâu sá kể
Đời người bóng ngựa có chi sầu
Trăm năm chớp mắt tình muôn thuở
Thân lão hồn nồng chẳng sá đâu

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0







BẠC ĐẦU

Cuối nẻo ai đều bạc phếch râu
Tuyết giăng trắng xóa tận trên đầu
Đôi ba vặt vảnh neo mơ trước
Một chút tâm tình gởi mộng sâu
Cuộc thế bạch mây đâu kể
Đời người bóng ngựa có chi sầu
Trăm năm chớp mắt tình muôn thuở
Thân lão hồn nồng chẳng sá đâu

HANSY


Đấng mày râu

Khi buồn vãng chuyện đấng mày râu
Nói đến mèn ơi buốt cả đầu
Bạn rủ đi liền hình mất hút
Cơm chờ nguội ngắt mắt quần sâu
Xưa kia ấp ủ cung đàn ấm
Giờ lại buông lơi chiếc bóng sầu
Trăng mật qua rồi thời tuổi ngọc
Cuộc tình đoạn kết biết lường đâu

Vancali 11.19.12

[/centers
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0



ĐỔI MÓN

Cơm hoài cũng chán phải không nè
Thi thoảng lạc đường chút bạn nghe
Tưởng thịt té ra thơm bá cháy
Giống canh nhưng lại ngọt không dè
Màu mè cũng vậy nom ưa thế
Rau ráng như thường ngó khoái he
Cứ ngỡ chán phèo như gạo nếp
Nào hay toàn chả mới sung hè

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0





ĐỔI MÓN

Cơm hoài cũng chán phải không nè
Thi thoảng lạc đường chút bạn nghe
Tưởng thịt té ra thơm bá cháy
Giống canh nhưng lại ngọt không dè
Màu mè cũng vậy nom ưa thế
Rau ráng như thường ngó khoái he
Cứ ngỡ chán phèo như gạo nếp
Nào hay toàn chả mới sung hè

HANSY



Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0





THÓI 35

Trời sinh dê chúa biết răng nè
Quen thói trăng tình lắm đó nghe
Cứ ngỡ bông phèng rồi nghỉ chút
Nào hay túa lúa chẳng kiêng dè
Đò đưa lắm nhịp còn ưa lắc
Sáo thổi bao lần vẫn hợm he
Sự sướng mấy ai mà hoãn nổi
Cực chi cái khoản gió mây hè

HANSY



BẢO CỤ BÀNH
---*---
Bảy ba tuổi lẻ sướng chưa nè ?
Ấp ủ mái tơ thỏa thích nghe
Tận hưởng hoa thơm dùng của quý
Sài thêm đồ lạ chảng kiềng dè
Bôi đen tiên tổ người mai mỉa
Phết nhọ phận danh kẻ đốn he
Lộn xộn thất gia con cháu ngán
Làm sao khuyên bảo cụ bành hè.

10/1/2013
Tuyen45





HAM HOÀI

Hoa nguyệt vì răng lại thích hè
Hao tiền tốn sức phải hông he
Tám lăm động nhện nào ai né
Chín chục lầu xanh cũng chả dè
Cơm vợ chán chê quay mắt lãng
Phở người thấp thỏm lóng tai nghe
Bao giờ đầu gối không ra máu
Thì vụ trăng hoa mới hết nè

HANSY






MÃI THẾ MÀ

Cái chuyện bướm hoa mệt quá nè
Thế gian đâu cũng nói và nghe
Ong bay nhơ nhởn trêu không dứt
Nguyệt lượn sởn sơ ghẹo khó dè
Cái tội nữ nam đều có chút
Phần thơm trai gái hưởng chung he
Nghìn năm vẫn thế dù chê ỏng
Sao dứt đường tơ thích được hè

HANSY

https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Hansy



THÓI 35

Trời sinh dê chúa biết răng nè
Quen thói trăng tình lắm đó nghe
Cứ ngỡ bông phèng rồi nghỉ chút
Nào hay túa lúa chẳng kiêng dè
Đò đưa lắm nhịp còn ưa lắc
Sáo thổi bao lần vẫn hợm he
Sự sướng mấy ai mà hoãn nổi
Cực chi cái khoản gió mây hè

HANSY



BẢO CỤ BÀNH
---*---
Bảy ba tuổi lẻ sướng chưa nè ?
Ấp ủ mái tơ thỏa thích nghe
Tận hưởng hoa thơm dùng của quý
Sài thêm đồ lạ chảng kiềng dè
Bôi đen tiên tổ người mai mỉa
Phết nhọ phận danh kẻ đốn he
Lộn xộn thất gia con cháu ngán
Làm sao khuyên bảo cụ bành hè.

10/1/2013
Tuyen45





HAM HOÀI

Hoa nguyệt vì răng lại thích hè
Hao tiền tốn sức phải hông he
Tám lăm động nhện nào ai né
Chín chục lầu xanh cũng chả dè
Cơm vợ chán chê quay mắt lãng
Phở người thấp thỏm lóng tai nghe
Bao giờ đầu gối không ra máu
Thì vụ trăng hoa mới hết nè

HANSY






MÃI THẾ MÀ

Cái chuyện bướm hoa mệt quá nè
Thế gian đâu cũng nói và nghe
Ong bay nhơ nhởn trêu không dứt
Nguyệt lượn sởn sơ ghẹo khó dè
Cái tội nữ nam đều có chút
Phần thơm trai gái hưởng chung he
Nghìn năm vẫn thế dù chê ỏng
Sao dứt đường tơ thích được hè

HANSY





TẤM GƯƠNG
---*---
Lầu cao phòng kín ngó xem nè
Bà cứ lén vào bảo hổng nghe
Cái thói bướm hoa già đổ đốn
Tật hư mèo chuột có đâu dè
Chốn chồng đi kiếm sài đồ mới
Bỏ cháu ra tìm của lạ he
Bôi nhọ thanh danh nhà hết phước
Tấm gương hoen ố nhục chưa hè.

12/1/2013
Tuyen45

Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-01-28 12:35:30Hansy>
10.NỬA KIẾP PHÙ DU một kiếp người
Trăm năm còn thiếu lại đôi lời
Nhớ chăng trước đó từ đâu đến ?
Mà bận lòng ni lúc nghỉ chơi ?
Vạn vật nhiệm mầu tay tạo đúc
Muôn tầng diễm ảo cõi an bài
Ðược vui một kiếp làm nhân thế
Xin chớ vong ân oán trách trời !

Võ-Nhựt-Ngộ/Lá chờ rơi 20/01/07

ĐẠO CA

Xin chớ vong ân oán trách trời
Luân hồi vận kiếp đã yên bài
Nặng lời ác độc băn khoăn nghĩ
Nhẹ gánh mê lầm thoải mái chơi
Đắp cội thương yêu luôn nồng dạ
Xây cành ân đức mãi thơm lời
Tắm trăng nhân ái gầy hoan lạc
Cho nhận bao dung đẹp cõi người

HANSY





TỊNH TÂM

Giũ sổ nào ai cưỡng lệnh trời
Sống sao cho thỏa mộng mơ bài
Trăm năm ước hẹn vầy cung mượt
Ngàn kiếp mong chờ rộn cuộc chơi
Cao thấp để đau hoài sức vóc
Hơn thua chi nhọc chút ngôn lời
Số phần may rủi trần gian loạn
Tâm tịnh an vui giữa kiếp người

HANSY






ĐỜI QUÂN TỬ

Xây dựng tương lai hưởng phước trời
Vào sinh ra tử có môn bài
Thế sự luận bàn luôn kiếm đến
Thi thư xướng họa vẫn tìm chơi
Nghĩa nhân đạo lý vun bao sức
Tình cảm nhân gian góp mấy lời
Hãy sống xứng đời quân tử đạo
Cuối đường không thẹn kiếp con người

HANSY




https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0



ĐÓN XUÂN

Năm hên thôn xóm mừng như Tết
Mới cửa thơm nhà vui đón Tết
Chúc chị tâm tình bát ngát Xuân
Mừng anh sự nghiệp lung linh Tết
Huynh đài rộn rịp tỉa cành Xuân
Tỷ muội quây quần lo bánh Tết
Phước đức cao dày đẹp cảnh Xuân
Lộc thừa lan tỏa trời mơ Tết

HANSY

https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0




Còn mươi ngày nửa là Tết Quí Tỵ rùi , em xin dán lên mời quí huynh tỷ xem vui nè .

Mong Tết

Năm hết trần gian nô nức Tết
Mới vừa tiễn hạ giờ mong Tết
Chúc người lãng tử dậy hồn Xuân
Mừng bạn tao đàn vui khí Tết
Huynh được thư hồng đón chúa Xuân
Tỷ thêm sắc đẹp khoe ngày Tết
Phước lành rực rỡ nắng mùa Xuân
Lộc đến muôn nhà trong dịp Tết

Vancali 1.28.13



VUI ĐÓN TẾT

Xuân về thiên hạ lo ăn Tết
Đến cửa nhà ai cũng thấy Tết
Chúc mừng non nước ngập hồn Xuân
Vân cẩu mơ màng cho lộc Tết
kê xóm dưới rượu thơm Xuân
Đại náo làng trên lân múa Tết
Phát phì phát tướng đẹp ngày Xuân
Tài tận tai tiêu vui đón Tết.

Lá chờ rơi 29/01/2013




ĐÓN XUÂN

Năm hên thôn xóm mừng như Tết
Mới cửa thơm nhà vui đón Tết
Chúc chị tâm tình bát ngát Xuân
Mừng anh sự nghiệp lung linh Tết
Huynh đài rộn rịp tỉa cành Xuân
Tỷ muội quây quần lo bánh Tết
Phước đức cao dày đẹp cảnh Xuân
Lộc thừa lan tỏa trời mơ Tết

HANSY


[/centerv
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-02-16 08:24:07Hansy>




NGÀY VALENTINE
---*---
Vườn xuân đôi bướm lượn lờ bay
Chào đón tình nhân lễ một ngày
Kỷ niệm yêu thương từ thuở ấy
Ghi sâu tình cảm đến ngày nay
Giờ đây ôn lại gợi niềm nhớ
Tết đến nhắc nhau chúc tửu say
Hâm lại tình xưa trong bếp lửa
Cho tim sưởi ấm quãng đời này.

15/2/2013
Tuyen45



VALENTINE BUỒN

Mộng ước hôm nào thôi đã bay
Uổng công nuôi dưỡng biết bao ngày
Lẻ loi thềm mộng từ khi ấy
Trơ trọi cung tình bấy đến nay
Đổi dạ niềm thương chào sắc luyến
Thay lòng nỗi nhớ vẩy hương say
Mùa trăng kỷ niệm sầu tan tác
Cô lẻ đau thương một phận này

HANSY






MỘT CHÚT NÀY

Như ghẹo như mời giữa gió bay
Lễ tình nhân đến đẹp thêm ngày
Ai người cô độc quanh năm tháng
Đây lúc sum vầy một bữa nay
Nghĩa cũ tình xưa hương chửa nguội
Rượu nồng men ngọt lửa còn say
Mỗi năm theo gót mùa xuân đến
Khơi dậy tình riêng một chút này.

Lá chờ rơi 16/02/2013



XUÂN VỀ VIỄN XỨ
---*---
Lịch sử thăng trầm cát bụi bay
Người đi viễn xứ đã bao ngày
Giã từ đất mẹ từ hôm ấy
Tạm biệt quê cha bấy tới nay
Tết đến mỗi năm lòng nặng nhớ
Xuân về mấy độ ngấm men say
Kim ngân dễ kiếm tiền đầy túi
Tình cảm héo khô xót dạ này.

16/2/2013
Tuyen45



MỘNG TÌNH

Cánh hồng theo gió mộng vờn bay
Tha thướt mơ ai dõi tháng ngày
Ước hẹn suốt đời vương nẻo cuối
Thề duyên tiền kiếp tận ngày nay
Tào khang đượm nghĩa vầng dương rạng
Chung thủy ươm tình bóng nguyệt say
Hoa lá nước mây niềm hoan tụ
Trầm hương thoang thoảng trái tim này

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-02-27 10:55:06Hansy>





DƯ ÂM RÓC RÁCH

Đố ai không có những khi tè
Chẳng thế can chi đứng dựa hè
Úm úm ôm ôm dường sợ gió
Trần trần trụi trụi giống như khoe
Sông vàng mắt tục nào ai thấy
Suối bạc duyên trần vẫn cố che
Bực bội ra xong thời nhẹ nhỏm
Dư âm róc rách vẫn còn nghe.

Lá chờ rơi 25/02/2013




CŨNG TÈ

Văn minh đi bậy cũng thêm tè
Lớ nguớ công an đến ốp hè
Mấy thứ trong quần không thể lộ
Vài chiêu giữa phố dễ nào khoe
Kẹt nhiều lâm túng nên lòi hẻ
Bí quá làm liều phải kín che
Ngó trước xem sau rồi hẵng kéo
Phòng ngừa kẻo tốn bạc tiền nghe

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0

 
 
KIẾP BÈO
---*---
Kiếp bèo trôi dạt cứ lênh đênh
Bão táp phong ba với thác ghềnh
Thuở trước ông cha người cũng vậy
Thời nay con cháu kẻ chưa quên
Quanh năm lam lũ đời chìm nổi
Suốt tháng lần hồi sống bấp bênh
Mưa nắng dãi dầu da xạm cháy
Gió sương tần tảo dạ trông chênh.
 
28/10/2013
Tuyen45
 
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
Chuồng cu

Thấy chàng lãng tử cạnh chuồng cu
Giả bộ khôn màng chỉ ngắm cu
Tối đến ru hồn mơ vóc hạc
Khuya về lạc lối mộng chim cu
Cho lòng thấp thỏm hòa hơi gió
Để dạ mong chờ đợi tiếng cu
Bởi dáng hào hoa vương vấn bước
Cung tình rộn rã nhớ hình cu

Vancali 11.01.13

Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2013 03:26:08 bởi tuyen45>
NHẠT NHÒA - LỢT LẠT
---*---
Lợt lạt quãng đời đã trải qua
Nhạt nhòa năm tháng buổi chiều tà
Dung nhan lợt lạt mờ dương nhật
Vóc dáng nhạt nhòa ám nguyệt nga
Lợt lạt duyên xưa rơi giọt mặn
Nhạt nhòa tình cũ rớt sầu sa
Xuân thì lợt lạt ngồi nhìn tiếc
Phận hẩm  nhạt nhòa đứng cẩm ca.
 
3/11/2013
Tuyen45
 
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
 

NHẠT NHÒA - LỢT LẠT
---*---
Lợt lạt quãng đời đã trải qua
Nhạt nhòa năm tháng buổi chiều tà
Dung nhan lợt lạt mờ dương nhật
Vóc dáng nhạt nhòa ám nguyệt nga
Lợt lạt duyên xưa rơi giọt mặn
Nhạt nhòa tình cũ rớt sầu sa
Xuân thì lợt lạt ngồi nhìn tiếc
Phận hẩm  nhạt nhòa đứng cẩm ca.
 
3/11/2013
Tuyen45
  Huy hoàng – Rực rỡ

Huy hoàng biển hẹn mấy ngày qua
Rực rỡ cùng ai dưới nắng tà
Nếp sống huy hoàng bên thỏ ngọc
Cuộc tình rực rỡ với Kiều Nga
Huy hoàng áo trắng bờ môi dại
Rực rỡ môi hồng cánh nhạn sa
Mộng ước huy hoàng hôm pháo nổ
Thuyền rồng rực rỡ tiếng đàn ca

Vancali 11.4.13

Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
Sầu cô lữ
(Họa Người về của PNH)

“Tiếng sáo thiên thai” bổng hiện về
“Hai vì sao lạc” dưới bờ đê
“Trăng mờ bên suối” người quên hẹn
“Cay đắng tình đời”tuổi quá mê
“Lệ đá” buồn đau ngày nắng hạn
“Nỗi lòng” cay đắng cảnh cơm khê
“Giọt mưa trên lá” sầu cô lữ
Ảm đạm”đò chiều” nhớ cảnh quê
Vancali 96

Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0



 Dệt Bóng Ngà

Lòng ước trọn vui dệt bóng ngà
Chữ câu đằm viết bạn và ta
Bông vờn gió lộng thương yêu gởi
Sóng lướt ngày trôi mơ mộng qua
Đồng lúa gặt em chào kẻ lạ
Phú thơ đề bạn nhớ người xa
Hồng duyên nở đẹp tình trai gái
Sông biển gợn êm tỏa nắng tà

Tà nắng tỏa êm gợn biển sông
Gái trai tình đẹp nở duyên hồng
Xa người nhớ bạn đề thơ phú
Lạ kẻ chào em gặt lúa đồng
Qua mộng mơ trôi ngày lướt sóng
Gời yêu thương lộng gió vờn bông
Ta và bạn viết đằm câu chữ
Ngà bóng dệt vui trọn ước lòng
Thanh Huy


YẾM VIỀN TÀ
 
Lòng say chén rượu mến trăng ngà
Mộng chứa chan về nhạc dỗ ta
Bông chớm nụ xòe mưa buổi gặp
Lá vờn chim lượn gió mùa qua 
Đồng tâm bạn nhớ hờn vơi cạn
Hiệp ý người tìm giận cách xa
Hồng tím dải mây màu đậm nhạt
Sông lay bóng lụa yếm viền tà
 
Tà viền yếm lụa bóng lay sông
Nhạt đậm màu mây dải tím hồng
Xa cách giận tìm người ý hiệp
Cạn vơi hờn nhớ bạn tâm đồng
Qua mùa gió lượn chim vờn lá
Gặp buổi mưa xòe nụ chớm bông
Ta dỗ nhạc về chan chứa mộng
Ngà trăng mến rượu chén say lòng.
30/12/2013
ThietDuongVan




 
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2017 03:43:54 bởi duonglam>
Đinh Dậu

[color="darkgreen"]Bính chữ Hán Nôm biến hóa mầu
[color="darkgreen"]Thân[/color] nhiều khỉ khọt mất lòng nhau
[color="darkgreen"]Thịnh[/color] suy lãng tử buồn câu nói
[color="darkgreen"]Vượng[/color] kém tao nhân khó tiếng chào
[color="darkgreen"]Tiền [/color]triệu hiền huynh quên khổ cực
[color="darkgreen"]Vàng[/color] ròng quí muội hết sầu đau
[color="darkgreen"]Đến[/color] năm mới nguyện cầu như ý
Đinh Dậu an khang ngọc bích vào

Vancali 96[/color]




TIỄN BÍNH THÂN MỪNG ĐINH DẬU 
Bính ở bên ta vẹn sắc màu 
Thân thương biết mấy cũng rời nhau
  Thịnh tình khó gửi nên lười viết
  Vượng khí khộng thông rất ngại chào
Tiền muốn đầy nhà tâm trí bịnh
Vàng thèm chật két óc đầu đau
Đến đêm trừ tịch chờ đưa.rước
ĐINH DẬU YÊN VUI HẠNH PHÚC VÀO
          QL  10/01/2017

Cám ơn QL cho bài hoạ hay , chúc QL ngày cận Tết con gà vui khoẻ .

 


 
Gà mang Phước Lộc Thọ tràn vào

Khỉ đi hoá phép biến muôn màu
Bỏ lại Đông tàn tiễn biệt nhau
CƯỜI buổi Xuân về hoa mở hội
VUI ngàyTết đến bướm khoe chào
ĐÙA đôi chén rượu sầu quên lãng
Nhảy mấy cung đàn hết khổ đau
Mãi ngắm hiên nhà mai nở rộ
Gà mang PHƯỚC LỘC THỌ tràn vào

Tú lang thang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-26 07:58:00Trạc Tuyền>
Chuyện chúng mình



       
 





Chúng mình dạo ấy bén duyên nhau
Đến tận bây giờ đã gặp đâu
Nước Mỹ xa xôi miền tuyết phủ
Việt Nam nhiệt đới nắng hoen màu
Môi em vắt vẻo làn mơ mộng
Cổ  ngẳng  trơ ra nhịp gật mau
Một  cặp trời sinh xinh đấy nhỉ
Tình vàng tình bạc đến ngàn sau./.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-26 08:10:31Trạc Tuyền>


Hữu duyên

Treo biển em tìm bạn bốn phương
Má hồng phận tủi kiếp tha hương
Ca-li xứ lạ ai người kiếm
Mỹ Quốc nước người khó kẻ thương
Ta đã gặp nhau nhờ số phận
Tình cùng xoắn xuýt bởi tơ vương
Ngàn năm chung dệt thiên tình sử
Chức Nữ-Ngưu Lang cũng...chỉ thường
Đăng nhập để trả lời
0
 



Hữu duyên

Treo biển em tìm bạn bốn phương
Má hồng phận tủi kiếp tha hương
Ca-li xứ lạ ai người kiếm
Mỹ Quốc nước người khó kẻ thương
Ta đã gặp nhau nhờ số phận
Tình cùng xoắn xuýt bởi tơ vương
Ngàn năm chung dệt thiên tình sử
Chức Nữ-Ngưu Lang cũng...chỉ thường

Trạc Tuyền

Cho em họa vui nhen hì hì ....[:)]
Tình yêu bất diệt
(không già)

Hởi chàng lãng tử khắp mười phương
Tuổi hạc nhưng tình vẫn ngát hương
Nắng ấm cô đơn buồn mắt xếch
Mưa sầu bóng chiếc nhớ người thương
Lời thơ tươi mát lòng trăn trở
Tiếng hát êm đềm dạ vấn vương
Ví phỏng trăng ngà chung lối mộng
Hằng Nga yểu điệu khúc nghê thường

Vancali 2.26.10

 
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: vancali96

 



Hữu duyên

Treo biển em tìm bạn bốn phương
Má hồng phận tủi kiếp tha hương
Ca-li xứ lạ ai người kiếm
Mỹ Quốc nước người khó kẻ thương
Ta đã gặp nhau nhờ số phận
Tình cùng xoắn xuýt bởi tơ vương
Ngàn năm chung dệt thiên tình sử
Chức Nữ-Ngưu Lang cũng...chỉ thường

Trạc Tuyền

Cho em họa vui nhen hì hì ....[:)]
Tình yêu bất diệt
(không già)

Hởi chàng lãng tử khắp mười phương
Tuổi hạc nhưng tình vẫn ngát hương
Nắng ấm cô đơn buồn mắt xếch
Mưa sầu bóng chiếc nhớ người thương
Lời thơ tươi mát lòng trăn trở
Tiếng hát êm đềm dạ vấn vương
Ví phỏng trăng ngà chung lối mộng
Hằng Nga yểu điệu khúc nghê thường

Vancali 2.26.10




Tình cuối

Trải kiếp giang hồ khắp chín phương
Cuối cùng em trở lại quê hương
HƯơng đồng gió nội còn đôi chút
Nghĩa cũ tình xưa vẫn mến thương
Rổ rá cùng nhau ta cạp lại
Bí bầu quanh quẩn lại tơ vương
Từ nay đừng có xa nhau nhé
Anh trước em sau chớ thất thường./.
Đăng nhập để trả lời
0
THAN!

Hết xuân lại phải xắn quần cày
Cái kiếp làm ngừ thiệt khổ thay

Dziệc nước dziệc nhà xơ xác óc

Chiện ăn chiện mặc rã rời tay

Rượu, mồi chồng hét không bê trễ

Bột,sữa con gào phải có ngay

Nếu lỡ kiếp sau quay trở lại

Xin làm mây gió thảnh thơi bay !
                   

Nguyệt Ánh
 

 Cho em theo chân tỷ họa vui nhen hì hì ....

Phụ nữ nhà quê


Ra giêng  khổ nhọc với trâu cày
Xúc tép nuôi cò cực lắm thay
Sáng sớm ra đồng khum cấy mạ
Chiều tàn nấu bếp phải liền tay
Chồng than muốn nhậu bầu mang đến
Con khóc đòi bồng sữa đến ngay
Phụ nữ nhà quê lòng chất phác
Suốt đời lam lũ mặc chim bay

Vancali 2.27.10

Thân chúc tỷ NA ngày vui ....[:)]

 
 
KHỔ !
 
Cái số sinh ra phải chịu cày
Đêm ngày hùng hục khổ đời thay
Vợ bu con bấu không yên dạ
Rượu gọi thơ mời chịu bó tay
Cuốc xén ruộng đồng xin nán lại
Bón chăm vườn tược phải lo ngay
Gạo không bụng trống đời tiu ngiủ
Bả hét ước gì có cánh bay!
 
Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

Mời họa.
 
 Nàng Van
 
Chính em đấy ư hả Nàng Van
Sao nghiện xì gà cứ hút khan
Bánh đúc đôi gò người thích miếng
Bánh đa cặp má ả buông voan
Mắt lươn him híp mờ mờ đục
Tóc rễ lửng lưng mướt mướt đan
Bữa trước dập dìu trang hảo hán
Lão Đồng mê mẩn khóc chan chan./.
 
Xin trân trọng giới thiệu hình ảnh chân dung Nàng Van mới nhất, do nhà sư Trạc Tuyền mới chụp khi nàng đi lễ chùa.










Nàng ơi

Ngày trước em xinh đẹp thế này
Để giờ anh vẫn mải mê say
Thương em tóp má dài hơi rít
Vui cảnh chun môi thổi khói bay
Ngày ấy tình ta như mật ngọt
Bây giờ nghĩa cũ tựa men cay
Em còn lưu luyến thì nhanh chóng
Nối lại nhịp cầu nhé để quay./.
Đăng nhập để trả lời
0
ĐẦU NĂM VÃN CẢNH

Hoa tươi nắng toả thắm môi hồng
Tết đến cùng nhau dạo phố đông
lóng lánh sương trong hôn lộc biếc
Mơn man khói nhẹ ủ hương nồng
Từng bầy én liệng chao làn gió
Mấy cánh diều bay níu khoảng không
Năm mới mừng xuân mình lễ phật
Cầu may cầu phúc với cầu chồng

Liên Hương


Đầu năm lễ Phật

Sáng sớm đầu năm nắng nhạt hồng
Lên chùa lễ Phật sáng hừng đông
Lâng lâng mắt biếc ngời duyên thắm
Thoang thoáng hương thơm quyện khói nồng
Vài bóng chim ngàn bay trước gió
Từng vầng mây bạc lượn trên không
Trai thanh ước nguyện tròn danh phận
Nữ tú cầu xin đẹp tấm chồng

Vancali 6.3.11

Chúc quí huynh tỷ cuối tuần vạn vui hì hì...


DU XUÂN

Đào hé nụ xinh thỏang má hồng
Hoa cười phơn phớt trước hừng đông
Am thanh khói tỏa pha sương lạnh
Chùa vắng hương bay đượm gió nồng
liễu rủ nghiêng nghiêng nơi Phật tự
mây vờn lặng lặng chốn huyền không
Đầu xuân thiếu nữ đi cầu phúc
Được quẻ: “ năm nay sẽ lấy chồng”

Liên Hương


CẦU LỘC ĐẦU NĂM

Áo mới bay bay giữa nắng hồng
Đón mùa Xuân đến phố người đông
Cụ già rảo mắt nhìn mai thắm
Em bé châm diêm đốt pháo nồng
Đẹp cánh én bay vờn lối ngõ
Thơm nồi bánh nấu toả tầng không
Quê hương rộn rã ba ngày Tết
Kẻ vái được yêu kẻ khấn chồng

Thanh Huy

ĐÀO XUÂN


Đào hé môi tươi toả sắc hồng
Vẫn còn sương ngậm gió mùa Đông
Thân gầy cội nhú tròn lộc biếc
Dáng mảnh hoa khai mãn nhụy nồng
Nhựa sống dâng tràn nguồn mặt đất
Hương đời ủ vẹn khí thinh không
Rưng rưng tiễn biệt ngày tháng cũ
Hỏi chúa Xuân ơi..có lấy chồng?

Liên Hương

Cuối tuần vui nha Vân ui


THƯƠNG CHỒNG

Lá thắm xe duyên sợi chỉ  hồng,
Bốn mùa xuân hạ với thu đông.
Mảnh tình thiếp giữ trăm năm thắm
Chút ngĩa chàng trao vạn chữ nồng
Bướm với hoa đùa ươm  mật ngọt .
Hương bên trời vướng nhẹ màu không.
Xuân về én liệng ngoài song cửa,
… Con sáo bên sông gọi ới chồng !

Tú lang thang 



Pháo cưới

Nhà ai pháo nổ đẹp tơ hồng
Khúc nhạc tưng bừng bạn hữu đông
Họ gái vui mừng bên rể mới
Đàn trai chúc tụng với dâu nồng
Thuyền đi nẻo ấy người duyên thắm
Bến ở phương này kẻ phận không
Kỷ niệm chôn vùi trong ký ức
Cầu xin hạnh phúc mãi yêu chồng

Vancali 6.5.11

Chúc huynh tỷ tối chủ nhật an vui vẻ

 

CHÀO NHAU CHÉN RUỢU HỒNG     
 
 
Nhớ buổi nào xưa chửa lấy chồng,
Em còn thơ thẩn chốn phòng không.
Hoa chưa  e ấp ngày khai nụ,
Nắng đã đong đưa chén ruợu nồng.
Trăng  sáng êm đềm qua lối hạ,
Tình nồng ấp ủ lúc tàn đông.
Ngày xuân đi mãi, đi đi mãi,
Gặp lại chào nhau chén ruợu hồng…
 
Tú lang thang

Tình xưa

Nhộn nhịp người theo chiếc kiệu hồng
Xa gần hai họ tựu tề đông
Cô dâu lộng lẫy cùng hoa đẹp
Chú rể trang nghiêm với rượu nồng
Thấy nhạc tưng bừng nghe khoái hỉ ?
Sao mình lặng lẽ hỏi buồn không ?
Thôi thì chúc bạn đời êm ấm
Giã biệt tình xưa ...mãi vợ chồng !

Vancali 6.6.11
Chúc tỷ Liên Hương thứ hai an vui khoẻ  mạnh hì hì .. 



TRÁCH

Bè bạn ngày xưa đã có chồng
Mình ta duyên hẩm vẫn hòan không
Sao mơ đến chuyện tình êm ấm
Chả tưởng làm chi lễ thắm nồng
mỏi mắt mong chờ buồn tháng Hạ
Bạc đầu ngóng đợi lạnh ngày đông
Dòng đời thoáng chốc trôi như nước
Chỉ trách ông tơ phụ má hồng

Liên Hương


THAN

Chỉ trách ông tơ phụ má hồng
Dở dang đời gái lạnh từng đông
Hoa tàn liễu rủ không tươi thắm
Má nhạt chăn đơn thiếu mặn nồng
Níu mộng mộng bay ôi khổ quá
Theo người người ngoảnh có buồn không
Vô duyên đối diện đời đen bạc
Biết sống đâu vui kiếm phận chồng

Thanh Huy



SỢ

Bởi vậy cho nên khỏi lấy chồng
Sợ tình bạc bẽo cũng bằng không
Thà rằng biết phận cời than nguội
Đỡ mệt khơi duyên cháy lửa nồng
"Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn người tới chỗ đường đông"
Mai này thiệp báo về tin hỷ
Gửi đến tặng ai bánh pháo hồng

Liên Hương


BUỒN

Có khổ gì hơn kẻ thiếu chồng
Suốt đời bạn với chiếu giường không
Hẹn thề giấu giấu trong tim vỡ
Nguyện ước trôi trôi giữa nắng nồng
Tóc bạc nhìn quanh xa dáng hạ
Thân còm ngó lại gặp tình đông
Buồn ôi cái kiếp hoa vô chủ
Lạc bến bờ yêu nát phận hồng

Thanh Huy  


CẦU TRỜI

Tội nghiệp em xưa phận má hồng,
Bôn ba thề hẹn biển tây đông.
Trời xanh cánh bướm còn thơ thẩn,
Núi thẳm đài hoa chửa đượm nồng.
Bà nguyệt tay chùng xe lỗi nhịp,
Ông tơ mắt kém kết duyên không.
Cầu trời em gái mùa xuân tới,
Gieo quả cầu hoa kiếm đươc chồng…

Tú lang thang


Thiệp hồng

Mở vội phong thư cánh thiệp hồng
Tin mừng hôn lễ trước ngày đông
Mong đời bớt lạnh trong đêm vắng
Để má thêm tươi dưới lửa nồng
Mặc kẻ tha hương bầu rượu cạn
Cho người viễn xứ mảnh tình không
Thời gian gội xoá lời hoa mộng
Kỷ niệm còn đây nỗi nhớ chồng

Vancali 6.7.11

Chúc quí huynh tỷ thứ ba an vui hì hì...


NHỚ GỞI CHO NHAU CÁNH THIỆP HỒNG

Gieo quả cầu hoa kiếm được chồng,
Cho tình duyên đẹp ,trễ hơn không.
Hoa kia  ấp ủ đài sương ngọt,
Bướm nọ say sưa cánh nhụy nồng
Lối cũ trăng thề in giếng bắc,
Lầu xưa lời hẹn khắc tường đông.
Xuân về gối mộng bên duyên thắm,
Nhớ gửi cho nhau cánh thiệp hồng…

Tú lang thang



CHÀO

Nhớ gởi cho nhau cánh thiệp hồng...
Dẫu đời đây lạnh phủ nhiều đông
Kẻ rời quê bước nên duyên mới
Người viết thơ trao chúc phận nồng
Tình giở sang trang tình mãi có
Mộng xây trên cát mộng hoàn không
Thôi đừng vương vấn chi em nhé
Hãy sống yên vui trọn với chồng

Thanh Huy

Đăng nhập để trả lời
0
ĐẦU NĂM VÃN CẢNH

Hoa tươi nắng toả thắm môi hồng
Tết đến cùng nhau dạo phố đông
lóng lánh sương trong hôn lộc biếc
Mơn man khói nhẹ ủ hương nồng
Từng bầy én liệng chao làn gió
Mấy cánh diều bay níu khoảng không
Năm mới mừng xuân mình lễ phật
Cầu may cầu phúc với cầu chồng

Liên Hương


Đầu năm lễ Phật

Sáng sớm đầu năm nắng nhạt hồng
Lên chùa lễ Phật sáng hừng đông
Lâng lâng mắt biếc ngời duyên thắm
Thoang thoáng hương thơm quyện khói nồng
Vài bóng chim ngàn bay trước gió
Từng vầng mây bạc lượn trên không
Trai thanh ước nguyện tròn danh phận
Nữ tú cầu xin đẹp tấm chồng

Vancali 6.3.11

Chúc quí huynh tỷ cuối tuần vạn vui hì hì...[:)][:)][:)]


DU XUÂN

Đào hé nụ xinh thỏang má hồng
Hoa cười phơn phớt trước hừng đông
Am thanh khói tỏa pha sương lạnh
Chùa vắng hương bay đượm gió nồng
liễu rủ nghiêng nghiêng nơi Phật tự
mây vờn lặng lặng chốn huyền không
Đầu xuân thiếu nữ đi cầu phúc
Được quẻ: “ năm nay sẽ lấy chồng”

Liên Hương


CẦU LỘC ĐẦU NĂM

Áo mới bay bay giữa nắng hồng
Đón mùa Xuân đến phố người đông
Cụ già rảo mắt nhìn mai thắm
Em bé châm diêm đốt pháo nồng
Đẹp cánh én bay vờn lối ngõ
Thơm nồi bánh nấu toả tầng không
Quê hương rộn rã ba ngày Tết
Kẻ vái được yêu kẻ khấn chồng

Thanh Huy

ĐÀO XUÂN


Đào hé môi tươi toả sắc hồng
Vẫn còn sương ngậm gió mùa Đông
Thân gầy cội nhú tròn lộc biếc
Dáng mảnh hoa khai mãn nhụy nồng
Nhựa sống dâng tràn nguồn mặt đất
Hương đời ủ vẹn khí thinh không
Rưng rưng tiễn biệt ngày tháng cũ
Hỏi chúa Xuân ơi..có lấy chồng?

Liên Hương

Cuối tuần vui nha Vân ui


THƯƠNG CHỒNG

Lá thắm xe duyên sợi chỉ  hồng,
Bốn mùa xuân hạ với thu đông.
Mảnh tình thiếp giữ trăm năm thắm
Chút ngĩa chàng trao vạn chữ nồng
Bướm với hoa đùa ươm  mật ngọt .
Hương bên trời vướng nhẹ màu không.
Xuân về én liệng ngoài song cửa,
… Con sáo bên sông gọi ới chồng !

Tú lang thang 



Pháo cưới

Nhà ai pháo nổ đẹp tơ hồng
Khúc nhạc tưng bừng bạn hữu đông
Họ gái vui mừng bên rể mới
Đàn trai chúc tụng với dâu nồng
Thuyền đi nẻo ấy người duyên thắm
Bến ở phương này kẻ phận không
Kỷ niệm chôn vùi trong ký ức
Cầu xin hạnh phúc mãi yêu chồng

Vancali 6.5.11

Chúc huynh tỷ tối chủ nhật an vui vẻ

 

CHÀO NHAU CHÉN RUỢU HỒNG     
 
 
Nhớ buổi nào xưa chửa lấy chồng,
Em còn thơ thẩn chốn phòng không.
Hoa chưa  e ấp ngày khai nụ,
Nắng đã đong đưa chén ruợu nồng.
Trăng  sáng êm đềm qua lối hạ,
Tình nồng ấp ủ lúc tàn đông.
Ngày xuân đi mãi, đi đi mãi,
Gặp lại chào nhau chén ruợu hồng…
 
Tú lang thang

Tình xưa

Nhộn nhịp người theo chiếc kiệu hồng
Xa gần hai họ tựu tề đông
Cô dâu lộng lẫy cùng hoa đẹp
Chú rể trang nghiêm với rượu nồng
Thấy nhạc tưng bừng nghe khoái hỉ ?
Sao mình lặng lẽ hỏi buồn không ?
Thôi thì chúc bạn đời êm ấm
Giã biệt tình xưa ...mãi vợ chồng !

Vancali 6.6.11
Chúc tỷ Liên Hương thứ hai an vui khoẻ  mạnh hì hì .. 



TRÁCH

Bè bạn ngày xưa đã có chồng
Mình ta duyên hẩm vẫn hòan không
Sao mơ đến chuyện tình êm ấm
Chả tưởng làm chi lễ thắm nồng
mỏi mắt mong chờ buồn tháng Hạ
Bạc đầu ngóng đợi lạnh ngày đông
Dòng đời thoáng chốc trôi như nước
Chỉ trách ông tơ phụ má hồng

Liên Hương


THAN

Chỉ trách ông tơ phụ má hồng
Dở dang đời gái lạnh từng đông
Hoa tàn liễu rủ không tươi thắm
Má nhạt chăn đơn thiếu mặn nồng
Níu mộng mộng bay ôi khổ quá
Theo người người ngoảnh có buồn không
Vô duyên đối diện đời đen bạc
Biết sống đâu vui kiếm phận chồng

Thanh Huy



SỢ

Bởi vậy cho nên khỏi lấy chồng
Sợ tình bạc bẽo cũng bằng không
Thà rằng biết phận cời than nguội
Đỡ mệt khơi duyên cháy lửa nồng
"Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn người tới chỗ đường đông"
Mai này thiệp báo về tin hỷ
Gửi đến tặng ai bánh pháo hồng

Liên Hương


BUỒN

Có khổ gì hơn kẻ thiếu chồng
Suốt đời bạn với chiếu giường không
Hẹn thề giấu giấu trong tim vỡ
Nguyện ước trôi trôi giữa nắng nồng
Tóc bạc nhìn quanh xa dáng hạ
Thân còm ngó lại gặp tình đông
Buồn ôi cái kiếp hoa vô chủ
Lạc bến bờ yêu nát phận hồng

Thanh Huy  


CẦU TRỜI

Tội nghiệp em xưa phận má hồng,
Bôn ba thề hẹn biển tây đông.
Trời xanh cánh bướm còn thơ thẩn,
Núi thẳm đài hoa chửa đượm nồng.
Bà nguyệt tay chùng xe lỗi nhịp,
Ông tơ mắt kém kết duyên không.
Cầu trời em gái mùa xuân tới,
Gieo quả cầu hoa kiếm đươc chồng…

Tú lang thang


Thiệp hồng

Mở vội phong thư cánh thiệp hồng
Tin mừng hôn lễ trước ngày đông
Mong đời bớt lạnh trong đêm vắng
Để má thêm tươi dưới lửa nồng
Mặc kẻ tha hương bầu rượu cạn
Cho người viễn xứ mảnh tình không
Thời gian gội xoá lời hoa mộng
Kỷ niệm còn đây nỗi nhớ chồng

Vancali 6.7.11

Chúc quí huynh tỷ thứ ba an vui hì hì...


NHỚ GỞI CHO NHAU CÁNH THIỆP HỒNG

Gieo quả cầu hoa kiếm được chồng,
Cho tình duyên đẹp ,trễ hơn không.
Hoa kia  ấp ủ đài sương ngọt,
Bướm nọ say sưa cánh nhụy nồng
Lối cũ trăng thề in giếng bắc,
Lầu xưa lời hẹn khắc tường đông.
Xuân về gối mộng bên duyên thắm,
Nhớ gửi cho nhau cánh thiệp hồng…

Tú lang thang



CHÀO

Nhớ gởi cho nhau cánh thiệp hồng...
Dẫu đời đây lạnh phủ nhiều đông
Kẻ rời quê bước nên duyên mới
Người viết thơ trao chúc phận nồng
Tình giở sang trang tình mãi có
Mộng xây trên cát mộng hoàn không
Thôi đừng vương vấn chi em nhé
Hãy sống yên vui trọn với chồng

Thanh Huy


Kiếp Nhan Hồng
 
Buồn thay số kiếp phận nhan hồng
Lạnh lẽo cô phòng buổi gió đông
Cứ mỗi lần nghe tin đám cưới
Là bao bận thấy tủi tình nồng
Đời như chiếc lá lang thang mãi
Tuổi quá xuân thì vẫn ở không
Biết đến khi nao thuyền cặp bến
Kiệu hoa pháo đỏ rước theo chồng
 
Sương Anh

Các bạn ui...hôm nay rảnh rang tí chạy vào thăm mọi người phẻ hong nè. Chúc luôn vui nha. Thân ái!
 


CHUYỆN BÊN HÀNG XÓM THẬT 100 %


Nào phải vô duyên mới " ế "chồng
Đẹp mà vẫn ế có kỳ không
Ông tơ chơi xỏ neo tình thắm
Bà Nguyệt ăn gian hãm lửa nồng
Khiến gặp ong kia vờn tháng Hạ
Xui cho bướm nọ ghẹo ngày Đông
hẹn non thề biển rồi vong phụ
Khép cửa bao Thu luống tuổi hồng

Liên Hương
 
 
Khoác Áo Hồng
 
Chẳng phải vô duyên vẫn chưả chồng
Đêm về ngẫm nghĩ phận phòng không
Đôi khi cảm thấy hồn vô vị
Có lúc lo âu chuyện ấm nồng
Nếu được thương yêu đời ấm Hạ
Không thì quạnh quẽ buổi tàn Đông
Phân vân trước những lời hò hẹn
Hổng dám theo ai khoác áo hồng
 
Sương Anh
 
 
Woa ! tới 18 bài rồi đấy bà con ơi. Chủ đề này coi bộ đắt hàng zữ , còn bà con cô bác nào ráng thêm bài nữa cho đủ 2 chục đê.[:D][:D][:D]

LH ui...ừ thì thêm...cho tròn đủ hai chục chẵn ha [:)]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0