Thơ không tuổi
Tặng Vũ kim Thanh
(Người vừa được Hoangau thăng hàm cấp "Chú")
Bạn đừng hỏi tuổi gái tơ
Nàng đừng hỏi tuổi nhà thơ làm gì
Hãy say đi! Hãy bay đi
Với vần thơ, với thầm thì yêu thương
Cho dù mái tóc pha sương
Thì con tằm vẫn tơ vương với đời
Lạ gì thơ nữa em ơi
Dù bao nhiêu tuổi vẫn ngời sắc xuân
Sợi tơ lòng vẫn rung ngân
Để cho đời được muôn vần thơ yêu
Trời! cay đắng biết bao nhiêu
Một tiếng "Chú" giết mọi điều trong tôi
Tôi mang thơ đốt đi rồi
Cầm cây bút viết :" Đời tôi đã tàn"
Độc ác sao hỡi cô nàng
Một tiếng "Chú" giết cả ngàn nhà thơ
Thơ không có tuổi bao giờ
Hà nội 4 -6 -2008
Tặng Vũ kim Thanh
(Người vừa được Hoangau thăng hàm cấp "Chú")
Bạn đừng hỏi tuổi gái tơ
Nàng đừng hỏi tuổi nhà thơ làm gì
Hãy say đi! Hãy bay đi
Với vần thơ, với thầm thì yêu thương
Cho dù mái tóc pha sương
Thì con tằm vẫn tơ vương với đời
Lạ gì thơ nữa em ơi
Dù bao nhiêu tuổi vẫn ngời sắc xuân
Sợi tơ lòng vẫn rung ngân
Để cho đời được muôn vần thơ yêu
Trời! cay đắng biết bao nhiêu
Một tiếng "Chú" giết mọi điều trong tôi
Tôi mang thơ đốt đi rồi
Cầm cây bút viết :" Đời tôi đã tàn"
Độc ác sao hỡi cô nàng
Một tiếng "Chú" giết cả ngàn nhà thơ
Thơ không có tuổi bao giờ
Hà nội 4 -6 -2008