Nếu một mai
Tặng Băng nguyệt
Một trăm cô gái thời nay ấy
Đừng nói ân tình với thủy chung
Nguyễn Bính
Nguyễn Bính nghĩ gì khi ông đọc thơ em
Liệu còn viết hai câu thơ đó?
Tôi những mong có một lần gặp gỡ
Ngồi bên em nghe vời vợi câu hò
“Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng thấy mênh mông bát ngát
Đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng cũng bát ngát mênh mông”
Đất miền tây mênh mông
Gió miền tây phóng khoáng
Người miền tây hào sảng
Còn thơ miền tây
Dung dị đến lạ lùng
“Nếu một mai tình em anh không giữ
Em sẽ lưu và ngồi giữ một mình”
Em thủ thỉ tâm tình
Không một chút oán hờn giận dữ
Tôi sững lại khi đọc câu thơ đó
Ôi miền tây!lòng người cũng mênh mông
Dung dị như củ khoai cây lúa ngoài đồng
Thủ thỉ kể những điều em mơ ước
“Nếu một mai Bước bên anh là bóng hình người khác
Em sẽ cười”
Thôi!
Đừng kể nữa em
Sẽ không có chữ “Nếu” nào đến được với em
Vì tấm lòng bao dung
Vì đức hi sinh
Sẽ được đáp đền bằng những điều tốt đẹp
Bài thơ của em tôi xin viết tiếp
Nếu một mai tôi trở thành hoàng tử
Tôi sẽ đón em về trong câu hát lí ngựa ô
Hà nội 16 -6 -2008
Cảm nghĩ khi đọc bài thơ “ Nếu một mai”của Băng nguyệt