📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

MƯA ƯỚT MÁY

0 trả lời, 1.086 lượt xem — Trang 1 / 1
MƯA ƯỚT MÁY

Tặng chị em làm đường bộ




Đang làm nhựa gặp mưa rào
Hạt mưa ướt lạnh ngấm vào người em
Ngẩnh lên chưa thấy mây đen
Mà sao trời lại hại em thế này
Mưa rớt xuống , khói nhựa bay
Nhạt nhòa đôi mắt vừa cay vừa buồn
Đôi mắt cửa sổ tâm hồn
Như cái ống nhòm đã ướt mờ sương
Máy đã ướt , sao làm đường
Chỗ cao chỗ thấp biết phương nào làm
Mưa rơi bùn bắn tràn lan
Đã làm bẩn hết cả làn da em
Ông trời chắc hẳn là điên
Nên không hiểu nổi da mềm tại đâu
Mưa rơi ướt sũng mái đầu
Tóc khô tóc rụng để sầu cho ai
Mưa ơi sao cứ mưa hoài
Để ngực đau buốt , để môi tím bầm
Ghét thay là cái mưa dầm
Khi khô khi ướt người thâm hết người
Mưa nhiều máy ướt hết thôi
Nhỡ máy han rỉ thì đời buồn tênh
Trông vời trời bể mông mênh
Thấy em ướt máy mà anh nát lòng
Thương em đành để trong lòng
Đăng nhập để trả lời
0