Gửi cô bé họ Hồ
Tặng Hoangau (Vn thu quan)
Giữa sa mạc tiếng cười tôi bỗng gặp thơ em
Dòng suối nhỏ
Rất nhỏ thôi
Nhưng đầy ắp những tiếng cười nho nhỏ
Tôi bỗng hiểu
Thơ là thế đó
Phải để lại chút gì sau mỗi trang thơ
Em để lại trong tôi
Tiếng cười
Để lại trong tiếng cười
Một trái tim nồng ấm
Một đôi mắt trong veo ,nghịch ngợm
Dẫn tôi về những nỗi nhớ xa xôi
Hãy giữ lấy tiếng cười
Em ơi
Đừng cố học buồn như mấy anh mấy chị
Em hãy nhớ: Buồn chỉ là gia vị
Thêm vào bát canh đời vốn dĩ đã thơm ngon
Hà Nội 3- 6 -2008
Cảm nghĩ khi đọc thơ Hoangau
Tặng Hoangau (Vn thu quan)
Giữa sa mạc tiếng cười tôi bỗng gặp thơ em
Dòng suối nhỏ
Rất nhỏ thôi
Nhưng đầy ắp những tiếng cười nho nhỏ
Tôi bỗng hiểu
Thơ là thế đó
Phải để lại chút gì sau mỗi trang thơ
Em để lại trong tôi
Tiếng cười
Để lại trong tiếng cười
Một trái tim nồng ấm
Một đôi mắt trong veo ,nghịch ngợm
Dẫn tôi về những nỗi nhớ xa xôi
Hãy giữ lấy tiếng cười
Em ơi
Đừng cố học buồn như mấy anh mấy chị
Em hãy nhớ: Buồn chỉ là gia vị
Thêm vào bát canh đời vốn dĩ đã thơm ngon
Hà Nội 3- 6 -2008
Cảm nghĩ khi đọc thơ Hoangau