📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Giận

3 trả lời, 1.261 lượt xem — Trang 1 / 1
                  Giận
                          Gửi Điệp
        Tối nay tôi giận em
        Ngồi ở nhà đọc sách
        Mà chữ sao không vào
        Không gian sao tĩnh mịch
 
        Cuối tháng trăng không lên
        Lướt thướt gió qua thềm
        Trời trở giời lành lạnh
        Tiếng côn trùng liên miên
 
        Ngồi làm thơ không được
        Bồi hồi con tim đập
        Và tên em ngân lên
 
        Giận em tôi giận lắm
        Mà tên em nhắc hoài
        Tình yêu là vậy đó
        Thương - Giận cứ đầy -vơi
 
       
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-06-14 08:34:50LEMINHLIENTHANHTHO>
Trích đoạn: nguyễn thế duyên

                  Giận
                          Gửi Điệp
       Tối nay tôi giận em
       Ngồi ở nhà đọc sách
       Mà chữ sao không vào
       Không gian sao tĩnh mịch

       Cuối tháng trăng không lên
       Lướt thướt gió qua thềm
       Trời trở giời lành lạnh
       Tiếng côn trùng liên miên

       Ngồi làm thơ không được
       Bồi hồi con tim đập
       Và tên em ngân lên

       Giận em tôi giận lắm
       Mà tên em nhắc hoài
       Tình yêu là vậy đó
       Thương - Giận cứ đầy -vơi
***************     
      Vuốt giận
Chàng giận người xưa tuổi mộng mơ
Cái mặt đăm đăm thấy sợ ghê
Sống mũi cay cay...mắt chớp chớp
Nghẹn đắng chỗ nào em vuốt đây!
 
Người ấy của chàng ở nơi đâu
Sao không thăm hỏi, đến cùng nhau
Chàng của người ta không em sẽ...
Thơm lên đôi mắt đã mọng sầu.
 
Em hứng vào tim giọt lệ đau
Đổ vào hồ bán nguyệt đang vơi nước
Nuôi đàn cá lượn múa tung tăng
Biển rộng, núi cao trong tầm với
Em say ngắm nhìn mặt nước trong!
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Trưa cuối tuần,14/6/2008
Chúc bạn những ngày nghỉ thật vui!
           Thân mến!
   


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: nguyễn thế duyên

                  Giận
                          Gửi Điệp
        Tối nay tôi giận em
        Ngồi ở nhà đọc sách
        Mà chữ sao không vào
        Không gian sao tĩnh mịch
 
        Cuối tháng trăng không lên
        Lướt thướt gió qua thềm
        Trời trở giời lành lạnh
        Tiếng côn trùng liên miên
 
        Ngồi làm thơ không được
        Bồi hồi con tim đập
        Và tên em ngân lên
 
        Giận em tôi giận lắm
        Mà tên em nhắc hoài
        Tình yêu là vậy đó
        Thương - Giận cứ đầy -vơi
**********************
   Giận vợ giận chồng
             “Chồng giận thì vợ bớt lời
           Cơm sôi nhỏ lửa chẳng bao giờ khê”
                                   Ca dao
 
     Bạn giận cũng có một đôi
Tôi giận cũng chỉ mình tôi dỗi hờn
    “Chồng giận thì vợ bớt lời”
Lời xưa thấu đáo muôn đời bạn ơi
   Giận chồng giận vợ lẽ thường
Sớm giận tối lại làm lành được ngay
   Vơi giận là lại thương liền
Say như điếu đổ mới là duyên yêu!
 
   Giận chồng giận vợ đẹp sao
Tủi thân tôi giận cái người không yêu!
            Lê Minh Liên Thanh Thơ!
                       Thứ bảy, 14/6/2008
 

 
        
 


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-06-14 09:30:06LEMINHLIENTHANHTHO>
Trích đoạn: nguyễn thế duyên

                  Giận
                          Gửi Điệp
        Tối nay tôi giận em
        Ngồi ở nhà đọc sách
        Mà chữ sao không vào
        Không gian sao tĩnh mịch
 
        Cuối tháng trăng không lên
        Lướt thướt gió qua thềm
        Trời trở giời lành lạnh
        Tiếng côn trùng liên miên
 
        Ngồi làm thơ không được
        Bồi hồi con tim đập
        Và tên em ngân lên
 
        Giận em tôi giận lắm
        Mà tên em nhắc hoài
        Tình yêu là vậy đó
        Thương - Giận cứ đầy -vơi
**********************
   Giận vợ giận chồng
             “Chồng giận thì vợ bớt lời
           Cơm sôi nhỏ lửa chẳng bao giờ khê”
                                   Ca dao
 
     Bạn giận cũng có một đôi
Tôi giận cũng chỉ mình tôi dỗi hờn
    “Chồng giận thì vợ bớt lời”
Lời xưa thấu đáo muôn đời bạn ơi
   Giận chồng giận vợ lẽ thường
Sớm giận tối lại làm lành được ngay
   Vơi giận là lại thương liền
Say như điếu đổ mới là duyên yêu!
 
   Giận chồng giận vợ đẹp sao
Tủi thân tôi giận cái người không yêu!
            Lê Minh Liên Thanh Thơ!
                       Thứ bảy, 14/6/2008
 

 
       
 

Đăng nhập để trả lời
0