📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

TỪ PHÍA BIỂN VÀ EM

0 trả lời, 2.173 lượt xem — Trang 1 / 1

Cô gái đến từ biển
Cười giòn sóng lụa
Tôi hỏi em về bình minh và hoàng hôn
Và em hôn nhiên đôi mắt xanh ngọc
Em thổi gió vào lớp
Những chiếc vỏ áp vào tai
Em hát _tình yêu cho biển
Tiếng hát cuộn đá ghênh lên đỉnh trời
Em căng đầy sức biển
Sao vẫn mơ mộng , mộng mơ
Ngắm mưa trong thành phố
Em nói mưa ở biển đẹp hơn
Em nồng nàn của sóng
Em dịu dàng của nắng
Em mơ mộng như bờ
Em đến từ phía biển

Tôi đến với biển từ phía em
anhtram0904
Đăng nhập để trả lời
0