Vội Yêu
Yêu em trong lúc vội vàng
Để rồi nước mắt ngập tràn thương đau
yêu em nào biết ngày sau
Lặng thầm trong nỗi trăm đau nghìn sầu
Ngày xưa em nói yêu anh
Anh thương,anh nhớ, anh yêu hết lòng
Mỗi ngày không gặp được em
Lòng anh trăm nỗi bực buồn không yên
bao lời hứa hẹn ngày nào
Giờ đây trong giấc chiêm bao ,ai ngờ?
Tinh yêu anh dành cho em tất cả
Anh đâu ngờ phải ôm mối tình đau
Nếu biết yêu là đau khổ
Vội vàng chi ta sớm vội yêu?
Mai rồi xa,con tim rỉ máu
Chết nửa đời ai, ai có ngờ?
Xuân Dương
Yêu em trong lúc vội vàng
Để rồi nước mắt ngập tràn thương đau
yêu em nào biết ngày sau
Lặng thầm trong nỗi trăm đau nghìn sầu
Ngày xưa em nói yêu anh
Anh thương,anh nhớ, anh yêu hết lòng
Mỗi ngày không gặp được em
Lòng anh trăm nỗi bực buồn không yên
bao lời hứa hẹn ngày nào
Giờ đây trong giấc chiêm bao ,ai ngờ?
Tinh yêu anh dành cho em tất cả
Anh đâu ngờ phải ôm mối tình đau
Nếu biết yêu là đau khổ
Vội vàng chi ta sớm vội yêu?
Mai rồi xa,con tim rỉ máu
Chết nửa đời ai, ai có ngờ?
Xuân Dương
Tôi vẫn tin trên đời này vẫn còn những cô gái tốt ,sẽ yêu tôi một cách chân thành.