📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Khóc Người Bị Nạn Sóng Thần

5 trả lời, 5.761 lượt xem — Trang 1 / 1
Ta cảm thương cho người gặp nạn
Đã trở về làm bạn biển sâu
Giọt buồn cố nén cơn đau
Hợp tan cũng chỉ một màu biển xanh

Trước mấy giây người còn cười nói
Vẫn tình người, vẫn thói sân, si
Vẫn tim yêu, vẫn nhu mì
Vẫn còn chờ đợi người đi, kẻ về

Từng con sóng mân mê bờ cát
Nắng trải dài gió mát hồn ai
Tình nhân núp bóng tìm hòai môi hôn
Làng chài vá lưới trong thôn tiếng trẻ

Vẫn cười vang khi mẻ lưới đầy
Nghề nông vẫn vát cái cày
người làm buôn bán, mạnh tay rao hàng
Trong một thoáng nước tràn vào phố

Tiếng ầm ì sóng vổ gầm vang
Khổ đau tiếng khóc ngút ngàn
Đâu còn làng mạc, chỉ toàn cát đen
Còn đâu cuộc sống bon chen

Còn đâu những tiếng chê_khen cuộc đời
Chỉ còn tiếng thét ngập trời
Xác thân nay đã vùi khơi biển sầu
Chấp tay ta lại nguyện cầu
Xin người còn lại được câu an bình
[sm=praying.gif][sm=praying.gif][sm=praying.gif][sm=praying.gif][sm=praying.gif][sm=praying.gif][sm=praying.gif][sm=rose1.gif][sm=rose1.gif][sm=rose1.gif]



Ta yêu hạt bụi vướng hài
Ta yêu từng sợi tóc mai phủ chiều
Ta yêu sóng mắt mỹ miều
Vì em giọt nắng cũng nhiều vấn vương...
Đăng nhập để trả lời
0
[color=blueviolet]Cơn sóng dữ mang bao điều bất hạnh
Con sóng đi để lại những để lại những đau thương
Hãy cho nhưng con tim đang đau khổ
Bởi người thân nay đã xa rời
Được khóc trong vòng tay nhân ái
Được sẽ chia những nỗi đớn đau này
Một lần nữa xin hãy
Cùng chúng tôi chia sẽ nỗi đau này
Dù vật chất hay tinh thần cũng vậy
Một tấm chân tình xây đắp một vong linh
Hãy để tiéng gọi nơi con tim mách bảo
Bởi tình cảm đi từ trái tim đến
Nó sẽ lại về với trái tim
[/color]
[color=blueviolet] Tình như bao ánh ban chiều
Đem cho ta biết bao điều ưu tư
[/color]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2004-12-31 20:33:41ct.ly>
Ngọn sóng thần đang cơn giận dữ
Cuốn trôi đi bao thân xác nhỏ nhoi
Đức Mẹ Marie ơi, xin thương xót chúng con
Cứu muôn người đang trong cơn tang tóc

Con chấp tay niệm Phật Di Đà
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Cứu nạn chúng sinh trong tai biến
Chút lòng thành xin gữi đến trời cao

Tiếng khóc than, lẫn tiếng sóng gào
Nghe " tin tức "lòng con buồn lắm
Mong ơn trên ban phước độ trì,
Cho nhân thế thóat cơn thảm họa






Đăng nhập để trả lời
0
[sm=44.gif][sm=smokin.gif]
Tsunami mi là gì trong vũ trụ
Nỡ lòng nào tàn sát sinh linh
Xin mi hãy nghĩ chút tình
Dừng tay tàn sát chúng sinh muôn lòai
Cầu cho các Đấng sét soi
Tạo an, ban phúc muôn lòai chúng sinh.

[sm=praying.gif][sm=praying.gif][sm=praying.gif][sm=praying.gif][sm=praying.gif]
Chúc lành cho tất cả những người còn sống sót.
Cuộc đời như những cơn mưa
Đăng nhập để trả lời
0
Đức Mẹ Marie ơi, xin thương xót chúng con
Cứu muôn người đang trong cơn tang tóc

Con chấp tay niệm Phật Di Đà
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát


Chèn sis ly kêu gọi hết luôn dzì chắc n` ngừ họp sức cứu dzân lem hén [8D][:)]

Nhìn trời nhìn nước nhìn mây
Chỉ trong chốc lát -sóng đầy -hoang sơ
Cá to còn chết đầy bờ
Sức dân bé nhỏ -nào ngờ trước đâu

Thấy rồi chỉ biết lòng đau
Chấp tay cầu nguyện trời cao thôi hà
Nguyện cầu Phật Tổ Di Đà
Thần thông quảng đại -cho nhà nhà vui


[sm=praying.gif][sm=praying.gif][sm=praying.gif][sm=praying.gif][sm=praying.gif][sm=praying.gif][sm=praying.gif][sm=praying.gif][sm=praying.gif][sm=praying.gif]


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
Chỉ là những con nước mà thôi
Sao gây tang tóc hới người thấu chăng
Làm sao để hiêut lòng sầu
Của người tóc bạc tiễn người tóc xanh
---------------
Cơn chấn động thế như đã hết?
Để bao nhiêu tiếc nuối vẫn còn đây
Hay sẽ lại bao lần gây đau khổ
Xin chúa trời hãy soi sáng giùm con
---------------
Ngồi đó lặng nghe từng tiếng nấc
Nghe như xé cả tâm cang
Ngồi đó mà lòng như thiêu đốt
Tội cho những sinh linh lầm than
---------------
Cơn giận dữ của vị thần quyền lực
Đã trút lên trên cả thế nhân sinh
Người ơi người nhớ cho rằng
Vì ta hủy diệt thiên nhiên
Giờ đây đất mẹ quay ra trả thù.
[color=blueviolet] Tình như bao ánh ban chiều
Đem cho ta biết bao điều ưu tư
[/color]
Đăng nhập để trả lời
0