8 trả lời, 1.509 lượt xem —
Trang 1 / 1
Số bài : 6
Từ: 14.06.2008
Trạng thái: offline
#1 —
17.06.2008 19:21
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-22 17:38:46pho_hong_tuyet>
Ta vẫn thường hay đứng giữa trời
Ngạo đường đời lắm nẻo đau thương
Tình là khúc hát trăm ly biệt
Mà cả nhân gian mĩm nụ cười!
PHUTNHO
★
★
★
★
★
0
Số bài : 6
Từ: 14.06.2008
Trạng thái: offline
Bài thơ xưa ngày nao anh chấp bút
Viết cho người trong mỗi tối suy tư
Mà nay đã trở thành điều dĩ vãng
Anh hỏi lòng có viết nữa hay không?
PHUTNHO
★
★
★
★
★
0
Số bài : 6
Từ: 14.06.2008
Trạng thái: offline
Anh vẫn thường đi lại con đường
Và đôi mắt trông về nơi xa thẳm
Như chờ đợi một điều gì không thật
Phải chăng là kỷ niệm mất từ bao?
PHUTNHO
★
★
★
★
★
0
Số bài : 6
Từ: 14.06.2008
Trạng thái: offline
Rồi từ mai trên chuyến phà xuôi ngược
Có bao giờ em ngoảnh mặt làm ngơ
PHUTNHO
★
★
★
★
★
0
Số bài : 6
Từ: 14.06.2008
Trạng thái: offline
#5 —
22.09.2008 17:44
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-22 17:46:39pho_hong_tuyet>
www.freewebs.com/ngnlhddk***/lovestory.htm
copy địa chỉ trên và thay 3 ký tự *** bằng 3 từ để có một địa chỉ hoàn chỉnh em nhé!
PHUTNHO
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 298
Từ: 20.09.2008
Trạng thái: offline
#6 —
26.09.2008 19:39
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-26 19:41:40hungho_08>
Trích đoạn: pho_hong_tuyet
Bài thơ xưa ngày nao anh chấp bút
Viết cho người trong mỗi tối suy tư
Mà nay đã trở thành điều dĩ vãng
Anh hỏi lòng có viết nữa hay không?
Xin phép ghé nhà bạn đọc thơ bạn tí nhé!
Ồ! Thơ bạn hay tuyệt và cũng buồn da diết
Nén yêu thương nên tràn ngập tiêu dao
Thơ bảng lảng chiều buồn mờ dĩ vãng
hungho
Hững hờ chiếc lá thu rơi
Chao đi cánh mộng chim trời mù xa
Vườn thơ hương ngát đầy hoa
Trăng xa mưa tuyết tình ta u buồn
TRắng đêm ta ngắm trăng suôn
Lời thương tiếng nhớ ai vương mây trời
Cánh chim chao liệng chơi vơi
Cho bao nỗi nhớ một thời yêu em.
hungho
Én xuân lướt dưới tầng mây bạc
Đôi cánh vẫy vùng thả sức bay …
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.077
Từ: 15.11.2008
Trạng thái: offline
Bài thơ xưa ngày nao anh chấp bút
Viết cho người trong mỗi tối suy tư
Mà nay đã trở thành điều dĩ vãng
Anh hỏi lòng có viết nữa hay không?
pho_hong_tuyet
Xin phép ghé nhà bạn đọc thơ bạn tí nhé!
Ồ! Thơ bạn hay tuyệt và cũng buồn da diết
Nén yêu thương nên tràn ngập tiêu dao
Thơ bảng lảng chiều buồn mờ dĩ vãng
hungho
Hững hờ chiếc lá thu rơi
Chao đi cánh mộng chim trời mù xa
Vườn thơ hương ngát đầy hoa
Trăng xa mưa tuyết tình ta u buồn
TRắng đêm ta ngắm trăng suôn
Lời thương tiếng nhớ ai vương mây trời
Cánh chim chao liệng chơi vơi
Cho bao nỗi nhớ một thời yêu em.
hungho
Xuân nay hồng má em thêm
Vì mai, đào nở êm đềm ý thơ
Cho ta dệt mộng vần chờ
Hoa chung vần nhịp câu thơ xuân chào
Nhã Trân
★
★
★
★
★
0
Số bài : 6
Từ: 14.06.2008
Trạng thái: offline
Giữa đêm gió lạnh chờ xuân đến
Trông một nhành mai nhớ một người!
PHUTNHO
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.077
Từ: 15.11.2008
Trạng thái: offline
Trích đoạn: pho_hong_tuyet
Giữa đêm gió lạnh chờ xuân đến
Trông một nhành mai nhớ một người!
phutnho
Xuân về khắp chốn vui cười
Riêng ta chỉ nhớ một người xuân xưa
Đào mai nở rộ đến chưa
Hỏi lòng sao lạnh đêm chưa chịu tàn
Nhớ người tất dạ ngổn ngang
Nhớ sao là nhớ canh tàn chờ mong
Nhìn mai mà cứ hỏi lòng
Xuân sang rồi đó mà không thấy người
Buồn rơi sương đọng lòng côi
Canh tàn vẫn nhớ bồi hồi tiếng ai
Xuân nay rồi đến xuân mai
Lòng ta vẫn mãi ngóng chờ bóng ai...!
Nhã Trân
★
★
★
★
★
0